Tình Diễn Nghĩa.
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Hài hước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tình Diễn Nghĩa.
Tình không mai mối giới thiệu trước là -> Tình Cờ.
Tình làm quen qua mạng gọi là -> Tình Ảo.
Yêu đến lần thứ tư gọi là -> Tình Tứ.
Yêu đến lần thứ 7 gọi là -> Thất tình
Yêu một lúc nhiều người gọi là -> Trữ Tình.
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là -> Ngoại Tình.
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là -> Nội Tình.
Trong tình yêu luôn luôn chi li sét nét, tiết kiệm gọi là -> Tính Tình.
Tình đã đi vào quá khứ gọi là -> Cố Tình.
Tình ngoài hôn thú gọi là -> Tình Phụ.
Hai bà vợ cùng dùng một ông chồng gọi là -> Chung Tình.
Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là -> Tình Si.
Tình làm quen qua mạng gọi là -> Tình Ảo.
Yêu đến lần thứ tư gọi là -> Tình Tứ.
Yêu đến lần thứ 7 gọi là -> Thất tình
Yêu một lúc nhiều người gọi là -> Trữ Tình.
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là -> Ngoại Tình.
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là -> Nội Tình.
Trong tình yêu luôn luôn chi li sét nét, tiết kiệm gọi là -> Tính Tình.
Tình đã đi vào quá khứ gọi là -> Cố Tình.
Tình ngoài hôn thú gọi là -> Tình Phụ.
Hai bà vợ cùng dùng một ông chồng gọi là -> Chung Tình.
Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là -> Tình Si.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Tình Diễn Nghĩa... quá hay.
Chấm 1.000
Chấm 1.000
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Tình có tang gọi là tình tang
Tình hay chọc phá là tình yêu (hay tình quỷ)
Tình đi lên xe là tình xa
Tình karaoke là tình ca (còn nhiều lắm các em tự tìm nha)
Tình hay chọc phá là tình yêu (hay tình quỷ)
Tình đi lên xe là tình xa
Tình karaoke là tình ca (còn nhiều lắm các em tự tìm nha)
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Tình qua webcam -> TÌNH HÌNH
Tình làm quen qua mục "tìm bạn bốn phương" -> TÌNH BÁO
Tiền để bao người yêu -> BẠC TÌNH
Được Chấp nhận yêu -> VÔ TÌNH
Yêu nhau từ hồi còn đi học -> TÌNH TRƯỜNG
Tình làm quen qua mục "tìm bạn bốn phương" -> TÌNH BÁO
Tiền để bao người yêu -> BẠC TÌNH
Được Chấp nhận yêu -> VÔ TÌNH
Yêu nhau từ hồi còn đi học -> TÌNH TRƯỜNG
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
TÌNH YÊU LÀ GÌ ?
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn, lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon.
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.
Tình yêu như thể cái đuôi,
Nó theo thì chảnh không theo thì buồn.
(Sưu tầm)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Tình yêu Mơ-Trắng thì sao?
Co thun, có chảnh, có son, có mì!!!???
-----
Hi...hi....
Co thun, có chảnh, có son, có mì!!!???
-----
Hi...hi....
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Trắng - Mơ như mọi người thôi !
Cũng hờn cũng giận cũng vui cũng buồn.
Một năm nữa là chẵn tròn,
Ba mươi năm đúng về chung một nhà.
Đã cùng gian khổ sẻ san,
Cùng rơi nước mắt tiễn con về trời.
Bây giờ nhìn lại lệ rơi :
Cám ơn Trời Phật cho ta có mình !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm “người ơi”!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Thầy ơi, như Thầy nói "nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên" nên nỗi đau giờ cũng nguôi ngoai, chỉ tại anh Đẳng hỏi "Tình yêu Trắng - Mơ", em ứng khẩu trả lời thôi...
Mà nghĩ lại, nhắc tới để nghiệm ra rằng vợ chồng em đã từng nghèo khổ, rồi gian khổ, rồi đau khổ... mới thấy quý cái hạnh phúc mà mình đang có, để mà ráng giữ gìn.
Mà nghĩ lại, nhắc tới để nghiệm ra rằng vợ chồng em đã từng nghèo khổ, rồi gian khổ, rồi đau khổ... mới thấy quý cái hạnh phúc mà mình đang có, để mà ráng giữ gìn.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Cuộc đời mà TM! Có thăng có trầm mới thành "thi vị". Chứ nó bình bình như lục bình trôi thì sẽ thành "vôvị" phải không nào???
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Có ai "bình bình" như anh Đẳng nói không vậy???
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Biết nói sao chữ bình bình đây???
Tao có 1thằg em bạn, cũg rất thân. Nó là người vn, lúc nhỏ đi làm thuê cho tiệm tạp hoá người Tàu, ông chủ thấy nó giỏi và siêng năng nên gã con gái và cho 1 tiệm trong chợ.
Đến nay đã hơn 20năm , cứ 4g sáng nó đi mở tiệm dọn hàng, vợ thì lo cho con ăn sáng rồi đi học, 6g đến tiệm. Dọn xong nó phải soạn hàng để đi giao, vợ thì giữ tiệm bán lẻ thu tiền, bán không kịp thì mướn anh em ruột phụ không dám mứớn người ngoài, công chuyện tất bật cho đến 10g tối dọn dẹp đóng cửa.
Về nhà tắm rửa, ăn cơm xong lên mở tủ lạnh uống 1 thứ gì đó, bật tv xem bất kỳ. Còn vợ thì kiểm tiền cho vào tủ, mắt đã híp lại rồi. Một ngày như mọi ngày. Tiền của nó chắc nhiều lắm, nhà lầu có rồi, xe hơi thì không có thời gian học lái có mua thì không biết để đi đâu...
Có những lúc nó tranh thủ giao hàng ghé uống 1 ly cafe, uống được vài ngụm thì mắt đã híp mất rồi, vợ điện giật mình ngồi dậy cố uống rồi chạy về, đôi khi quên cả tính tiền. Như vậy đó PH à!
Nó tâm sự, nó thèm sáng uống 1ly cafe nghe chim hót, thèm chiều chỡ vợ con đi dạo, thèm chiều chiều ngồi cùng bạn bè lai rai tây tàu. Nhưng làm sao có được. Nó buồn nó nói : tiền tôi không thiếu, nhưng tất cả tôi thiếu ...
Đây là 1 ý nhỏ trong cái chữ bình bình mà tao muốn nói đó P H à.
Tao có 1thằg em bạn, cũg rất thân. Nó là người vn, lúc nhỏ đi làm thuê cho tiệm tạp hoá người Tàu, ông chủ thấy nó giỏi và siêng năng nên gã con gái và cho 1 tiệm trong chợ.
Đến nay đã hơn 20năm , cứ 4g sáng nó đi mở tiệm dọn hàng, vợ thì lo cho con ăn sáng rồi đi học, 6g đến tiệm. Dọn xong nó phải soạn hàng để đi giao, vợ thì giữ tiệm bán lẻ thu tiền, bán không kịp thì mướn anh em ruột phụ không dám mứớn người ngoài, công chuyện tất bật cho đến 10g tối dọn dẹp đóng cửa.
Về nhà tắm rửa, ăn cơm xong lên mở tủ lạnh uống 1 thứ gì đó, bật tv xem bất kỳ. Còn vợ thì kiểm tiền cho vào tủ, mắt đã híp lại rồi. Một ngày như mọi ngày. Tiền của nó chắc nhiều lắm, nhà lầu có rồi, xe hơi thì không có thời gian học lái có mua thì không biết để đi đâu...
Có những lúc nó tranh thủ giao hàng ghé uống 1 ly cafe, uống được vài ngụm thì mắt đã híp mất rồi, vợ điện giật mình ngồi dậy cố uống rồi chạy về, đôi khi quên cả tính tiền. Như vậy đó PH à!
Nó tâm sự, nó thèm sáng uống 1ly cafe nghe chim hót, thèm chiều chỡ vợ con đi dạo, thèm chiều chiều ngồi cùng bạn bè lai rai tây tàu. Nhưng làm sao có được. Nó buồn nó nói : tiền tôi không thiếu, nhưng tất cả tôi thiếu ...
Đây là 1 ý nhỏ trong cái chữ bình bình mà tao muốn nói đó P H à.
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Tình Diễn Nghĩa.
Đây là tiết mục hài hước, cuộc sống và kinh nghiệm PH không bàn ở đây. Cho khóa luôn mục này nha anh Đẳng.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Similar topics
» Cái Chết Diễn Nghĩa.
» Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn (Sưu Tầm Từ Diễn Đàn Bạc Liêu)
» Tấm lòng của những người Bạn phương xa
» Truyền thuyết "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" năm 2009
» Tưởng không vui, vui không tưởng
» Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn (Sưu Tầm Từ Diễn Đàn Bạc Liêu)
» Tấm lòng của những người Bạn phương xa
» Truyền thuyết "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" năm 2009
» Tưởng không vui, vui không tưởng
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Hài hước
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|