Một thời gian dài mệt mỏi!
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một thời gian dài mệt mỏi!
Suốt tháng nay không ở không cũng như không khỏe nên bỏ nhiều dịp tham gia họp lớp, họp cuối và đầu năm ở trường, ở nhà P Anh, Võ Triệu ... Các đám cưới, đám tang cũng không đi được vì “nói không nên lời” (hôm đám cưới con của Trưởng về là tắt tiếng luôn!). Cả nhà đều bệnh, đầu trên ho thì xóm dưới đáp lại còn ở giữa thì phụ họa cũng vui!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Thầy ơi, lấy độc trị độc !
Hổm nay thấy Thầy không lên tiếng. em tưởng Tết nầy Thầy "trúng mánh" , ai dè ....
Dân gian có câu : "lấy độc trị độc" bây giờ Thầy lấy "RƯỢU ĐẶC BIỆT" uống vô là hết bệnh liền, em bảo đảm luôn !
Dân gian có câu : "lấy độc trị độc" bây giờ Thầy lấy "RƯỢU ĐẶC BIỆT" uống vô là hết bệnh liền, em bảo đảm luôn !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Một thời gian dài mệt mỏi!
Uống rượu khi say bảo đảm không thể nào ho nhưng tỉnh lại thì được ho BÙ!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Ai cũng vậy hét Thầy ơi.
Con cũng bị cảm tại vì sau tai nạn tự dưng rối loạn giấc ngũ đêm nào cũng đến 4 giờ mới ngũ được nên uể oải. ban ngày con ngũ vùi luôn.
Mấy hôm nay phải dậy từ 6 giờ để đưa con bé đi học vị chi là con ngũ chỉ có 2 tiếng nên ban ngày cứ nằm mệt nhoài luôn.
Ở nhà con mấy đứa cứ bảo Cô qua bên Mỹ sống hợp hơn chứ ở VN cứ ngày ngũ đêm thức giống ma!
Mấy hôm nay phải dậy từ 6 giờ để đưa con bé đi học vị chi là con ngũ chỉ có 2 tiếng nên ban ngày cứ nằm mệt nhoài luôn.
Ở nhà con mấy đứa cứ bảo Cô qua bên Mỹ sống hợp hơn chứ ở VN cứ ngày ngũ đêm thức giống ma!
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|