Đời sống muôn màu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đời sống muôn màu
Hôm nay cùng Mỏ đi vô bv tâm thần thăm bạn nuôi đứa cháu bị bệnh , thương bạn quá mà không chia xẻ được gì !! Chăm ,nuôi mẹ vừa mới tròn phận con , gánh gồng đàn em, cháu không đứa nào đươc toàn vẹn....... gánh nặng oằn trên đôi vai bé nhỏ làm thân cò thêm mãnh khảnh càng nhỏ bé hơn .
Việc nhà là vậy, việc xã hội cũng xông xáo, năng động trên từng cây số để đem nguồn vui đến với những hoàn cảnh đáng thương cần sự giúp sức của cộng đồng xã hội . Có ai biết được người phụ nữ bé nhỏ này một mình tay chống tay chèo để lèo lái những mảnh đời này ra sao trong tương lai khi tuổi đời ngày càng chồng chất . Sức khỏe không song hành với số tuổi được chồng lên người nữa...
(Tạm ngưng nơi đây,lần sau viết tiếp )
Việc nhà là vậy, việc xã hội cũng xông xáo, năng động trên từng cây số để đem nguồn vui đến với những hoàn cảnh đáng thương cần sự giúp sức của cộng đồng xã hội . Có ai biết được người phụ nữ bé nhỏ này một mình tay chống tay chèo để lèo lái những mảnh đời này ra sao trong tương lai khi tuổi đời ngày càng chồng chất . Sức khỏe không song hành với số tuổi được chồng lên người nữa...
(Tạm ngưng nơi đây,lần sau viết tiếp )
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Similar topics
» Nếu muốn
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ăn tết... muộn ...của mấy ông..
» Bạn muốn đến nhà.
» NGOÀI Ý MUỐN...RỒI ĐÂY...
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ăn tết... muộn ...của mấy ông..
» Bạn muốn đến nhà.
» NGOÀI Ý MUỐN...RỒI ĐÂY...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|