Kính gởi cô Mai
+4
Nguyễn Phi Hùng
huynhvy
tranthingocmai
bien0909303499
8 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kính gởi cô Mai
Khi đăng ký vào diễn đàn em đã tạo một mail yahoo xin gởi cô luôn để khi cân sử dụng :tranthingocmai67@yahoo.com.vn mật khẩu giống như mật khẩu vào diễn đàn 10c76mocay.forumvi.com em kính chúc cô vui khỏe cám ơn cô rất nhiều vì cô tham gia diễn đàn lớp chúng em./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
goi bien
co cam on bien co moi hoc bai cua co giao kim lan .dang lam bai thuc hanh thi doc duoc tin cua em .Day la bai dau tien co lam mot minh do (kim lan) ve roi em tra loi coi co lam dung khong?may co khong co dau em doc doc duoc khong?
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Kính gởi cô Mai
Như vậy là được rồi bửa nào cô mượn cháu cô cài thêm phần mền tiếng việt là bỏ dấu được ngay hồi nảy PH bên Mỷ điện thoại cho Kim Lan tưởng KL còn ở nhà cô để nói chuyện với cô nhưng KL về tới nhà rồi phi Hùng điện cho em mới biết ,tụi em nói chuyện thấy hình luôn không tốn tiền nên vài ngày nói chuyện một lần ./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Kính gởi cô Mai
Chào mừng chị Mai vào diễn đàn của lớp.
Máy “tui” cũng không bỏ dấu được nên phải gõ trong word rồi copy qua. Đầu óc lúc nầy “tối thui” nên đọc chữ không dấu có thể hiểu sai ý tác giả lắm. Chị nhờ ai biết chỉ cho là được thôi.
Các em trong lớp đọc và cố viết bài nhiều nha, cô mới tham gia mà đã viết được 9 bài rồi đó. Cố lên!
Máy “tui” cũng không bỏ dấu được nên phải gõ trong word rồi copy qua. Đầu óc lúc nầy “tối thui” nên đọc chữ không dấu có thể hiểu sai ý tác giả lắm. Chị nhờ ai biết chỉ cho là được thôi.
Các em trong lớp đọc và cố viết bài nhiều nha, cô mới tham gia mà đã viết được 9 bài rồi đó. Cố lên!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Còn một cách nữa.
Thầy và Cô mến,
Em nghe Thầy copy qua lại, đây cũng là một cách mà Cô không cần gài đặt gì hết. Cô vào website này: http://www.vnkeys.com/ Cách đánh như sau:
Đánh những chữ như đ, ê, ă, ơ, ư, ì
Chúc Cô thành công, nếu có thắc mắc xin Cô cứ hỏi.
Em nghe Thầy copy qua lại, đây cũng là một cách mà Cô không cần gài đặt gì hết. Cô vào website này: http://www.vnkeys.com/ Cách đánh như sau:
- dấu sắc: gõ số một (1), nhớ là dấu sắc chỉ có sau khi đánh một mẫu tự mà thôi, nếu trước đó không có mẫu tự nào thì đó vẫn là số 1 bình thường. VD: đánh chữ á thì đánh chữ a1 là ra chữ á.
- dấu huyền: số hai (2).
- dấu hỏi: số ba (3).
- dấu ngã: số bốn (4).
- dấu nặng: số năm (5).
- dấu mũ: số sáu (6).
- dấu ớ: số bảy (7).
- dấu á: số tám ( 8 ). Số chín (9) có công dụng cho viết chữ d, đ nhưng không cần nhớ. Nhớ từ số một (1) cho đến số năm (5) là đủ rồi. Vì lý do sau:
Đánh những chữ như đ, ê, ă, ơ, ư, ì
- đ: đánh liền hai chữ d. VD: dd là ra đ.
- ê: đánh liền hai chữ e. VD: ee là ra ê.
- ă: đánh liền hai chữ a. VD: aa là ra ă.
- ơ: đánh liền hai chữ o. VD: oo là ra ơ.
- ư: đánh liền hai chữ u.
- ì: đánh liền hai chữ I.
Chúc Cô thành công, nếu có thắc mắc xin Cô cứ hỏi.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Kính gởi cô Mai
Cô ơi! Em rất mừng khi được gặp lại Cô ( Dù chỉ nhìn thấy Cô trên hình mà thôi )!! Thật sự
Cô không khác xưa lắm nên nhìn hình là Em nhận ra Cô ngay!!! Không biết bây giờ nếu gặp
lại Cô có nhận ra Em không nữa? Vì học trò của Cô thì ... nhiều ơi là nhiều! Hẹn một ngày
nào đó về Mỏ Cày Em nhờ Kim Lan dẫn đường đến nhà thăm Cô nhé! Em Kính chúc Cô luôn
có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui khi đến với Lớp chúng Em!!!
Cô không khác xưa lắm nên nhìn hình là Em nhận ra Cô ngay!!! Không biết bây giờ nếu gặp
lại Cô có nhận ra Em không nữa? Vì học trò của Cô thì ... nhiều ơi là nhiều! Hẹn một ngày
nào đó về Mỏ Cày Em nhờ Kim Lan dẫn đường đến nhà thăm Cô nhé! Em Kính chúc Cô luôn
có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui khi đến với Lớp chúng Em!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Chị Nở ơi!!
Chị và gia đình khỏe không?
Tháng tới KL đi An Giang nè, sẽ liên lạc gặp chị, thôi nôi cháu ngoại đó mà.
Nghe chị nói khi nào về MC đến KL dắt chị lại nhà cô Mai, em cũng mừng lắm. Cô rất dễ thương, vui vẽ, cười hoài nên nhìn trẻ trung đặc biệt là cô luôn quan tâm đến lớp mình, với tuổi 64 mà cô chịu khó vào mạng, tham gia với diễn đàn mình là chị thấy cô "tuyệt vời" chưa?. KL chờ chị....
Tháng tới KL đi An Giang nè, sẽ liên lạc gặp chị, thôi nôi cháu ngoại đó mà.
Nghe chị nói khi nào về MC đến KL dắt chị lại nhà cô Mai, em cũng mừng lắm. Cô rất dễ thương, vui vẽ, cười hoài nên nhìn trẻ trung đặc biệt là cô luôn quan tâm đến lớp mình, với tuổi 64 mà cô chịu khó vào mạng, tham gia với diễn đàn mình là chị thấy cô "tuyệt vời" chưa?. KL chờ chị....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Cô Mai gởi KimLan
Cô dang học đanh dấu nè
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Kính gởi cô Mai
Cô từ từ học đánh dấu nha. Lâu ngày sẽ quen, hồi em qua đây khi viết bài thây cô đòi phải in ra giấy để nộp chứ không cho viết tay. Mỗi lần viết bài cực lắm vì mình cứ phải "mổ" từng chữ. Em tức mình đi học một lớp đánh máy, sau đó thì quen dần nên không còn trở ngại nữa. Bây giờ thì nhìn màn hình để đánh chữ chứ không nhìn vào bàn phím nữa, thỉnh thoảng cũng có sai nhưng dần dần sẽ it đi. Cô cứ sử dung riết rồi sẽ quen.
Cô có thấy trên bàn phím hai chữ "F" và chữ "J" có hai dấu trên đó không? Những chữ khác thì không có. Đó là cái mốc cho mình nhận định khi đụng tới bàn phím. Hai ngón trỏ tựa vào đó, vv và vv... em chưa dám đi thêm vì có thể cô đã biết rồi.
Cô có thấy trên bàn phím hai chữ "F" và chữ "J" có hai dấu trên đó không? Những chữ khác thì không có. Đó là cái mốc cho mình nhận định khi đụng tới bàn phím. Hai ngón trỏ tựa vào đó, vv và vv... em chưa dám đi thêm vì có thể cô đã biết rồi.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Cô Mai kinh gởi Thây Vy
Chi Mai cam ơn Vy đã chúc mừng và hổ trợ chị vào DD của lớp .Đang lần mò học từng bước Chị thăm em cùng gia đình
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Cô Mai gới Phi Hùng
HiHi .Cô đang gõ bàn phím như cò tìm lúa vậy đó Có các em hổ trợ cô sẻ cố gắng
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Cô Mai gởi Mơ
Em cho cô sự bất ngờ nên bây giờ cô ngồi gỏ phím đây.
Không sao.Tung can nó noi viết cũng đở buồn
Không sao.Tung can nó noi viết cũng đở buồn
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Cô Mai gởi Nở
Thương em quá.Từ xa xôi mà cũng nhớ và cổ vũ cho cô
Nhìn hình cô nhận ra em ngay .Bao gìơ về Mỏ cày đến cô chơi nhé
Nhìn hình cô nhận ra em ngay .Bao gìơ về Mỏ cày đến cô chơi nhé
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Kính gởi cô Mai
Học trò mà khen Cô xem ra là một điều lạ quá phải không Cô? Nhưng Em phải khen Cô mới được!
Cô giỏi lắm luôn đó! Bây giờ Cô viết có dấu rồi, Em rất vui sướng khi đọc những dòng chữ Cô viết
trên DĐ! Cô cố gắng viết nhiều lên nhé! Khi về đến Mỏ Cày Em sẽ ghé thăm Cô liền!!
Cô giỏi lắm luôn đó! Bây giờ Cô viết có dấu rồi, Em rất vui sướng khi đọc những dòng chữ Cô viết
trên DĐ! Cô cố gắng viết nhiều lên nhé! Khi về đến Mỏ Cày Em sẽ ghé thăm Cô liền!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Kính gởi cô Mai
Thấy cô đang làm quen với những con chữ trên bàn phím máy VT, em chợt nhớ chuyện xưa, xin kể cho cô và mấy bạn nghe câu chuyện vui vui nầy : năm 1996 em bắt đầu đi học vi tính, cơ quan cho đi học thêm ngoài giờ buổi tối (ban ngày bận làm việc). Lúc đó ở Bến Tre mới có 1 trung tâm tin học đầu tiên, Thầy giáo là cán bộ ngân hàng giỏi VT nên được mời làm “thầy”, thầy nhưng rất trẻ so với học trò !(em đoán lúc đó chắc Thầy chưa có vợ).
Vô học thì do Bến Tre cũng mới bắt đầu làm quen với VT nên học trò đông, máy thì ít, học là 2 người ngồi 1 máy, vậy nên thời gian thực tập trên máy không nhiều, làm sao mà quen với mấy cái con chữ nổi, được ngồi máy là ngồi “mò” kiếm từng chữ rồi “mổ”.
Lần đó em đang ngồi học thì “thầy” đi tới kiểm tra xem học trò học hành ra sao. Thầy dạy tên Quốc, em thì đang kiếm chữ “Q” để gõ, quay qua hỏi Thầy : “thầy ơi, Q nằm ở đâu ?”, vậy là Thầy mắc cỡ , đỏ mặt bỏ đi một nước, từ lần đó Thầy ít ghé nhóm tụi em ngồi để xem nữa, có bí thì tự mà hỏi nhau để biết, thua bù luôn !
Vô học thì do Bến Tre cũng mới bắt đầu làm quen với VT nên học trò đông, máy thì ít, học là 2 người ngồi 1 máy, vậy nên thời gian thực tập trên máy không nhiều, làm sao mà quen với mấy cái con chữ nổi, được ngồi máy là ngồi “mò” kiếm từng chữ rồi “mổ”.
Lần đó em đang ngồi học thì “thầy” đi tới kiểm tra xem học trò học hành ra sao. Thầy dạy tên Quốc, em thì đang kiếm chữ “Q” để gõ, quay qua hỏi Thầy : “thầy ơi, Q nằm ở đâu ?”, vậy là Thầy mắc cỡ , đỏ mặt bỏ đi một nước, từ lần đó Thầy ít ghé nhóm tụi em ngồi để xem nữa, có bí thì tự mà hỏi nhau để biết, thua bù luôn !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Kính gởi cô Mai
Vạn sự khởi đầu nan mà.
Tôi cũng gõ theo kiểu cò mổ thôi, nhưng có lẻ được 2, 3 con, không như bọn trẻ được cả bầy. Tội cái là gõ đã đời nhìn lên có khi không có gì, rồi lại làm lại từ đầu, nhưng biết gõ là tốt rồi phải không chị Mai?
Tôi cũng gõ theo kiểu cò mổ thôi, nhưng có lẻ được 2, 3 con, không như bọn trẻ được cả bầy. Tội cái là gõ đã đời nhìn lên có khi không có gì, rồi lại làm lại từ đầu, nhưng biết gõ là tốt rồi phải không chị Mai?
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Kính gửi Cô Mai!
Cô hay thật nhiều rồi; em hứa đến nhà để cùng cô đánh máy có dấu, nhưng do bận công việc cuối năm chưa đến được, giờ thì cô đã tự lực được rồi, em phục sự bền chí của cô quá. Chúc mừng sự thành công của cô.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Cô Mai gởi Nở Mơ Lan
Cô cám ơn các em đã cổ vũ cho cô Đang tập nên viết ít ít bao giờ quen cô sẽ dài dòng với các em nhé
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Điểm 10+ cho Cô.
Giống như chị Nở nói, học trò khen Thầy Cô là chuyện lạ, nhưng chuyện lạ có thật phải không cô. Mình học hoài mà không hết vì "bể học" là mênh mông, cái người biết thì mình không, cái mình biết thì người ta đã... Em thấy là Cô đã tiến bộ nhiều so với lần trước, Cô nói là "hãy cổ vũ..." thì em và càng bạn cùng cổ vũ Cô nè. Một cái A..A...A.... thật lớn dành cho Cô giáo của chúng ta nha.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Cô Mai gởi Kim Lan
Hôm chủ nhật có cháu của cô về.Nó kết hợp cách của thầy Vy và cách của PH rồi chỉ cho cô,chứ một mình cô thì không làm đựơc đâu Hôm ở nhà cô về nhìn em phải lội nước ngập thấy mà thương
Bao giờ rãnh rổi em đến nhà cô nửa nhen .Vừa chơi vừa chỉ cho cô thêm,một công đôi việc mà
Đố em cô thích nhất nút nào trên bàn phím?
Bao giờ rãnh rổi em đến nhà cô nửa nhen .Vừa chơi vừa chỉ cho cô thêm,một công đôi việc mà
Đố em cô thích nhất nút nào trên bàn phím?
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Cô Mai gởi Phi Hùng
Được các em cổ vũ cô thấy ấm lòng,Nở và em cho cô điểm cao có
thiên vị không?Chắc là có cộng thêm điểm cho người cao tuổi quá
Nhìn mấy cái hình <
thiên vị không?Chắc là có cộng thêm điểm cho người cao tuổi quá
Nhìn mấy cái hình <
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Cô Mai gởi Phi Hùng
Nhìn mấy cái hình"nhảy nhảy” của em cô mắc cười quá
.VUI
.VUI
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Chúc mừng Cô
Cô ơi, lúc sáng bận quá nên con tranh thủ trả bài với Cô. Bây giờ vào trang của lớp con thật sự rất vui.
PH và Chị Nở tặng Cô điểm 10 là thật xứng đáng đó không có ưu tiên gì đâu Cô.
Trên này cũng có các lớp dạy vi tính cho người cao tuổi nhằm giúp các Cô, các Chú , các Bác có điều kiện giao lưu với mọi người.
Xã hội bây giờ không như ngày xưa, con cháu vì phải mưu sinh nên người cao tuổi ở nhà cô đơn lắm Cô ơi.
Con thấy Cô vào trang của lớp con con vui lắm, như vậy thì các anh các chị còn lại của lớp con phải theo gương của Cô chứ ai cứ bảo thông cảm hoài.
Còn PH cái hình tập đánh máy ở trên làm cho người ta sợ quá! Eo ơi gì mà tập đánh máy chảy cả máu còn bị cụt cả tay thì ai dám học vi tính nữa...
PH và Chị Nở tặng Cô điểm 10 là thật xứng đáng đó không có ưu tiên gì đâu Cô.
Trên này cũng có các lớp dạy vi tính cho người cao tuổi nhằm giúp các Cô, các Chú , các Bác có điều kiện giao lưu với mọi người.
Xã hội bây giờ không như ngày xưa, con cháu vì phải mưu sinh nên người cao tuổi ở nhà cô đơn lắm Cô ơi.
Con thấy Cô vào trang của lớp con con vui lắm, như vậy thì các anh các chị còn lại của lớp con phải theo gương của Cô chứ ai cứ bảo thông cảm hoài.
Còn PH cái hình tập đánh máy ở trên làm cho người ta sợ quá! Eo ơi gì mà tập đánh máy chảy cả máu còn bị cụt cả tay thì ai dám học vi tính nữa...
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Similar topics
» Nhắn cho Thầy Vy.
» Tùng cận đâu rồi?
» Kính gửi Thầy Vy
» ĐOÀN THỊ NỞ
» Gửi các bạn một tấm hình của gia đình PH.
» Tùng cận đâu rồi?
» Kính gửi Thầy Vy
» ĐOÀN THỊ NỞ
» Gửi các bạn một tấm hình của gia đình PH.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|