Các Bạn ơi : Đừng có buồn
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Các Bạn ơi : Đừng có buồn
Thông thường các Website hay Diễn đàn về "trường cũ, tình xưa" hay bị tình trạng như chúng ta đang bị. Nếu là diễn đàn về kỹ thuật, mua bán, dành cho tuổi teen ... thì luôn luôn "sôi động". Có các lý do sau đây :
- Diễn đàn chúng ta hiện nay có cả trăm thành viên (trong đó có khoảng 50 thành viên là ảo vì không rỏ nguồn gốc), số thành viên có gởi bài chỉ khoảng trên dưới 20 người. Các thành viên gởi bài hầu hết trên 50 tuổi, thuộc lứa tuổi "già, yếu, mắt mũi kèm nhèm", "hay bệnh và nhớ về quá khứ", "không thích yêu đương và tán tỉnh lung tung", "hay bận rộn và lười biếng khi rảnh rổi" => Vì vậy sẽ thiếu đề tài để viết : không lẽ cứ nhắc hoài quá khứ, qua rồi tuổi yêu đương thì tán tỉnh gì nữa, chỉ muốn xem bài người khác viết mà không muốn gỏ bàn phím trả lời ...
-Diễn đàn chúng ta có tiêu chí "mái nhà thân yêu dành cho những người bạn cũ gặp nhau tâm sự" => tâm sự riết rồi không còn gì để nói và mặt khác có những "tâm sự" của người lớn rất là khó nói ra, không như tuổi teen đụng đâu nói đó.
- Diễn đàn chúng ta không có những hoạt động rộng như mocay.org : khuyến học => vì vậy cũng không có phong trào gì để thống kê, bình bầu, trợ giúp ...
Thôi thì, bạn bè mấy chục năm gặp lại nhau và cũng nhờ trang web này mà "hội ngộ" lại nhiều bạn ở rất xa.Thầy Vy, Phi Hùng, Tùng, Anh Biền, Mơ ... đã cố gắng hết sức để website có nhiều thứ hơn, sinh động hơn ... nhưng sức người có hạn, đầu óc thì càng ngày càng "mụ mẫm" đi. Nhiều khi ngồi mở trang web ra, ngồi nghĩ phát động phong trào gì đây, viết gì đây ... rồi cuối cùng quanh đi, quẩn lại cũng có từng ấy người tham gia, nghĩ cũng tủi thân phải không các bạn ?
Thôi đừng buồn nhé Mơ, Phi Hùng và các bạn ! Cứ duy trì "nó" đi, ngày này chưa nghĩ ra gì để viết thì "xem mà không có ý kiến", ngày khác đầu óc "minh mẫn" thì lại nghĩ ra nhiều trò hay. Cố gắng hết mình thôi. Chán nãn dễ sinh ra bịnh tật.
- Diễn đàn chúng ta hiện nay có cả trăm thành viên (trong đó có khoảng 50 thành viên là ảo vì không rỏ nguồn gốc), số thành viên có gởi bài chỉ khoảng trên dưới 20 người. Các thành viên gởi bài hầu hết trên 50 tuổi, thuộc lứa tuổi "già, yếu, mắt mũi kèm nhèm", "hay bệnh và nhớ về quá khứ", "không thích yêu đương và tán tỉnh lung tung", "hay bận rộn và lười biếng khi rảnh rổi" => Vì vậy sẽ thiếu đề tài để viết : không lẽ cứ nhắc hoài quá khứ, qua rồi tuổi yêu đương thì tán tỉnh gì nữa, chỉ muốn xem bài người khác viết mà không muốn gỏ bàn phím trả lời ...
-Diễn đàn chúng ta có tiêu chí "mái nhà thân yêu dành cho những người bạn cũ gặp nhau tâm sự" => tâm sự riết rồi không còn gì để nói và mặt khác có những "tâm sự" của người lớn rất là khó nói ra, không như tuổi teen đụng đâu nói đó.
- Diễn đàn chúng ta không có những hoạt động rộng như mocay.org : khuyến học => vì vậy cũng không có phong trào gì để thống kê, bình bầu, trợ giúp ...
Thôi thì, bạn bè mấy chục năm gặp lại nhau và cũng nhờ trang web này mà "hội ngộ" lại nhiều bạn ở rất xa.Thầy Vy, Phi Hùng, Tùng, Anh Biền, Mơ ... đã cố gắng hết sức để website có nhiều thứ hơn, sinh động hơn ... nhưng sức người có hạn, đầu óc thì càng ngày càng "mụ mẫm" đi. Nhiều khi ngồi mở trang web ra, ngồi nghĩ phát động phong trào gì đây, viết gì đây ... rồi cuối cùng quanh đi, quẩn lại cũng có từng ấy người tham gia, nghĩ cũng tủi thân phải không các bạn ?
Thôi đừng buồn nhé Mơ, Phi Hùng và các bạn ! Cứ duy trì "nó" đi, ngày này chưa nghĩ ra gì để viết thì "xem mà không có ý kiến", ngày khác đầu óc "minh mẫn" thì lại nghĩ ra nhiều trò hay. Cố gắng hết mình thôi. Chán nãn dễ sinh ra bịnh tật.
Cô Mai gởi Tung Can
E m nhận định rât hay đó Tùng ơi .DD cua lơp tuy không sôi nôi nhưng cô thấy nó có sự ấm cúng mổi khi quay về.Như cô nè sắp U70 rồi mà vẫn cố gõ phím và học bài để được gặp và chia sẽ cùng các em
Cô hi vọng các thành viên của DD cũng sẽ như thế..
Cô hi vọng các thành viên của DD cũng sẽ như thế..
tranthingocmai- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 19/11/2013
Age : 74
Đến từ : Mỏ Cày, Bến Tre
Re: Các Bạn ơi : Đừng có buồn
Tùng ơi! DĐ là "Mái Nhà Thân Yêu Dành Cho Những Người Bạn Cũ Gặp Nhau Tâm Sự" như chủ đề cho nên chị cũng nghĩ như cô vậy, sự Hội ngộ thông qua diễn đàn là điều đáng quý vô cùng, nên riêng chị thì không nản đâu, mà nhờ có DĐ chị đã "giỏi" hẳn lên về 1 số kỷ thuật vi tính so với trước đây, được chia sẻ với bạn bè, tâm sự buồn vui trong cuộc sống, ... mở rộng thêm kiến thức ......vv... Nên chị luôn ủng hộ, dù không làm được gì cho DĐ nhưng đọc bài, viết bài, kêu la,.... thì người mở Website DĐ cũng cảm thấy thành công rồi đó.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Bài Vè Minh Hoạ bằng phim.
» Buồn quá ! Tùng cận không biết ngày sinh nhật
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Nếu muốn trình chiếu phim "Vè lớp 11C" phải làm lại Phi Hùng ơi
» Tâm Sự Viễn Vông???
» Buồn quá ! Tùng cận không biết ngày sinh nhật
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Nếu muốn trình chiếu phim "Vè lớp 11C" phải làm lại Phi Hùng ơi
» Tâm Sự Viễn Vông???
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|