Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Hôm nay ngày 11/5/2014, các bạn gồm có Mơ, Kim Lan, Anh Chủ, A. Giống, A. Kiệt hẹn nhau tập trung tại nhà KL để đi thăm ba Anh Ly, sau khi đến nhà anh Ly thì có thêm anh Dũng và anh Tấn cùng đến. Cả bọn đi qua nhà người em của anh Ly, ở cạnh bên, để thăm bác trai, hiện bác đã 92 tuổi, vẫn còn rất minh mẫn, bác rất vui khi các bạn đến thăm và khi giới thiệu bạn này là con của…, bạn kia là dâu của … bác đều nhớ cả,
Sau đó các bạn về nhà anh Ly, được sự đón tiếp nồng nhiệt của cả nhà anh Ly, nhất là anh Ly, anh cảm động lắm khi nhắc rằng anh Kiệt, anh Giống là ba mươi mấy năm rồi mới có dịp trở lại thăm nhà anh, còn Mơ, Lan thì đây là lần đầu biết nhà anh. Nói chuyện rôm rả, cụng ly rôm rốp đến nỗi gia chủ cứ phải nhắc các quý khách vui lòng gắp mồi dùm… kẻo phụ lòng bà xã đã kỳ công chuẩn bị…
Tiếp theo là lời mời các bạn đến thăm nhà của anh Tấn, (bài tủ của lớp mình), các bạn vui vẻ nhận lời, vậy là sau khi tàn tiệc tại nhà anh Ly cả bọn lên đường đến nhà anh Tấn, ở cách đấy hơn cây số. Cũng lại là có chi nhậu chi, chủ yếu là để bạn bè có dịp gặp nhau, nói chuyện xưa - nay và để cảm thấy mình vẫn còn như những ngày xưa đi học với những người bạn cùng trang lứa…
Có đi cùng các bạn trong những dịp bạn bè tụ họp thế nầy, nghe các bạn tâm tình mừng vui khi được bạn bè đến thăm nhà, Mơ càng cảm thấy trân quý tình bạn của lớp mình biết bao nhiêu. Như anh Tấn hôm họp lớp lần 2 được quà tặng may mắn về trân trọng đặt trong tủ kính ở nhà, có được quyển danh sách lớp thì cất kỹ trong túi hồ sơ giấy tờ quan trọng của ảnh.
Nghe anh Tấn kể lại, nhà anh với anh Ly, anh Dũng thì cùng xã vậy chứ bao nhiêu năm “lãng đãng” với nhau, chỉ tới lúc gần ngày họp lớp đầu tiên anh Ly mới đi tìm nhà anh Tấn để rủ đi họp lớp, mà khi tìm lại hỏi tên trên giấy tờ, còn ở địa bàn đó người ta chỉ biết tên thường dùng, vậy là cũng vất vả mới lần ra bạn bè…
Cũng theo lời anh Tấn, chắc các bạn còn nhớ trong lần họp lớp đầu tiên năm 2012, có bạn Trần Công Thành đến dự, đây là bạn học khác lớp, nhưng lần đó đi theo lời rủ của anh Hội, ảnh cũng có chụp trong tấm hình tập thể năm đó, ảnh cũng có biết về trang web của lớp mình, có xem, nên thời gian sau nầy khi lớp chúng ta không nhắc đến anh, ảnh gặp anh Tấn có vẻ buồn khi nói rằng : “bộ mấy bạn nghỉ chơi với tui hay sao mà sau nầy không thấy “hú hí” gì hết !!!” Một câu nói làm “lay động lòng người” phải không các bạn ???
Từ hai lần họp lớp vừa qua, rồi những lần đi đám tiệc, sau đó đến thăm nhà các bạn, mỗi ngày mối quan hệ bạn bè của lớp mình càng gắn kết bền chặt hơn, như lời anh Giống nói “biết ra sao ngày sau nên bây giờ còn đi được thì cứ đi…” mong rằng tất cả Thầy Cô và bạn bè chúng ta đều vui khỏe để những dịp gặp gỡ bạn bè sẽ được nhiều hơn, đông hơn và vui hơn nữa.
Sau khi kết thúc tại nhà anh Tấn, các bạn chia tay, hẹn gặp lại vào chuyến du lịch trên sông ngày 01-6-2014, hứa hẹn sẽ là một chuyến đi thật thú vị, các bạn nào muốn tham gia hay nhanh nhanh đăng ký kẻo hết vé đó nghen !
Dưới đây là một số hình ảnh chụp được :
Đến nhà em anh Ly :
Vào nhà Anh Ly :
Chuông gió nhà anh Ly :
[url=https://servimg.com/view/19617367/411][/url]
Sau nhà anh Ly là vườn trồng lá sâm :
[url=https://servimg.com/view/19617367/412][/url]
Bàn tiệc thịnh soạn đang chờ bạn quý :
[url=https://servimg.com/view/19617367/413][/url]
Đến nhà anh Tấn :
[url=https://servimg.com/view/19617367/416][/url]
Vợ chồng anh Tấn :
"Nhạc công" Phú Giống chuẩn bị gõ chén :
"Thầy Ly" xủ quẻ :
Báo thêm cho các bạn một chuyện vui của anh Dũng là anh vừa mới lên chức "ÔNG NỘI" được mười mấy bữa, và cũng xây nhà mới xong trên nền túp lều lý tưởng hôm nào. Hôm qua bạn bè cứ khiếu nại đòi ăn "tân gia dũng" nhưng gia chủ mới có cười cười, đành chờ thôi. Các bạn cũng chọc anh Dũng là vì trước nay anh luôn bận bịu lo làm giàu nên ít tham gia các lần tụ họp của lớp, bây giờ chắc sẽ càng ít tham gia hơn nữa vì còn bận lo tích lũy cho mục tiêu cao hơn, xa hơn : để dành cho cháu nội...
Kể thêm chuyện vui nhà anh Ly : các bạn có thấy Mơ chụp ảnh chuông gió nhà anh Ly phải không ? Nhà anh có rất nhiều chuông gió, trước, bên hông nhà đều có, nghe rất vui tai, như là nghe nhạc miễn phí vậy đó ! Còn cây sung như hình chụp là làm chị Lan nhà ta thích lắm, đi về còn lén hái một chùm, bị Mơ nói "sung mà ăn trộm hổng có sung", phải được chủ nhà hái tặng mới được, vậy là ĐCT nhà ta chạy lại nhờ bà chủ nhà cầm rồi cho lại chỉ để nó "sung thiệt"...
TB - Kỳ này Mơ cũng "gần" bao trọn gói, nhưng thông minh hơn nhờ anh Chủ chụp dùm mấy tấm, nên có được xuất hiện, hihi hổng có buồn nhiều phút nữa...
Sau đó các bạn về nhà anh Ly, được sự đón tiếp nồng nhiệt của cả nhà anh Ly, nhất là anh Ly, anh cảm động lắm khi nhắc rằng anh Kiệt, anh Giống là ba mươi mấy năm rồi mới có dịp trở lại thăm nhà anh, còn Mơ, Lan thì đây là lần đầu biết nhà anh. Nói chuyện rôm rả, cụng ly rôm rốp đến nỗi gia chủ cứ phải nhắc các quý khách vui lòng gắp mồi dùm… kẻo phụ lòng bà xã đã kỳ công chuẩn bị…
Tiếp theo là lời mời các bạn đến thăm nhà của anh Tấn, (bài tủ của lớp mình), các bạn vui vẻ nhận lời, vậy là sau khi tàn tiệc tại nhà anh Ly cả bọn lên đường đến nhà anh Tấn, ở cách đấy hơn cây số. Cũng lại là có chi nhậu chi, chủ yếu là để bạn bè có dịp gặp nhau, nói chuyện xưa - nay và để cảm thấy mình vẫn còn như những ngày xưa đi học với những người bạn cùng trang lứa…
Có đi cùng các bạn trong những dịp bạn bè tụ họp thế nầy, nghe các bạn tâm tình mừng vui khi được bạn bè đến thăm nhà, Mơ càng cảm thấy trân quý tình bạn của lớp mình biết bao nhiêu. Như anh Tấn hôm họp lớp lần 2 được quà tặng may mắn về trân trọng đặt trong tủ kính ở nhà, có được quyển danh sách lớp thì cất kỹ trong túi hồ sơ giấy tờ quan trọng của ảnh.
Nghe anh Tấn kể lại, nhà anh với anh Ly, anh Dũng thì cùng xã vậy chứ bao nhiêu năm “lãng đãng” với nhau, chỉ tới lúc gần ngày họp lớp đầu tiên anh Ly mới đi tìm nhà anh Tấn để rủ đi họp lớp, mà khi tìm lại hỏi tên trên giấy tờ, còn ở địa bàn đó người ta chỉ biết tên thường dùng, vậy là cũng vất vả mới lần ra bạn bè…
Cũng theo lời anh Tấn, chắc các bạn còn nhớ trong lần họp lớp đầu tiên năm 2012, có bạn Trần Công Thành đến dự, đây là bạn học khác lớp, nhưng lần đó đi theo lời rủ của anh Hội, ảnh cũng có chụp trong tấm hình tập thể năm đó, ảnh cũng có biết về trang web của lớp mình, có xem, nên thời gian sau nầy khi lớp chúng ta không nhắc đến anh, ảnh gặp anh Tấn có vẻ buồn khi nói rằng : “bộ mấy bạn nghỉ chơi với tui hay sao mà sau nầy không thấy “hú hí” gì hết !!!” Một câu nói làm “lay động lòng người” phải không các bạn ???
Từ hai lần họp lớp vừa qua, rồi những lần đi đám tiệc, sau đó đến thăm nhà các bạn, mỗi ngày mối quan hệ bạn bè của lớp mình càng gắn kết bền chặt hơn, như lời anh Giống nói “biết ra sao ngày sau nên bây giờ còn đi được thì cứ đi…” mong rằng tất cả Thầy Cô và bạn bè chúng ta đều vui khỏe để những dịp gặp gỡ bạn bè sẽ được nhiều hơn, đông hơn và vui hơn nữa.
Sau khi kết thúc tại nhà anh Tấn, các bạn chia tay, hẹn gặp lại vào chuyến du lịch trên sông ngày 01-6-2014, hứa hẹn sẽ là một chuyến đi thật thú vị, các bạn nào muốn tham gia hay nhanh nhanh đăng ký kẻo hết vé đó nghen !
Dưới đây là một số hình ảnh chụp được :
Đến nhà em anh Ly :
Vào nhà Anh Ly :
Cây sung nhà anh Ly :
:
Chuông gió nhà anh Ly :
[url=https://servimg.com/view/19617367/411][/url]
Sau nhà anh Ly là vườn trồng lá sâm :
[url=https://servimg.com/view/19617367/412][/url]
Bàn tiệc thịnh soạn đang chờ bạn quý :
[url=https://servimg.com/view/19617367/413][/url]
Đến nhà anh Tấn :
[url=https://servimg.com/view/19617367/416][/url]
Vợ chồng anh Tấn :
"Nhạc công" Phú Giống chuẩn bị gõ chén :
"Thầy Ly" xủ quẻ :
Báo thêm cho các bạn một chuyện vui của anh Dũng là anh vừa mới lên chức "ÔNG NỘI" được mười mấy bữa, và cũng xây nhà mới xong trên nền túp lều lý tưởng hôm nào. Hôm qua bạn bè cứ khiếu nại đòi ăn "tân gia dũng" nhưng gia chủ mới có cười cười, đành chờ thôi. Các bạn cũng chọc anh Dũng là vì trước nay anh luôn bận bịu lo làm giàu nên ít tham gia các lần tụ họp của lớp, bây giờ chắc sẽ càng ít tham gia hơn nữa vì còn bận lo tích lũy cho mục tiêu cao hơn, xa hơn : để dành cho cháu nội...
Kể thêm chuyện vui nhà anh Ly : các bạn có thấy Mơ chụp ảnh chuông gió nhà anh Ly phải không ? Nhà anh có rất nhiều chuông gió, trước, bên hông nhà đều có, nghe rất vui tai, như là nghe nhạc miễn phí vậy đó ! Còn cây sung như hình chụp là làm chị Lan nhà ta thích lắm, đi về còn lén hái một chùm, bị Mơ nói "sung mà ăn trộm hổng có sung", phải được chủ nhà hái tặng mới được, vậy là ĐCT nhà ta chạy lại nhờ bà chủ nhà cầm rồi cho lại chỉ để nó "sung thiệt"...
TB - Kỳ này Mơ cũng "gần" bao trọn gói, nhưng thông minh hơn nhờ anh Chủ chụp dùm mấy tấm, nên có được xuất hiện, hihi hổng có buồn nhiều phút nữa...
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 16/9/2017, 2:58 pm; sửa lần 4.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Lở một cuộc hợp mặt rồi ,vui ké vậy ,Mơ đi thăm ba Anh Ly chụp được 2 ông bà Tấn hết sức hoan nghênh ,giao KL đốc Ông Trưởng gởi hình bổ sung ./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Báo cáo lớp trưởng KL đã gặp A.Trưởng nói rồi vụ cặp đôi a. Trưởng hứa nhưng chờ hoài. KL làm "bạn Zận" có hiệu quả chút chút còn "Thầy zận" này hơi khó nên chờ thêm 1 tý nữa mà. Chắc chắn sẽ có cặp đôi Trưởng thôi.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Mơ ơi, còn mấy tấm A.Ly mặc áo tràng và ngồi Tịnh đâu rồi...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Hình mờ quá do chụp lại từ bản gốc cũng không rõ lắm, nên em không có đưa lên DĐ. (trả bài phải thuộc chứ vấp váp sư phụ phạt chết luôn !)
Hahaha, bữa nay ĐCT viết bài còn ký tên nữa nha, oai ghê !
Hahaha, bữa nay ĐCT viết bài còn ký tên nữa nha, oai ghê !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Sao không thấy bàn tính gì hết mà lại có một chuyến đi bất ngờ đầy ý nghĩa
và vui ơi là vui vậy Mơ? Nhờ chuyến đi nầy mà lớp mình có thêm hình của một
cặp đôi nữa mới hay đó chứ!!
và vui ơi là vui vậy Mơ? Nhờ chuyến đi nầy mà lớp mình có thêm hình của một
cặp đôi nữa mới hay đó chứ!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Mơ nói ĐCT ký tên gì vậy???
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Tấm hình A.Giống kéo áo lên lau chén nhìn giống như khoe "BỤNG BỰ" vậy đó.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Chị Nở thông cảm vì đây là chuyến đi tuy có bàn tính nhưng không chắc thực hiện được nên không dám nói ra !
Ba anh Ly bị bệnh thời gian trước, cũng khá lâu rồi, bọn em có dự định đi thăm nhưng bàn bạc hoài chưa thu xếp đi được, thực lòng thấy ái ngại lắm nên vừa rồi Mơ mới nói với chị Lan, bàn với các bạn "mé" Mỏ Cày để thu xếp một chuyến đi... thứ năm rồi chị Lan báo cho biết ngày đi, vậy là thu xếp lên đường, rồi từ mục đích chính phát sinh thành các cuộc vui tiếp theo như chị thấy đó...
Có dịp nào chị về Minh Đức ở được vài hôm đi, lên Mỏ Cày hoặc TP Bến Tre rồi em với chị Lan sẽ "tính" cho chị một bữa vui hơn lần nầy luôn, bảo đảm không vui không tính tiền...
Ba anh Ly bị bệnh thời gian trước, cũng khá lâu rồi, bọn em có dự định đi thăm nhưng bàn bạc hoài chưa thu xếp đi được, thực lòng thấy ái ngại lắm nên vừa rồi Mơ mới nói với chị Lan, bàn với các bạn "mé" Mỏ Cày để thu xếp một chuyến đi... thứ năm rồi chị Lan báo cho biết ngày đi, vậy là thu xếp lên đường, rồi từ mục đích chính phát sinh thành các cuộc vui tiếp theo như chị thấy đó...
Có dịp nào chị về Minh Đức ở được vài hôm đi, lên Mỏ Cày hoặc TP Bến Tre rồi em với chị Lan sẽ "tính" cho chị một bữa vui hơn lần nầy luôn, bảo đảm không vui không tính tiền...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Vậy chứ chị Lan không thấy dưới mỗi bài viết của chị lúc này có :
------------------------------------------
ĐCT
------------------------------------------
ĐCT
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
TM ơi KL ký tên ĐCT lâu rồi mà.
Gởi thêm 1 ảnh hoa giun cho KL.
Trái sung nhà Ly sao giống trái ngái ở nhà thầy quá.
Gởi thêm 1 ảnh hoa giun cho KL.
Trái sung nhà Ly sao giống trái ngái ở nhà thầy quá.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Cây sung thật đó thầy vì lá sung lúc non màu cà phê sữa còn cây ngái lá non màu xanh mạ./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Thầy ơi hoa rất đẹp nhưng em không biết "hoa giun|, mới nghe tên hoa giun lần đầu đó
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Những hình chụp trong chuyến thăm chị Nở làm thành slideshow.
» Hình ảnh đi thăm nhà chị Nở tại Minh Đức
» HÌNH ĐI THĂM THẦY HƯỢT
» Hình đi thăm Thầy Vy ngày 29-11-2015
» HÌNH CHỤP ĐẾN THĂM A. BÌNH ĐẠT
» Hình ảnh đi thăm nhà chị Nở tại Minh Đức
» HÌNH ĐI THĂM THẦY HƯỢT
» Hình đi thăm Thầy Vy ngày 29-11-2015
» HÌNH CHỤP ĐẾN THĂM A. BÌNH ĐẠT
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|