Mơ gửi Chị Lan
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mơ gửi Chị Lan
Mừng chị Lan trở lại DĐ !
Mấy hôm nay thật tình Mơ rất lo cho sức khỏe của chị, nhưng không biết chị về Mỏ Cày chưa nên không dám đt hỏi thăm.
Mơ cũng đã có thời gian ở trong hoàn cảnh của chị bây giờ nên em hiểu nỗi lòng của chị. Đau đớn lắm, tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi, nhưng rồi vì “những người còn ở lại” mình sẽ phải cố gắng “không gục ngã” thôi chị Lan hén. Cố lên chị nhé !
Nói nhỏ chị nghe, hồi đó em suy sụp tinh thần lắm, không thiết gì ăn uống, người tóp lại cũng cỡ chị bây giờ, qua cầu khỏi cần gió thổi cũng bay. Vậy là phải dùng biện pháp khẩn cấp là truyền nước biển và thêm thuốc trợ sức tiêm vào trong nước biển. Cứ hai tuần là truyền 1 lần, gần ba tháng, vậy là từ từ hồi phục và sau đó là “phát triển” như bây giờ… không “nhon” lại được nữa…
Còn sau giờ đi làm về nhà, có thời gian rãnh rỗi là không để cho đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, giết thì giờ bằng cách chơi trò xếp hình, mua mấy chục miếng xếp hình về, đầu tiên còn xếp từng miếng, sau đó trộn nhiều miếng lại để xếp cho lâu. Sau nầy bình ổn lại, đem mấy miếng xếp hình cho mấy đứa cháu, tụi nhóc ngạc nhiên hỏi “Má Hai già rồi mà còn chơi xếp hình hả ?”. Em nói “đứa nào nói tao già thì đừng kêu tao bằng Má nữa !”
"Thời gian, phương thuốc hay thần tiên", hãy ráng vượt qua nghen chị Lan. Nếu rảnh vào được DĐ, xem bạn bè nói chuyện cũng đỡ buồn nữa đó... hổm rày thiếu chị DĐ im ắng lắm...
Mấy hôm nay thật tình Mơ rất lo cho sức khỏe của chị, nhưng không biết chị về Mỏ Cày chưa nên không dám đt hỏi thăm.
Mơ cũng đã có thời gian ở trong hoàn cảnh của chị bây giờ nên em hiểu nỗi lòng của chị. Đau đớn lắm, tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi, nhưng rồi vì “những người còn ở lại” mình sẽ phải cố gắng “không gục ngã” thôi chị Lan hén. Cố lên chị nhé !
Nói nhỏ chị nghe, hồi đó em suy sụp tinh thần lắm, không thiết gì ăn uống, người tóp lại cũng cỡ chị bây giờ, qua cầu khỏi cần gió thổi cũng bay. Vậy là phải dùng biện pháp khẩn cấp là truyền nước biển và thêm thuốc trợ sức tiêm vào trong nước biển. Cứ hai tuần là truyền 1 lần, gần ba tháng, vậy là từ từ hồi phục và sau đó là “phát triển” như bây giờ… không “nhon” lại được nữa…
Còn sau giờ đi làm về nhà, có thời gian rãnh rỗi là không để cho đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, giết thì giờ bằng cách chơi trò xếp hình, mua mấy chục miếng xếp hình về, đầu tiên còn xếp từng miếng, sau đó trộn nhiều miếng lại để xếp cho lâu. Sau nầy bình ổn lại, đem mấy miếng xếp hình cho mấy đứa cháu, tụi nhóc ngạc nhiên hỏi “Má Hai già rồi mà còn chơi xếp hình hả ?”. Em nói “đứa nào nói tao già thì đừng kêu tao bằng Má nữa !”
"Thời gian, phương thuốc hay thần tiên", hãy ráng vượt qua nghen chị Lan. Nếu rảnh vào được DĐ, xem bạn bè nói chuyện cũng đỡ buồn nữa đó... hổm rày thiếu chị DĐ im ắng lắm...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Mơ gửi Chị Lan
Cảm ơn Mơ, chị bây giờ chỉ lo cho bé Luyến, nó còn quá trẻ phải chăm 2 đứa con nhỏ. Riêng chị đang rối trong sắp xếp việc gia đình, muốn lên với con nhưng còn má và đứa cháu, ở nhà thì ko yên tâm, chỉ còn có cách đi đi về về.... đau lòng lắm ...
Kinh nghiệm của Mơ, ..... hy vọng ngày họp lớp, Mơ sẽ thấy chị "ú ì" lên.
Kinh nghiệm của Mơ, ..... hy vọng ngày họp lớp, Mơ sẽ thấy chị "ú ì" lên.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Mơ gửi Chị Lan
Lúc con rễ thầy mất bé Bảo Trọng (cháu ngoại thầy) mới có 6 tháng, thế mà nay đã 11 năm rồi! Hãy cố đứng vững và sống vì những người đang sống. Hãy làm chỗ dựa vững chắc cho con và cháu em.
CHÚC EM ĐẦY ĐỦ NGHỊ LỰC!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|