NHẮN CHỊ NỞ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHẮN CHỊ NỞ
Chị Nở ơi! chiều qua nghe tin chị nói em rễ chị mất là chồng của Út Liêm, L nghe điếng hồn luôn, thấy thương Út Liêm quá, chị nói L chia buồn với Út Liêm, gia đình chồng Liêm và gia đình mình chị nhé! Khi nào L đi AG sẽ ghé thăm Út.
Riêng chị cả tuần nay mệt lắm phải ko? nghe chị nói chuyện muốn ko ra hơi, thôi thì chị giữ sức khỏe, mình còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho em út nữa, còn sức khỏe về họp lớp nữa.
Tranh thủ viết chị ít dòng, L bận rồi, muốn nói chuyện với chị nhiều nhưng ... L hẹn chị nhé! Thương chị.
Riêng chị cả tuần nay mệt lắm phải ko? nghe chị nói chuyện muốn ko ra hơi, thôi thì chị giữ sức khỏe, mình còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho em út nữa, còn sức khỏe về họp lớp nữa.
Tranh thủ viết chị ít dòng, L bận rồi, muốn nói chuyện với chị nhiều nhưng ... L hẹn chị nhé! Thương chị.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|