Ngày 07-4-2014
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày 07-4-2014
Hôm nay là ngày 07/4/2014, là đúng một năm ngày Phi Hùng trở về với lớp.
Còn nhớ ngày này năm ngoái, hắn xuất hiện trên DĐ với bài viết “BUỒN VUI LẪN LỘN”, DĐ náo động hắn lên bởi đã tìm ra được hắn, ở tận phía bên kia quả địa cầu, điều không thể nay đã làm được ! Và nếu các bạn có xem thống kê của DĐ sẽ thấy chủ đề “Buồn vui lẫn lộn” là chủ đề có nhiều trả lời nhất trên DĐ !!!
Và sau đó diễn đàn vui biết bao nhiêu bởi cái công “quậy tưng” của hắn. Giờ DĐ đúng nghĩa là “Mái nhà thân yêu dành cho những người bạn cũ gặp nhau tâm sự”. Dù DĐ là sự đóng góp của nhiều người nhưng không thể phủ nhận rằng phần đóng góp nhiều nhất vẫn là “hắn”, minh chứng là hắn đứng đầu về số bài viết gửi lên !!!
Nhờ sự tiến bộ của khoa học - công nghệ nên tuy rằng hắn ở xa nhất, nhưng hắn vẫn là gần nhất, mỗi ngày đều đặn một vài lần xuất hiện trên DĐ, nắm bắt tin tức, hoạt động của lớp, hình như còn sát sao hơn cả các bạn bên này. Tội nghiệp hắn lắm, các bạn khác có khi “lặn sâu” dăm bữa nữa tháng cũng không sao, còn hắn vắng một vài bữa là phải lên DĐ xin phép hẳn hoi. Dù bây giờ hắn có làm “Trưởng Hùng”, hay “Tổng …” gì đi nữa, về với lớp hắn vẫn là đứa học trò nhỏ của Thầy, của Cô, là “người bạn tí ti” của các bạn…
Câu chuyện về tình bạn của lớp chúng ta là một câu chuyện đẹp, mà mỗi người dù nói ra hay để trong lòng, đều hết sức trân trọng, giữ gìn, để nó đẹp mãi theo thời gian…
Hắn hãy là “người giữ lửa” cho mái nhà thân yêu đi nhé, các bạn sẽ cùng góp sức giữ lửa đề dù như Thầy nói không thể là mãi mãi, nhưng ngày nào DĐ còn thì đó vẫn là mái nhà ấm cúng, rộn rã tiếng cười vui của những người tuy lớn tuổi nhưng sẽ trẻ mãi cùng năm tháng…
Còn nhớ ngày này năm ngoái, hắn xuất hiện trên DĐ với bài viết “BUỒN VUI LẪN LỘN”, DĐ náo động hắn lên bởi đã tìm ra được hắn, ở tận phía bên kia quả địa cầu, điều không thể nay đã làm được ! Và nếu các bạn có xem thống kê của DĐ sẽ thấy chủ đề “Buồn vui lẫn lộn” là chủ đề có nhiều trả lời nhất trên DĐ !!!
Và sau đó diễn đàn vui biết bao nhiêu bởi cái công “quậy tưng” của hắn. Giờ DĐ đúng nghĩa là “Mái nhà thân yêu dành cho những người bạn cũ gặp nhau tâm sự”. Dù DĐ là sự đóng góp của nhiều người nhưng không thể phủ nhận rằng phần đóng góp nhiều nhất vẫn là “hắn”, minh chứng là hắn đứng đầu về số bài viết gửi lên !!!
Nhờ sự tiến bộ của khoa học - công nghệ nên tuy rằng hắn ở xa nhất, nhưng hắn vẫn là gần nhất, mỗi ngày đều đặn một vài lần xuất hiện trên DĐ, nắm bắt tin tức, hoạt động của lớp, hình như còn sát sao hơn cả các bạn bên này. Tội nghiệp hắn lắm, các bạn khác có khi “lặn sâu” dăm bữa nữa tháng cũng không sao, còn hắn vắng một vài bữa là phải lên DĐ xin phép hẳn hoi. Dù bây giờ hắn có làm “Trưởng Hùng”, hay “Tổng …” gì đi nữa, về với lớp hắn vẫn là đứa học trò nhỏ của Thầy, của Cô, là “người bạn tí ti” của các bạn…
Câu chuyện về tình bạn của lớp chúng ta là một câu chuyện đẹp, mà mỗi người dù nói ra hay để trong lòng, đều hết sức trân trọng, giữ gìn, để nó đẹp mãi theo thời gian…
Hắn hãy là “người giữ lửa” cho mái nhà thân yêu đi nhé, các bạn sẽ cùng góp sức giữ lửa đề dù như Thầy nói không thể là mãi mãi, nhưng ngày nào DĐ còn thì đó vẫn là mái nhà ấm cúng, rộn rã tiếng cười vui của những người tuy lớn tuổi nhưng sẽ trẻ mãi cùng năm tháng…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 07-4-2014
Đi về huyện thì vui khi gặp người cùng xã, cùng ấp với mình … ở nước ngoài chỉ cần gặp người Việt Nam thôi là nghe ấm lòng người con xa xứ (thầy chỉ suy luận thôi vì chưa đi nước ngoài) cho nên “H ắn” rất gần với lớp mình hơn các bạn khác là vậy phải không TKB?
Thầy rất buồn khi 1 số em chỉ đăng ký mà không đăng nhập, lúc nào dđ cũng khoảng chục em tham gia thôi. Kỳ họp mặt tới đây nên đưa điều nầy vào tiêu chuẩn thi đua!
Thầy rất buồn khi 1 số em chỉ đăng ký mà không đăng nhập, lúc nào dđ cũng khoảng chục em tham gia thôi. Kỳ họp mặt tới đây nên đưa điều nầy vào tiêu chuẩn thi đua!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Ngày 8/3 bên Mỹ là 3/8
» Hình ảnh ngày đi đám giỗ anh Vân - 04/4/2014
» buồn quá
» HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
» "Đại gia đình" Chủ - Tuyết
» Hình ảnh ngày đi đám giỗ anh Vân - 04/4/2014
» buồn quá
» HÌNH ĐÁM TANG NHẠC MẪU THẦY VY
» "Đại gia đình" Chủ - Tuyết
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|