Mưa!!!
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mưa!!!
Mấy ngày nay Mỏ Cày ngày nào cũng mưa....
Mưa làm mình nhớ lời một bài hát ...".. đời từ muôn thưở , tiếng mưa có vui bao giờ ..."
Những hạt mưa lộp độp mái tol, thêm vài chỗ dột ướt trong nhà, lấy thau hứng nghe tách tách cũng vui tai..
Mỗi độ mưa về, là nhớ ,, ngày giỗ Ba gần kề, ba năm rồi cũng không phải là mới đây, mà cũng chưa phải là lâu..
nhưng cứ nhìn đến má...là mình nghe sao lòng nhói đau... má tiều tụy, do bệnh tiểu đường, má hay mất ngũ, má bệnh nhiều thứ ... nhưng cứ mỗi sáng sớm là má lại kể ...hồi tối nằm ngũ thấy Ba con, thấy bà ngoại hoặc thấy em út, hay thấy ông bà cố, sơ gì đó mình không biết (toàn là ông bà đã qua đời). Có lẽ, đời người đến giờ này là lúc "hồi tưởng", ...nhớ đâu chuyện ngày xửa, ngày xưa...
Đúng là Má giờ cũng rất hiu quạnh, dù ở chung con cái nhưng không có cháu chắt vây quanh,,, từ sáng tới chiều, có khi đến tối, con gái, rễ, cháu lo công ăn, việc làm,,, xong mới tụ tập về ... nên ban ngày má chỉ biết xem cải lương, nghe radio, có bửa rà đài ko vô, nghe rè rè,, lộn tùm phèo, có khi vô 1 lượt 2, 3 đài .. rột rẹt, ,,,Cảm nhận ..Má cô đơn,, trống vắng lắm...
Nhìn từ phía sau lưng má, bước chân ko còn vững vàng, bàn tay run rẩy, bước đi vịn vào tường làm điểm tựa ... lòng mình nghe xót xa ,,,,
Phải chi Ba còn sống, chắc hẳn sẽ là niềm an ủi lớn đối với Má !! Giờ thì Ba chỉ đến với Má trong mơ.. thôi..
Nói rằng con gái có hiếu... nhưng đôi lúc mình thấy cũng chưa lo cho Má vẹn toàn,...
Biết rằng Mẹ già như chuối chín cây..... con chỉ muốn Má luôn khỏe mạnh ... sống với con cháu ...để Má luôn là ĐIỂM TỰA cho con, cho các cháu ....
Bây giờ lại nhớ đến con gái và cháu ngoại ....
Phải rồi.. người ta nói "Nước mắt chảy xuôi" mà.
Chiều mưa Chủ nhật BUỒN
Mưa làm mình nhớ lời một bài hát ...".. đời từ muôn thưở , tiếng mưa có vui bao giờ ..."
Những hạt mưa lộp độp mái tol, thêm vài chỗ dột ướt trong nhà, lấy thau hứng nghe tách tách cũng vui tai..
Mỗi độ mưa về, là nhớ ,, ngày giỗ Ba gần kề, ba năm rồi cũng không phải là mới đây, mà cũng chưa phải là lâu..
nhưng cứ nhìn đến má...là mình nghe sao lòng nhói đau... má tiều tụy, do bệnh tiểu đường, má hay mất ngũ, má bệnh nhiều thứ ... nhưng cứ mỗi sáng sớm là má lại kể ...hồi tối nằm ngũ thấy Ba con, thấy bà ngoại hoặc thấy em út, hay thấy ông bà cố, sơ gì đó mình không biết (toàn là ông bà đã qua đời). Có lẽ, đời người đến giờ này là lúc "hồi tưởng", ...nhớ đâu chuyện ngày xửa, ngày xưa...
Đúng là Má giờ cũng rất hiu quạnh, dù ở chung con cái nhưng không có cháu chắt vây quanh,,, từ sáng tới chiều, có khi đến tối, con gái, rễ, cháu lo công ăn, việc làm,,, xong mới tụ tập về ... nên ban ngày má chỉ biết xem cải lương, nghe radio, có bửa rà đài ko vô, nghe rè rè,, lộn tùm phèo, có khi vô 1 lượt 2, 3 đài .. rột rẹt, ,,,Cảm nhận ..Má cô đơn,, trống vắng lắm...
Nhìn từ phía sau lưng má, bước chân ko còn vững vàng, bàn tay run rẩy, bước đi vịn vào tường làm điểm tựa ... lòng mình nghe xót xa ,,,,
Phải chi Ba còn sống, chắc hẳn sẽ là niềm an ủi lớn đối với Má !! Giờ thì Ba chỉ đến với Má trong mơ.. thôi..
Nói rằng con gái có hiếu... nhưng đôi lúc mình thấy cũng chưa lo cho Má vẹn toàn,...
Biết rằng Mẹ già như chuối chín cây..... con chỉ muốn Má luôn khỏe mạnh ... sống với con cháu ...để Má luôn là ĐIỂM TỰA cho con, cho các cháu ....
"CON DẪU LỚN VẪN LÀ CON CỦA MẸ!
ĐI SUỐT CUỘC ĐỜI MẸ VẪN DÕI THEO CON"
ĐI SUỐT CUỘC ĐỜI MẸ VẪN DÕI THEO CON"
Bây giờ lại nhớ đến con gái và cháu ngoại ....
Phải rồi.. người ta nói "Nước mắt chảy xuôi" mà.
Chiều mưa Chủ nhật BUỒN
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Mưa!!!
Nghe nhạc hay, thấy xe chạy chỉ tưởng tượng PH đang đi.
Chúc chuyến đi bình an. vui vẻ, nhiều kỷ niệm
Chúc chuyến đi bình an. vui vẻ, nhiều kỷ niệm
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|