Nhắn chị Nở.
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhắn chị Nở.
Nghe nói chị về Mỏ Cày rồi bệnh lại sao? Bệnh gì mà triền miên vậy, cứ mỗi lần đi xa là một lần bệnh, thôi mọi người đi Long Xuyên hết đi cho gần để chị được khỏe hơn. Nói chơi thôi, hỏi thăm vì lâu không thấy chị "xuất hiện", chị Lan bây giờ là ĐCT rồi đó, không mấy hôm nữa là sẽ qua mặt mọi người ngay cả PH nữa. Chị Lan đang đứng đầu bảng đó nha chị Nở. Chị Ánh Tuyết vẫn "từ tốn" theo sau, chị tội nghiệp cô bé Phượng hứa lèo, bây giờ là người đứng chót (không tính những người ghi danh mà "không thèm" viết bài, chỉ để coi chơi thôi.
Chúc chị khỏe và trở về "vị trí".
Chúc chị khỏe và trở về "vị trí".
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Nhắn chị Nở.
Cảm ơn Em!!! Hiện tại Chị đã khá hơn rồi Phi Hùng ơi! Cứ mỗi lần thức đêm nhiều
là Chị bị amidal hành sốt li bì ... mà không dám nói sợ mọi người lại lo! Lớn tuổi rồi
nên ... yếu quá Em ạ! Chỉ trong thời gian hơn 2 tuần mà Chị phải đi lên đi xuống:
Longxuyên - Mỏ Cày đến 2 lần, trong khi sức khỏe không được ổn lắm, nên chắc
Em và các bạn thông cảm cho Chị phải không?
là Chị bị amidal hành sốt li bì ... mà không dám nói sợ mọi người lại lo! Lớn tuổi rồi
nên ... yếu quá Em ạ! Chỉ trong thời gian hơn 2 tuần mà Chị phải đi lên đi xuống:
Longxuyên - Mỏ Cày đến 2 lần, trong khi sức khỏe không được ổn lắm, nên chắc
Em và các bạn thông cảm cho Chị phải không?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|