Lời Mở Đầu
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Chào mừng Ngày Phụ Nữ 8/3
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lời Mở Đầu
Thế là các ngày tết đã trôi qua, chiều nay đi họp trên phường lại nghe chuẩn bị Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thôi thì còn hơn nữa tháng mới đến tháng 3, trong đó có 1 ngày vô cùng quan trọng là "Ngày Phụ nữ 8/3". Để thay đổi chủ đề thay thế 2 tháng "lể hội" vừa qua, Tùng cận xin mở thêm chuyên mục này dành riêng cho phe "thiểu số" 10-12C. Rất mong Quý Ông, Quý Bà 10-12C đóng góp bài viết.
Để mở đầu xin tặng các "Quý Ông, Quý Bà" 10-12C một bài thơ sưu tầm trên mạng : "Nếu thế giới không có đàn bà"
Nếu thế giới không có đàn bà
Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già
Ai làm đối tượng cho ông ghẹo
Khi có cô nào õng ẹo qua
Nếu thế giới không có đàn bà
Ai sẽ thay ông gánh việc nhà
Quạt nồng ấp lạnh ai chu tất
Nuôi cả đàn con cũng chẳng la
Nếu thế giới không có đàn bà
Thì các ông ở đâu mà ra
Mồng tám tháng ba ông nên nhớ
Mang tặng mỗi bà một đoá hoa.
Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già
Ai làm đối tượng cho ông ghẹo
Khi có cô nào õng ẹo qua
Nếu thế giới không có đàn bà
Ai sẽ thay ông gánh việc nhà
Quạt nồng ấp lạnh ai chu tất
Nuôi cả đàn con cũng chẳng la
Nếu thế giới không có đàn bà
Thì các ông ở đâu mà ra
Mồng tám tháng ba ông nên nhớ
Mang tặng mỗi bà một đoá hoa.
Re: Lời Mở Đầu
Chưa tới ngày tám tháng ba
Diễn đàn đã thấy món quà mừng to
Vừa mừng vừa thấy lo lo
Có được như chúc hay là chỉ mơ ?
Phụ nữ lặn lội thân cò
Việc ngoài xã hội, việc nhà, một tay
Mong rằng các đấng râu mày
Nhớ về phụ nữ, đến ngày : tặng hoa !
Diễn đàn đã thấy món quà mừng to
Vừa mừng vừa thấy lo lo
Có được như chúc hay là chỉ mơ ?
Phụ nữ lặn lội thân cò
Việc ngoài xã hội, việc nhà, một tay
Mong rằng các đấng râu mày
Nhớ về phụ nữ, đến ngày : tặng hoa !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Sợ vợ là truyền thống
Tục kể rằng khi Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra 100 con bà Âu Cơ mới “BIỂU” Lạc Long Quân dẫn 50 con xuống biển, ông bèn riu ríu nghe theo. Từ đó tất cả đàn ông đều “PHẢI” sợ vợ!
Được sửa bởi huynhvy ngày 18/2/2014, 12:57 am; sửa lần 1.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Lời Mở Đầu
Thầy ơi, em có đọc câu danh ngôn nầy nè :
“Kính trọng một người đàn bà là dấu hiệu tỏ rõ một người đàn ông hiền hậu”
(J. Pecaut)
Mách cho “quý ông” mấy câu thơ này để o bế “quý bà” ngày 8/3 :
Bài thứ nhất :
Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
Và để em không thức giấc – che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ
Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em.
(R. Gamzatop)
Bài thứ hai :
Em hãy ngờ sao không là lửa sáng
Ngờ mặt trời không hề chuyển động
Ngờ chân lí phản bội tâm hồn
Nhưng chớ ngờ tình anh thắm thiết sắt son.
(W. Shakespeare)
“Kính trọng một người đàn bà là dấu hiệu tỏ rõ một người đàn ông hiền hậu”
(J. Pecaut)
Mách cho “quý ông” mấy câu thơ này để o bế “quý bà” ngày 8/3 :
Bài thứ nhất :
Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
Và để em không thức giấc – che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ
Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em.
(R. Gamzatop)
Bài thứ hai :
Em hãy ngờ sao không là lửa sáng
Ngờ mặt trời không hề chuyển động
Ngờ chân lí phản bội tâm hồn
Nhưng chớ ngờ tình anh thắm thiết sắt son.
(W. Shakespeare)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
Mừng ngày mồng Tám tháng Ba.
Tôi giặt giùm Bà chiếc áo của Anh.
Tôi giặt giùm Bà chiếc áo của Anh.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Lời Mở Đầu
Cái ông J. Pecaut tôn trọng là được rồi!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Thêm một bài thơ về Mẹ.
THƠ : NGÀY XƯA CÓ MẸ
Tác giả : Thanh Nguyên
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời – Đất,
Như cuộc đời, không thể thiếu trong con.
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng “Mẹ”.
Mẹ !
Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu.
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc.
Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng.
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc
Là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi Mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng…
Rồi những đưa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng.
Biết bao người được làm Mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi Mẹ ngân nga khắp mặt đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng.
Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng,
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng
Cháy, trong bão bùng, cháy trong đêm tối.
Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ.
Cổ tích thường bắt đầu từ :
“Ngày xưa có một nàng công chúa…”, hay “ngày xưa có một vị vua…”
Cổ tích còn bắt đầu từ :
“Ngày xưa có Mẹ…”
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Sai một phẩy, nhảy ngàn dặm.
Một giáo viên tiếng Anh đã đề nghị mỗi sinh viên đặt những dấu thích hợp vào câu sau: "Woman without her man is nothing". Bọn con trai ngắt câu: "Woman, without her man, is nothing." (phụ nữ sẽ chẳng là gì khi không có đàn ông). Bọn con gái lại ngắt câu như sau: "Woman: without her, man is nothing". (phụ nữ: thiếu cô ta, đàn ông chẳng là gì cả).
(Sưu tầm)
Trucchi
nguyenthitrucchi- Tổng số bài gửi : 8
Join date : 28/01/2014
Repl : Trúc Chi
Nếu Ông Thầy cho điền dấu và đảo chữ thì câu này là tàm tạm : "Without woman-her man, is nothing" : đàn ông hay phụ nữ mà thiếu nữa kia, thì không còn ý nghĩa gì nữa, vì lấy ai để mà "yêu thương" "chăm sóc" "giận hờn" "cãi lộn" và thậm chí "đánh nhau" ...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Chào mừng Ngày Phụ Nữ 8/3
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|