Những hình ảnh về ngày họp lớp lần thứ 7 (04-11-2018)
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Hình ảnh ngày họp lớp thường niên lần thứ bảy 04/11/2018 tại Mỏ Cày Nam Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những hình ảnh về ngày họp lớp lần thứ 7 (04-11-2018)
Một ngày họp mặt dù bạn về không nhiều, bởi bận kẹt đám tiệc và nhiều lý do khác nữa, nhưng dù có bao nhiêu thì cũng đã rất, rất vui...
Tùng Cận (quên nữa Tùng đã không còn đeo kính nữa rồi) và chị Lan lo vụ chụp hình nên sẽ gửi lên sau.
Còn Mơ lo vụ quay phim, mà cũng chẳng hiểu sao lại có những đoạn phim quay ngang (có lẽ đã quên thao tác gì đó khi cầm ĐT quay), thôi thì cứ xem đỡ, những đoạn quay ngang gom lại thành 1 video, bạn nào xem bằng ĐT thì chịu khó xoay ĐT lại nhé!
Chỉ tạm làm nhiêu đây, bởi sáng nay lại phải về Mỏ Cày đi đám tang ba anh Long Sơn...
Tùng Cận (quên nữa Tùng đã không còn đeo kính nữa rồi) và chị Lan lo vụ chụp hình nên sẽ gửi lên sau.
Còn Mơ lo vụ quay phim, mà cũng chẳng hiểu sao lại có những đoạn phim quay ngang (có lẽ đã quên thao tác gì đó khi cầm ĐT quay), thôi thì cứ xem đỡ, những đoạn quay ngang gom lại thành 1 video, bạn nào xem bằng ĐT thì chịu khó xoay ĐT lại nhé!
Chỉ tạm làm nhiêu đây, bởi sáng nay lại phải về Mỏ Cày đi đám tang ba anh Long Sơn...
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 7/11/2018, 4:45 pm; sửa lần 2.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Những hình ảnh về ngày họp lớp lần thứ 7 (04-11-2018)
Hôm nay đi đám tang ba anh Long Sơn, rồi đi tiếp tăng 2 ở nhà anh Trạng (bạn lớp A mới dự họp lớp lần đầu tiên với lớp mình ngày hôm qua), tăng 3 ở quán Hương Quê (Mỏ Cày) do anh Sĩ Tiến rủ rê... vậy là hết 1 ngày !
Giờ bắt đầu viết về ngày họp lớp :
Rất cảm kích khi Chủ - Tuyết là nhà buôn bán mà đã mạnh dạn đóng cửa tiệm Internet, thuốc tây và tạp hóa để huy động toàn thể con trai, gái, dâu, rể, cháu nội, ngoại để phục vụ cho buổi họp mặt của lớp mình chu đáo nhất
Mơ đến sớm dự định phụ bếp nhưng rồi chủ nhà đã làm gần xong hết mọi việc
Anh Rẫy cũng đến sớm được giao cho túi bong bóng
Rồi lần lượt bạn bè tới, có hơi muộn so với dự định cho nên đã làm cho chủ nhà "hơi hết hồn" vì sợ chợ ế, mồi màng ê hề...
Năm nay dù đã chọn lựa ngày đẹp, nhưng rồi bị trùng đám nên thầy cô bạn bè về dự hơi ít : cô Mai có tiệc sinh nhật tại nhà với mấy cô hội cựu giáo viên, Thầy Hượt bận dự lễ trao học bổng của Hội khuyến học Thị trấn Mỏ Cày, anh Thảo nhà đám giỗ ba ảnh, anh Công cũng nhà đám giỗ, anh Minh bận đám tang của anh rể, anh Bình Đạt nhà tổ chức SN cháu ngoại, Hữu Đạt đi Campuchia về không kịp, v.v...
Và lần này do bận phụ bếp, rồi các bạn đến muộn nên chỉ có mỗi mình chị Lan đi viếng mộ Thanh Vân, thấy thương làm sao
Cho nên ngày họp mặt năm nay chỉ có 23 bạn và 2 Thầy Lương, Vy cùng 4 khách mời là anh Trạng (lớp A), anh Bé Tư, chị Thủy, em Cận.
Thương nhất là Thầy Vy, đi xe đạp qua đò ngang ở Định Thủy, nhưng rồi đò hư không đưa qua sông, Thầy phải đi xuống Phước Hiệp mới có đò đưa và Thầy đến muộn khi lớp đã tiến hành buổi họp mặt được một lúc, như trước giờ sự hiện diện của Thầy luôn làm cho lớp mình sôi động hẳn lên, giống như cả lớp được Thầy cho điểm bài kiểm tra tất cả đều là 10
(còn tiếp)
Giờ bắt đầu viết về ngày họp lớp :
Rất cảm kích khi Chủ - Tuyết là nhà buôn bán mà đã mạnh dạn đóng cửa tiệm Internet, thuốc tây và tạp hóa để huy động toàn thể con trai, gái, dâu, rể, cháu nội, ngoại để phục vụ cho buổi họp mặt của lớp mình chu đáo nhất
Mơ đến sớm dự định phụ bếp nhưng rồi chủ nhà đã làm gần xong hết mọi việc
Anh Rẫy cũng đến sớm được giao cho túi bong bóng
Rồi lần lượt bạn bè tới, có hơi muộn so với dự định cho nên đã làm cho chủ nhà "hơi hết hồn" vì sợ chợ ế, mồi màng ê hề...
Năm nay dù đã chọn lựa ngày đẹp, nhưng rồi bị trùng đám nên thầy cô bạn bè về dự hơi ít : cô Mai có tiệc sinh nhật tại nhà với mấy cô hội cựu giáo viên, Thầy Hượt bận dự lễ trao học bổng của Hội khuyến học Thị trấn Mỏ Cày, anh Thảo nhà đám giỗ ba ảnh, anh Công cũng nhà đám giỗ, anh Minh bận đám tang của anh rể, anh Bình Đạt nhà tổ chức SN cháu ngoại, Hữu Đạt đi Campuchia về không kịp, v.v...
Và lần này do bận phụ bếp, rồi các bạn đến muộn nên chỉ có mỗi mình chị Lan đi viếng mộ Thanh Vân, thấy thương làm sao
Cho nên ngày họp mặt năm nay chỉ có 23 bạn và 2 Thầy Lương, Vy cùng 4 khách mời là anh Trạng (lớp A), anh Bé Tư, chị Thủy, em Cận.
Thương nhất là Thầy Vy, đi xe đạp qua đò ngang ở Định Thủy, nhưng rồi đò hư không đưa qua sông, Thầy phải đi xuống Phước Hiệp mới có đò đưa và Thầy đến muộn khi lớp đã tiến hành buổi họp mặt được một lúc, như trước giờ sự hiện diện của Thầy luôn làm cho lớp mình sôi động hẳn lên, giống như cả lớp được Thầy cho điểm bài kiểm tra tất cả đều là 10
(còn tiếp)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Viết tiếp...
Sau khi anh Biền báo cáo tóm tắt hoạt động 1 năm qua, Mơ công khai tài chính lớp là phần tặng quà quí Thầy, trao cúp lưu niệm cho gia đình Chủ Tuyết, vì sự nhiệt tình góp sức của thế hệ thứ 3 nhà CT nên BLL đã trao thêm 4 phần quà cho các cháu, xanh xanh đỏ đỏ cho cháu nhỏ nó vui…
Năm nay có 3 bạn được tổ chức mừng thọ là các anh Sớm, Tấn, Minh, nhưng giờ chót anh Minh bận đám tang ông anh rể nên không đến được. Và 2 bạn còn lại đã được nhận quà cùng nghi thức mừng thọ như đã làm các năm qua.
Đến phần chọn điểm họp mặt năm sau, đề xuất là nhà anh Quang Thanh vì anh đã có ý nhận từ năm ngoái, rồi hỏi thêm phần tự ứng cử của bạn khác. Vậy là anh Sỹ Tiến đứng lên trình bày là năm tới anh nghỉ hưu, cũng định làm cái tiệc nhỏ mời bạn bè mừng anh “hạ cánh an toàn” cho nên anh xin được đăng cai tổ chức, theo ý các bạn năm 2019 là năm mừng thọ của anh Tiến và nhiều bạn khác nữa (đông nhất trong các năm), cho nên để anh Tiến nhận tổ chức họp lớp lần 8 là hợp lý nhất. Vậy là giải quyết xong điểm họp lớp năm sau, chị Lan nói vui : tưởng là khó ai ngờ xong nhanh cấp tốc !
Nói về đề tài tổ chức họp lớp, mấy năm nay năm nào cũng vậy cứ tới ngày là hồi hộp không biết có được bao nhiêu người tham dự, chờ đợi và dự tính nếu ít người quá thì thôi rã họp. Nhưng rồi có nhiều bạn cứ động viên : không cần làm hoành tráng như vầy, cứ gom bạn bè lại vui chơi với nhau gọi là họp bạn thôi cũng được, đừng bỏ cuộc nghen !
Thật lòng mà nói duy trì dược tới lần thứ 7 này là một sự ủng hộ và cố gắng của cả lớp, chúng ta đã làm được điều mà không có mấy lớp cựu HS làm được, không duy trì nữa thì quả là đáng tiếc, thôi thì cứ được năm nào hay năm ấy vậy !
Năm nay có khách mời là anh Trạng học lớp A và là bạn đi bộ đội chung với anh Chủ, Ly. Ảnh rất vui vì lần đầu tiên được mời dự, ở lại chơi với lớp đến tàn tiệc và đã xin Thầy Vy “thu nhận” ảnh làm thành viên chính thức để các năm sau ảnh “được quyền” tham dự họp lớp, khỏi mời nữa.
Phương châm họp lớp năm nay : “vui là chính, nhậu là phụ”, ấy vậy mà rồi Thầy trò, bạn bè có dịp gặp nhau nên đúng như câu : còn gặp nhau thì hãy cứ say, kết quả là đoạn sau vui tưng bừng khói lửa mà các bạn có xem đoạn video thấy rồi đó…
Lần này không tổ chức bốc thăm may mắn như mọi năm mà các phần quà sẽ giấu trong các bông hoa treo trên cành mai, và lần này phần quà số 3 thuộc về anh Hội, số 2 chị Ríp và số 1 chị Tuyết – chủ nhà , hihihi… trò chơi nhỏ nhỏ vui vui để nhớ về thời đi học…
Kết thúc một ngày : cảm nhận của tất cả các bạn là rất vui, hài lòng, mong năm sau cũng sẽ vui như vậy !
Chia tay tất cả ra về, để lại một hậu phương ngổn ngang mà gia đình Chủ - Tuyết phải dọn dẹp, thiệt lòng ái ngại và cũng hết sức cảm ơn vì tất cả những việc mà hai bạn đã làm cho lớp ! Trân quý tình bạn này !
Năm nay có 3 bạn được tổ chức mừng thọ là các anh Sớm, Tấn, Minh, nhưng giờ chót anh Minh bận đám tang ông anh rể nên không đến được. Và 2 bạn còn lại đã được nhận quà cùng nghi thức mừng thọ như đã làm các năm qua.
Đến phần chọn điểm họp mặt năm sau, đề xuất là nhà anh Quang Thanh vì anh đã có ý nhận từ năm ngoái, rồi hỏi thêm phần tự ứng cử của bạn khác. Vậy là anh Sỹ Tiến đứng lên trình bày là năm tới anh nghỉ hưu, cũng định làm cái tiệc nhỏ mời bạn bè mừng anh “hạ cánh an toàn” cho nên anh xin được đăng cai tổ chức, theo ý các bạn năm 2019 là năm mừng thọ của anh Tiến và nhiều bạn khác nữa (đông nhất trong các năm), cho nên để anh Tiến nhận tổ chức họp lớp lần 8 là hợp lý nhất. Vậy là giải quyết xong điểm họp lớp năm sau, chị Lan nói vui : tưởng là khó ai ngờ xong nhanh cấp tốc !
Nói về đề tài tổ chức họp lớp, mấy năm nay năm nào cũng vậy cứ tới ngày là hồi hộp không biết có được bao nhiêu người tham dự, chờ đợi và dự tính nếu ít người quá thì thôi rã họp. Nhưng rồi có nhiều bạn cứ động viên : không cần làm hoành tráng như vầy, cứ gom bạn bè lại vui chơi với nhau gọi là họp bạn thôi cũng được, đừng bỏ cuộc nghen !
Thật lòng mà nói duy trì dược tới lần thứ 7 này là một sự ủng hộ và cố gắng của cả lớp, chúng ta đã làm được điều mà không có mấy lớp cựu HS làm được, không duy trì nữa thì quả là đáng tiếc, thôi thì cứ được năm nào hay năm ấy vậy !
Năm nay có khách mời là anh Trạng học lớp A và là bạn đi bộ đội chung với anh Chủ, Ly. Ảnh rất vui vì lần đầu tiên được mời dự, ở lại chơi với lớp đến tàn tiệc và đã xin Thầy Vy “thu nhận” ảnh làm thành viên chính thức để các năm sau ảnh “được quyền” tham dự họp lớp, khỏi mời nữa.
Phương châm họp lớp năm nay : “vui là chính, nhậu là phụ”, ấy vậy mà rồi Thầy trò, bạn bè có dịp gặp nhau nên đúng như câu : còn gặp nhau thì hãy cứ say, kết quả là đoạn sau vui tưng bừng khói lửa mà các bạn có xem đoạn video thấy rồi đó…
Đây là người cháu của anh Chủ, đứng bếp nấu cho bữa tiệc rồi còn lên hát cải lương thay anh Chủ vì anh Chủ hái trúng bông hoa yêu cầu hát cải lương
Tàn tiệc, bạn nào liệu sức thì rút sớm, còn ai chịu chơi thì cứ ở lại gia chủ tiếp tới cùng, muốn gì cũng chiều hết, kết quả là anh Sớm được chị Thương đưa về, Thầy Vy thì bỏ xe đạp lại, Mơ đưa Thầy về tới bến đò Sơn Phú rồi gặp cháu của Thầy nhờ chở tiếp về nhà, xe đạp của Thầy sẽ được con anh Chủ mang qua cho Thầy vào hôm sau.Lần này không tổ chức bốc thăm may mắn như mọi năm mà các phần quà sẽ giấu trong các bông hoa treo trên cành mai, và lần này phần quà số 3 thuộc về anh Hội, số 2 chị Ríp và số 1 chị Tuyết – chủ nhà , hihihi… trò chơi nhỏ nhỏ vui vui để nhớ về thời đi học…
Kết thúc một ngày : cảm nhận của tất cả các bạn là rất vui, hài lòng, mong năm sau cũng sẽ vui như vậy !
Chia tay tất cả ra về, để lại một hậu phương ngổn ngang mà gia đình Chủ - Tuyết phải dọn dẹp, thiệt lòng ái ngại và cũng hết sức cảm ơn vì tất cả những việc mà hai bạn đã làm cho lớp ! Trân quý tình bạn này !
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 7/11/2018, 8:14 am; sửa lần 2.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Những hình ảnh về ngày họp lớp lần thứ 7 (04-11-2018)
Và cũng nói thêm là nhà Anh Chủ - chị Tuyết lo lắng, chuẩn bị vất vả là thế nhưng chỉ nhận từ quỹ lớp số tiền tượng trưng để chi phí cho buổi tiệc, thiệt là quá cảm kích, chị Tuyết cứ nói để dành tiền quỹ cho những khoản chi sau này
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Thông báo về ngày họp lớp năm 2018
» Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
» NHỮNG NGÀY Ở AG
» NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
» Những ngày hè ở Phú Quốc
» Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
» NHỮNG NGÀY Ở AG
» NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
» Những ngày hè ở Phú Quốc
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Hình ảnh ngày họp lớp thường niên lần thứ bảy 04/11/2018 tại Mỏ Cày Nam Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|