' TÙNG CẬN" mau về nhà thôi.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
' TÙNG CẬN" mau về nhà thôi.
Không hiểu sao Tùng cận nhà mình im hơi qúa để căn nhà lanh ngắt 1 khoảng mênh mông.
Không hiểu bạn mình có nổi niềm gì ko nhỉ, Bày ra "một nhà" mênh mông rồi "biến" mất tiêu luôn.
8-3 mà dân tộc thiểu số không thấy Tùng cận về nhà thì phải "đăng báo" "rao vặt" "thông tin" truy tìm Tùng cận......... Mau mau về nhà, bạn bè tập hợp ngày 8-3, về để chụp ảnh đưa lên DĐ chứ.
Không hiểu bạn mình có nổi niềm gì ko nhỉ, Bày ra "một nhà" mênh mông rồi "biến" mất tiêu luôn.
8-3 mà dân tộc thiểu số không thấy Tùng cận về nhà thì phải "đăng báo" "rao vặt" "thông tin" truy tìm Tùng cận......... Mau mau về nhà, bạn bè tập hợp ngày 8-3, về để chụp ảnh đưa lên DĐ chứ.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Quảng Trọng Tùng (biệt danh Tùng Cận)
» Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
» HẠNH PHÚC Ở ĐÂU ?
» Thôi kệ...
» BÀI HÁT "CHỈ CÓ BẠN BÈ THÔI"
» Sự nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi nhà.
» HẠNH PHÚC Ở ĐÂU ?
» Thôi kệ...
» BÀI HÁT "CHỈ CÓ BẠN BÈ THÔI"
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|