Hình đi đám tang thân phụ anh Quang Thanh
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin buồn :: Hình ảnh chia buồn khi hữu sự (Đám tang)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình đi đám tang thân phụ anh Quang Thanh
Hôm nay về Mỏ Cày đi đám tang ba anh Quang Thanh, có Thầy Vy, chị Lan, Thương, Tuyết , Mơ và các anh Sớm, Hiệp, Trưởng, Y, Chí Linh, Rẫy, Chấn, Kiệt, Thành, do hôm qua sẵn dịp đi đám cưới gặp đông đủ bạn bè để báo tin nên lần này không phải điện thoại nhiều, đúng giờ hẹn là các bạn có mặt tại nhà chị Lan, nói là đi đám tang nhưng ai nấy cười nói ríu rít, chị Lan còn tranh thủ mở máy tính cho các bạn xem hình đi đám cưới tối qua. “Thầy Linh” nhìn hình tứ cô nương xủ liền cho Mơ một quẻ : người này có tướng sắp làm sui… Ôi ! Thầy hay quá chừng luôn ! Nói trúng phóc ! (Chí Linh nói là chưa dám nhận chức Thầy, chỉ mới có làm "nghiên cứu sinh" thôi )
Văn Rẫy kể hôm nay phải đi quét mộ ông bà, nhưng đã sắp xếp bà xã đi thay để ảnh đi với lớp mới được… anh Thảo, anh Giống thì bận đi đám cưới nên hôm qua cứ băn khoăn nói với Mơ là rất muốn đi chung với mọi người nhưng không có cách nào thu xếp được, đành phải đi viếng tang sau…
Anh Kiệt, anh Thành đi muộn nên gọi đt kêu mọi người chờ với , 5 phút nữa sẽ có mặt… trong lúc ngồi uống nước chờ đợi, gia đình anh Quang Thanh ra hỏi thăm về quan hệ ra sao với tang chủ, giới thiệu đoàn viếng tang này là bạn học phổ thông ba mươi mấy năm trước, ai nấy đều ngạc nhiên… không ngờ…
Dùng bữa cơm với gia đình anh Quang Thanh (thông lệ ở vùng quê là đi đám tang có đãi cơm), các bạn mình nhập tiệc hào hứng và không muốn về như bổn cũ của lớp mình trước giờ…thiệt là bó tay luôn !
Tứ cô nương ra cổng ngồi chờ mấy ông tướng chưa chịu về… Mơ nghe chị Tuyết nói là đám cưới con anh Văn Hùng là ngày mùng 5 tháng 3 âl, tức trùng ngày giỗ anh Vân. Anh Hùng nói là bữa đó các bạn mình trưa xuống ăn đám giỗ xong chiều đi luôn qua nhà anh ăn đám cưới … hi..hi..hi… 2 trong 1 !
Văn Rẫy kể hôm nay phải đi quét mộ ông bà, nhưng đã sắp xếp bà xã đi thay để ảnh đi với lớp mới được… anh Thảo, anh Giống thì bận đi đám cưới nên hôm qua cứ băn khoăn nói với Mơ là rất muốn đi chung với mọi người nhưng không có cách nào thu xếp được, đành phải đi viếng tang sau…
Anh Kiệt, anh Thành đi muộn nên gọi đt kêu mọi người chờ với , 5 phút nữa sẽ có mặt… trong lúc ngồi uống nước chờ đợi, gia đình anh Quang Thanh ra hỏi thăm về quan hệ ra sao với tang chủ, giới thiệu đoàn viếng tang này là bạn học phổ thông ba mươi mấy năm trước, ai nấy đều ngạc nhiên… không ngờ…
Dùng bữa cơm với gia đình anh Quang Thanh (thông lệ ở vùng quê là đi đám tang có đãi cơm), các bạn mình nhập tiệc hào hứng và không muốn về như bổn cũ của lớp mình trước giờ…thiệt là bó tay luôn !
Tứ cô nương ra cổng ngồi chờ mấy ông tướng chưa chịu về… Mơ nghe chị Tuyết nói là đám cưới con anh Văn Hùng là ngày mùng 5 tháng 3 âl, tức trùng ngày giỗ anh Vân. Anh Hùng nói là bữa đó các bạn mình trưa xuống ăn đám giỗ xong chiều đi luôn qua nhà anh ăn đám cưới … hi..hi..hi… 2 trong 1 !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
» Hình đi đám tang má chị Tuyết và Ba anh Thành
» Thông báo v/v đi đám cưới con gái anh Quang Thanh
» thuật lại việc nhóm bạn đi thăm bạn Quang Thanh
» HÌNH QUẢNG CÁO CHE BÀI VIẾT RỒI
» Hình đi đám tang má chị Tuyết và Ba anh Thành
» Thông báo v/v đi đám cưới con gái anh Quang Thanh
» thuật lại việc nhóm bạn đi thăm bạn Quang Thanh
» HÌNH QUẢNG CÁO CHE BÀI VIẾT RỒI
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin buồn :: Hình ảnh chia buồn khi hữu sự (Đám tang)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|