Con rắn lục_một trong những ký ức xưa.
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
PH hay nhỉ!
MỘT TRONG NHỮNG KÝ ỨC XƯA là PH muốn kể đến mình sợ con rắn lục như thế nào, vậy mà mở bài đã nhớ trong ký ức mình ấn tượng về Thầy, và các bạn trong đó có chị Lan (ngăm ngăm màu bánh ú), còn được gọi là "màu da bánh ít" đó , chị cũng cảm thấy vui vô cùng.
Đúng vậy, Bạn bè cũng có thể không nhớ hết nhưng không hẳn là không nhớ. Bởi trong nội tâm của mỗi người đều có những ký ức, một khoảng riêng mênh mông ... mà khi có dịp trùng hợp hoặc tình cờ ... thì khoảng riêng mênh mông ấy chợt hiện về... có thể là vui, là buồn, là vô vàn nỗi nhớ, .... nên KÝ ỨC vẫn là muôn thưở ...
chị cũng thế đó ... người ta gọi tuổi vào thời này của các bạn mình là " HỒI TƯỞNG" rồi...
Chị đã nghe bài hát "Nhớ Mái Trường Xưa" rất ý nghĩa, đặc biệt là có hàng chữ lời bài hát, nên chị cũng hát theo được luôn. hay vô cùng,
Đúng vậy, Bạn bè cũng có thể không nhớ hết nhưng không hẳn là không nhớ. Bởi trong nội tâm của mỗi người đều có những ký ức, một khoảng riêng mênh mông ... mà khi có dịp trùng hợp hoặc tình cờ ... thì khoảng riêng mênh mông ấy chợt hiện về... có thể là vui, là buồn, là vô vàn nỗi nhớ, .... nên KÝ ỨC vẫn là muôn thưở ...
chị cũng thế đó ... người ta gọi tuổi vào thời này của các bạn mình là " HỒI TƯỞNG" rồi...
Chị đã nghe bài hát "Nhớ Mái Trường Xưa" rất ý nghĩa, đặc biệt là có hàng chữ lời bài hát, nên chị cũng hát theo được luôn. hay vô cùng,
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Con rắn lục_một trong những ký ức xưa.
Huhu, PH nhớ Thầy, nhớ Chị Lan, chị Nở .... vậy mà hổng thấy nhắc đến Mơ , tiêu rồi , buồn luôn ba bốn bữa....
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Con rắn lục_một trong những ký ức xưa.
Hôm nay Mơ kiếm chuyện chọc PH cho vui đấy mà, chứ Mơ biết trong ký ức bạn bè có Mơ nhiều lắm, “ác liệt” lắm…
Ví dụ như :
- “Có chút ét” : chắc tại hồi đó thiếu ăn, nên bây giờ bạn bè gặp lại ai cũng giật mình trước hình ảnh xưa và nay của Mơ !
- Hung dữ : cái nầy thì có nhưng mà tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng chứ bộ, đâu phải với ai Mơ cũng dữ hết đâu !
- Dễ thương : bữa nay cho tự tin một chút nghen, có nhiều bạn giờ gặp lại nói Mơ hồi xưa vậy đó, hihihi mừng quá !
- Miệng mồm tía lia : chắc tại chơi thân với nhỏ Nga, nó ít nói quá, Mơ nói luôn phần nó đó mà…
- …..
Chắc còn nhiều nữa, nhưng thôi dù ấn tượng đẹp, hay không đẹp thì vẫn rất là vui khi được hiện diện trong tâm tưởng của bạn bè. Bởi vậy sau bao nhiêu năm gặp lại, các bạn có người quên, có người nhớ nhưng riêng Mơ thì ai cũng nhớ, cảm động vô cùng …
Ví dụ như :
- “Có chút ét” : chắc tại hồi đó thiếu ăn, nên bây giờ bạn bè gặp lại ai cũng giật mình trước hình ảnh xưa và nay của Mơ !
- Hung dữ : cái nầy thì có nhưng mà tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng chứ bộ, đâu phải với ai Mơ cũng dữ hết đâu !
- Dễ thương : bữa nay cho tự tin một chút nghen, có nhiều bạn giờ gặp lại nói Mơ hồi xưa vậy đó, hihihi mừng quá !
- Miệng mồm tía lia : chắc tại chơi thân với nhỏ Nga, nó ít nói quá, Mơ nói luôn phần nó đó mà…
- …..
Chắc còn nhiều nữa, nhưng thôi dù ấn tượng đẹp, hay không đẹp thì vẫn rất là vui khi được hiện diện trong tâm tưởng của bạn bè. Bởi vậy sau bao nhiêu năm gặp lại, các bạn có người quên, có người nhớ nhưng riêng Mơ thì ai cũng nhớ, cảm động vô cùng …
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Những món nợ trong cuộc đời.
» Những người bạn cần trân trọng
» Những khúc quanh trong đời
» Những phong tục Việt Nam trong ngày Tết
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Những người bạn cần trân trọng
» Những khúc quanh trong đời
» Những phong tục Việt Nam trong ngày Tết
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|