Viết Vẫn Vơ.
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Viết Vẫn Vơ.
Có lẽ PH cũng giống Mơ, mỗi ngày vào diễn đàn, có lúc thấy tâm trạng buồn buồn, trống rỗng, hổng biết phải viết gì, ý tưởng làm như đi đâu mất tiêu hết rồi, cũng có khi muốn viết nhưng cứ hổng lẽ bộ ba PH – Mơ – Kim Lan tung hứng hoài, cũng ngại. Ngóng chờ thêm có ai góp tiếng không …(như câu hát : chờ em chờ đến bao giờ…)
Đúng là giao PH làm “người giữ lửa” cho diễn đàn là làm khó cho PH rồi, bởi phải một mình đi làm tiều phu kiếm củi về để đốt… (cứ đốn củi hoài mai mốt người ta lại bắt vì cái tội phá hoại rừng, không bảo vệ màu xanh của môi trường thì còn khổ nữa !!!)
Có câu danh ngôn như vầy :
“Xã hội loài người sẽ tuyệt vời biết mấy nếu ai nấy đều thêm củi của mình vào lửa thay vì sụt sùi bên đống tro tàn” (Alain)
Thôi thì mong các bạn mỗi người ráng một chút đi, cứ xem như mình đang đi học, không làm bài tập sẽ bị Thầy Cô phạt…, nghĩ vậy là phải ráng và viết được mà thôi.
Còn anh Đẳng vì lý do đt không bỏ dấu được thì thôi cứ ráng viết, Mơ và các bạn sẽ ráng đọc, không dám càm ràm nữa đâu nghen.
TB – Hôm nay là một ngày buồn vì mới bị tụt hạng ! (hồi xưa đi học được xếp từ hạng 1 đến 3 là coi như “ngon lành”. Hổm rày Mơ ráng học để được hạng 3, bữa nay bị chị Lan qua mặt, rớt xuống hạng 4 rồi , hic hic hic … )
Đúng là giao PH làm “người giữ lửa” cho diễn đàn là làm khó cho PH rồi, bởi phải một mình đi làm tiều phu kiếm củi về để đốt… (cứ đốn củi hoài mai mốt người ta lại bắt vì cái tội phá hoại rừng, không bảo vệ màu xanh của môi trường thì còn khổ nữa !!!)
Có câu danh ngôn như vầy :
“Xã hội loài người sẽ tuyệt vời biết mấy nếu ai nấy đều thêm củi của mình vào lửa thay vì sụt sùi bên đống tro tàn” (Alain)
Thôi thì mong các bạn mỗi người ráng một chút đi, cứ xem như mình đang đi học, không làm bài tập sẽ bị Thầy Cô phạt…, nghĩ vậy là phải ráng và viết được mà thôi.
Còn anh Đẳng vì lý do đt không bỏ dấu được thì thôi cứ ráng viết, Mơ và các bạn sẽ ráng đọc, không dám càm ràm nữa đâu nghen.
TB – Hôm nay là một ngày buồn vì mới bị tụt hạng ! (hồi xưa đi học được xếp từ hạng 1 đến 3 là coi như “ngon lành”. Hổm rày Mơ ráng học để được hạng 3, bữa nay bị chị Lan qua mặt, rớt xuống hạng 4 rồi , hic hic hic … )
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Viết Vẫn Vơ.
Chị L được PH điển hình "nở mũi to" lên rồi; tuy nhiên chị KL vào DĐ thường xuyên là tranh thủ thôi, có ngày tự dưng 12 giờ mấy đêm ngũ ko được ngồi dậy vào DĐ để viết. bởi vì mình xem đây như ngôi nhà chung để bộc bạch đó mà. Đồng thời cũng được Thầy, PH, Mơ, các bạn hướng dẫn nhiều mục thiết thực nên KL có sự chịu khó "học", "hỏi" và kiên trì. (có công mài sắt có ngày nên kim mà ...)
Nhưng nhỏ Mơ hic hic hic … rớt xuống hạng 4 là sao vậy.???
Thôi nín đi em!!! ... là xấu lắm. Cho cục kẹo nè, nín đi nhé! (khi nào PH hướng dẫn chị gắn cục kẹo, chị sẽ gửi cục kẹo ảnh cho Mơ, giờ thì đọc chữ và tưởng tượng cục kẹo ngọt lịm như giọng nói chị KL đi nhé! hi..hi )
Còn tiếc 1 việc là PH chưa hướng dẫn gắn mấy "hình động đậy" vào sau bài viết như PH thường làm đó. Chắc là phải "thọ giáo" thêm với SP PH nữa rồi. Khi nào PH rãnh rỗi thì hướng dẫn cho chị KL với nhé! bảo đảm "trò giỏi" ko để SP phạt đâu...
Nhưng nhỏ Mơ hic hic hic … rớt xuống hạng 4 là sao vậy.???
Thôi nín đi em!!! ... là xấu lắm. Cho cục kẹo nè, nín đi nhé! (khi nào PH hướng dẫn chị gắn cục kẹo, chị sẽ gửi cục kẹo ảnh cho Mơ, giờ thì đọc chữ và tưởng tượng cục kẹo ngọt lịm như giọng nói chị KL đi nhé! hi..hi )
Còn tiếc 1 việc là PH chưa hướng dẫn gắn mấy "hình động đậy" vào sau bài viết như PH thường làm đó. Chắc là phải "thọ giáo" thêm với SP PH nữa rồi. Khi nào PH rãnh rỗi thì hướng dẫn cho chị KL với nhé! bảo đảm "trò giỏi" ko để SP phạt đâu...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Viết Vẫn Vơ.
Chị KL đã biết vì sao mình qua mặt Mơ rồi,
Vậy thì người kế tiếp là Thầy đó Thầy ơi!
Nhỏ Mơ khích lệ em cố lên, nhưng em " chắc là hỏng dám đâu"
Vậy thì người kế tiếp là Thầy đó Thầy ơi!
Nhỏ Mơ khích lệ em cố lên, nhưng em " chắc là hỏng dám đâu"
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Viết Vẫn Vơ.
Mơ nghĩ có gì mà không dám hả chị Lan, ăn thua mình có muốn hay không thôi, dân gian có câu : "con hơn cha nhà có phúc" => trên diễn đàn học trò qua mặt Thầy chắc Thầy cũng sẽ mừng vì "học trò có tiến bộ"...Kệ, lỡ được làm điển hình tiên tiến thì tới luôn đi ... hihihi....
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Viết Vẫn Vơ.
Con HƠN cha là nhà có phúc, trò HƠN thầy vận nước vẻ vang. Hơn chứ không được qua mặt, xấu lắm!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Làm sao đánh tiếng Việt khi máy vi tính không có phần mềm tiếng Việt?
» Viết Vào Giờ G.
» Mời đọc bài một viết hay !
» Viết vẩn vơ...
» PH viết bài gặp chị KN đâu nhi
» Viết Vào Giờ G.
» Mời đọc bài một viết hay !
» Viết vẩn vơ...
» PH viết bài gặp chị KN đâu nhi
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|