DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao.

4 posters

Go down

Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao. Empty Re: Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao.

Bài gửi  huynhvy 24/2/2014, 9:22 am

Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao. Empty Re: Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao.

Bài gửi  nguyenthimo 24/2/2014, 10:59 am

Ba mươi mấy năm mới gặp lại bạn cũ, NPH bây giờ già dặn hơn, chững chạc hơn, riêng tính hay chọc phá mọi người thì vũ như cẫn, nhưng … thêm cái mới là “đa sầu, đa cảm” hơn !
Kể ra từ ngày PH trở về với lớp, nhờ cái tính hay chọc phá của hắn mà DĐ ngày một vui hơn, kéo được nhiều bạn bè vào cuộc hơn, dù có bạn mới chỉ là vào xem thôi chứ hổng có nói gì. Âu cũng là có tiến triển… cũng mừng và hy vọng mỗi ngày một khá hơn…
Cứ kiên trì góp gió thành bão thôi PH ơi, cũng như Mơ hai năm qua cũng có lúc nản chí, nản lòng nhưng rồi cứ ráng , cứ ráng từng lúc, từng lúc một.
DĐ mình có cái đặc điểm là vào cuối tuần thường im lặng như mặt nước hồ thu vậy đó. Bởi cuối tuần là ngày của gia đình, rồi đám tiệc triền miên, bây giờ ở bên này tổ chức đám tiệc gì người ta cũng thường chọn những ngày cuối tuần cho nên mọi người thường bận rộn lắm. Đừng có thấy mọi người im lặng rồi buồn vu vơ, rồi đòi im lặng theo, là coi như DĐ đóng cửa
Xin nhại theo một câu hát vầy nè : “từ ngày có PH về, diễn đàn mình đầy tiếng vui cười”, thôi đừng buồn nữa nhe, hát lên đi : cuộc đời vẫn đẹp sao !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao. Empty Re: Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao.

Bài gửi  doanthino 24/2/2014, 8:30 pm

Phi Hùng ơi đừng buồn nữa! Hãy phấn chấn và tự tin lên nhé! Em thử suy nghĩ xem,
Lớp mình từ một con số 0. Đã mất liên lạc với nhau sau ba mươi mấy năm trời mà bây
giờ gần như tìm lại được tất cả! Thử hỏi có Lớp nào được như Lớp của chúng ta hay
không? Đúng như Tùng đã nói: Chúng mình bây giờ đã ngoài 50t hết rồi, đầu óc, mắt
mũi ... không còn được như hồi trẻ cho nên ... mọi việc đều bị hạn chế thôi Em ạ!
Mỗi người đều có 1 hoàn cảnh riêng, cũng như Chị hôm Tết về BTre đã bị bệnh, sau
khi lên LX không được mấy ngày thì lại trở về BTre dự đám tang Anh 2 của Anh Đẳng
Lớp mình đó( Ba Anh Đẳng thứ 9, Má Chị thứ 10 ) và khi trở về LX thì hởi ơi! ... lại bệnh
tiếp cho đến hôm nay luôn. Nói ra cho Em hiểu để Em không còn buồn nữa, chứ có nhiều
bạn còn gặp hoàn cảnh khó khăn hơn thế nữa nhưng không tiện nói ra ... Cho nên DĐ
Lớp mình ... hơi buồn tí thôi! Cố lên Phi Hùng nhé!!!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao. Empty Re: Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao.

Bài gửi  volan0918971959 24/2/2014, 11:06 pm

thật ra chị Nở, Mơ nói đúng đó PH ơi, mỗi người mỗi cảnh, có khi ko tiện nói thôi, chứ trong lòng mọi người ai cũng rất trân trọng tình bạn bè, những kỷ niệm của thời áo trắng nhưng có khi phải bận rộn ...., có bạn chưa điều kiện tham gia với DĐ ... thì thôi nhé, cứ để mọi việc bình thường... chứ PH mà im hơi lặng tiếng thì "DĐ này âm u, ảm đạm, buồn nhiều lắm", PH buồn làm mọi người sẽ buồn theo luôn đó....
Cao thủ mượn rượu giải sầu đây " Buồn theo ly rựou đầy, không có ai cùng cạn ...."
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao. Empty Re: Chợt Thoáng Buồn Không Hiểu Vì Sao.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết