Gởi : Chị Lan
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gởi : Chị Lan
Chúc mừng Chị Lan "hạ cánh an toàn" (thuật ngữ dành cho những người về hưu 1 cách an nhàn, tự tại và không ngại dư luận). Chọc Chị chơi chứ bây giờ ở độ tuổi chúng ta về hưu là an nhàn nhất (nhất là nữ), tất nhiên thay đổi đời sống thường ngày cũng "hơi buồn 1 tý". Không biết Chị ra sao nhen ??? Về hưu đúng tuổi mà sức khoẻ còn tốt là nhất (vì còn làm việc phải nhậu nhiều ảnh hưởng sức khoẻ). Bây giờ Chị chỉ tập trung nhậu với bạn bè là chủ yếu phải không ? "Hãy đợi đấy".
Re: Gởi : Chị Lan
Ngày 29/8 này chị mới nghĩ chính thức, cũng mừng được hạ cánh an toàn nhưng lại phải bôn ba với cuộc sống,
..Bây giờ chị phải tập bon chen với đời nè!!
Ồ!! chị thích nhất "Hãy đợi đấy". ....
..Bây giờ chị phải tập bon chen với đời nè!!
Ồ!! chị thích nhất "Hãy đợi đấy". ....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Gởi : Chị Lan
Coi chừng chị Lan "hãy đợi" đến cóc mọc râu luôn đó nghen. Cái tên Tùng cận nầy hổng tin được đâu, Tùng nói sẽ về Mỏ cày để qua nhà Cuồng Phong quậy một bũa mà từ tháng 4 tới giờ chẳng thấy tăm hơi... hết tin "ông" nổi rồi Tùng ơi...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Repl Mơ, Chị Lan
Bây giờ cứ ước mong xách cái xe gắn máy chạy về quê vài ngày. Ghé chổ này một ít chổ kia một ít. Nhậu nhẹt với bạn bè cho đã. Chừng nào muốn về thì về. Cứ dự tính mãi mà chưa thực hiện được. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, thêm lo chuyện xã hội... Cứ bị hối thúc mãi thành ra trở thành "người hứa lèo". Buồn lắm nhưng biết sao đây ??? Thôi thì hẹn qua lễ 2/9 sẽ cố gắng xem sao. Hãy đợi đấy.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|