Gửi Phi Hùng
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi Phi Hùng
Lời đầu tiên chúc mày bx và mấy cháu mạnh khỏe, vui vẻ nhé! Cuộc đời không ai giống ai cả, kẻ góc bể người chân mây! Nhưng cố nhớ nhau là được rồi. Có nhớ quê không mậy? Tranh thủ về cho mấy chau biết quê ta là gì chứ? Mày nói tao đùa giởn hết chỗ chê. Để đùa vơi mày vài câu:
Ngày xưa phạm tội bị khổ sai
Lưu đày xa xứ đến trời Tây.
Mãn hạn về thăm quê hương nhé
Thăm mấy thằng tao, mấy chị mày!!!
Quên nữa, cho tao cám ơn mày đã tặng bức tranh thư pháp nhé!
Chào mày, và hẹn găp lại mộ ngày không xa. bye!
Ngày xưa phạm tội bị khổ sai
Lưu đày xa xứ đến trời Tây.
Mãn hạn về thăm quê hương nhé
Thăm mấy thằng tao, mấy chị mày!!!
Quên nữa, cho tao cám ơn mày đã tặng bức tranh thư pháp nhé!
Chào mày, và hẹn găp lại mộ ngày không xa. bye!
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Similar topics
» Cô Mai gời Phi Hung
» Nếu muốn trình chiếu phim "Vè lớp 11C" phải làm lại Phi Hùng ơi
» Các bạn thấy 4 câu thơ trên tiêu đề có hay không ?
» Kính gởi cô Mai
» ĐỐ VUI -AI BIẾT CHỈ GIÙM
» Nếu muốn trình chiếu phim "Vè lớp 11C" phải làm lại Phi Hùng ơi
» Các bạn thấy 4 câu thơ trên tiêu đề có hay không ?
» Kính gởi cô Mai
» ĐỐ VUI -AI BIẾT CHỈ GIÙM
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|