Tỉ TÊ TÂM SỰ
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tỉ TÊ TÂM SỰ
Thật là vui, bởi vì DĐ sau những ngày Tết có nhiều cái "mới":
Chưa đến ngày 8-3 mà trang, bài của DĐ đã nói về chủ đề về PN rồi.
Đặc biệt là lời chúc cho quý cô, quý bạn nữ,,,, hạnh phúc vô cùng..
Cái mới phải kể đến là ảnh Thầy, PH, Tùng, mới, mới và trẻ trung ..
Ảnh các bạn mình được hiện rõ từng người .. thật tuyệt..
Và niềm vui không kể xiết nữa Bạn Tr.C đã tham gia với DĐ.
Xuất hiện thêm bạn MAI HOÀN THÀNH.
Rồi PH, Mơ đề xuất cờ luân lưu cho họp mặt thường niên...
Nghĩ ra Thầy và các bạn Biền, PH, Mơ, Tùng có nhiều công sức cho DĐ...quá chừng chừng
Còn mình chỉ có việc đọc bài thôi mà cũng chưa thực hiện được,
nghe nhỏ Mơ trách mà chị L nao lòng quá, ..
Tự nhủ lòng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để vào DĐ thường xuyên hơn vậy.
Chưa đến ngày 8-3 mà trang, bài của DĐ đã nói về chủ đề về PN rồi.
Đặc biệt là lời chúc cho quý cô, quý bạn nữ,,,, hạnh phúc vô cùng..
Cái mới phải kể đến là ảnh Thầy, PH, Tùng, mới, mới và trẻ trung ..
Ảnh các bạn mình được hiện rõ từng người .. thật tuyệt..
Và niềm vui không kể xiết nữa Bạn Tr.C đã tham gia với DĐ.
Xuất hiện thêm bạn MAI HOÀN THÀNH.
Rồi PH, Mơ đề xuất cờ luân lưu cho họp mặt thường niên...
Nghĩ ra Thầy và các bạn Biền, PH, Mơ, Tùng có nhiều công sức cho DĐ...quá chừng chừng
Còn mình chỉ có việc đọc bài thôi mà cũng chưa thực hiện được,
nghe nhỏ Mơ trách mà chị L nao lòng quá, ..
Tự nhủ lòng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để vào DĐ thường xuyên hơn vậy.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Tỉ TÊ TÂM SỰ
Vậy chớ thầy là admin mà có giúp cho lớp được bao nhiêu đâu. Thôi để Tùng và P Hùng lo, mình chịu khó lên DĐ đọc là tốt rồi!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Tỉ TÊ TÂM SỰ
Cùng vỗ tay khen vì sự góp sức của tất cả chúng ta để cho ngôi nhà thân thương mỗi ngày một đẹp hơn, vui hơn và mọi người Ai Cũng Muốn Về Nhà
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Tỉ TÊ TÂM SỰ
Chị L mới đọc xong ký sự phần 3 của tác giả Mơ. Công nhận vừa đọc vừa tưởng chừng như mình đang quay ngược thời gian ... trẻ lại của thời HS, của những cuộc họp mặt, cuộc vui tưởng chừng như không thể ... mà vẫn có thể ..... ... nhớ nhớ ,, thương thương làm sao ,, ko thể diễn tả bằng lời ....
Thầy ơi, Thầy là số 1, thầy là quan trọng nhất trong DĐ...
Thầy xứng đáng là admin, có em phải hứa sắp xếp thời gian để vào DĐ thường xuyên hơn,
và chịu khó đọc là tốt rồi, như thầy nói đó .... em thì chắc là vậy.
Thầy ơi, Thầy là số 1, thầy là quan trọng nhất trong DĐ...
Thầy xứng đáng là admin, có em phải hứa sắp xếp thời gian để vào DĐ thường xuyên hơn,
và chịu khó đọc là tốt rồi, như thầy nói đó .... em thì chắc là vậy.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Chị Lan chưa tốt thì chắc em còn tệ hơn
Chị Lan quậy đến hơn cả trăm bài mà nói là chưa tốt.
Như vậy chắc em còn tệ hơn nhiều
Như vậy chắc em còn tệ hơn nhiều
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: Tỉ TÊ TÂM SỰ
hi hi có đồng minh ... nhưng Phượng ơi chi L hứa cố gắng vào DĐ mỗi ngày rồi, đôi lúc lạc lối 1 chút , rồi cũng nhớ về NGÔI NHÀ CHUNG này..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Tỉ TÊ TÂM SỰ
Cả tuần nay, mình đi tất cả 9 đám (3 cứơi, 2 giỗ, 1 tang, 1 bệnh, 1 đầy tháng, 1 thôi nôi), nhưng đi có 6 thôi còn gửi 3 đám, eo ơi! chắc các bạn sẽ cười vì ăn gì dzữ thế! không đâu, chủ yếu là tình nghĩa thôi.
Mới đây bên chồng con gái, có người thân bệnh, chắc là phải 1 chuyến đi AG nữa rồi, gia đình bàn đi vào ngày thứ 7, CN nhằm ngày 31/5, 1/6 cũng là ngày du lịch trên sông.
Mình đang sắp xếp thế nào cho ổn đây, vì đợi sau ngày bế giảng lớp, rồi tới chủ nhật (25/5) là giỗ Bà nội chồng, nên dự kiến tuần kế thì đi AG là trúng ngày thứ 7, CN đi theo kế hoạch lớp mình ... nhức cả đầu ... buồn quá ... chưa biết tính sao đây!
Mới đây bên chồng con gái, có người thân bệnh, chắc là phải 1 chuyến đi AG nữa rồi, gia đình bàn đi vào ngày thứ 7, CN nhằm ngày 31/5, 1/6 cũng là ngày du lịch trên sông.
Mình đang sắp xếp thế nào cho ổn đây, vì đợi sau ngày bế giảng lớp, rồi tới chủ nhật (25/5) là giỗ Bà nội chồng, nên dự kiến tuần kế thì đi AG là trúng ngày thứ 7, CN đi theo kế hoạch lớp mình ... nhức cả đầu ... buồn quá ... chưa biết tính sao đây!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Tỉ TÊ TÂM SỰ
Đã hứa đi thì phải bằng mọi cách đi cho được chứ than giản gì coi chừng dân giận là mệt đó./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Tỉ TÊ TÂM SỰ
Nghe lớp trưởng "hăm he" sợ quá!
Giờ L sợ "bạn giận" mà cũng sợ "gia đình giận" nữa nè!
Giờ L sợ "bạn giận" mà cũng sợ "gia đình giận" nữa nè!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|