Gửi doanthino
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi doanthino
Cho ta gửi lời thăm đồng bào An Giang hỉ! Cô Mười vẫn khỏe chứ lị? Ox và 2 cháu nữa? Để ta viết cho nhà mi mấy câu đọc bớt mập:
Nở Thị họ Đòan tên của mi
Còn ta họ Nguyễn bà con gì
Sao cứ gọi ta bằng anh nhỉ!
Thôi, nhận bà con để cũng kỳ.
Chào nhà mi, chúc nhà mi khỏe nhé.
Nở Thị họ Đòan tên của mi
Còn ta họ Nguyễn bà con gì
Sao cứ gọi ta bằng anh nhỉ!
Thôi, nhận bà con để cũng kỳ.
Chào nhà mi, chúc nhà mi khỏe nhé.
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Gửi doanthino
Anh lặn ở biển nào mà sâu quá vậy? đã hơn 1 năm nay mới chịu xuất hiện hả Anh Mười?
Nhưng mà không sao đâu! Có mặt là mọi người mừng lắm rồi! Như vậy mới đúng là đàn
Anh chứ! Em mà làm mất danh "Nở ù" thì lớp mình buồn lắm nên phải cố giữ danh thôi.
Cảm ơn Anh! Tất cả em út ở Angiang đều mạnh khỏe. Sức khỏe của Má em cũng tạm
ổn nên Chị 2 em mới lên Angiang ngày hôm qua để khám bệnh (vì lương hưu và các chế
độ không chuyển về Bến Tre). Mợ 9 thế nào rồi Anh? Cho em gửi lời thăm Mợ, Chị 10 và
các cháu! Khi nào về Bến Tre nhớ cho em gặp mặt Chị dâu với nhé!
Nhưng mà không sao đâu! Có mặt là mọi người mừng lắm rồi! Như vậy mới đúng là đàn
Anh chứ! Em mà làm mất danh "Nở ù" thì lớp mình buồn lắm nên phải cố giữ danh thôi.
Cảm ơn Anh! Tất cả em út ở Angiang đều mạnh khỏe. Sức khỏe của Má em cũng tạm
ổn nên Chị 2 em mới lên Angiang ngày hôm qua để khám bệnh (vì lương hưu và các chế
độ không chuyển về Bến Tre). Mợ 9 thế nào rồi Anh? Cho em gửi lời thăm Mợ, Chị 10 và
các cháu! Khi nào về Bến Tre nhớ cho em gặp mặt Chị dâu với nhé!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|