CHỢT NHỚ ..
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHỢT NHỚ ..
Một thoáng, vừa mới Tết đây, hôm nay nhìn lại đã gần nữa năm rồi, thời gian đi thật nhanh, qua thật mau, mình ngồi ngẩm nghĩ cũng giựt cả người,...
Cái thưở tí ti của 39 năm về trước, mình học ở trường tư thục THÁNH MẪU Q.10, buổi sáng đi học, buổi chiều bưng bánh bông lan đi bán, có hôm trời mưa, nước mưa lồng vào bịt mũ... làm ướt bánh... đường phố ngập nước do cống không rút kịp. đứng nép mái hiên nhà trên vĩa hè, mình ướt sủng, nước mưa tạt vào mặt lẫn với nước mắt ... lúc ấy mình khóc vì sợ ... là do bánh bị ướt ...Bất chợt có một cô khoảng độ trên 30 tuổi, nhìn mình rồi hỏi mua bánh, trong mâm mình bưng lúc ấy còn khoảng 7, 8 cái bánh bông lan nhỏ, mình mừng quá bán hết, và cảm ơn lia lịa .. lúc đó mình không nghĩ rằng cô ấy mua là tội nghiệp mình, giúp đỡ mình... Sau đó, mình suy nghĩ, cô ấy mua bánh vì thấy mình tội nghiệp, muốn làm phước ... mình thầm biết ơn cô ấy ,,, và người tốt ấy ... mình cũng không biết là ai... đã xa lâu lắm rồi...
Để một dịp trùng hợp, cũng vào những ngày tháng 4, ngày của trở về trước 39 năm ... mình đã rời xa thành phố SG, rồi một thoáng "chợt nhớ" về thời tuổi nhỏ .... để nghe lòng dâng lên nhiều nỗi nhớ !!!
Cái thưở tí ti của 39 năm về trước, mình học ở trường tư thục THÁNH MẪU Q.10, buổi sáng đi học, buổi chiều bưng bánh bông lan đi bán, có hôm trời mưa, nước mưa lồng vào bịt mũ... làm ướt bánh... đường phố ngập nước do cống không rút kịp. đứng nép mái hiên nhà trên vĩa hè, mình ướt sủng, nước mưa tạt vào mặt lẫn với nước mắt ... lúc ấy mình khóc vì sợ ... là do bánh bị ướt ...Bất chợt có một cô khoảng độ trên 30 tuổi, nhìn mình rồi hỏi mua bánh, trong mâm mình bưng lúc ấy còn khoảng 7, 8 cái bánh bông lan nhỏ, mình mừng quá bán hết, và cảm ơn lia lịa .. lúc đó mình không nghĩ rằng cô ấy mua là tội nghiệp mình, giúp đỡ mình... Sau đó, mình suy nghĩ, cô ấy mua bánh vì thấy mình tội nghiệp, muốn làm phước ... mình thầm biết ơn cô ấy ,,, và người tốt ấy ... mình cũng không biết là ai... đã xa lâu lắm rồi...
Để một dịp trùng hợp, cũng vào những ngày tháng 4, ngày của trở về trước 39 năm ... mình đã rời xa thành phố SG, rồi một thoáng "chợt nhớ" về thời tuổi nhỏ .... để nghe lòng dâng lên nhiều nỗi nhớ !!!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: CHỢT NHỚ ..
Khi xưa ai không vậy, cái tuổi ham chơi tránh làm mà.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: CHỢT NHỚ ..
Bây giờ cũng còn như thế Thầy ạ, cái tuổi ham chơi, tránh làm rơi vào một số thanh thiếu niên thích ăn chơi, đua đòi, bỏ học ... làm khổ nhiều gia đình (giàu cũng có, nghèo cũng có) giàu là do cha mẹ không quan tâm tới con cái, nghĩ cho tiền con tiêu xài là đầy đủ, nghèo là lo chạy vạy kiếm đồng tiền, nuôi sống gia đình, để con ra đời sớm, tự do, .....đó là những cảnh đời trong thực tế xã hội nhiều gia đình đau khổ, khóc lóc, xót xa, .. vì con cái hư hỏng..
Ngược lại, cũng có nhiều trường hợp từ trong sự khó khăn, nghèo khổ, bản thân con cái biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống để thành đạt trong tương lai.
Thật ra, xã hội rất nhiều điều để nói, nhưng nếu như tất cả mọi người sống "có tấm lòng, có trái tim, có lý trí" thì rất TỐT ĐẸP - HẠNH PHÚC.
Ngược lại, cũng có nhiều trường hợp từ trong sự khó khăn, nghèo khổ, bản thân con cái biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống để thành đạt trong tương lai.
Thật ra, xã hội rất nhiều điều để nói, nhưng nếu như tất cả mọi người sống "có tấm lòng, có trái tim, có lý trí" thì rất TỐT ĐẸP - HẠNH PHÚC.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: CHỢT NHỚ ..
Ai cũng đi qua tuổi ham chơi biếng làm nhưng mỗi người mỗi khác tùy theo người đó có BIẾT qua tâm các người chung quanh không. Hiện tại thầy có 4 đứa con và 4 đứa cháu nhưng tánh chúng rất khác nhau. Nhìn chúng vui chơi ta có thể hiểu chúng sau nầy có HIẾU không dù ở tuổi rất nhỏ !
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re Chợt nhớ.
Tháng 4! không biết vui hay buồn.
Tháng 4 ! không biết nên nhớ hay nên quên.
Tháng 4 ! dù gì thì đó cũng là quá khứ.
Cuộc sống thay đổi lớn sau những ngày tháng 4!
Ôi tháng 4 ! cũng phải cảm ơn vì có những ngày tháng 4 của 39 năm về trước mới có diễn đàn của lớp mình hôm nay.
Tháng 4 ! không biết nên nhớ hay nên quên.
Tháng 4 ! dù gì thì đó cũng là quá khứ.
Cuộc sống thay đổi lớn sau những ngày tháng 4!
Ôi tháng 4 ! cũng phải cảm ơn vì có những ngày tháng 4 của 39 năm về trước mới có diễn đàn của lớp mình hôm nay.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|