DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Một Chút Tâm Sự Của Tôi ...

3 posters

Go down

Một Chút Tâm Sự Của Tôi ... Empty Re: Một Chút Tâm Sự Của Tôi ...

Bài gửi  nguyenthimo 21/2/2014, 12:39 pm

             8/3, gọi là ngày của phụ nữ, được một vài chúc mừng của bạn bè, thấy cũng mừng, nhưng rồi kèm theo là một đống lời ca cẩm về phụ nữ, rồi lại còn cái video clip bêu xấu phụ nữ nữa chứ, ôi ! buồn ơi là buồn…
             Mà mấy ông bạn mình cũng ngộ lắm, cái gì cũng đổ thừa cho chị em phụ nữ tụi tôi, không muốn đi dự họp mặt với bạn bè lại nói là “vợ không cho đi”, không muốn uống rượu cũng nói có rượu về “vợ nó oánh chết” ???, vậy chứ mà báo chí thì cứ đăng hoài cái vụ mấy ông bạo hành với vợ, hổng hiểu nổi !!!
              Vừa rồi đi đám giỗ ở nhà anh Hoàng, trong câu chuyện rề rà quanh bàn rượu cũng có nhắc về ngày valentine và đề tài phụ nữ, mấy bạn có nói vầy nè : vợ chồng hồi chưa cưới thì lãng mạn, sau khi cưới rồi thành lãng nhách, lãng xẹt, đủ thứ lãng …, nghĩ lại cũng đúng.
              Cái gì cũng vậy, như PH nói, biết tự lượng sức mình…
              Thì Mơ cũng thêm : biết người biết ta, như khi nấu ăn, nêm gia vị vừa đủ thì món ăn sẽ thành tuyệt vời, bằng không thì ngược lại…
               Gia đình cũng vậy thôi, là sự hợp tác, đóng góp từ hai phía mới thành một ngôi nhà hạnh phúc !
 
 Like a Star @ heaven  Gia đình là tiếng gọi giữa bóng đêm để bạn không lạc lối.
 Like a Star @ heaven  Gia đình là con tim ấm áp sưởi ấm bạn trong những lúc lạnh lẽo và cô đơn nhất.
 Like a Star @ heaven  Gia đình là người bạn đồng hành tin cậy của bạn cho dù bạn có đi đến bất kỳ nơi đâu hay làm bất cứ việc gì.
 Like a Star @ heaven  Gia đình là những bạn bè thân nhất mà bạn có thể chia sẻ mọi khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau buồn mà chẳng cần phải giấu giếm điều gì.
 Like a Star @ heaven  Gia đình là mảnh đất màu mỡ nhất vun đắp cho bạn trưởng thành.
 Like a Star @ heaven  Gia đình là cái đầu thông thái của ông bà, là vòng tay ấm áp của mẹ, là đôi vai vững chãi của cha và là tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ con.
 
 Arrow  Từ lúc bạn sinh ra cho đến lúc bạn mất đi, gia đình vẫn mãi là chốn bình yên và thân thương nhất của mỗi chúng ta.
 
 
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Một Chút Tâm Sự Của Tôi ... Empty Rep : Mơ và các Chị em Phụ nữ

Bài gửi  TungCan 21/2/2014, 4:04 pm

Nói chung, đưa đề tài "Ngày Phụ nữ 8/3" để mọi người kỷ niệm "1 ngày đáng nhớ" trong năm. Tất nhiên, nhiều người dựa vào đề tài này để : khen có, chê có, nghiêm túc có, đùa giởn có ... Nhưng đàn ông hay phụ nữ cũng đều là "con người", cũng đều có ưu, khuyết điểm như nhau. Nếu là vợ chồng phải thông cảm nhau, bổ sung ưu khuyết điểm của nhau mới "sống bền" được. Kể cả "các bà mẹ", cũng có bà mẹ tốt, bà mẹ xấu (mặc dù rất ít). Nhưng cuối cùng nói chung "phụ nữ thật là vĩ đại", điều này mọi người đều phải công nhận. Thế thì ai có nói gì đi nữa thì "hơi đâu mà buồn giận" phải không "Quý Bà" ???
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Một Chút Tâm Sự Của Tôi ... Empty Re: Một Chút Tâm Sự Của Tôi ...

Bài gửi  volan0918971959 21/2/2014, 8:37 pm

Nói PN là nói về Mẹ
KL sưu tầm bài thơ này tặng các bạn đang còn mẹ, tặng các bạn không còn mẹ để lắng lòng nhớ về MẸ

Mẹ Biết Không Con Rất Sợ Mùa Xuân

Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con

Mùa xuân đẹp làm khuyết mãnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là... phiền muộn với nỗi đau

Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mõi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người

Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi

Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẩn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian

Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Nhiều muộn màng con chưa lần đền đáp
Chữ "hiếu ân" nặng tình sâu lắng nghĩa
Tới bao giờ mới trả hết hở xuân?
-----------------------------------------------
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Một Chút Tâm Sự Của Tôi ... Empty Re: Một Chút Tâm Sự Của Tôi ...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết