Hình đám cưới con anh Y
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình đám cưới con anh Y
Rủ rê từ mấy bữa trước là TC đi xe tốc hành về BT sẽ gom tại nhà Anh Đẳng rồi cùng về MC tập trung tại nhà anh Sớm...
6 giờ sáng TC gọi thông báo 2 vợ chồng sẽ đi xe hơi về ghé đón Mơ đi đc... kế hoạch thay đổi nhưng vẫn đến nhà anh Đẳng chờ thầy, thấy mới có anh Bình Đạt, sau đó thì Thầy tới, Hải -vợ Tùng nhìn vườn hội chim cảnh nhà anh Đẳng thích quá luôn...
6 giờ sáng TC gọi thông báo 2 vợ chồng sẽ đi xe hơi về ghé đón Mơ đi đc... kế hoạch thay đổi nhưng vẫn đến nhà anh Đẳng chờ thầy, thấy mới có anh Bình Đạt, sau đó thì Thầy tới, Hải -vợ Tùng nhìn vườn hội chim cảnh nhà anh Đẳng thích quá luôn...
Sau đó Thầy, Mơ và chị Thương đi cùng xe với Tùng - Hải về MC, anh Đẳng và Binh Đạt đi xe máy.
Về tới nhà anh Sớm đã thấy các bạn tề tựu rất đông, vui quá luôn
Chị Lan tới muộn... còn tranh thủ đem theo vé số nhờ Thầy và các bạn ủng hộ
Anh Chủ ko đi đám cưới được nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ : gửi 2 chai rượu (cho tăng 2), anh Sớm khui làm liền và ĐCT Kim Lan cũng hưởng ứng liền
Thêm vài bạn đến nữa là lên đường tới đám cưới
Để chụp tấm hình này phải đi kêu gọi đừng vô liền, đợi chụp hình... vậy mà vẫn thiếu hết mấy bạn
Đây chú rể ĐÌNH HUẤN - cô dâu HẠNH TÂM
Kỳ này lớp mình có Thầy Vy và 24 bạn học cùng với Em Cận (em Thanh Vân), chị Thủy (vợ anh Trưởng), Hải (vợ Tùng), chị Sang (vợ anh Công), cháu Hà (con gái Chủ - Tuyết). 30 người, ngồi 3 bàn cạnh nhau...
Vui thiệt là vui bởi bạn bè lại có dịp gặp nhau... mừng cho bạn có dâu hiền... mừng cho tình bạn của lớp mình vẫn đẹp ...
Tùng mới mổ mắt (nên bây giờ ko phải đeo kính cận nữa = không còn biệt danh Tùng Cận nữa rồi)nên ko uống rượu được, ngồi bàn đâu lưng với chi Lan, hễ ai mời rượu T thì chuyển qua chị Lan uống nên mới có cái cảnh ngồi bàn này mà nghéo sang bàn kia như vầy nè
Lớp mình ngộ lắm... chưa vô tiệc chính đã bàn tới tăng 2, nghĩa là sau đc quay về nhà anh Sớm chơi tiếp (vậy là mấy món ăn trong tiệc cưới bọn mình xin túi xốp túm nguyên đem về...ai mà thấy cảnh bọn mình thu gom tức cười chết đi được)...
Kéo nhau trở lại nhà anh Sớm, nhào vô bày biện cho hai bàn tiệc đãi bạn thiệt là xôm ghê lắm...còn vui hơn tại đám cưới nữa là đằng khác...
Nàng dâu của lớp (Hải) trổ tài vào bếp xào thịt bò nè
Chị Lan làm tiếp viên bưng ra
Được thưởng ly rượu
Mơ lục tủ lạnh nhà anh Sớm thấy có 4 con khô mực, đem nướng nè (Hình chị Lan chụp gửi qua)
Còn đây là tốp "bạn yếu", chỉ uống trà thôi
PC - Trong lúc mấy ông đang nhậu thì chị Thương - Hải và Mơ rà soát khu vườn của anh Sớm, tóm được 2 quài chuối chín bói, chị Thương ra nghề móc dừa (ý định cho Hải mang về SG làm chuối chưn hay chuối đập - nước cốt dừa hay sao đó), xui sao quài dừa rớt xuống mương, đành xắn quần lội xuống kéo lên, và kết quả là cốp xe của Tùng đầy chiến lợi phẩm : 2 buồng chối, 1 buồng dừa khô, 3 trái đu đủ,... may là vườn ông Sớm ko có nhiều cây trái chứ ko thôi tụi này tàn sát hết !!!
Phần Mơ hôm nay cũng có quà do Hải (vợ Tùng) tặng nè... hihi hạnh phúc quá !
Và chị Lan mới vừa chụp hình báo cáo là đã ở lại phụ dọn dẹp tăng 2 xong rồi, các bạn tiếp tục đi tăng 3, chị Lan về nhà
BÓ TAY VỚI LỚP 10C NÀY LUÔN...
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 1/4/2018, 6:52 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Kết quả xổ số chiều nay...
Trong nhiều bạn mua vé số ủng hộ chị Lan thì đã có anh Bình Đạt trúng được 3 tờ vé số giải 100.000 đồng/ vé (trúng 2 con số đuôi : 47 )
Chúc mừng ! và tiếp theo TC đã keo độ được anh BĐ là khi nào TC hết cữ rượu sẽ về BT để anh BĐ khao trúng số...
Hihi lại gầy độ tiếp....
Kể thêm chuyện nữa...
Trong hình này
Chúc mừng ! và tiếp theo TC đã keo độ được anh BĐ là khi nào TC hết cữ rượu sẽ về BT để anh BĐ khao trúng số...
Hihi lại gầy độ tiếp....
Kể thêm chuyện nữa...
Trong hình này
Người đang mời rượu chị Lan là anh Kiệt - một vị lãnh đạo chính quyền của huyện Mỏ Cày Nam. Anh này ngồi chung bàn với Thầy Vy... khi ảnh nghe chị Lan giới thiệu Thầy và các bạn là bạn học thời phổ thông đang ngồi ở 3 bàn cạnh bện, anh này không tin lời chị Lan nói. Chị Lan bèn đề nghị các bạn ở 3 bàn đồng thanh đứng dậy "dzô" thiệt to thì ảnh mới tin tất cả bọn mình là bạn học với nhau... ảnh khâm phục quá trời luôn...
Lần nay đi hên lắm nên gặp được Tấn Mỹ, nhưng dạo này ảnh bệnh nhiều nên bỏ rượu rồi. Nghe nói giờ đủ thứ bệnh, bạn mời nên ráng đi chứ không khỏe lắm... càng về sau này nhóm không nhậu càng có thêm nhiều thành viên hơn là nhóm nhậu được...
Gặp lại các bạn ai cũng than bệnh này, bệnh kia...
Thôi thì còn đi được ngày nào cứ ráng đi kẻo mai này hối tiếc khi không còn đi nổi nữa... hén các bạn !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đám cưới con anh Y
Hôm nay anh Y có gọi điện thoại cho Mơ, anh nhờ thông qua Mơ chuyển lời cảm ơn Quý Thầy Cô và các bạn đã đến chung vui cùng gia đình anh, cảm ơn nhiều nhất là 2 đứa (Lan + Mơ) đã giúp anh mời tất cả bạn bè đến đông đủ. Do lượng khách mời quá nhiều nên anh đã không đến chào Thầy và các bạn ở buổi tiệc, anh mong Thầy Cô và các bạn thông cảm dùm gia đình Anh...
Nói chuyện cũng một lúc lâu, anh kể chiều qua ngồi tổng kết lại chị Thanh và các con anh khâm phục lớp mình lắm vì đã đến dự đám cưới thật đông. Chị Thanh (vợ anh Y) học lớp D nhưng chỉ mời được rất ít bạn...
Cũng là niềm tự hào lắm bởi trong cty Mơ làm, mọi người xem fb của Mơ thấy bạn bè học phổ thông cách nay gần 40 năm mà giờ vẫn duy trì họp mặt - gắn bó như vậy họ ngưỡng mộ lắm, làm mình cũng thấy vui trong lòng và có động lực để cố gắng làm "trung tâm liên lạc" của mọi người...
Nói chuyện cũng một lúc lâu, anh kể chiều qua ngồi tổng kết lại chị Thanh và các con anh khâm phục lớp mình lắm vì đã đến dự đám cưới thật đông. Chị Thanh (vợ anh Y) học lớp D nhưng chỉ mời được rất ít bạn...
Cũng là niềm tự hào lắm bởi trong cty Mơ làm, mọi người xem fb của Mơ thấy bạn bè học phổ thông cách nay gần 40 năm mà giờ vẫn duy trì họp mặt - gắn bó như vậy họ ngưỡng mộ lắm, làm mình cũng thấy vui trong lòng và có động lực để cố gắng làm "trung tâm liên lạc" của mọi người...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» HÌNH ĐÁM CƯỚI CON GÁI CỦA MƠ
» Hình đi đám cưới con Anh Rẫy
» HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON ANH Q.THANH
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» HÌNH ĐÁM CƯỚI CON GÁI CỦA MƠ
» Hình đi đám cưới con Anh Rẫy
» HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON ANH Q.THANH
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|