Nhắn Chị Nở
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhắn Chị Nở
Nghe Mơ nói, Chị kết cái hình nền phía trên và đề nghị giữ luôn phải không ? Còn nhiều hình đẹp tính đưa lên vài ngày 1 tấm. Vì là thành viên Hội nhiếp ảnh nên họ gởi hoài à. Nhưng nếu Chị muốn vậy. Phải chìu Chị và giữ luôn vậy.
Re: Nhắn Chị Nở
Mơ có nói với chị Nở là "Tùng nó" có nhiều hình đẹp lắm, phải để thay đổi cho DĐ không thấy nhàm chán, vừa có cơ hội xem cái kho hình của Tùng nữa chứ... kết luận lại : VÀI NGÀY ĐỔI MỘT HÌNH ĐI THÔI
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhắn Chị Nở
Chị cảm ơn Em nhiều lắm Tùng ơi! Thấy cảnh đẹp quá nên Chị nói vậy thôi! Em cứ thay đổi hình ảnh
mới theo ý của Em đi nghe! Biết đâu còn đẹp hơn thế nầy nữa thì sao?
mới theo ý của Em đi nghe! Biết đâu còn đẹp hơn thế nầy nữa thì sao?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Nhắn Chị Nở
Chị Nở ơi! Thấy dừa là nhớ Bến Tre phải ko chị.
Ảnh nền này đẹp lắm ...
Nhưng phải thay đổi để DĐ mình luôn "THỞ" chị há ...
Ảnh nền này đẹp lắm ...
Nhưng phải thay đổi để DĐ mình luôn "THỞ" chị há ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nhắn Chị Nở
Đúng rồi Lan ơi! Rời xa Mỏ Cày, Bến Tre ở lại nơi xa xôi nầy mà nhìn được cảnh vật trên
thật sự Chị nhớ nhà, nhớ quê mình nhiều lắm! Nơi đó có những người Bạn thân thương
mà lúc nào Chị cũng mong muốn ở bên các bạn để được ... Những kỷ niệm của tuổi học
trò mà cả quãng đời còn lại chúng ta không tìm thấy ... !!!
thật sự Chị nhớ nhà, nhớ quê mình nhiều lắm! Nơi đó có những người Bạn thân thương
mà lúc nào Chị cũng mong muốn ở bên các bạn để được ... Những kỷ niệm của tuổi học
trò mà cả quãng đời còn lại chúng ta không tìm thấy ... !!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Nhắn Chị Nở
Chuyến này đi AG về nhớ cháu ngoại quá chị Nở ơi!
Thật ra, thấy chị Nở trị chân có hiệu quả L rất mừng. Thế là gặp Thầy may, trúng thuốc quý rồi. Ở hiền gặp lành đó chị Nở ơi!
Cảm ơn chị đã chở L đi TP Long Xuyên để biết bờ hồ, ngắm cảnh về đêm thú vị quá.
Tiếc thời gian không ngừng lại ... đành chia tay thôi ...
Một lần nữa cảm ơn chị, chúc chị luôn tươi trẻ, HP, mau khỏi bệnh....
Thật ra, thấy chị Nở trị chân có hiệu quả L rất mừng. Thế là gặp Thầy may, trúng thuốc quý rồi. Ở hiền gặp lành đó chị Nở ơi!
Cảm ơn chị đã chở L đi TP Long Xuyên để biết bờ hồ, ngắm cảnh về đêm thú vị quá.
Tiếc thời gian không ngừng lại ... đành chia tay thôi ...
Một lần nữa cảm ơn chị, chúc chị luôn tươi trẻ, HP, mau khỏi bệnh....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nhắn Chị Nở
Mơ vẫn thường liên lạc với chị Nở để "tám" cho đỡ buồn. Lần nào cũng hỏi thăm về chuyện trị bệnh của chị, Mơ cũng rất mừng vì nghe chị nói có kết quả tốt, mong rằng gặp thầy hay thuốc tốt chị sẽ trị dứt bệnh để năm sau về họp lớp chị đi đứng thoải mái, khỏi phải uống thuốc cầm cự để được vui trọn vẹn với bạn bè !
Nói đến bạn bè và vấn đề bệnh tật, hôm nay anh Ly lại đang đi lên SG để vô tiếp toa thứ 5. Chắc sau đợt này về anh đi thỉnh kinh luôn ! Nhưng sao cũng được miễn là anh đáp ứng thuốc tốt !
Rồi cũng hôm qua nhận đt của Chí Linh báo tin 1 người bạn của lớp "nghe tin" bị tai nạn, nhờ Mơ hỏi lại dùm ??? Trời ơi làm khó cho Mơ rồi, hỏi thì ngại mà không hỏi thì phụ lòng người bạn đã báo tin. Làm sao bậy giờ đây hở trời ?
Nhận nhiều tin tức của bạn bè chợt thấy chạnh lòng nghĩ đến một điều : bạn bè mình giờ đã già, sức khỏe bắt đầu xuống cấp, mỗi lần gặp nhau ngoài niềm vui gặp bạn còn là lời kể lể tâm sự về bệnh hoạn, đau yếu... Giờ mới thấy là "tuổi trẻ đem sức khỏe lấy tiền tài, tuổi già đem tiền tài đổi sức khỏe", chính xác là vậy !
Nói đến bạn bè và vấn đề bệnh tật, hôm nay anh Ly lại đang đi lên SG để vô tiếp toa thứ 5. Chắc sau đợt này về anh đi thỉnh kinh luôn ! Nhưng sao cũng được miễn là anh đáp ứng thuốc tốt !
Rồi cũng hôm qua nhận đt của Chí Linh báo tin 1 người bạn của lớp "nghe tin" bị tai nạn, nhờ Mơ hỏi lại dùm ??? Trời ơi làm khó cho Mơ rồi, hỏi thì ngại mà không hỏi thì phụ lòng người bạn đã báo tin. Làm sao bậy giờ đây hở trời ?
Nhận nhiều tin tức của bạn bè chợt thấy chạnh lòng nghĩ đến một điều : bạn bè mình giờ đã già, sức khỏe bắt đầu xuống cấp, mỗi lần gặp nhau ngoài niềm vui gặp bạn còn là lời kể lể tâm sự về bệnh hoạn, đau yếu... Giờ mới thấy là "tuổi trẻ đem sức khỏe lấy tiền tài, tuổi già đem tiền tài đổi sức khỏe", chính xác là vậy !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhắn Chị Nở
Cảm ơn hai Em nhiều lắm!!! Chị sẽ cố gắng và cũng mong rằng lần này mình gặp được thầy thuốc giỏi
để sau này khi về Họp lớp khỏi phải mang theo thuốc giảm đau nữa!
Và Chị cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được hai Em tại Long Xuyên! Lúc ấy mình "tám" mới hết
chuyện ... (nếu có cả Chị Thương càng tốt)!
để sau này khi về Họp lớp khỏi phải mang theo thuốc giảm đau nữa!
Và Chị cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được hai Em tại Long Xuyên! Lúc ấy mình "tám" mới hết
chuyện ... (nếu có cả Chị Thương càng tốt)!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Nhắn Chị Nở
Chị Nở đã ngỏ lời... Lan , Mơ , chị Thương, có thể có cả Tuyết nữa ...có nghĩa là ko phải 2 em mà 4 em cơ đó, Hẹn gặp tại Long Xuyên...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nhắn Chị Nở
Hihi, nhất định sẽ có ngày "ngũ long cô nương" tụ hội đại náo LX luôn !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhắn Chị Nở
Nếu có cả Ánh Tuyết thì quá tuyệt vời rồi! Nhưng gia cảnh hiện tại của Chủ - Tuyết
mình chưa dám mơ là sẽ có mặt Ánh Tuyết ở qua đêm tại đất Long Xuyên nầy!!!
mình chưa dám mơ là sẽ có mặt Ánh Tuyết ở qua đêm tại đất Long Xuyên nầy!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Nhắn Chị Nở
Vậy mà Ánh Tuyết cũng có thể làm nên điều "tuyệt vời" đó chị Nở ơi!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|