Gửi Anh Ly.
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi Anh Ly.
Biết là anh thường theo dõi diễn đàn nhưng không có viết bài nên PH viết bài này gửi cho anh. Trước là hỏi thăm sức khỏe của anh vì nghe được tin anh vào bệnh viện để mỗ. Một phần tư cũng không đến nỗi, anh phải mạnh dạn lên đừng lo lắng nha. Khi còn cắp sách đến trường chúng ta đã học qua về những bộ phận trong cơ thể con người như là đầu mình và tứ chi. Phổi cũng là một bộ phận trong con người (PH có sưu tầm và gửi qua phần sưu tầm cho anh đọc chơi).
Khi chúng ta học thì that tình không ai để ý lắm vì lúc đó chúng ta còn trẻ tất cả đều còn rất trẻ. Mỗi bộ phận cũng còn sung mãn nên không ai quan tâm, bây giờ mới thấy thấm thía vì khi có chuyện rồi mình mới suy nghĩ tới là tại sao mình không chăm sóc nó như là chăm sóc nhà cửa hay vườn tược của chính mình.
Thôi vài hàng gửi đến anh, chúc anh mau bình phục để còn "TRỞ VỀ" mái trường xưa!
Khi chúng ta học thì that tình không ai để ý lắm vì lúc đó chúng ta còn trẻ tất cả đều còn rất trẻ. Mỗi bộ phận cũng còn sung mãn nên không ai quan tâm, bây giờ mới thấy thấm thía vì khi có chuyện rồi mình mới suy nghĩ tới là tại sao mình không chăm sóc nó như là chăm sóc nhà cửa hay vườn tược của chính mình.
Thôi vài hàng gửi đến anh, chúc anh mau bình phục để còn "TRỞ VỀ" mái trường xưa!
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Gửi Anh Ly.
Anh Ly ơi! bình tỉnh, tự tin. Anh sẽ khỏe. Mong anh mau bình phục nha anh.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|