Hình đi Quảng Ngãi của gia đình Mơ
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình đi Quảng Ngãi của gia đình Mơ
“Ký sự” đi Quảng Ngãi của Mơ…
Ngày 11-7-2016 :
Khởi hành lúc 15 giờ 30p từ Bến Tre lên TPHCM để lên tàu hòa đi Quảng Ngãi.
Sở dĩ có chuyến đi này là vì “thầy” coi ngày cưới hỏi, mỗi nơi coi mỗi khác, nên bên phía nhà Mơ thì chọn tháng 4 âl làm đám cưới, còn bên đàng trai lại chọn tháng 6. Vậy là 2 tháng sau đám cưới vừa rồi, vợ chồng Mơ và đứa con gái nhỏ lên đường đi Quảng Ngãi dự đám cưới ở phía nhà trai. (Phía nhà trai cũng có lời mời họ hàng bên nhà gái ra dự nhưng vì thời gian đi dài ngày nên hai bên nội ngoại cháu Mai đều vì bận sinh kế không ai thu xếp đi được.)
Chọn cách đi tàu hỏa vì nhà ngoài ấy gần ga Đức Phổ và cũng để cho con gái nhỏ được trải nghiệm cảm giác đi tàu hỏa…
Ngày 12-7-2016
Sau hơn 16 giờ nằm – ngồi trên tàu, ngắm cảnh đất nước qua cửa sổ buồng số 5 toa 8 tàu SE26, lúc hơn 12 giờ trưa đã đến ga Đức Phổ, con rể ra đón và đưa về nghỉ ở KS
Sau khi nhận phòng, đi ăn cơm trưa và về nghỉ tại KS, lúc 17 giờ chiều cả nhà đón taxi ra bãi biển xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ để tham quan… bãi biển đẹp nhưng còn hoang sơ, tự nhiên vì chưa có khách du lịch nhiều, chủ yếu là người địa phương (Đức Phổ) ra tắm biển thôi…
Cả nhà ăn chiều với các món hải sản chế biến tại chỗ nên rất tươi ngon…
Ngày 13 – 7 – 2016
Hơn 7 giờ sáng nhà trai đến KS đón dâu về nhà trai ở cách KS khoảng 6 km. Làm lễ và các nghi thức khác cũng giống như phong tục trong quê mình…
Lẽ ra theo dự định sau đám gia đình Mơ sẽ đi ngay Đà Nẵng, nhưng bên sui muốn vợ chồng cháu Mai ở thêm ngày nữa nên có lời mời cả nhà ở lại và trở ra nhà sui để dùng bữa cơm thân mật… vậy là đón taxi đi Phổ Vinh lần nữa… trên đường đi có dịp ngắm quê hương thứ hai của con gái mình…
Sau khi dùng cơm trưa và ngồi trò chuyện với anh chị sui và các cháu bên nhà sui, đến khoảng 15 giờ chiều anh chị sui mời ra biển chơi và ăn hải sản… (hihi : đi lần thứ hai…)
Ngày 15 – 7 – 2016
3 giờ 30 phút sáng cả nhà (gồm cả vợ chồng con gái Mơ) trả phòng ở KS để ra ga đón tàu đi Đà Nẵng… xong công việc chính của chuyến đi, bắt đầu đi du lịch…
9 giờ sáng đến Đà Nẵng, nhưng chưa tới giờ nhận phòng nên gửi hành lý lại và đi chợ Cồn Đà Nẵng để mua ít đặc sản về làm quà
Sau đó nhận phòng nghỉ ngơi, 14 giờ 30 bắt đầu lên xe đi tham quan bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng 3 (theo tour của Đà Nẵng Xanh – có hướng dẫn viên nên được giới thiệu nhiều thông tin lý thú bổ ích về các điểm mình đến tham quan)
Sau đó đến tham quan Ngũ Hành Sơn (chỉ lên ngọn Thủy Sơn thôi, rồi chụp hình thì thấy luôn 4 ngọn núi còn lại)
Tiếp theo lên xe đi đến Hội An, dùng cơm chiều tại đây và bắt đầu tham quan phố đi bộ - ngắm đèn lồng ở Phố Cổ Hội An
Đây là ngôi nhà cổ nhất ở Hội An, có tên là Nhà Cổ Đức An
Đây là hình chụp tại Chùa Cầu, mà người ta thường nói tới Hội An mà chưa tới Chùa Cầu thì chưa gọi là đến HA.
21 giờ bắt đầu rời Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam) để trở về Đà Nẵng, xong 1 ngày du lịch…
Ngày 16 – 7 – 2016
Lẽ ra theo dự định cả nhà sẽ đi tham quan Bà Nà Hill, nhưng rồi vì kéo dài thêm một ngày ở QN, rồi con gái nhỏ của Mơ bị say xe nằm mẹp nên phải hủy dự định đó, kể cả dự định đi Cù Lao Chàm lặn biển ngắm san hô…, đành đi bộ vòng vòng khu KS ở
và ra bãi biển chơi…
…đợi chiều mát thì tắm biển
Buổi tối cả nhà ra khu ăn uống ngoài bãi biển để ăn đặc sản biển !
Sau đó lên xe tuk tuk (xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời) để đi ra cầu Rồng tham quan
và chờ xem rồng phun lửa (chỉ có vào 21 giờ mỗi tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần)
Xin gửi lên DĐ hai đoạn video quay cảnh Rồng phun lửa và phun nước mà Mơ quay được, thật là thú vị lắm các bạn ạ, vì sau khi xem phun nước thì phải đổi lại là “đi tắm nước rồng phun” mới đúng… ướt loi ngoi lóp ngóp… nhưng vui thật là vui !
Ngày 17 – 7 – 2016
Sáng trả phòng KS, tạm biệt Đà Nẵng
Và ra sân bay Đà Nẵng lên đường về quê hương (chọn đi máy bay là để cho nhanh cũng là để cho con gái nhỏ trải nghiệm cảm giác đi máy bay, nhưng thiệt tình lúc máy bay cất và hạ cánh thấy khó chịu gần chết)
Cả nhà về tới TPHCM lúc 12 giờ 30 p vợ chồng con gái Mơ ở lại TP để hôm sau trở lại làm việc, vợ chồng Mơ và con gái nhỏ về BT lúc 15 giờ chiều.
Kết thúc một tuần lễ đi về miền Trung vừa công việc vừa du lịch, với thật nhiều niềm vui vì rất lâu rồi cả nhà mới có dịp đi chung với nhau, vui hơn nữa vì lần này có thêm thành viên mới của gia đình…
Vui vẻ và hạnh phúc là cảm xúc đọng lại của Mơ sau chuyến đi này, xin chia sẻ niềm vui cùng các bạn bằng bài viết và hình ảnh gửi lên đây…
Ngày 11-7-2016 :
Khởi hành lúc 15 giờ 30p từ Bến Tre lên TPHCM để lên tàu hòa đi Quảng Ngãi.
Sở dĩ có chuyến đi này là vì “thầy” coi ngày cưới hỏi, mỗi nơi coi mỗi khác, nên bên phía nhà Mơ thì chọn tháng 4 âl làm đám cưới, còn bên đàng trai lại chọn tháng 6. Vậy là 2 tháng sau đám cưới vừa rồi, vợ chồng Mơ và đứa con gái nhỏ lên đường đi Quảng Ngãi dự đám cưới ở phía nhà trai. (Phía nhà trai cũng có lời mời họ hàng bên nhà gái ra dự nhưng vì thời gian đi dài ngày nên hai bên nội ngoại cháu Mai đều vì bận sinh kế không ai thu xếp đi được.)
Chọn cách đi tàu hỏa vì nhà ngoài ấy gần ga Đức Phổ và cũng để cho con gái nhỏ được trải nghiệm cảm giác đi tàu hỏa…
Ngày 12-7-2016
Sau hơn 16 giờ nằm – ngồi trên tàu, ngắm cảnh đất nước qua cửa sổ buồng số 5 toa 8 tàu SE26, lúc hơn 12 giờ trưa đã đến ga Đức Phổ, con rể ra đón và đưa về nghỉ ở KS
Sau khi nhận phòng, đi ăn cơm trưa và về nghỉ tại KS, lúc 17 giờ chiều cả nhà đón taxi ra bãi biển xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ để tham quan… bãi biển đẹp nhưng còn hoang sơ, tự nhiên vì chưa có khách du lịch nhiều, chủ yếu là người địa phương (Đức Phổ) ra tắm biển thôi…
Cả nhà ăn chiều với các món hải sản chế biến tại chỗ nên rất tươi ngon…
Ngày 13 – 7 – 2016
Hơn 7 giờ sáng nhà trai đến KS đón dâu về nhà trai ở cách KS khoảng 6 km. Làm lễ và các nghi thức khác cũng giống như phong tục trong quê mình…
“Ông phường” của Mơ đi lần này “đơn thương độc mã” nên sau khi chiến đấu với anh em họ hàng bạn bè của ông sui đã “hy sinh oanh liệt” khi về tới KS… ,hai mẹ con Mơ sau khi từ nhà trai về là bắt đầu rảnh rỗi, bèn nhí nhố thế này đây…hihihi…
Ngày 14 - 7 – 2016Lẽ ra theo dự định sau đám gia đình Mơ sẽ đi ngay Đà Nẵng, nhưng bên sui muốn vợ chồng cháu Mai ở thêm ngày nữa nên có lời mời cả nhà ở lại và trở ra nhà sui để dùng bữa cơm thân mật… vậy là đón taxi đi Phổ Vinh lần nữa… trên đường đi có dịp ngắm quê hương thứ hai của con gái mình…
Sau khi dùng cơm trưa và ngồi trò chuyện với anh chị sui và các cháu bên nhà sui, đến khoảng 15 giờ chiều anh chị sui mời ra biển chơi và ăn hải sản… (hihi : đi lần thứ hai…)
Ngày 15 – 7 – 2016
3 giờ 30 phút sáng cả nhà (gồm cả vợ chồng con gái Mơ) trả phòng ở KS để ra ga đón tàu đi Đà Nẵng… xong công việc chính của chuyến đi, bắt đầu đi du lịch…
9 giờ sáng đến Đà Nẵng, nhưng chưa tới giờ nhận phòng nên gửi hành lý lại và đi chợ Cồn Đà Nẵng để mua ít đặc sản về làm quà
Sau đó nhận phòng nghỉ ngơi, 14 giờ 30 bắt đầu lên xe đi tham quan bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng 3 (theo tour của Đà Nẵng Xanh – có hướng dẫn viên nên được giới thiệu nhiều thông tin lý thú bổ ích về các điểm mình đến tham quan)
Sau đó đến tham quan Ngũ Hành Sơn (chỉ lên ngọn Thủy Sơn thôi, rồi chụp hình thì thấy luôn 4 ngọn núi còn lại)
Đây là hình chụp tại Chùa Cầu, mà người ta thường nói tới Hội An mà chưa tới Chùa Cầu thì chưa gọi là đến HA.
21 giờ bắt đầu rời Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam) để trở về Đà Nẵng, xong 1 ngày du lịch…
Ngày 16 – 7 – 2016
Lẽ ra theo dự định cả nhà sẽ đi tham quan Bà Nà Hill, nhưng rồi vì kéo dài thêm một ngày ở QN, rồi con gái nhỏ của Mơ bị say xe nằm mẹp nên phải hủy dự định đó, kể cả dự định đi Cù Lao Chàm lặn biển ngắm san hô…, đành đi bộ vòng vòng khu KS ở
và ra bãi biển chơi…
Buổi tối cả nhà ra khu ăn uống ngoài bãi biển để ăn đặc sản biển !
Sau đó lên xe tuk tuk (xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời) để đi ra cầu Rồng tham quan
và chờ xem rồng phun lửa (chỉ có vào 21 giờ mỗi tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần)
Ngày 17 – 7 – 2016
Sáng trả phòng KS, tạm biệt Đà Nẵng
Và ra sân bay Đà Nẵng lên đường về quê hương (chọn đi máy bay là để cho nhanh cũng là để cho con gái nhỏ trải nghiệm cảm giác đi máy bay, nhưng thiệt tình lúc máy bay cất và hạ cánh thấy khó chịu gần chết)
Cả nhà về tới TPHCM lúc 12 giờ 30 p vợ chồng con gái Mơ ở lại TP để hôm sau trở lại làm việc, vợ chồng Mơ và con gái nhỏ về BT lúc 15 giờ chiều.
Kết thúc một tuần lễ đi về miền Trung vừa công việc vừa du lịch, với thật nhiều niềm vui vì rất lâu rồi cả nhà mới có dịp đi chung với nhau, vui hơn nữa vì lần này có thêm thành viên mới của gia đình…
Vui vẻ và hạnh phúc là cảm xúc đọng lại của Mơ sau chuyến đi này, xin chia sẻ niềm vui cùng các bạn bằng bài viết và hình ảnh gửi lên đây…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi Quảng Ngãi của gia đình Mơ
Thật vui và Hạnh phúc quá đi Mơ ơi! Biết bao giờ Gia đình Chị mới có một chuyến
đi Du lịch đầy đủ vui tươi Hạnh phúc như Gia đình Em? Duy thì đi làm việc xa, Em
gái nó thì bận học, GĐ Chị mà đi hết thì ... không ổn tí nào cả! Thôi thì cứ mong
chờ và hy vọng vậy ...
đi Du lịch đầy đủ vui tươi Hạnh phúc như Gia đình Em? Duy thì đi làm việc xa, Em
gái nó thì bận học, GĐ Chị mà đi hết thì ... không ổn tí nào cả! Thôi thì cứ mong
chờ và hy vọng vậy ...
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Hình đi Quảng Ngãi của gia đình Mơ
Dạ cứ mong chờ và hy vọng đi chị, không có gì là không thể cả !
Như em do phải làm sui xa nên mới có dịp đi ra miền Trung, rồi từ chuyện tới Quảng Ngãi muốn đi máy bay về phải ra Đà Nẵng, thôi thì đã ra tới đó thì ở thêm hai ngày nữa đi chơi luôn chứ biết khi nào có dịp đi nữa, cũng may chuyến đi này ngay dịp con gái nhỏ nghỉ hè nên cả nhà mới đi hết được. Nhà em thì cũng nhờ có vợ chồng đứa em gái bán hủ tiếu tại nhà em, vậy là em giao nhà cho vợ chồng nó giữ, chứ đâu dám đóng cửa đi dài ngày, khi về chắc còn cái nhà không
Đi về tới nhà rồi mới thấm mệt tới bữa nay mà đầu vẫn còn lơ lửng nè chị... rồi vô công ty phải xử lý một đống công việc chờ mình về , qua ngày thứ ba rồi vẫn chưa xong, có lẽ hết tuần này mới ổn, hichic, thôi dù sao cũng được đi chơi rồi.. giờ cày tiếp...
Như em do phải làm sui xa nên mới có dịp đi ra miền Trung, rồi từ chuyện tới Quảng Ngãi muốn đi máy bay về phải ra Đà Nẵng, thôi thì đã ra tới đó thì ở thêm hai ngày nữa đi chơi luôn chứ biết khi nào có dịp đi nữa, cũng may chuyến đi này ngay dịp con gái nhỏ nghỉ hè nên cả nhà mới đi hết được. Nhà em thì cũng nhờ có vợ chồng đứa em gái bán hủ tiếu tại nhà em, vậy là em giao nhà cho vợ chồng nó giữ, chứ đâu dám đóng cửa đi dài ngày, khi về chắc còn cái nhà không
Đi về tới nhà rồi mới thấm mệt tới bữa nay mà đầu vẫn còn lơ lửng nè chị... rồi vô công ty phải xử lý một đống công việc chờ mình về , qua ngày thứ ba rồi vẫn chưa xong, có lẽ hết tuần này mới ổn, hichic, thôi dù sao cũng được đi chơi rồi.. giờ cày tiếp...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi Quảng Ngãi của gia đình Mơ
Chúc mừng.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Gửi các bạn một tấm hình của gia đình PH.
» Thêm Một Hình Nữa ....
» Hình của gia đình Phượng nè
» Hình đi đám tang thân phụ anh Quang Thanh
» Hình gia đình anh Rẫy
» Thêm Một Hình Nữa ....
» Hình của gia đình Phượng nè
» Hình đi đám tang thân phụ anh Quang Thanh
» Hình gia đình anh Rẫy
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|