Gửi nguyenthimo
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi nguyenthimo
Tại vì thằng nhỏ đem cái máy đi rồi, hôm nay con gái nó về mới có máy mà gõ cốc cốc đây! Còn đt thì kg có dấu. Để ađ viết cho Tú Mỡ đọc khg có "cự nự" nhé!
Tú Mỡ ngày nay vẫn giỏi văn (thơ)
"Mac" nguyenthimo đầy diễn đàn
Lăng xăng như thể gà mắc tóc
Tay xách, nách mang cũng diễn đàn!!!
Tạm biệt, chúc cả nhà vui vẻ
Tú Mỡ ngày nay vẫn giỏi văn (thơ)
"Mac" nguyenthimo đầy diễn đàn
Lăng xăng như thể gà mắc tóc
Tay xách, nách mang cũng diễn đàn!!!
Tạm biệt, chúc cả nhà vui vẻ
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Gửi nguyenthimo
Nếu không có máy cho anh lốc cốc thì anh cứ xài tạm điện thoại, gửi bài không dấu biết đâu sẽ tạo ra nhiều thú vị cho DĐ đó. Kể cho anh Đẳng nghe câu chuyện về nhắn tin không dấu : Mơ có đứa cháu đang đi học ĐH ở TPHCM, lần cháu về quê Mỏ Cày, dì cháu (cũng ở TPHCM) nhắn tin cho cháu như vầy : chung nao con len dem cho di it la cam, vậy là nó ra vườn lựa lá cam to đẹp hái một túi đem lên cho dì, dì cầm túi lá cam mà dở khóc dở cười. Vậy chứ đố Anh Đẳng và mọi người nữa : dì cháu dặn cháu đem lá gì ?
Đây là bài thơ tâm sự của Mơ (chứ không có cự nự à nha) :
Hồi trước mãi mê chuyện kiếm tiền
Quên cả bạn bè, xếp bút nghiên
Tối ngày đánh vật cùng con số
Đầu óc quay cuồng với áo cơm.
Giờ tìm lại bạn cùng trang web
Rãnh rỗi đôi giờ viết văn thơ
Niềm vui thời trẻ giờ quay lại
Được bạn đồng tình gọi "nhà thơ"
"Hứng bất tử" nhà thơ lạ đấy !
Bất đắc dĩ, nhà văn Tú Mỡ,
Thôi thì cố gắng làm cho trọn
Hai BẤT, một nhà nguyenthimo !
Đây là bài thơ tâm sự của Mơ (chứ không có cự nự à nha) :
Hồi trước mãi mê chuyện kiếm tiền
Quên cả bạn bè, xếp bút nghiên
Tối ngày đánh vật cùng con số
Đầu óc quay cuồng với áo cơm.
Giờ tìm lại bạn cùng trang web
Rãnh rỗi đôi giờ viết văn thơ
Niềm vui thời trẻ giờ quay lại
Được bạn đồng tình gọi "nhà thơ"
"Hứng bất tử" nhà thơ lạ đấy !
Bất đắc dĩ, nhà văn Tú Mỡ,
Thôi thì cố gắng làm cho trọn
Hai BẤT, một nhà nguyenthimo !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Gửi nguyenthimo
la cam là lá " câm hỏi "
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Gửi nguyenthimo
Theo suy nghĩ của Chị " Lá cam " khi có dấu rồi là lá cẩm phải không Mơ?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Gửi nguyenthimo
Dạ hổng phải lá cẩm mà là lá " câm hỏi " đó chị Nở ơi
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
gui nguyenthimo
Moi len dd, thay Mo hoi chua kip tra loi thi Thay va No tra loi mat tieu roi. Neu ad tra loi la la cam thi lam sao???
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Gửi nguyenthimo
Thi Mo cung lam nhu nho chau, hai mot tui to la cam dem tang anh lam ky niem, duoc hen ?
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
gui nguyenthimo
U! Nho hai them mot chuc trai nua!!!
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Gửi nguyenthimo
Lam sao co trai cam ma dem them cho anh. Nha Mo dau co vuon dat dau ma trong cam. La cam thi xin nguoi ta con cho, xin luon trai la nguoi ta ruot oanh chet, hong dam dau !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Gửi nguyenthimo
Mơ oi , chi thay Dang xui dai em do,xui e lam lo co chuyen la chay mat tam vi "gio dai" ma!
huynhthisuong- Tổng số bài gửi : 37
Join date : 16/04/2012
Age : 64
Re: Gửi nguyenthimo
Nói tóm lại "la cam" là la cam. Haha.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|