DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TỰ SỰ CỦA 1 TUẦN SAU "TRỞ VỀ"

2 posters

Go down

TỰ SỰ CỦA 1 TUẦN SAU "TRỞ VỀ" Empty TỰ SỰ CỦA 1 TUẦN SAU "TRỞ VỀ"

Bài gửi  volan0918971959 4/7/2015, 3:46 pm

.... Hôm qua thứ sáu, mình mới thực hiện xong nhiệm vụ đem quà đến Thầy Long, cô Lan, cô Mai. Thầy cô nhắn lời cảm ơn lớp mình nhiều và hẹn năm sau, nhất là đến nhà cô Mai, cô và trò nói chuyện rôm rả, cô tiếc nhiều vì ko dự họp mặt được, tới nay sức khỏe cô vẫn còn "rêm"....

... Đã 7 ngày trôi qua của "TRỞ VỀ", sự nhộn nhịp, rộn ràng, vui tươi,... của 1 thời cắp sách tuy vẫn còn lưu luyến ở trong lòng nhưng không sao tránh khỏi nổi buồn man mác...

.... nghỉ đến người em bạn học cũng sắp "TRỞ VỀ" nơi phương xa, chắc hẳn sẽ mang một tâm trạng khó tả nhưng dẫu sao người phương xa cũng đã "TRỞ VỀ" sau 24 năm xa quê hương, sau hơn 34 năm gặp lại bạn bè thời cấp III là một niềm vui ko tả xiết.... và cũng chắc rằng ... khi "TRỞ VỀ" với vùng trời đất Mỹ.... em bạn học mình cũng sẽ mang 1 tâm trạng như thế nào  Question  Exclamation  Exclamation ... thì chắc rằng khi về bên ấy sẽ tâm sự ..
  .. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan. .. nhưng trong lòng mình "TRỞ VỀ" luôn là kỷ niệm đẹp, tồn tại mãi với cuộc đời ......
                                                                                    ....  Ngày cuối tuần ....
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

TỰ SỰ CỦA 1 TUẦN SAU "TRỞ VỀ" Empty Re: TỰ SỰ CỦA 1 TUẦN SAU "TRỞ VỀ"

Bài gửi  nguyenthimo 5/7/2015, 12:57 pm

Mới đó mà đã 1 tuần, mới thấy thời gian trôi qua nhanh không tưởng nổi !
Nhớ ngày này tuần trước bạn bè đang vui vẻ bên nhau, cười cười, nói nói, huyên thuyên bất tận đến mức tàn tiệc về nhà thì chỉ còn cách húp cháo bởi cổ họng đau rát...
Bây giờ là cảm giác trống trải, nuối tiếc... bởi không còn có mục tiêu để mong chờ, không còn công việc để lo toan, không còn lo lắng đến mất ngủ... và cũng không biết làm gì nữa...
"TRỞ VỀ" đã đi qua, bây giờ mỗi người chúng ta trở về với những sinh hoạt thường ngày, người phương xa trở về nhà ở Mỹ...
Một ngày vui đã qua mau, nhưng sẽ còn lại mãi trong ký ức như là một giấc mơ đẹp giữa cuộc đời còn nhiều nỗi lo toan...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết