Đường nhà thầy Vy, cách 2 đoạn đường dài.
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Thư mời và Thông báo thông thường
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đường nhà thầy Vy, cách 2 đoạn đường dài.
Em nào thu xếp được thì qua nhà thầy chơi.
Đi qua cầu Bến Tre 2 bo phải theo vòng xoay (giống như đi thẳng) khoảng 2km tới Cầu Vỹ, ngả 3 Phú Nhuận, đi thẳng tiếp khoảng 3km tới ngả 3 Sơn Phú (trước đó có cái cống) quẹo phải. Đi tiếp đến cầu Sơn Phú, trường Sơn Phú, Chợ SP rồi đi thẳng ra tới mé sông (700m), chờ đò qua sông (đò ngang qua ấp 1 Sơn Phú). Qua đò đi thẳng 50m tới ngả 3 quẹo phải, đi độ 200m bên trái có nhà mới cất là nhà thầy.
Trông.
(Đường nhà thầy Vy, cách 2 đoạn đường dài. Tuy xa mà gần tuy gần mà xa!)
Đi qua cầu Bến Tre 2 bo phải theo vòng xoay (giống như đi thẳng) khoảng 2km tới Cầu Vỹ, ngả 3 Phú Nhuận, đi thẳng tiếp khoảng 3km tới ngả 3 Sơn Phú (trước đó có cái cống) quẹo phải. Đi tiếp đến cầu Sơn Phú, trường Sơn Phú, Chợ SP rồi đi thẳng ra tới mé sông (700m), chờ đò qua sông (đò ngang qua ấp 1 Sơn Phú). Qua đò đi thẳng 50m tới ngả 3 quẹo phải, đi độ 200m bên trái có nhà mới cất là nhà thầy.
Trông.
(Đường nhà thầy Vy, cách 2 đoạn đường dài. Tuy xa mà gần tuy gần mà xa!)
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Hội ngộ
Hôm qua các em Chủ, Tuyết, Hoàng, Mơ, Bình Đạt qua nhà thầy mừng ngày nhà giáo VN và sinh nhật thầy. Thật cảm động khi các học trò sau ba mươi mấy năm mà các em vẫn còn nhớ đến thầy.
19h chia tay vì tối Chủ Tuyết còn phải về tận Mỏ Cày nếu không thêm vài tiếng thì sẽ vui hơn. Đặc biệt Tuyết còn nhắc lại chuyện xưa khi Tuyết cùng Nở, Biền ... đi bộ xuống nhà thầy, bây giờ chỉ còn cảm xúc chớ làm sao lập lại!
Chú ý khi đến ngả 3 Phú Nhuận (có trường THCS Hoàng Lam) đi độ 3 km thì tới ngả 3 Sơn Phú (trước đó 300m có cái cống : có các cọc đỏ trắng 2 bên đường) quẹo phải (đường hơi nhỏ và khuất). Coi chừng lạc xuống Phước Long (Hoàng, Mơ, Chủ Tuyết bị lạc rồi!)
19h chia tay vì tối Chủ Tuyết còn phải về tận Mỏ Cày nếu không thêm vài tiếng thì sẽ vui hơn. Đặc biệt Tuyết còn nhắc lại chuyện xưa khi Tuyết cùng Nở, Biền ... đi bộ xuống nhà thầy, bây giờ chỉ còn cảm xúc chớ làm sao lập lại!
Chú ý khi đến ngả 3 Phú Nhuận (có trường THCS Hoàng Lam) đi độ 3 km thì tới ngả 3 Sơn Phú (trước đó 300m có cái cống : có các cọc đỏ trắng 2 bên đường) quẹo phải (đường hơi nhỏ và khuất). Coi chừng lạc xuống Phước Long (Hoàng, Mơ, Chủ Tuyết bị lạc rồi!)
Được sửa bởi huynhvy ngày 4/12/2012, 2:26 am; sửa lần 2.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Đường nhà thầy Vy, cách 2 đoạn đường dài.
Em còn nhớ rõ lần kế tiếp em và Hảo đi bằng xe Honda, vì trời mưa nên đoạn đường gần tới nhà Thầy
trơn quá, không chạy xe được nữa, hai đứa em phải gửi xe và lội bộ. Nhưng khi đến được nhà Thầy rồi,
thì hỡi ôi! Nhà Thầy đã đóng cửa, thật sự em và Hảo muốn khóc tại chỗ! Thế thì hai đứa viết vội
mấy câu để lại trước cửa nhà Thầy.... Và bước từng bước thầm quay trở về với 1 tâm trạng buồn bã.
Nếu đoạn đường từ AG - Bến Tre gần hơn chút nữa thì ngày sinh nhật năm nay của Thầy không thể
vắng mặt em rồi.
Thì thôi em và Hảo hẹn đến ngày đám cưới Cháu tụi em sẽ về Thầy nhé!
trơn quá, không chạy xe được nữa, hai đứa em phải gửi xe và lội bộ. Nhưng khi đến được nhà Thầy rồi,
thì hỡi ôi! Nhà Thầy đã đóng cửa, thật sự em và Hảo muốn khóc tại chỗ! Thế thì hai đứa viết vội
mấy câu để lại trước cửa nhà Thầy.... Và bước từng bước thầm quay trở về với 1 tâm trạng buồn bã.
Nếu đoạn đường từ AG - Bến Tre gần hơn chút nữa thì ngày sinh nhật năm nay của Thầy không thể
vắng mặt em rồi.
Thì thôi em và Hảo hẹn đến ngày đám cưới Cháu tụi em sẽ về Thầy nhé!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Đường nhà thầy Vy, cách 2 đoạn đường dài.
Hôm tụi em ghé nhà (bên Ấp 4 Sơn Phú chứ không phải ấp 1 ở cồn) là thầy đi chợ, lúc đó chưa có ĐTDĐ nên không liên hệ được chỉ liên hệ qua ĐT bàn ở cơ quan hay ở nhà.
Khi về thấy mấy dòng chữ tụi em để lại thật là tiếc, phải chi ... Thôi thì nó cũng đã qua, chỉ còn là kỷ niệm buồn buồn!
Khi về thấy mấy dòng chữ tụi em để lại thật là tiếc, phải chi ... Thôi thì nó cũng đã qua, chỉ còn là kỷ niệm buồn buồn!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Lớp mình sắp có quà tặng từ phương xa
» ĐỐI MẶT VỚI ĐƯỜNG ĐỜI
» Xem lại câu tục ngữ: Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ!
» NHẮN MƠ
» Hình đi đám tang má chị Tuyết và Ba anh Thành
» ĐỐI MẶT VỚI ĐƯỜNG ĐỜI
» Xem lại câu tục ngữ: Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ!
» NHẮN MƠ
» Hình đi đám tang má chị Tuyết và Ba anh Thành
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Thư mời và Thông báo thông thường
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|