DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tản mạn đầu năm

Go down

Tản mạn đầu năm Empty Tản mạn đầu năm

Bài gửi  nguyenthimo 2/2/2014, 10:39 am

Một cái Tết đã trôi qua…
            Những ngày bận rộn, hối hả chuẩn bị cho ngày tết đã qua, dự vị là vui cũng có mà mệt cũng nhiều. Không biết các bạn thấy sao chứ với Mơ không khí tết là ở những ngày trong tháng chạp, náo nức, bận rộn chuẩn bị cho ngày tết, đi ngoài đường hình như ai cũng hối hả hơn, tất bật hơn (bởi vậy mới có từ : gấp tết”), mọi người gặp nhau ai cũng đều hỏi han : ăn tết “lớn” không ? có sắm sửa tết gì chưa ? và hàng đống câu hỏi xung quanh ngày tết. Rồi giây phút thiêng liêng chờ đón giao thừa, chào đón năm mới đến với mong muốn một năm an lành, hạnh phúc và mọi điều may mắn đến với mình.
Sau đó là … hết tết.
           Ở nhà Mơ do không có thờ cúng ông bà (ở bên chồng việc thờ cúng tổ tiên ông bà do mấy em trai của ông xã ở dưới quê nhận lãnh), nên từ mùng 1 tết là cả nhả đóng cửa đi về quê thăm viếng họ hàng, hôm bên nội, bữa bên ngoại, đi suốt. Hôm nào cũng tối mịt mới về đến nhà, nghỉ ngơi rồi sang dậy lại đi tiếp. Mà điều có đi ra đường mới thấy cái vẻ tết, người người, xe xe nối đuôi nhau chạy trên đường đổ về quê. Bây giờ có cầu rồi nên cũng đỡ, hồi còn phà, năm nào cũng bị nỗi ám ảnh qua phà, chừng nào yên ổn qua được phà, vi vu trên đường mới thấy nhẹ được nỗi lo ngày tết…
          Năm nay đi về quê, được tài xế (ông xã) chở, ngồi sau mới để ý một điều là hai bên vìa hè trên đoạn đường dẫn lên cầu Hàm Luông người ta trồng toàn me, chắc các nhà quy hoạch đô thị định sau nhiều năm nữa đây sẽ là “CON ĐƯỜNG CÓ LÁ ME BAY”…
Bận đi là thế chứ bận về thì do về quê ghé nhiều nhà bà con, mỗi nhà đều nhâm nhi một tí, đến chiều là mặt ông xã đỏ gay, sợ mấy anh CAGT hỏi thăm sức khỏe nên lần nào cũng vậy Mơ trở thành tài xế xe ôm (đúng nghĩa nhất)…Về dọc đường gặp CA là ông xã cứ nói vui với Mơ : mấy ảnh cười duyên với anh kìa… Embarassed 
          Mấy hôm nay DĐ buồn hiu hắt, chắc mọi người bận rộn lắm, vì phải ở nhà đón khách đến chúc tết, đi chúc tết, đi sui gia (nếu đã có làm sui), v.v…Nhưng cũng phải nhận xét là năm nay DĐ lớp mình vui hơn, ngày 30 tết Trúc Chi xuất hiện, chào và chúc tết mọi người sau ba mươi mấy năm bặt tin. Rồi giờ giao thừa PH gửi về đoạn phim hát tặng bạn bè ở quê hương, được thấy lại hình ảnh người bạn tí ti của mấy chục năm trước, hình như “hắn” cũng quyết giữ vững danh hiệu “tí ti” mà bạn bè đã đặt nên thấy hắn vẫn trẻ so với các gương mặt đã “già chat” của bạn bè bên này…
         Rồi các nhân vật trước giờ ít nói , bây giờ cũng lên DĐ chúc tết như Văn Trưởng, Ngọc Rẫy, mừng quá, mong ước năm nay mọi người nói nhiều hơn trên DĐ, chứ không chỉ một vài bạn tung hứng hoài cũng mỏi miệng, ngại lòng lắm các bạn ơi…
Những ngày tết đã qua, cộng thêm một tuổi vào cái con số 5… đáng ngán, đáng buồn. Lại trở về với sinh hoạt thường ngày, đối mặt với những bận rộn, lo toan cho cuộc sống…
         Mong ước một năm sẽ gặp nhiều thuận lợi, vui vẻ như niềm vui đã nhận được từ DĐ : 10c76mocay.forumvi.com !  Very Happy Very Happy Very Happy 
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết