8-3-2016
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Chào mừng Ngày Phụ Nữ 8/3
Trang 1 trong tổng số 1 trang
8-3-2016
Quốc tế PHỤ NỮ 8-3 gần kề.
Mới đây đã 2 năm rồi, DĐ - các bạn chúc mừng 8-3 cho "dân tộc thiểu số". đọc lại cũng cảm thấy vui vui.
Sắp đến 8-3 nữa rồi, năm nay chắc là "buồn" bởi DĐ càng ngày càng hiu quạnh, vắng vẽ, buồn tênh...
Mới đây đã 2 năm rồi, DĐ - các bạn chúc mừng 8-3 cho "dân tộc thiểu số". đọc lại cũng cảm thấy vui vui.
Sắp đến 8-3 nữa rồi, năm nay chắc là "buồn" bởi DĐ càng ngày càng hiu quạnh, vắng vẽ, buồn tênh...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: 8-3-2016
Có 6-7 người làm sao quậy nổi!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: 8-3-2016
Chị Lan ơi, chị có nghe câu nói “lịch sử không bao giờ lặp lại” không ? Thôi cứ xem ngày vui 8-3-2014 là một kỷ niệm của dân tộc thiểu số đi chị. Một kỷ niệm đẹp, khó quên của chị em chúng ta.
Em cũng còn nhớ câu nói “không nên cưỡng cầu”, cái gì không xuất phát từ sự tự nguyện thì dẫu có cũng đâu thể trọn vẹn ý nghĩa nữa hở chị. Thôi thì chị - chúng ta hãy nghĩ rằng dù có thế nào thì chúng ta vẫn là “một nửa của thế giới” !
Tặng chị nè, bông hồng mơ ước !
Em cũng còn nhớ câu nói “không nên cưỡng cầu”, cái gì không xuất phát từ sự tự nguyện thì dẫu có cũng đâu thể trọn vẹn ý nghĩa nữa hở chị. Thôi thì chị - chúng ta hãy nghĩ rằng dù có thế nào thì chúng ta vẫn là “một nửa của thế giới” !
Tặng chị nè, bông hồng mơ ước !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: 8-3-2016
Hic hic...câu nói “không nên cưỡng cầu”, sao nghe buồn lạ lùng...
Thôi thì mình tự CHÚC MỪNG BỌN MÌNH ĐI NHÉ!
Thôi thì mình tự CHÚC MỪNG BỌN MÌNH ĐI NHÉ!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: 8-3-2016
8-3 chị em phụ nữ mình xem hình này cho đỡ buồn vậy nhé !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: 8-3-2016
Bài thơ: Nhật ký tháng 3
Ngày 7/3
Ngày mai mùng tám tháng ba
Chị em ngóng đợi hết ra lại vào
Anh em túm tụm thì thào
Chị em sung sướng hết vào lại ra
Ngày 8/3
Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em phấn khởi chạy ra chạy vào
Anh em thấy thế "hổng" chào
Chị em tức tối đi vào đi ra
Ngày 9/3
Qua ngày mùng tám tháng ba
Chị em ủ rũ đi ra đi vào
Anh em túm tụm lại chào
Chị em sung sướng lại vào lại ra
(Sưu tầm trên Internet)
Ngày 7/3
Ngày mai mùng tám tháng ba
Chị em ngóng đợi hết ra lại vào
Anh em túm tụm thì thào
Chị em sung sướng hết vào lại ra
Ngày 8/3
Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em phấn khởi chạy ra chạy vào
Anh em thấy thế "hổng" chào
Chị em tức tối đi vào đi ra
Ngày 9/3
Qua ngày mùng tám tháng ba
Chị em ủ rũ đi ra đi vào
Anh em túm tụm lại chào
Chị em sung sướng lại vào lại ra
(Sưu tầm trên Internet)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: 8-3-2016
Mẹ không có ngày 8/3 -
Có lẽ mẹ không biết
Cái ngày tám tháng ba
Có lẽ vì mẹ già
Nhà quê mình lam lũ.
Dường như khi con lớn
Là khi con đi xa
Cái ngày tám tháng ba
Dường như xa vời vợi.
Ở những chốn thị thành
Ngày này xôn xao lắm
Ở cánh đồng quê hương
Mẹ giờ này có lẽ...
Đang nhổ cỏ, bón phân
Vắt bùn đen cứu ruộng
Hoặc Mẹ đang tảo tần
Vì heo gà dịch bệnh.
Đôi khi con nhớ mẹ
Bằng cái nhớ người câm
Những món quà âm thầm
Giấu sâu trong tròng mắt.
Đôi khi sự liên tưởng
Đau nhói những tim người
Đôi khi sự so sánh
Càng trở thành khập khiểng.
Đôi khi con mua quà
Nhưng con đâu dám gởi
Chỉ vì sợ mẹ la
“Thằng bày chi khách sáo ?!
Mẹ chân lấm tay bùn
Nhớ ngày phân, ngày thuốc
Làm sao mà mẹ biết
Những ngày tám tháng ba !"
(Hữu Đoàn)Có lẽ mẹ không biết
Cái ngày tám tháng ba
Có lẽ vì mẹ già
Nhà quê mình lam lũ.
Dường như khi con lớn
Là khi con đi xa
Cái ngày tám tháng ba
Dường như xa vời vợi.
Ở những chốn thị thành
Ngày này xôn xao lắm
Ở cánh đồng quê hương
Mẹ giờ này có lẽ...
Đang nhổ cỏ, bón phân
Vắt bùn đen cứu ruộng
Hoặc Mẹ đang tảo tần
Vì heo gà dịch bệnh.
Đôi khi con nhớ mẹ
Bằng cái nhớ người câm
Những món quà âm thầm
Giấu sâu trong tròng mắt.
Đôi khi sự liên tưởng
Đau nhói những tim người
Đôi khi sự so sánh
Càng trở thành khập khiểng.
Đôi khi con mua quà
Nhưng con đâu dám gởi
Chỉ vì sợ mẹ la
“Thằng bày chi khách sáo ?!
Mẹ chân lấm tay bùn
Nhớ ngày phân, ngày thuốc
Làm sao mà mẹ biết
Những ngày tám tháng ba !"
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: 8-3-2016
Người Việt nhất là người miền Nan ít khi bày tỏ lòng mình cho người khác biết nên cũng dỡ, đến khi người ta nhận ra có khi mình đã đi thật xa rồi...
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: 8-3-2016
Có những tình yêu bình dị đến thế, chẳng rực rỡ như mặt trăng hay mặt trời, chẳng lung linh huyền ảo như các vì sao, chỉ đơn giản là một đôi tất giữ ấm cho nhau những mùa đông giá lạnh, để mỗi bước chân người đi đều mang dấu ấn của tình yêu.
(Tặng "một nửa" nhân ngày 8.3)
Đôi tất được sinh ra như là định mệnh: phải có đôi, như thể phải có hai trái tim mới làm nên tình yêu. Khi một trái tim không còn yêu nữa, thì tình yêu ấy chỉ còn một nửa, dẫu có đẹp đến mấy mà chẳng thể chung đôi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Đôi khi ta yêu và chấp nhận ở người ấy mọi điều khập khiễng, dù “phải trái” hay “lộn ngược” thì định mệnh cũng đã sắp xếp thành đôi. Chẳng vì những điều lớn lao, cũng chẳng đắn đo xem yêu sao cho đúng cách, cũng không cầu toàn những điều lung linh đẹp đẽ… chỉ đơn giản, ở trên đời, ta có đôi ...
Đỗ Trọng Trường (laodongthudo.vn)
CHUYỆN TÌNH ĐÔI TẤT
Bài thơ này viết tặng cho riêng em
Là bài thơ kể về chuyện đôi tất
Gắn bó bên nhau keo sơn bền chặt
Để hiểu thêm về.. hai chữ tình yêu..
Đôi tất em mua gửi gắm biết bao điều
Là nồng nàn là yêu thương ở đó
Không quá rộng và cũng không chật nhỏ
Thật đủ vừa giữ ấm những ngày đông
Từng phút từng giờ anh mang tất ở chân
Là từng giờ từng phút nhớ em đó
Hai chiếc tất đơn sơ thật bé nhỏ
Mà chẳng bao giờ chịu xa cách chia ly
Nếu tình cờ một chiếc tất mất đi
Thì chiếc kia cũng không dùng được nữa
Dẫu đẹp mấy khi còn có một nửa
Cũng bị cất vào góc khuất mà thôi
Nếu một ngày một chiếc tất bị hôi
Thì chiếc kia cũng lên mùi khó chịu
Có một điều ai ai cũng đều hiểu
Không thể nào ghép chiếc khác thành đôi
Chiếc tất kia có mặt ở trên đời
Để song hành cùng chiếc này bền bỉ
Dẫu rách như xơ mướp hay tuột chỉ
Vẫn cứ được gọi là..tất một đôi
Không phân biệt trái hay phải em ơi
Vẫn dùng được ngay cả khi lộn ngược
Chẳng cần biết chân nào xỏ vào trước
Mà chỉ cần ..cùng đôi tất thôi em..
Đôi tất bên nhau khăng khít êm đềm
Từ khi mới đến khi thành tất cũ
Dẫu một ngày không còn dùng được nữa
Thì cũng là ..xếp tủ ..cả một đôi
Chuyện tình mình cũng như thế..em ơi..
Bài thơ này viết tặng cho riêng em
Là bài thơ kể về chuyện đôi tất
Gắn bó bên nhau keo sơn bền chặt
Để hiểu thêm về.. hai chữ tình yêu..
Đôi tất em mua gửi gắm biết bao điều
Là nồng nàn là yêu thương ở đó
Không quá rộng và cũng không chật nhỏ
Thật đủ vừa giữ ấm những ngày đông
Từng phút từng giờ anh mang tất ở chân
Là từng giờ từng phút nhớ em đó
Hai chiếc tất đơn sơ thật bé nhỏ
Mà chẳng bao giờ chịu xa cách chia ly
Nếu tình cờ một chiếc tất mất đi
Thì chiếc kia cũng không dùng được nữa
Dẫu đẹp mấy khi còn có một nửa
Cũng bị cất vào góc khuất mà thôi
Nếu một ngày một chiếc tất bị hôi
Thì chiếc kia cũng lên mùi khó chịu
Có một điều ai ai cũng đều hiểu
Không thể nào ghép chiếc khác thành đôi
Chiếc tất kia có mặt ở trên đời
Để song hành cùng chiếc này bền bỉ
Dẫu rách như xơ mướp hay tuột chỉ
Vẫn cứ được gọi là..tất một đôi
Không phân biệt trái hay phải em ơi
Vẫn dùng được ngay cả khi lộn ngược
Chẳng cần biết chân nào xỏ vào trước
Mà chỉ cần ..cùng đôi tất thôi em..
Đôi tất bên nhau khăng khít êm đềm
Từ khi mới đến khi thành tất cũ
Dẫu một ngày không còn dùng được nữa
Thì cũng là ..xếp tủ ..cả một đôi
Chuyện tình mình cũng như thế..em ơi..
(Tặng "một nửa" nhân ngày 8.3)
Đôi tất được sinh ra như là định mệnh: phải có đôi, như thể phải có hai trái tim mới làm nên tình yêu. Khi một trái tim không còn yêu nữa, thì tình yêu ấy chỉ còn một nửa, dẫu có đẹp đến mấy mà chẳng thể chung đôi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Đôi khi ta yêu và chấp nhận ở người ấy mọi điều khập khiễng, dù “phải trái” hay “lộn ngược” thì định mệnh cũng đã sắp xếp thành đôi. Chẳng vì những điều lớn lao, cũng chẳng đắn đo xem yêu sao cho đúng cách, cũng không cầu toàn những điều lung linh đẹp đẽ… chỉ đơn giản, ở trên đời, ta có đôi ...
Đỗ Trọng Trường (laodongthudo.vn)
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 7/3/2016, 1:37 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Hãy là người phụ nữ độc lập
Hãy là người phụ nữ độc lập
Có nhiều người phụ nữ được cha mẹ giáo dục việc kiếm được một ông chồng dư dả về kinh tế. Già một chút cũng chả sao, càng chín chắn... mà quên dạy con gái mình về sự độc lập.Hoàng Anh Tú
"Mình vẫn luôn cho rằng phụ nữ sự độc lập là quan trọng. Khi mình bị phụ thuộc vào ai đó thì tiếng nói sẽ giảm trọng lượng đi rất nhiều. Bởi vậy, nếu là đàn bà, kiếm được 3 triệu cũng cần phải đi làm và nữa là cũng đừng nghĩ đàn bà chỉ cần kiếm tiền bấy nhiêu thôi. Phụ nữ cứ đòi bình đẳng vì vậy cũng cần bình đẳng trong chuyện kiếm tiền. Hãy cứ làm giàu, cứ kiếm tiền khi mình có thể, có ý tưởng… Chắc chắn tiền không làm cản trở hay tan vỡ gia đình như nhiều người vẫn tưởng, nó chỉ làm cuộc sống gia đình hòa thuận hơn mà thôi. Nếu có những mâu thuẫn khác thì bản chất đó không phải là vì bạn quá giàu."
Đây là nguyên văn câu trả lời của bà chủ 5 cái nhà hàng ở Hà Nội trong bài phỏng vấn cô ấy trên một tờ báo, người mà tôi luôn tự hào và hãnh diện giới thiệu: Vợ tôi!
Quả thực, trước khi gặp cô ấy, tôi (chắc chắn nhiều người đàn ông giống tôi) luôn nghĩ: "Người đàn ông thành công là người đàn ông kiếm được nhiều hơn số tiền mà vợ anh ta tiêu". Và nhiều phụ nữ chắc hẳn cũng nghĩ: "Người phụ nữ thành công là người phụ nữ kiếm được người đàn ông như thế!".
Ý nghĩ đó vốn không sai! Tôi từng hơn một lần ngồi cùng với những người đàn ông rơi nước mắt vì không kiếm được tiền nuôi vợ, cảm thấy hèn và nhục. Mặc dù vợ anh ta chưa bao giờ kêu ca lấy nửa lời vì chồng mình nghèo. Tôi cũng từng như thế, quần quật lao vào kiếm tiền vì sợ vợ phải khổ. Tôi từng nghĩ kể cả phải đi làm cửu vạn, xe ôm thì tôi cũng phải lo đủ cho vợ mình 2 bữa cơm. Chúng ta luôn giáo dục cánh đàn ông về việc kiếm tiền thật nhiều không thì vợ nó khinh cho. Rồi sau đó chúng ta sẽ lại cùng nhau chứng kiến biết bao phụ nữ đớn đau vì chồng vô tâm, chồng chỉ ham công việc mà bỏ bê vợ con.
hay-la-nguoi-phu-nu-doc-lap
Thế nên nhiều người phụ nữ rõ ràng rất tài năng, rất thông minh, rất có nhiều ý tưởng nhưng rồi cưới xong lại lui về ở ẩn. Đẻ con rồi sẽ tìm một công việc bàn giấy nhàn hạ. Ngày ngày chăm sóc con cái, nấu nướng đợi chồng về. Thậm chí, nhiều cô gái trẻ còn coi đấy như một mục tiêu phấn đấu: "Cưới chồng đại gia!". Giấc mơ có tiền để tha hồ shopping, spa, du lịch mà không phải vất vả kiếm tiền. Giấc mơ đó vốn cũng chẳng sai. Kiếm được thì tốt miễn là đừng chấp nhận mọi điều kiện chỉ để đánh đổi lấy giấc mơ đó kể cả tình yêu hay danh dự, lòng tự trọng của mình.
8/3 sắp tới rồi. Chúng ta sẽ lại được nghe và chứng kiến về những khẩu hiệu bình đẳng giới. Tôi nghĩ bình quyền đâu có nghĩa là chị em có thể đứng tè, đánh nhau, chửi tục, đua xe hay đủ thứ mà người đời tô vẽ về bình quyền. Tôi nghĩ bình quyền trước hết vẫn là lao động và không ỷ lại. Để đừng phải nghe lý do không thể chia tay với gã chồng khốn nạn vì bị phụ thuộc kinh tế. Đừng phải nghe than thở rằng chồng mình chỉ cắm đầu vào công việc mà vô tâm với mình. Và thôi đừng bĩu môi khi nói về những người phụ nữ thành đạt là bởi cô ấy chẳng lo lắng gì cho chồng con.
Phụ nữ hay đàn ông đều có 24h như nhau. Vấn đề là chúng ta làm gì trong 24h đó? Tôi biết nhiều "nữ tướng" yêu chồng 24h trong khi họ vẫn chiến đấu đến 8 - 12 tiếng mỗi ngày cho công việc của họ. Chứ không phải 24h mà trong đó phân ra 2 giờ cho cái này, 3 giờ cho cái kia, 4 giờ cho cái nọ. Không! Không phải vậy! Không phải công việc sẽ "hút" bạn vào quên cả chồng con.
Một người phụ nữ độc lập hẳn sẽ là lời chúc đẹp nhất trong 8/3 này!
(ngoisao.net)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» 12-01-2016
» 8-3-2016 của KL
» THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ LAN
» QUỸ LỚP NĂM 2016 - 2017
» Thông báo MỚI về ngày họp lớp năm 2016
» 8-3-2016 của KL
» THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ LAN
» QUỸ LỚP NĂM 2016 - 2017
» Thông báo MỚI về ngày họp lớp năm 2016
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Chào mừng Ngày Phụ Nữ 8/3
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|