NỖI LÒNG KL ...
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NỖI LÒNG KL ...
Em hiểu mà, như em nhiều khi về MC đi ngang thấy chị đó mà không ghé tám với chị được, cũng buồn lắm nhưng vì thời gian không cho phép hoặc có khi vì đi với cả nhà...
Thôi thì cứ chờ đấy có dịp tụi mình lại tám với nhau cho thỏa thích, chị hén... ông bà Chủ rủ vô nhà ăn cháo gà mà không biết khi nào mới đi được...
Thôi thì cứ chờ đấy có dịp tụi mình lại tám với nhau cho thỏa thích, chị hén... ông bà Chủ rủ vô nhà ăn cháo gà mà không biết khi nào mới đi được...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NỖI LÒNG KL ...
Tụi mình tìm nhau cái hẹn 8 tháng 3 đi..vô nhà Chủ Tuyết... hay đi quán ăn lẫu hay cá lóc nướng...đó...nhớ quá.hà...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NỖI LÒNG KL ...
Hẹn nhau chủ nhật ngày 10 tháng 3 được ko hả....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NỖI LÒNG KL ...
Hôm qua KL mới đi đám tang chị bạn trong Khu phố, ngũ đêm ság dậy lại đột ngột qua đời. Chị 61 tuổi Kỷ Hợi..
Thấy đó, mất đó, ko ai biết sau 1 cái chớp mắt rồi sẽ ra sao... đời ... vạn vật tất có, tất biến..
Ngẫm nghĩ..thôi hãy yêu cuộc sống, yêu mọi người, yêu bản thân mình đôi chút vậy..
Chúc tất cả ....ngày CN an lành - hạnh phúc...
KL có 1 khoảng riêng nè..
Không hoa..có lá xanh thôi.. cũng cảm thấy ấm lòng..
Thấy đó, mất đó, ko ai biết sau 1 cái chớp mắt rồi sẽ ra sao... đời ... vạn vật tất có, tất biến..
Ngẫm nghĩ..thôi hãy yêu cuộc sống, yêu mọi người, yêu bản thân mình đôi chút vậy..
Chúc tất cả ....ngày CN an lành - hạnh phúc...
KL có 1 khoảng riêng nè..
Không hoa..có lá xanh thôi.. cũng cảm thấy ấm lòng..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Thành phố Long Xuyên- AG
Hơn tháng... nhớ cháu rồi, Lâm Lan khăn gói lên đường thẳng tiến Long Xuyên..ghé ngang nhà Nở, gặp anh Lến, chị Nở đi đ.cưới ko có nhà... (vì thứ 2 đã về MC nên chắc ko hẹn hò với chị Nở).
Đến nhà con gái, đang chuẩn bị đưa bé Nhân học thêm AV, bé Quỳnh đã đi từ sáng, con gái cũng đi trực... thế là loay hoay.. cũng có tiết mục đi rồi..đến nhà nhỏ em đồng hương cũng đồng nghiệp thời làm Phòng VH thông tin..sau đó có chồng về Châu Phú-AG.. nay mua nhà ở TP Long Xuyên.. cũng gần bé Luyến.. do vậy có buổi gặp mặt ko tính trước.
Thế là vui vẽ, nghĩa tình...
Chừa buổi tối với con cháu.
Đến nhà con gái, đang chuẩn bị đưa bé Nhân học thêm AV, bé Quỳnh đã đi từ sáng, con gái cũng đi trực... thế là loay hoay.. cũng có tiết mục đi rồi..đến nhà nhỏ em đồng hương cũng đồng nghiệp thời làm Phòng VH thông tin..sau đó có chồng về Châu Phú-AG.. nay mua nhà ở TP Long Xuyên.. cũng gần bé Luyến.. do vậy có buổi gặp mặt ko tính trước.
Thế là vui vẽ, nghĩa tình...
Chừa buổi tối với con cháu.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Điệp khúc thời gian..
Mấy năm trôi qua, những tưởng cháu Trinh mình có chồng là hết bệnh..ko ngờ tái bệnh..nằm viện .. giờ đã có chồng chồng nuôi.. cứ 2 ngày là mình đi qua hỗ trợ lương thực cho 2 đứa.. bvi2 đi tối ko ghé nhà Mơ.. hôm nào đi sớm được sẽ ghé Mơ nha nha.. nhiều chuyện muốn nói nói... muốn kể kể.. à chị có để hủ mắm ruốc Vũng tàu cho Mơ.. dự định hôm đi đ.giỗ Th.Vân đưa mà Mơ ko đi.. hôm nào chị ghé tặng xào thịt cho con gái ăn nhé.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NỖI LÒNG KL ...
Thương chị nặng gánh gia đình quá, muốn buông cũng không được. Thôi thì cứ phải cố gắng làm cái trụ vững của cả nhà chị nhé !
Cám ơn trước về món quà của chị. Bữa nào rảnh ghé em nha !
(Chủ nhật tuần rồi em có về Mỏ Cày, nhưng vì về phụ má đón một bầy cháu ở SG về nên không ghé tám với chị được...)
Cám ơn trước về món quà của chị. Bữa nào rảnh ghé em nha !
(Chủ nhật tuần rồi em có về Mỏ Cày, nhưng vì về phụ má đón một bầy cháu ở SG về nên không ghé tám với chị được...)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|