Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Chào mừng Ngày Phụ Nữ 8/3
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày 08/03
Thay mặt đồng bào thiểu số chị Tuyết cảm ơn Phi Hùng rất nhiều. Em hát rất hay!!! Món quà này thật có ý nghĩa vô cùng.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Ngày 08-3-2014
08-3-2014, là một ngày 08-3 khác lạ so với mọi năm đã qua…
* Ở công ty Mơ làm, mọi năm chỉ tặng mỗi chị em phụ nữ một số tiền gọi là quà , rồi thôi, năm nay có sự thay đổi : hôm qua 06-3,tổ chức họp mặt phụ nữ lại, lãnh đạo chúc mừng, hát hò trò chơi, khen thưởng PN 2 giỏi (gọi tắt của “Giỏi việc nước, giỏi việc nhà”), rồi sau đó là đi nhà hàng liên hoan. Năm nay, hên sao Mơ lại được là 1 trong 4 PN 2 giỏi của Cty được Công đoàn cấp trên khen tặng. Báo hại tới chừng vô liên hoan, mình cũng thuộc hàng “lão bà bà” nên bị mời rượu tới tấp, xong tiệc về … thở hết nổi luôn !
* Ở diễn đàn của lớp, rộn rã như ngày hội với đủ lời chúc mừng, văn - thơ - nhạc có hết. Mà lại được dành trọn tháng 3 để cho chủ đề PN nữa chứ !
Sáng nay 07-3 lại được nghe người bạn phương xa PH hát tặng một bài hát, chân tình, nặng nghĩa, thấy ấm áp niềm vui…
Cảm động dữ lắm trước tấm tình mà Thầy và các bạn nam của lớp đã dành tặng, ba mươi mấy năm có được năm nay, hy vọng các năm sau này cũng được vậy…
* Âu cũng là niềm vui, là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho “dân tộc thiểu số”, bởi một năm có được 1 ngày để được tôn vinh, ngợi ca, khen tặng… bù lại 364 ngày kia xoay vần chóng mặt với đủ thứ lo toan đến nhức cả đầu…Dù nói bây giờ xã hội tiến bộ nam nữ bình đẳng hơn, phụ nữ không còn chỉ biết loanh quanh với xó bếp, con cái. Thì cũng có đấy, bây giờ PN cũng phải đi làm, đóng góp 50% vào ngân sách gia đình và phải chung vai góp sức cùng quý ông trong nhiều vấn đề của gia đình, xã hội. Nói vậy chứ không phải vậy, các ông gặp độ nhậu là có thể vô tư gọi về : “em hả, ở nhà ăn cơm trước đi nha, …” , rồi đi tới nửa đêm, bất kể PN tụi tôi ở nhà lo thót tim vì bây giờ TNGT do có rượu đang ở mức báo động ! PN mà muốn đi chơi, tiệc tùng là phải có chuẩn bị trước, sắp xếp cho nhà cửa, con cái, ăn uống, đưa đón học hành ổn thỏa rồi mới yên tâm đi được. Đi xa vài ba ngày là phải chuẩn bị kỹ hơn nữa, không thôi ở nhà rối như canh hẹ, đi mà cứ chốc chốc đt lại réo lên “ mẹ ơi…”, “em ơi…”, đt hoạt động đến nỗi lúc nào cũng phải đem theo đồ sạc, không dám để hết pin…
* Nói để các đấng nam nhi hiểu và thương phụ nữ hơn, PN đâu có lấn lướt gì các ông đâu, dù tiến bộ, dù bình đẳng thì cái câu “tam tòng, tứ đức” hình như vẫn còn ăn sâu vào suy nghĩ của phụ nữ thôi…
* Ở công ty Mơ làm, mọi năm chỉ tặng mỗi chị em phụ nữ một số tiền gọi là quà , rồi thôi, năm nay có sự thay đổi : hôm qua 06-3,tổ chức họp mặt phụ nữ lại, lãnh đạo chúc mừng, hát hò trò chơi, khen thưởng PN 2 giỏi (gọi tắt của “Giỏi việc nước, giỏi việc nhà”), rồi sau đó là đi nhà hàng liên hoan. Năm nay, hên sao Mơ lại được là 1 trong 4 PN 2 giỏi của Cty được Công đoàn cấp trên khen tặng. Báo hại tới chừng vô liên hoan, mình cũng thuộc hàng “lão bà bà” nên bị mời rượu tới tấp, xong tiệc về … thở hết nổi luôn !
* Ở diễn đàn của lớp, rộn rã như ngày hội với đủ lời chúc mừng, văn - thơ - nhạc có hết. Mà lại được dành trọn tháng 3 để cho chủ đề PN nữa chứ !
Sáng nay 07-3 lại được nghe người bạn phương xa PH hát tặng một bài hát, chân tình, nặng nghĩa, thấy ấm áp niềm vui…
Cảm động dữ lắm trước tấm tình mà Thầy và các bạn nam của lớp đã dành tặng, ba mươi mấy năm có được năm nay, hy vọng các năm sau này cũng được vậy…
* Âu cũng là niềm vui, là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho “dân tộc thiểu số”, bởi một năm có được 1 ngày để được tôn vinh, ngợi ca, khen tặng… bù lại 364 ngày kia xoay vần chóng mặt với đủ thứ lo toan đến nhức cả đầu…Dù nói bây giờ xã hội tiến bộ nam nữ bình đẳng hơn, phụ nữ không còn chỉ biết loanh quanh với xó bếp, con cái. Thì cũng có đấy, bây giờ PN cũng phải đi làm, đóng góp 50% vào ngân sách gia đình và phải chung vai góp sức cùng quý ông trong nhiều vấn đề của gia đình, xã hội. Nói vậy chứ không phải vậy, các ông gặp độ nhậu là có thể vô tư gọi về : “em hả, ở nhà ăn cơm trước đi nha, …” , rồi đi tới nửa đêm, bất kể PN tụi tôi ở nhà lo thót tim vì bây giờ TNGT do có rượu đang ở mức báo động ! PN mà muốn đi chơi, tiệc tùng là phải có chuẩn bị trước, sắp xếp cho nhà cửa, con cái, ăn uống, đưa đón học hành ổn thỏa rồi mới yên tâm đi được. Đi xa vài ba ngày là phải chuẩn bị kỹ hơn nữa, không thôi ở nhà rối như canh hẹ, đi mà cứ chốc chốc đt lại réo lên “ mẹ ơi…”, “em ơi…”, đt hoạt động đến nỗi lúc nào cũng phải đem theo đồ sạc, không dám để hết pin…
* Nói để các đấng nam nhi hiểu và thương phụ nữ hơn, PN đâu có lấn lướt gì các ông đâu, dù tiến bộ, dù bình đẳng thì cái câu “tam tòng, tứ đức” hình như vẫn còn ăn sâu vào suy nghĩ của phụ nữ thôi…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
Phi Hùng ơi! Chị Nở chịu thua Em rồi! Vừa hát mà lại vừa đàn nữa chứ, hay thiệt!!
Lần đầu tiên trong đời ( kể cả thời học sinh ) " Dân tộc thiểu số " của chúng ta
mới được các bạn nam ƯU ÁI nhiều đến như thế nầy phải không các bạn? Năm 2014
nầy chắc chúng ta lên luôn rồi đó! Cố lên!!!
Lần đầu tiên trong đời ( kể cả thời học sinh ) " Dân tộc thiểu số " của chúng ta
mới được các bạn nam ƯU ÁI nhiều đến như thế nầy phải không các bạn? Năm 2014
nầy chắc chúng ta lên luôn rồi đó! Cố lên!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Bởi vậy mới gọi là ...
Chính vì lẽ đó mà hắn mới có biệt danh "TẮC KÈ BÔNG" đó chị Nở !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
Chị L đã nghe PH hát rất hay, cảm ơn bài hát PH tặng cho dân tộc thiểu số nhân ngày 8-3, nhưng nghe buồn quá.
Nhưng sao ngày 8-3 bên Mỹ lại là ngày 3-8 vậy PH?
Ngày mai 8-3 PH có tổ chức gì cho bà xã ko vậy?
Chuyển lời chi L đến 1 nữa yêu thương của PH có ngày 8-3 vui vẽ, trẻ mãi ko già, ngập tràn hạnh phúc nhé ,,,
Nhưng sao ngày 8-3 bên Mỹ lại là ngày 3-8 vậy PH?
Ngày mai 8-3 PH có tổ chức gì cho bà xã ko vậy?
Chuyển lời chi L đến 1 nữa yêu thương của PH có ngày 8-3 vui vẽ, trẻ mãi ko già, ngập tràn hạnh phúc nhé ,,,
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Hết biết chị Lan!
Câu hỏi của Bùi Kiệm đó chị Lan ơi, bó toàn thân với chị luôn
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
Hôm nay mồng tám tháng ba
Là ngày lễ để quí bà " lên ngôi"
Lẽ ra mình được thảnh thơi
Ai dè heo quậy tả tơi chủ nhà
Buồn luôn năm phút lận nha !
Số mình sao khổ với đàn lợn con ???....
Nhủ lòng : Hãy cố lên thôi !
Có ngày heo cũng "lên ngôi "chủ nhờ
Diễn đàn của lớp bây giờ
Là nơi trút cạn nỗi lòng của ta
Hí Hí...Hí Hí...
Là ngày lễ để quí bà " lên ngôi"
Lẽ ra mình được thảnh thơi
Ai dè heo quậy tả tơi chủ nhà
Buồn luôn năm phút lận nha !
Số mình sao khổ với đàn lợn con ???....
Nhủ lòng : Hãy cố lên thôi !
Có ngày heo cũng "lên ngôi "chủ nhờ
Diễn đàn của lớp bây giờ
Là nơi trút cạn nỗi lòng của ta
Hí Hí...Hí Hí...
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
TUI CÓ Ý KIẾN
Ha Ha Ha.....Hôm nay ngày 8/3 ý kiến của tui sẽ được "tôn trọng". Vậy tui đề nghị :
1)-Chuyển lời chúc 8/3 của Bình Đạt sang muc này để dễ theo dõi
2)-Cảm ơn lời chúc của hai bạn Bình Đạt và Chủ nhưng hai ông này chúc như vậy chưa được
+ Câu chúc đầu của Bình Đạt rất hay câu sau : Mọi việc trong nhà hãy để ngày mai "không được" vì để ngày mai cũng mấy bà làm phải nói ;" Mọi việc trong nhà hãy để quý ông "
+ Còn anh Chủ: " Mừng ngày mồng tám tháng ba
Anh giặt dùm bà chiếc áo của anh "
Câu này chưa được, chỉ giặt có chiếc áo không còn những công việc mà tui làm hàng ngày thì sao ???
Suy ra: Hai bạn này phải rút kinh nghiệm để năm tới chúc làm sao cho phụ nữ tụi tui nghe mát ruột mát gan một bữa mới được .
Hai ông này thua Phi Hùng xa lắc ,xa lơ, xa hàng nghàn cây số. (Nhưng mình phải hỏi lại " em dâu" coi P.H có thực hiện lời hứa không )
1)-Chuyển lời chúc 8/3 của Bình Đạt sang muc này để dễ theo dõi
2)-Cảm ơn lời chúc của hai bạn Bình Đạt và Chủ nhưng hai ông này chúc như vậy chưa được
+ Câu chúc đầu của Bình Đạt rất hay câu sau : Mọi việc trong nhà hãy để ngày mai "không được" vì để ngày mai cũng mấy bà làm phải nói ;" Mọi việc trong nhà hãy để quý ông "
+ Còn anh Chủ: " Mừng ngày mồng tám tháng ba
Anh giặt dùm bà chiếc áo của anh "
Câu này chưa được, chỉ giặt có chiếc áo không còn những công việc mà tui làm hàng ngày thì sao ???
Suy ra: Hai bạn này phải rút kinh nghiệm để năm tới chúc làm sao cho phụ nữ tụi tui nghe mát ruột mát gan một bữa mới được .
Hai ông này thua Phi Hùng xa lắc ,xa lơ, xa hàng nghàn cây số. (Nhưng mình phải hỏi lại " em dâu" coi P.H có thực hiện lời hứa không )
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
Mơ!!!!! vậy là sao? "TẮC KÈ BÔNG" mà là Bùi kiệm thì chắc biển mặn thành biển ngọt quá.
Chủ-Tuyết làm thơ cuối bài có chữ hi hi ,,, mắc cười quá.
Cười như thế chỉ cười mỉm thôi phải ko?
Vì nóng lòng giá cả heo chưa lên ngôi. Thôi hy vọng đi CHỦ TUYẾT ơi.
Nước sông khi lớn khi ròng
Có ngày CHỦ TUYẾT sẽ cười ..ha..ha...
Chủ-Tuyết làm thơ cuối bài có chữ hi hi ,,, mắc cười quá.
Cười như thế chỉ cười mỉm thôi phải ko?
Vì nóng lòng giá cả heo chưa lên ngôi. Thôi hy vọng đi CHỦ TUYẾT ơi.
Nước sông khi lớn khi ròng
Có ngày CHỦ TUYẾT sẽ cười ..ha..ha...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
PH ơi, chị Lan nói vậy thì chắc phải phạt chỉ quì gối, úp mặt vô tường quá hén, không thuộc bài trầm trọng luôn.
Đề nghị chị Lan tìm đọc lại các bài viết lúc mà Phượng nhão mời đám giỗ dưới nhà Phượng thì sẽ hiểu lý do 8/3 thì bên Mỹ là 3/8. Và sẽ hiểu em nói ai là Bùi Kiệm. Nếu không có thời gian tìm đọc bài thì năn nỉ TKB giải thích cho, Mơ hổng thèm giải thích đâu
Đề nghị chị Lan tìm đọc lại các bài viết lúc mà Phượng nhão mời đám giỗ dưới nhà Phượng thì sẽ hiểu lý do 8/3 thì bên Mỹ là 3/8. Và sẽ hiểu em nói ai là Bùi Kiệm. Nếu không có thời gian tìm đọc bài thì năn nỉ TKB giải thích cho, Mơ hổng thèm giải thích đâu
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
HI ..HI...
Rồi chị biết rồi, ..hi hi
..già cả, đừng bắt phạt quì gối, úp mặt vô tường, tội nghiệp lắm.
Nếu phạt thì phạt chị 2 ly, chị chịu
..già cả, đừng bắt phạt quì gối, úp mặt vô tường, tội nghiệp lắm.
Nếu phạt thì phạt chị 2 ly, chị chịu
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
Phi Hùng vừa hát hay mà dáng rất nghệ sĩ!
Trucchi
Trucchi
nguyenthitrucchi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 28/01/2014
Similar topics
» Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013
» Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
» Mở chiến dịch tìm Trung Quân.
» Nhớ về ngày họp lớp.
» Ngày Của Cha.
» Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
» Mở chiến dịch tìm Trung Quân.
» Nhớ về ngày họp lớp.
» Ngày Của Cha.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Chào mừng Ngày Phụ Nữ 8/3
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|