DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tấm lòng của những người Bạn phương xa

5 posters

Go down

Tấm lòng của những người Bạn phương xa Empty Tấm lòng của những người Bạn phương xa

Bài gửi  TungCan 14/3/2014, 1:00 pm

Sự hội ngộ của các Bạn trong lớp đến ngày hôm nay thật là đáng quý. Đầu tiên 1 nhóm 14 người cùng nhau ngồi lại (bên bàn nhậu) tâm tình, vạch ra những đường hướng tập hợp thêm nhiều Bạn khác trong lớp, là cơ sở ban đầu hình thành website này. Thế rồi đến ngày hôm nay sĩ số tăng lên đến hơn 50 bạn. Một số Thầy Cô nhiệt tình tham gia. Mặc dù có nhiều Bạn chưa hề biết nhau như Tùng cận, Trúc Chi ... vào lớp sau khi 1 số bạn đã nghỉ học do nhiều nguyên nhân. Nhưng tất cả đều coi mái nhà 10-12C vô cùng thân thương và trân trọng. Vì vậy ban đầu Tùng cận hay nhắc 12C nhưng sau đó phải sửa lại là 10-12C mới hoàn toàn đúng với cái ý nghĩa của nó.

Ngày 2/9/2012 hơn 40 bạn tập hợp "ngày họp mặt chính thức lần đầu tiên", tất cả đều dẹp bỏ các bở ngỡ ban đầu và xích lại gần nhau hơn. Những mái đầu bạc ngồi cạnh nhau và đùa giởn như ngày còn đi học. Những giây phút bên nhau không kể "sang, nghèo, địa vị, mạnh khoẻ hay đau yếu", tất cả như những thanh niên đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau đó lại cố gắng tìm nhau, họp mặt không chính thức : đám cưới, đám tang, tiệc tùng. Bạn nào cũng muốn mời Thầy, Cô, các bạn khác đến nhà tâm tình, chiêu đãi, nhậu đến "quên cả lối về". Tùng cận ít có dịp đi nhưng nghe Mơ kể lại mà trân trọng tấm lòng của các Bạn.

Thế rồi đến ngày hôm nay sĩ số tăng lên hơn 50 bạn, trong đó có 2 bạn ở nước ngoài. Thật là bất ngờ khi gặp lại thằng "nhóc Hùng", hôm nay nó là 1 "ông già chững chạc", là "chồng của 1 vợ và cha của 3 đứa con". Ôi may quá, nó thật là giỏi cái vụ "tin học", "bày trò" kết hợp với "lòng nhiệt tình sâu sắc" (dân hướng đạo phải vậy thôi). Tùng cận thở cái phào nhẹ nhỏm và giao "diễn đàn" lại cho "ổng", hiệu quả thật không ngờ.

Nãy giờ nói tùm lum, lạc cái chủ đề phía trên rồi. Thôi vào lại chủ đề nhen.

Số là, cái quan tâm hàng đầu là "kinh phí", lòng nhiệt tình mà thiếu "kinh phí" thì rất khó thực hiện. "Kinh phí" không phải là tất cả, nhưng nó là cái "phương tiện" để thực hiện "nhiều thứ". Đối với lớp chúng ta "cái khoản này" không thiếu, đó là do sự đóng góp nhiệt tình của các bạn (kể cả rể của lớp). Thật là mừng khi Thủ quỹ Mơ công bố hàng ngày, lớp chúng ta "không giàu bằng ai, nhưng cũng không nghèo thua ai". Nói chung là đủ để hoạt động suốt 1 năm (tất nhiên là các hoạt động có ý nghĩa).

Hai bạn ở nước ngoài lại "lẵng lặng" ủng hộ thêm cho "kinh phí" của lớp. Gặp và liên lạc được với hai bạn là đáng quý lắm rồi. Các bạn lại đóng góp những khoản "không nhỏ". Thôi thì thay mặt lớp, trân trọng cảm ơn "Tấm lòng của những người Bạn phương xa". Điều hy vọng và vui mừng nhất là 1 ngày nào đó sẽ được "hội ngộ" hai bạn ở VN.

Thôi chấm dứt đây. Viết nhiều quá thành ra dở.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tấm lòng của những người Bạn phương xa Empty VIÊT TIẾP CHO TRỌN NGHĨA

Bài gửi  volan0918971959 14/3/2014, 8:20 pm

"Trưởng Khu Tùng" hôm nay đã lấy lại phong độ rồi, vào DĐ để làm tròn trọng trách của mình.
Ít nhất cũng phải thế chứ, viết cho bạn bè đọc dù biết rằng có nhiều bạn có đọc bài nhưng ko viết bài, hoặc có bạn (như KL) đôi lúc viết nhưng đọc cũng không hết các bài bạn viết, điều đó cũng chứng tỏ rằng trong lòng bạn vẫn có BẠN, trong ký ức bạn vẫn còn NHỚ BẠN đó là điều rất trân trọng.

Đúng như Tùng nói "Những mái đầu bạc ngồi cạnh nhau và đùa giởn như ngày còn đi học" là điều tưởng chừng không thể có nhưng vẫn có thể ... hơn thế nữa hai bạn PH, TR.CHI xa tít nữa vòng trái đất cũng "kết nối" trở về DĐ, có chung một tấm lòng, một tình cảm rất chân thành ... đó là điều kỳ dịu .

Đáng quý là Thầy, cô cũng luôn là chỗ dựa thật vững chắc ở bên cạnh lớp mình...
Thầy, cô, trò .... sự kết hợp tạo nên những hoạt động, những cuộc họp mặt đầy ý nghĩa, lý thú, ...đó là kỷ niệm sâu sắc...
Có lẻ đối với bạn, với mình, với mọi người ... sẽ là ấn tượng, một ký ức đẹp trong cuộc đời..
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tấm lòng của những người Bạn phương xa Empty TRỌN TÌNH - TRỌN NGHĨA

Bài gửi  nguyenthimo 14/3/2014, 8:58 pm

Hôm nay được đọc nhiều tâm sự của các bạn, thấy xúc động thật nhiều khi nghĩ đến hai chữ “TÌNH BẠN”, hai chữ đơn giản thế nhưng để làm cho nó thật trọn vẹn ý nghĩa là cả quãng đường dài bền bỉ, có sự góp sức của cả một tập thể lớp. Chúng ta đã biến cái không có trở thành hiện hữu, những tâm tình mà Mơ muốn nói với các bạn, hầu hết đều gửi gấm trong các trang ký sự, bởi Mơ đã theo suốt trên mỗi hoạt động của lớp, của DĐ. Vui lắm, tự hào lắm khi được là một thành viên của lớp. Thời gian đầu quả thật cũng có đôi lúc Mơ nản lòng, chùn bước, nhưng bây giờ thì … hết rồi, bởi sự chân tình của các bạn đã làm cầu nối gắn kết tất cả chúng ta lại, và các bạn ở phương xa thì dù xa mặt nhưng không cách lòng nữa.
Diễn đàn 10c76mocay mãi mãi là "mái nhà thân yêu" của tất cả chúng ta…
 I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you 
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tấm lòng của những người Bạn phương xa Empty I love https://10c76mocay.forumvi.com/

Bài gửi  phuong nhao 16/3/2014, 12:41 am

Các Anh chị bây giờ viết giỏi ghê
Còn em thì tệ hết chỗ chê
Ban Xê vì vậy em chỉ biết
Tôi yêu thật nhiều cái lớp "...Xê"

"Ai lô hát tê tê pê
Hai chấm, xẹt xẹt
Mười Xê Bảy sáu
Mỏ Cày phô rum..." Very Happy Very Happy Very Happy 

Diễn đàn là nơi tâm tình
Thầy, Cô, bạn hữu chúng mình ngày xưa.
Vì trời lúc nắng, lúc mưa
Nên diễn đàn có lúc thưa, lúc dày Very Happy Very Happy Very Happy 
Ai ơi chớ vội chau mày
nếp nhăn xuất hiện già ngay bây giờ Laughing Laughing Laughing Laughing 

Tái bút:
em viết bài thơ có sáu khổ thơ
tự nhiên không biết đi chơi nơi nào
bây giờ viết lại tào lao
Còn có ba khổ làm sao bi chừ?
thật là thấy tức bỏ sừ
tay chân lạng quạng bấm từ tào lao
Viết lại từ ngữ lộn nhào
Anh , Chị ráng đọc rồi xào giùm em.
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Tấm lòng của những người Bạn phương xa Empty Re: Tấm lòng của những người Bạn phương xa

Bài gửi  huynhvy 16/3/2014, 4:30 am

Đúng là nhờ các em và công nghệ đã kết nối chúng ta lại với nhau. Từ đó chúng ta hiểu nhau hơn qua những lời tâm sự, vui với nhau hơn qua các lần họp mặt. Mong sự việc nầy giữ càng lâu càng tốt (muốn mà không thể nói là mãi mãi!), mong rằng sự chia tay sẽ là rất lâu như thầy đã nói “THẦY CỐ GẮNG DỰ HỌP LỚP CỦA CÁC EM ÍT NHẤT LÀ 20 LẦN”, thế là chỉ còn 18 lần nữa thôi! …
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tấm lòng của những người Bạn phương xa Empty Re: Tấm lòng của những người Bạn phương xa

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết