Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VIII
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VIII
Ký sự phần mới lại được mở ra viết tiếp…
Bắt đầu là kể lại quá trình chuẩn bị cho ngày họp mặt thường niên lần V : 27 - 11 - 2016, trong khi Ban LL còn đang loay hoay tìm nhà đứng ra đăng cai tổ chức, bởi thật ra cũng có nhiều bạn xin nhận, nhưng để quyết định chọn làm điểm họp mặt còn phải xem xét nhiều yếu tố, như người ta thường có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”…
Khi Thầy Vy góp ý là nên trở về trường cũ tổ chức… một ý tưởng hay như Thầy cũng có nói vui là “cái khó ló cái khôn”… vậy là bàn với chị Lan đứng ra nhận … và với mối quan hệ rộng rãi “cán bộ dân vận Lan” đã làm tốt việc này…
Từ thời điểm quyết định trở về trường cũ họp mặt là thời gian 3 tháng, 3 tháng với Ban tổ chức là những ngày thấp thỏm lo âu, bởi trường xưa giờ cũ kỹ, hễ mưa gió là ngập ngụa bùn rác, mà thời tiết bây giờ thì thất thường mưa mãi không thôi… đã có lúc chị Lan phải tính thêm phương án 2 là nhờ trụ sở UBND thị trấn để tổ chức…
Các phần việc phải chuẩn bị cho ngày họp mặt cũng đã được các bạn chung tay góp sức, một tấm banner thiệt đẹp với hình ảnh cổng trường thân yêu ngày xưa đã được “treo lên” trên DĐ từ rất sớm, để bạn bè vào thăm sẽ nhắc nhở nhau đừng quên ngày về trường cũ…
Ký sự phần tiếp theo được in ra để cho các bạn không vào được DĐ cũng thấy được “toàn cảnh” hoạt động của lớp qua một năm…
Chiếc cúp lưu niệm đã chuẩn bị dành tặng cho Lan – Lâm để ghi nhận sự đóng góp hết sức nhiệt tình của “chủ nhà đăng cai”…
Trước ngày họp chính thức anh Biền, Tùng cận từ TPHCM về sớm, cũng gom lại làm bữa “tiệc tiền trạm” vui vẻ …
Và ngày mong chờ mỗi năm của lớp chúng ta đã đến… trong sự hồi hộp của Ban tổ chức… bởi sự ấn tượng, khí thế của kỳ họp năm rồi đã đặt lên vai BLL một áp lực không nhỏ, sợ tổ chức không được như năm rồi, sợ bị chê là nhạt nhẽo thiếu sức hút để còn có thể tiếp tục duy trì cho các năm sau…
Hình như “ông Trời” cũng thương nên đã có một ngày thật đẹp cho chúng ta hội ngộ tại “lối cũ trường xưa”, những bài hát dễ thương của tuổi học trò vang lên hòa trong tiếng chào hỏi cười vui của Thầy Cô bạn bè …
Có tất cả 42 người đã tham dự kỳ họp thường niên lần thứ V năm 2016, bao gồm :
Hoàn thành công việc quan trọng nhất của năm là tổ chức được kỳ họp thường niên là cũng sắp hết năm 2016, lại một năm nữa trôi qua nhanh chóng trong cái bâng khuâng tiếc nuối của những người bước vào cái ngưỡng gọi là già… thấy thời gian như tên bay vun vút… ngoảnh lại diễn đàn của bọn mình đã được 5 năm, 5 mùa mưa nắng với những cuộc tao ngộ - chia ly, với niềm vui – nỗi buồn, những nụ cười – nước mắt đan xen, hòa quyện tạo nên những dư vị mà nếu có dịp ngồi nhắc – nhớ lại chúng ta chắc sẽ có cùng chung cảm nghĩ : diệu kỳ… bởi các bạn chúng ta dù còn khó khăn nhiều nỗi, dù còn lắm bận rộn mưu sinh nhưng tất cả đều chung lòng để ‘trở về” với lớp cũ – bạn xưa…
* Ngày 13-12-2016 : đi đám tang mẹ Thầy Giàu
Là Thầy chủ nhiệm của lớp năm học lớp 10, Thầy đã để lại trong ký ức nhiều bạn bè với những kỷ niệm khó quên trong lần đi đào kinh ở Hương Mỹ, sau này vì lý do bị bệnh nên Thầy không còn đứng trên bục giảng nữa, nhưng với lớp Thầy vẫn mãi là vị Thầy đáng kính…
Khi được tin thân mẫu Thầy quy tiên các bạn đã tổ chức đi viếng tang, chia buồn cùng gia quyến của Thầy, mặc dù do hoàn cảnh không cho phép nên Thầy Giàu không thể về VN chịu tang mẹ…
Một chút ngậm ngùi khi có dịp nhưng không thể gặp lại người Thầy thân yêu ngày xưa đó…
* Ngày 23-12-2016 : đi đám cưới con gái của Cận (em ruột Thanh Vân)
Ngày xưa khi chúng mình còn ngồi chung lớp học, có lẽ Cận hãy còn bé lắm… gần bốn mươi năm trôi qua…đường đời trăm vạn ngã khiến xui bây giờ gặp nhau khi đến nhà Cận đi đám giỗ Thanh Vân, rồi gắn bó thân thiết như bạn bè chung học, cùng dự họp lớp, đi đám cưới, đám tang… cho nên ngày Cận lên dự họp mặt lần 5 (2016) đã mang theo 1 số thiệp mời dự lễ cưới của quý nữ, gửi chị Kim Lan nhờ mời dùm “quý Thầy Cô và các anh chị đến chung vui cùng gia đình của em”…
“Ai có lòng mời là mình sẵn sàng đi” câu nói vui của tụi mình là vậy đó… ngày vui của gia đình Cận đã có Thầy Vy và các bạn đến dự, một bàn tròn vừa đủ để chúng ta uống rượu mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ...
...mà cũng là dịp để “về đây bên nhau… ta nối lại tình xưa…” nối từ tiệc cưới tới quán cà phê sân vườn trên đường về… không chịu chia tay… 1001 câu chuyện đem ra nói… từ chuyện hôm nay cho tới ngày sau… từ kiếp này cho đến tận kiếp sau… cũng sẽ làm Thầy - Trò, bè - bạn với nhau… có cùng đi, nghe những câu chuyện không giống ai của bọn mình mới thấm thía, mới thấu hiểu vì sao lớp cựu học sinh của chúng ta duy trì được đến tận bây giờ…
* Ngày 02-01-2017 : đi đám tang mẹ của Long Sơn
Đây là một người bạn khá đặc biệt của lớp, vì nhiều lẽ : có cái tên 4 chữ khá “kêu” của lớp, có giọng nói “phá tan bầu không khí êm ả” và tham gia sinh hoạt với lớp “thất thường” nhất (bởi lý do sức khỏe)…
Nhận được tin mẹ bạn qua đời do tai nạn bất ngờ, sớm an táng nên các bạn vội vàng thông tin cho nhau để kịp đến chia buồn cùng gia đình bạn…
Trọn tình, vẹn nghĩa với bạn trong những thời điểm quan trọng trong cuộc đời mỗi người là nghĩa cử tốt đẹp của bạn bè chúng ta dành cho nhau khi bóng xế chiều tàn…
* Ngày 08-02-2017 : đi thăm anh Bình Đạt
Ngày đi đám tang mẹ Long Sơn mới biết tin anh Bình Đạt bị bệnh, nằm bệnh viện nên Ban LL (Mơ & Kim Lan) đã hẹn nhau đi đến nhà thăm hỏi bạn. Cũng là một chút tình, một chút nghĩa để thấy ấm áp thêm hai chữ “TÌNH BẠN”…
Đón xuân năm con gà, nhưng diễn đàn không “bới” ra được gì mới bởi admin bận rộn sao đó, quên lửng khâu sửa soạn nhà cửa đón năm mới…
Cũng thoáng buồn vu vơ… cũng thầm lo lắng cho diễn đàn những ngày sắp tới…
Nhưng rồi ngày mùng 5 tết tứ cô nương (Thương, Tuyết, Lan, Mơ) cũng hẹn hò được với nhau đi chúc tết gia đình anh Ly, người bạn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật trong niềm tin và nghị lực của người lính ngày nào, hy vọng niềm vui và những món quà nhỏ bé của bạn bè đem đến sẽ là động lực để anh vững vàng trên bước đường sắp tới…
Điểm tiếp theo là nhà cô Mai, cô – trò gặp nhau ngày Xuân vui vẻ, xúm xít bên vườn hoa đẹp nhà cô chụp tấm hình kỷ niệm với nụ cười tươi rói còn hơn cả hoa xuân… cùng chúc nhau những lời chúc mạnh khỏe, an lành để còn mãi được gặp nhau …
Và sau đó là đến nhà Chủ Tuyết với mâm cỗ thịnh soạn chờ sẵn, gọi thêm vài bạn nam rảnh rỗi… tất cả đã có bữa tiệc đầu năm thật vui, tới say mới chịu về…
Mùng 8 các bạn trong lớp lại hẹn nhau tiếp tục xuất hành đi chúc tết anh Thanh Hùng, bạn chiến đấu với Thanh Vân, cũng là để thăm hỏi sức khỏe bạn mình vì mới biết tin bạn bị bệnh, với tinh thần lạc quan chắc rằng mọi bệnh tật sẽ bị đẩy lùi trước sự bền chí của người lính Thanh Hùng !
@ Ngày 01-4-2017 : đám giỗ bạn Huỳnh Thanh Vân
Cứ mỗi độ tháng 3 âm lịch, tháng có ngày mùng 10/3 giỗ tổ Hùng Vương thì trước đó 5 ngày (mùng 5/3) là ngày giỗ bạn… “Đến hẹn lại lên” bạn bè gom lại được 7 người rủ nhau cùng đến thắp cho bạn mình nén nhang tưởng nhớ, uống vài ly rượu cùng với gia đình em Cận để chúng ta và gia đình của bạn đều thấy ấm lòng an ủi khi nhớ về người bạn hiền đã đi xa…
Cuộc sống là sự vận động không ngừng nghỉ, nhớ năm trước ngày giỗ này lớp không đi được vì hôm sau là phải đi đám cưới con của bạn Văn Hùng… một năm trôi qua, nay Văn Hùng đã lên chức ông nội… lớp trẻ tấn lên còn bạn bè mỗi ngày một già hơn… có đám tiệc thì người bệnh kẻ đau …vắng mặt nhiều hơn…
Cho nên hãy đi, hãy cười, hãy hát, hãy tận hưởng niềm vui mỗi lần gặp nhau… để mai này khỏi hối tiếc khi không còn có thể !
@ Ngày 11 – 6 – 2017 : đi An Giang thăm chị Nở
Chuyến đi gói gọn trong phạm vi các bạn nữ và có thêm cô Mai, chỉ là sự hẹn hò của những “bà tám” lâu ngày xa cách,muốn gặp nhau để có dịp hàn huyên tâm sự. Đi mà nhớ về lần đi AG năm 2012 với Thầy Vy và các bạn, đó là kỷ niệm không thể nào quên ở buổi ban đầu mới có của DĐ 10c76mocay, chỉ là một câu nói vui trên DĐ mà trở thành chuyến đi “lịch sử”…
Bây giờ tuy chỉ là 3 người phụ nữ quá giang xe đi thăm bạn, nhưng vẫn có nụ cười, niềm vui gặp mặt và những hình ảnh – kỷ niệm khó quên lưu lại trong lòng mỗi người… để thấy trân trọng hơn tình Thầy – trò, bè - bạn mà chúng ta có được trong cuộc sống này
Bắt đầu là kể lại quá trình chuẩn bị cho ngày họp mặt thường niên lần V : 27 - 11 - 2016, trong khi Ban LL còn đang loay hoay tìm nhà đứng ra đăng cai tổ chức, bởi thật ra cũng có nhiều bạn xin nhận, nhưng để quyết định chọn làm điểm họp mặt còn phải xem xét nhiều yếu tố, như người ta thường có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”…
Khi Thầy Vy góp ý là nên trở về trường cũ tổ chức… một ý tưởng hay như Thầy cũng có nói vui là “cái khó ló cái khôn”… vậy là bàn với chị Lan đứng ra nhận … và với mối quan hệ rộng rãi “cán bộ dân vận Lan” đã làm tốt việc này…
Từ thời điểm quyết định trở về trường cũ họp mặt là thời gian 3 tháng, 3 tháng với Ban tổ chức là những ngày thấp thỏm lo âu, bởi trường xưa giờ cũ kỹ, hễ mưa gió là ngập ngụa bùn rác, mà thời tiết bây giờ thì thất thường mưa mãi không thôi… đã có lúc chị Lan phải tính thêm phương án 2 là nhờ trụ sở UBND thị trấn để tổ chức…
Các phần việc phải chuẩn bị cho ngày họp mặt cũng đã được các bạn chung tay góp sức, một tấm banner thiệt đẹp với hình ảnh cổng trường thân yêu ngày xưa đã được “treo lên” trên DĐ từ rất sớm, để bạn bè vào thăm sẽ nhắc nhở nhau đừng quên ngày về trường cũ…
Ký sự phần tiếp theo được in ra để cho các bạn không vào được DĐ cũng thấy được “toàn cảnh” hoạt động của lớp qua một năm…
Chiếc cúp lưu niệm đã chuẩn bị dành tặng cho Lan – Lâm để ghi nhận sự đóng góp hết sức nhiệt tình của “chủ nhà đăng cai”…
Trước ngày họp chính thức anh Biền, Tùng cận từ TPHCM về sớm, cũng gom lại làm bữa “tiệc tiền trạm” vui vẻ …
Hình như “ông Trời” cũng thương nên đã có một ngày thật đẹp cho chúng ta hội ngộ tại “lối cũ trường xưa”, những bài hát dễ thương của tuổi học trò vang lên hòa trong tiếng chào hỏi cười vui của Thầy Cô bạn bè …
Có tất cả 42 người đã tham dự kỳ họp thường niên lần thứ V năm 2016, bao gồm :
1/ Thầy Huỳnh Văn Vy | 2/ Thầy Nguyễn Hữu Hượt | 3/ Thầy Nguyễn Thành Long | 4/ Thầy Trương Thọ Lương | 5/ Cô Trần Thị Ngọc Mai |
6/ Cô Quảng Thị Lan | 7/ Nguyễn Văn Biền | 8/ Quảng Trọng Tùng | 9/ Võ Văn Thiện | 10/ Nguyễn Thị Mơ |
11/ Võ Thị Kim Lan | 12/ Phan Hoàng Lâm | 13/ Nguyễn Văn Chủ | 14/ Nguyễn Văn Trưởng | 15/ Đỗ Thị Thanh Thủy |
16/ Nguyễn Văn Hiệp | 17/ Lê Văn Bằng | 18/ Lê Chí Linh | 19/ Lê Bạch Đằng | 20/ Lê Phú Giống |
21/ Nguyễn Ngọc Hội | 22/ Huỳnh Công Chấn | 23/ Đặng Văn Ly | 24/ Võ Văn Tấn | 25/ Lê Tường Phong |
26/ Trần Văn Thảo | 27/ Nguyễn Trung Trực | 28/ Nguyễn Văn Hùng | 29/ Mai Hoàn Thành | 30/ Võ Sĩ Tiến |
31/ Nguyễn Chí Công | 32/ Huỳnh Thị Sang | 33/ Huỳnh Văn Cận | 34/ Đặng Thị Thương | 35/ Trương Quang Thanh |
36/ Nguyễn Văn Sớm | 37/ Phạm Văn Minh | 38/ Nguyễn Phi Long Sơn | 39/ Trần Hữu Đạt | 40/ Văn Văn Bé Tư |
41/Nguyễn Văn Đẹp | 42/Nguyễn Thanh Hùng |
Dù số lượng năm nay có ít hơn mọi năm, bởi vào giờ chót có 1 số bạn vì bận việc riêng “bất khả kháng” không thể về được, trong sự tiếc nuối vô biên…, nhưng mọi người đã có một ngày vui thật sự, vui vì sau 40 năm chúng ta lại được quay về nơi chốn kỷ niệm, 40 năm là hơn nữa đời người, có ai nghĩ lớp học trò ngây thơ ngày nào giờ lại được xúm xít trở lại trường gặp thầy xưa bạn cũ, tuy hình dáng có già đi, tóc bạc da mồi, đôi mắt hằn vết chân chim nhưng tinh thần của mọi người vẫn trẻ trung sôi nổi như những ngày còn đi học, vui cười hát hò, chọc ghẹo nhau như quên hẳn thời gian, quên cả chúng mình giờ đã là ông bà cha mẹ…
Với việc trở lại trường xưa tổ chức họp mặt lớp chúng ta đã làm được điều tưởng như không thể làm được, bồi hồi xúc động trong từng bước chân trở về …và kỳ họp năm nay đã để lại nhiều lắng đọng, nhiều kỷ niệm khó quên đối với mọi người…
Cũng lần đầu tiên, Ban Liên lạc (5 người) dù đã thành lập được 5 năm, mới có với nhau tấm hình lưu niệm
Năm nay ngoài chương trình như thường lệ, chúng ta còn tổ chức mừng “60 năm cuộc đời” cho 2 người bạn là Đẹp và Ríp, tuy nhiên do bận việc gia đình nên chị Ríp vắng mặt, chỉ có anh Đẹp về dự, một tiết mục mà có thể gọi là khá bất ngờ đối với 1 số bạn không thường xuyên theo dõi hoạt động của lớp.. nhưng đã nhận được sự ủng hộ, thích thú của mọi người…
Món quà nhỏ tặng bạn, thổi nến, cắt bánh kem… người bạn của chúng ta cười vui rạng rỡ trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người là hình ảnh không ai có thể ngờ là của tuổi 60… Và sau đó nhóm bạn gái cũng đã thay mặt lớp mang quà đến cho người bạn gái tuổi 60 vì bận việc không về họp mặt được…
Hy vọng trong tương lai với sự ủng hộ của bạn bè, lớp chúng ta sẽ duy trì được việc họp mặt thường niên cũng như tổ chức mừng “60 năm cuộc đời”, bởi các năm sau này số lượng các bạn đạt cột mốc 60 sẽ có nhiều hơn các năm vừa qua…
“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời”
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời”
Đó cũng là lời thiết tha mà người viết muốn nhắn gửi đến bạn bè thân yêu khi đặt bút viết ký sự này…
…Hoàn thành công việc quan trọng nhất của năm là tổ chức được kỳ họp thường niên là cũng sắp hết năm 2016, lại một năm nữa trôi qua nhanh chóng trong cái bâng khuâng tiếc nuối của những người bước vào cái ngưỡng gọi là già… thấy thời gian như tên bay vun vút… ngoảnh lại diễn đàn của bọn mình đã được 5 năm, 5 mùa mưa nắng với những cuộc tao ngộ - chia ly, với niềm vui – nỗi buồn, những nụ cười – nước mắt đan xen, hòa quyện tạo nên những dư vị mà nếu có dịp ngồi nhắc – nhớ lại chúng ta chắc sẽ có cùng chung cảm nghĩ : diệu kỳ… bởi các bạn chúng ta dù còn khó khăn nhiều nỗi, dù còn lắm bận rộn mưu sinh nhưng tất cả đều chung lòng để ‘trở về” với lớp cũ – bạn xưa…
* Ngày 13-12-2016 : đi đám tang mẹ Thầy Giàu
Là Thầy chủ nhiệm của lớp năm học lớp 10, Thầy đã để lại trong ký ức nhiều bạn bè với những kỷ niệm khó quên trong lần đi đào kinh ở Hương Mỹ, sau này vì lý do bị bệnh nên Thầy không còn đứng trên bục giảng nữa, nhưng với lớp Thầy vẫn mãi là vị Thầy đáng kính…
Khi được tin thân mẫu Thầy quy tiên các bạn đã tổ chức đi viếng tang, chia buồn cùng gia quyến của Thầy, mặc dù do hoàn cảnh không cho phép nên Thầy Giàu không thể về VN chịu tang mẹ…
Một chút ngậm ngùi khi có dịp nhưng không thể gặp lại người Thầy thân yêu ngày xưa đó…
* Ngày 23-12-2016 : đi đám cưới con gái của Cận (em ruột Thanh Vân)
Ngày xưa khi chúng mình còn ngồi chung lớp học, có lẽ Cận hãy còn bé lắm… gần bốn mươi năm trôi qua…đường đời trăm vạn ngã khiến xui bây giờ gặp nhau khi đến nhà Cận đi đám giỗ Thanh Vân, rồi gắn bó thân thiết như bạn bè chung học, cùng dự họp lớp, đi đám cưới, đám tang… cho nên ngày Cận lên dự họp mặt lần 5 (2016) đã mang theo 1 số thiệp mời dự lễ cưới của quý nữ, gửi chị Kim Lan nhờ mời dùm “quý Thầy Cô và các anh chị đến chung vui cùng gia đình của em”…
“Ai có lòng mời là mình sẵn sàng đi” câu nói vui của tụi mình là vậy đó… ngày vui của gia đình Cận đã có Thầy Vy và các bạn đến dự, một bàn tròn vừa đủ để chúng ta uống rượu mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ...
...mà cũng là dịp để “về đây bên nhau… ta nối lại tình xưa…” nối từ tiệc cưới tới quán cà phê sân vườn trên đường về… không chịu chia tay… 1001 câu chuyện đem ra nói… từ chuyện hôm nay cho tới ngày sau… từ kiếp này cho đến tận kiếp sau… cũng sẽ làm Thầy - Trò, bè - bạn với nhau… có cùng đi, nghe những câu chuyện không giống ai của bọn mình mới thấm thía, mới thấu hiểu vì sao lớp cựu học sinh của chúng ta duy trì được đến tận bây giờ…
Đây là một người bạn khá đặc biệt của lớp, vì nhiều lẽ : có cái tên 4 chữ khá “kêu” của lớp, có giọng nói “phá tan bầu không khí êm ả” và tham gia sinh hoạt với lớp “thất thường” nhất (bởi lý do sức khỏe)…
Nhận được tin mẹ bạn qua đời do tai nạn bất ngờ, sớm an táng nên các bạn vội vàng thông tin cho nhau để kịp đến chia buồn cùng gia đình bạn…
* Ngày 08-02-2017 : đi thăm anh Bình Đạt
Ngày đi đám tang mẹ Long Sơn mới biết tin anh Bình Đạt bị bệnh, nằm bệnh viện nên Ban LL (Mơ & Kim Lan) đã hẹn nhau đi đến nhà thăm hỏi bạn. Cũng là một chút tình, một chút nghĩa để thấy ấm áp thêm hai chữ “TÌNH BẠN”…
* DIỄN ĐÀN XUÂN ĐINH DẬU :
Đón xuân năm con gà, nhưng diễn đàn không “bới” ra được gì mới bởi admin bận rộn sao đó, quên lửng khâu sửa soạn nhà cửa đón năm mới…
Cũng thoáng buồn vu vơ… cũng thầm lo lắng cho diễn đàn những ngày sắp tới…
Nhưng rồi ngày mùng 5 tết tứ cô nương (Thương, Tuyết, Lan, Mơ) cũng hẹn hò được với nhau đi chúc tết gia đình anh Ly, người bạn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật trong niềm tin và nghị lực của người lính ngày nào, hy vọng niềm vui và những món quà nhỏ bé của bạn bè đem đến sẽ là động lực để anh vững vàng trên bước đường sắp tới…
Điểm tiếp theo là nhà cô Mai, cô – trò gặp nhau ngày Xuân vui vẻ, xúm xít bên vườn hoa đẹp nhà cô chụp tấm hình kỷ niệm với nụ cười tươi rói còn hơn cả hoa xuân… cùng chúc nhau những lời chúc mạnh khỏe, an lành để còn mãi được gặp nhau …
Và sau đó là đến nhà Chủ Tuyết với mâm cỗ thịnh soạn chờ sẵn, gọi thêm vài bạn nam rảnh rỗi… tất cả đã có bữa tiệc đầu năm thật vui, tới say mới chịu về…
Mùng 8 các bạn trong lớp lại hẹn nhau tiếp tục xuất hành đi chúc tết anh Thanh Hùng, bạn chiến đấu với Thanh Vân, cũng là để thăm hỏi sức khỏe bạn mình vì mới biết tin bạn bị bệnh, với tinh thần lạc quan chắc rằng mọi bệnh tật sẽ bị đẩy lùi trước sự bền chí của người lính Thanh Hùng !
Tiếp theo là cuộc hành trình về “miệt vườn cù lao” : nhà Thầy Vy. Là nơi chốn thân quen của tất cả bạn mình bởi ai ai hình như cũng đã có ít nhất một lần đặt chân đến đây… vùng quê yên bình, cây trái xanh mát, khí hậu trong lành là cuộc sống như mơ của những người muốn vui thú điền viên…
Sau những lời thăm hỏi ân cần vì Thầy mới vừa bị tai nạn ngay trước thềm xuân và những lời đầu năm kính chúc Thầy sống vui, sống khỏe, sống thọ…Thầy – trò đã có buổi tiệc tân niên vui vẻ ấm áp, với những ly rượu tuy cay nồng nhưng uống mãi vẫn không say !
Một ngày đầu xuân của bạn bè đã kết thúc tại quán cà phê trên đường về, cho trọn một ngày vui bên nhau, là niềm tin sẽ bắt đầu một năm vui vẻ của lớp mình, của diễn đàn 10c76mocay…
Ngày 18-02-2017 : đi đám tang thân phụ anh Lê Văn Bằng
Ba anh Bằng là vị cao niên có tuổi thọ cao nhất trong các bậc phụ mẫu của bạn bè lớp mình : 100 tuổi. Thông tin Bác trai qua đời được truyền đi từ người bạn khá xa : chị Nở ở tận An Giang… Và rồi cũng như mọi lần bạn bè thông tin cho nhau để sáng ngày 18-02-2017 đã có được 12 người bạn đến chia buồn cùng gia đình anh Bằng, gọi là chút nghĩa tình bằng hữu ấm áp sẻ chia…
Sau những lời thăm hỏi ân cần vì Thầy mới vừa bị tai nạn ngay trước thềm xuân và những lời đầu năm kính chúc Thầy sống vui, sống khỏe, sống thọ…Thầy – trò đã có buổi tiệc tân niên vui vẻ ấm áp, với những ly rượu tuy cay nồng nhưng uống mãi vẫn không say !
Một ngày đầu xuân của bạn bè đã kết thúc tại quán cà phê trên đường về, cho trọn một ngày vui bên nhau, là niềm tin sẽ bắt đầu một năm vui vẻ của lớp mình, của diễn đàn 10c76mocay…
Ngày 18-02-2017 : đi đám tang thân phụ anh Lê Văn Bằng
Ba anh Bằng là vị cao niên có tuổi thọ cao nhất trong các bậc phụ mẫu của bạn bè lớp mình : 100 tuổi. Thông tin Bác trai qua đời được truyền đi từ người bạn khá xa : chị Nở ở tận An Giang… Và rồi cũng như mọi lần bạn bè thông tin cho nhau để sáng ngày 18-02-2017 đã có được 12 người bạn đến chia buồn cùng gia đình anh Bằng, gọi là chút nghĩa tình bằng hữu ấm áp sẻ chia…
@ Ngày 01-4-2017 : đám giỗ bạn Huỳnh Thanh Vân
Cứ mỗi độ tháng 3 âm lịch, tháng có ngày mùng 10/3 giỗ tổ Hùng Vương thì trước đó 5 ngày (mùng 5/3) là ngày giỗ bạn… “Đến hẹn lại lên” bạn bè gom lại được 7 người rủ nhau cùng đến thắp cho bạn mình nén nhang tưởng nhớ, uống vài ly rượu cùng với gia đình em Cận để chúng ta và gia đình của bạn đều thấy ấm lòng an ủi khi nhớ về người bạn hiền đã đi xa…
Cuộc sống là sự vận động không ngừng nghỉ, nhớ năm trước ngày giỗ này lớp không đi được vì hôm sau là phải đi đám cưới con của bạn Văn Hùng… một năm trôi qua, nay Văn Hùng đã lên chức ông nội… lớp trẻ tấn lên còn bạn bè mỗi ngày một già hơn… có đám tiệc thì người bệnh kẻ đau …vắng mặt nhiều hơn…
Cho nên hãy đi, hãy cười, hãy hát, hãy tận hưởng niềm vui mỗi lần gặp nhau… để mai này khỏi hối tiếc khi không còn có thể !
@ Ngày 29 - 4 - 2017 : đám tang thân mẫu anh Đặng Văn Ly
Những ngày cuối tháng 4 là những ngày nghỉ lễ quan trọng trong năm, cho nên nhận được tin buồn từ gia đình anh Ly cũng là lúc Ban LL đang ở “tứ phương”. Thời gian tang lễ khá cập rập nên khó thu xếp vẹn toàn, BLL đã cố gắng liên lạc với các bạn nên cũng đã có được 9 bạn đến chia buồn với gia đình anh Ly (đi thành nhiều đợt). Chút lòng thành của bạn bè mong được sẻ chia nỗi buồn cùng gia đình của bạn
@ Ngày 12 - 5 – 2017 : đám tang ba chồng chị Kim Lan
Với tập thể 10c76 chị Kim Lan là thành viên “hết sức nhiệt tình” với mọi hoạt động của lớp, và anh Lâm, phu quân của chị, cũng là một “chàng rể quý”, bởi sự gắn bó, hòa đồng, thân thiện của Anh.
Do vậy khi được tin ba của anh qua đời sau một thời gian dài bệnh nặng, Ban LL đã gọi điện báo tin cho các bạn biết để thu xếp cùng đến chia buồn cùng gia đình anh chị Lâm – Lan.
Gia đình anh Lâm đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến cũng như điện thoại chia buồn do bận việc không đến được.
Gió lay mẹ (cha) rụng… con phải mồ côi ! Câu hát buồn mà tất cả chúng ta trước sau rồi cũng phải nghe… cho nên chút san sẻ của tình bạn trong những giờ phút này sẽ là niềm an ủi vô biên !
Những ngày cuối tháng 4 là những ngày nghỉ lễ quan trọng trong năm, cho nên nhận được tin buồn từ gia đình anh Ly cũng là lúc Ban LL đang ở “tứ phương”. Thời gian tang lễ khá cập rập nên khó thu xếp vẹn toàn, BLL đã cố gắng liên lạc với các bạn nên cũng đã có được 9 bạn đến chia buồn với gia đình anh Ly (đi thành nhiều đợt). Chút lòng thành của bạn bè mong được sẻ chia nỗi buồn cùng gia đình của bạn
@ Ngày 12 - 5 – 2017 : đám tang ba chồng chị Kim Lan
Với tập thể 10c76 chị Kim Lan là thành viên “hết sức nhiệt tình” với mọi hoạt động của lớp, và anh Lâm, phu quân của chị, cũng là một “chàng rể quý”, bởi sự gắn bó, hòa đồng, thân thiện của Anh.
Do vậy khi được tin ba của anh qua đời sau một thời gian dài bệnh nặng, Ban LL đã gọi điện báo tin cho các bạn biết để thu xếp cùng đến chia buồn cùng gia đình anh chị Lâm – Lan.
Gia đình anh Lâm đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến cũng như điện thoại chia buồn do bận việc không đến được.
Gió lay mẹ (cha) rụng… con phải mồ côi ! Câu hát buồn mà tất cả chúng ta trước sau rồi cũng phải nghe… cho nên chút san sẻ của tình bạn trong những giờ phút này sẽ là niềm an ủi vô biên !
@ Ngày 11 – 6 – 2017 : đi An Giang thăm chị Nở
Chuyến đi gói gọn trong phạm vi các bạn nữ và có thêm cô Mai, chỉ là sự hẹn hò của những “bà tám” lâu ngày xa cách,muốn gặp nhau để có dịp hàn huyên tâm sự. Đi mà nhớ về lần đi AG năm 2012 với Thầy Vy và các bạn, đó là kỷ niệm không thể nào quên ở buổi ban đầu mới có của DĐ 10c76mocay, chỉ là một câu nói vui trên DĐ mà trở thành chuyến đi “lịch sử”…
Bây giờ tuy chỉ là 3 người phụ nữ quá giang xe đi thăm bạn, nhưng vẫn có nụ cười, niềm vui gặp mặt và những hình ảnh – kỷ niệm khó quên lưu lại trong lòng mỗi người… để thấy trân trọng hơn tình Thầy – trò, bè - bạn mà chúng ta có được trong cuộc sống này
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Lại mở ký sự ra và viết tiếp...
Không biết có phải tại mình già rồi nên thấy thời gian sao mà qua nhanh thiệt nhanh, nhanh phát sợ, mới đầu tuần chớp mắt cái đã hết tuần… rồi hết tháng… hết năm …
Thoắt cái mà mình đã “về hưu” được 2 năm rồi… nói cho vui chứ thiệt là vẫn còn đi làm… như bình thường… thôi thì có cơ hội “kiếm cơm” được lúc nào hay lúc ấy… tất cả vì tương lai con em chúng ta !
Dạo nọ có nói vui nghỉ hưu ở nhà phụ bán hủ tiếu… nói vậy chứ chắc coi bộ khó… lúc trước ngày chủ nhật có phụ “thử” thì hỡi ôi nhà này điện thoại kêu mà mình bưng qua nhà khác… nói là sinh sống ở đó chứ có quen biết ai, nhỏ em kêu đem lại tiệm A hoặc nhà chị B, mình chả biết là ở đâu cả ! Nghỉ luôn không thèm phụ nữa… cuộc đời mình có lẽ chỉ quen với mấy con số và cái máy tính thôi !!!
Giờ còn một năm nữa chính thức nghỉ… đang chờ có nhiệm vụ mới để làm dù cũng rất là lo không biết có còn đủ sức khỏe để làm không nữa… Bạn bè gặp nhau thường nói vui : nhà nước thải mình ra thì coi như hết làm được việc gì rồi… mà chắc là đúng thật… gần đây sức khỏe xuống cấp thê thảm, bệnh tối ngày, những chứng bệnh của tuổi già đã bắt đầu ghé thăm mình rồi !
Có lẽ tình hình của mình cũng giống như DĐ 10c76mocay hiện tại, bải hoải rã rệu… bởi chỉ còn lèo tèo vài ba khách viếng thăm… thấy các bạn trước giờ ngại tiếp cận cái mới cũng đã bắt đầu có facebook, tham gia vào nhóm kín 10c76mocay trên đó, như một nhịp cầu thay thế DĐ này, thấy cũng mừng, mà cũng buồn…
“Thôi cứ để đó đi !” như lời Tùng nói, bởi DĐ này là DĐ của tất cả mọi người, cho những ai quan tâm đến lớp mình, những người hoài cổ …
Mỗi dịp lần giở lại ký sự, để viết thêm đoạn nữa, chợt thấy chút nao lòng… viết như là bổn phận, đơn độc thể như “tự làm, tự chịu trách nhiệm”, biết có mấy người quan tâm theo dõi … nhưng rồi tự an ủi rằng cứ viết đi để mươi mười năm nữa nếu có còn sống mà ngồi đọc lại, sẽ tủm tỉm cười và thấy rằng cuộc đời của bọn mình cũng thú vị quá chứ !
Thoắt cái mà mình đã “về hưu” được 2 năm rồi… nói cho vui chứ thiệt là vẫn còn đi làm… như bình thường… thôi thì có cơ hội “kiếm cơm” được lúc nào hay lúc ấy… tất cả vì tương lai con em chúng ta !
Dạo nọ có nói vui nghỉ hưu ở nhà phụ bán hủ tiếu… nói vậy chứ chắc coi bộ khó… lúc trước ngày chủ nhật có phụ “thử” thì hỡi ôi nhà này điện thoại kêu mà mình bưng qua nhà khác… nói là sinh sống ở đó chứ có quen biết ai, nhỏ em kêu đem lại tiệm A hoặc nhà chị B, mình chả biết là ở đâu cả ! Nghỉ luôn không thèm phụ nữa… cuộc đời mình có lẽ chỉ quen với mấy con số và cái máy tính thôi !!!
Giờ còn một năm nữa chính thức nghỉ… đang chờ có nhiệm vụ mới để làm dù cũng rất là lo không biết có còn đủ sức khỏe để làm không nữa… Bạn bè gặp nhau thường nói vui : nhà nước thải mình ra thì coi như hết làm được việc gì rồi… mà chắc là đúng thật… gần đây sức khỏe xuống cấp thê thảm, bệnh tối ngày, những chứng bệnh của tuổi già đã bắt đầu ghé thăm mình rồi !
Có lẽ tình hình của mình cũng giống như DĐ 10c76mocay hiện tại, bải hoải rã rệu… bởi chỉ còn lèo tèo vài ba khách viếng thăm… thấy các bạn trước giờ ngại tiếp cận cái mới cũng đã bắt đầu có facebook, tham gia vào nhóm kín 10c76mocay trên đó, như một nhịp cầu thay thế DĐ này, thấy cũng mừng, mà cũng buồn…
“Thôi cứ để đó đi !” như lời Tùng nói, bởi DĐ này là DĐ của tất cả mọi người, cho những ai quan tâm đến lớp mình, những người hoài cổ …
Mỗi dịp lần giở lại ký sự, để viết thêm đoạn nữa, chợt thấy chút nao lòng… viết như là bổn phận, đơn độc thể như “tự làm, tự chịu trách nhiệm”, biết có mấy người quan tâm theo dõi … nhưng rồi tự an ủi rằng cứ viết đi để mươi mười năm nữa nếu có còn sống mà ngồi đọc lại, sẽ tủm tỉm cười và thấy rằng cuộc đời của bọn mình cũng thú vị quá chứ !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|