DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuyện vui hồi còn đi học

3 posters

Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 18/1/2014, 11:24 am

Năm 1982 mình còn dang học trường ĐHKT ở ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo QI TPHCM thời cái ăn còn chưa đủ nói gì phương tiện(xe đạp)hoàn chỉnh dây thắn xe đứt không biết bao nhiêu lần mỗi lần đứt như vậy mình lại mua ốc xiết cáp về xiết lại làm chỗ ngán cái đầu cáp để tận dụng cái đầu cáp xỉa ra tua tủa tai nạn nghề nghiệp cũng từ đó mà ra (giờ mà hỏi ốc xiết cáp không ai biết cũng không ai bán).Số là mình đi học về đến cổng KTX do đông người mình bẽ lái gắt cái đầu cáp tua tủa kia móc đâu không móc nhè ngực cô gái trẻ đẹp đang chờ xe buýt mà móc một phát lộ nguyên núi bên trái của cô ta mai mà không trầy xướt gì cả (giờ mấy cô gái thường khoe mặc đồ xuyên thấu) nhưng lúc đó xem chuyện nầylà đại tội.Nói thiệt lúc đó mình chỉ sợ các bạn trong lớp ĐH nhìn thấy ,bạn Hằng Nga lúc đó cũng ở KTX nầy nếu họ bắt gặp cảnh tương nầy có nước độn thổ mất .Cô gái cứ để vậy mà khóc"không biết mắc đền tôi đi" mình vội nắm miếng áo rách kéo lên che lại cho cô gái và năn nỉ" thôi lở rồi em lên xe anh chở về nhà em nói gì thì nói ở đây bạn bè anh bắt gặp là anh chết mất"năn nỉ một hồi cô ta mới đồng ý lên xe chở về nhà ,ông già cô bé nghe nói mình là sinh viên ở tỉnh lên đây học thì thông cảm đền 2đ ( lúc đó giá xem phim chỉ có 0,4đ) và mời thỉnh thoảng đến chơi vì gần KTX chừng 1km, mình chùn thật lẹ và từ đó không lần nào đến gia đình đó cả giờ mới ngẩm nghỉ lúc đó mình khờ thiệt...../.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  doanthino 18/1/2014, 5:19 pm

Anh cho rằng hồi đó Anh khờ quá! Nếu bây giờ xảy ra trường hợp tương tự
thì Anh giải quyết như thế nào hả Anh Biền?
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 18/1/2014, 6:53 pm

Tức là được bật đèn xanh rồi mà lại thoái lui khờ thật./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Nhất quỷ nhì ma......

Bài gửi  bien0909303499 20/1/2014, 8:21 am

Bạn chung lớp tên T  thương một cô học ĐH sư phạm  ở chung KTX ,  hằng  ngày cứ băng khoăng tặng cho người yêu gì ,đi chơi ở điểm nào, sau nầy cưới ra sao....    Biết  T không lập trường tụi mình mới thử xem tình yêu đó có bền vững  không...Bữa nọ  xuống nhà  ăn tập thể ăn xong tám một lát  ,T xuống trể nên ngồi bàn phía sau  làm bộ không thấy , mình mở đầu nói nhỏ nhưng chủ yếu cho T  nghe được...  
- E tụi bây có biết H bạn gái của T ở khu B không?
-C : tao không biêt
-V: NTSK(nghệ thuật sân khấu) hay ĐH sư phạm
-P: háo sắc nhất hỏi ngay :đẹp hôn?  mình nháy mắt  
-R:quá đạt ,nghe nói hôm trước có một đạo diễn gì đó xuống tim diễn viên  đóng phim có đến gặp H rồi nhưng do H đẹp hơn người mà đạo diển cần tìm do đó không chọn
(T vui ra mặt tay gõ nhịp xuống bàn chừng vui lắm đây)
-P:đẹp hơn thì tốt chứ sao?mà nhân vật tên gì? phim nào? Trầm ngâm một lát
-R: Đóng vai Thị Nở ,phim Làng Vũ Đại Ngày Ấy đó
T đỏ mặt bỏ đi một nước và giận tụi mình đúng một tháng, nói thiệt tụi mình định nếu T thương H thật thì tụi mình sẻ có cách giúp nào ngờ từ đó không thấy T và H đi chơi với nhau nữa ,trong lòng mình thấy ái nái đúng như lời người xưa nói ...thứ ba là học trò./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 22/1/2014, 7:38 am

Lầu 5 KTX 135 Trần Hưng Đạo ngập lụt ai cũng ngạc nhiên nhưng đó là sự thật ,khuya hôm đó cả KTX ai cũng mệt mỏi do học bài thi học kỳ một học xong nằm lăn xuống nền ngủ thật ngon lành tập vở vưt lung tung,không ai ngủ giường cả vì rệp nhiều như kiến ,bổng dưng một bạn la lớn:Ngập lụt rồi tụi bây ơi dậy mau lên không biết quá mệt hay mê ngủ mà khi ngồi dậy đã thấy nước lên 5 phân rồi, lúc nầy mới thấm lạnh vì nươc làm ướt hết lưng .Cả tầng 5 như ong vở tổ nào tập vở tao ướt hết rồi, nào túi gạo mới về quê đem lên đi tong rồi , tắm đi các bạn ơi nước nầy bị ướt không tắm thì ghẻ lở đầy lưng cho mà xem, rồi cả tầng 5 tranh nhau xuống tầng 2 và3 tầng bố trí cho sv nữ tắm ké làm cả sv đều biết chỉ có QLKTX là không biết thôi nước cứ chảy đổ xuống cầu thang đường Trần Hưng Đạo nghe như thác đổ nguyên nhân các thợ hồ sữa chữa khu vệ sinh bít lổ thoát nước, (nước máy ít khi lên đến lầu 5 kể cả lúc khuya ít ai sử dụng nên thợ chủ quan nhưng nay lại khác nước máy rất mạnh, hàng ngày KTX chỉ mở nước cho sv lúc 5h-6h sáng chiều 4h-5h các giờ khác thì dự trử nước hoặc xuống lầu 2,3 xài ké) các bạn sv tầng 5 phải khổ với sách vở của mình nhưng cũng mai đợt thi đó ai cũng qua vì môn ngành./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty kể tiếp loạt chuyện thời học sinh

Bài gửi  bien0909303499 23/1/2014, 9:06 am

Lúc đó còn khó khăn dù nhà nước lo hết trong việc học tập kể việc cả ăn uống nhưng do sản xuất không phát triển vì vậy gạo thì cũ mốc bông cỏ không lượm xiết, thịt mổi tháng được mua 450g bữa ăn thường là bánh xe lịch sử (dưa muối),canh toàn quốc hên cho mình học chung với anh bạn được cử vào ban kiểm tra của KTX vì vậy ưu tiên( lâu lâu mới được) xin ít cơm cháy thế mà vẫn khỏe mạnh sắm xe đoàn vong hằng ngày quảy trên vai lên xuống KTX tận lầu 6 .Bửa đó BQLKTX cho ăn tươi giống như liên hoan (làm heo do nuôi từ cơm dư ) anh bạn xin được một ki phèo mừng quá cả bọn kho khô làm món ăn cơm ,sau khi ăn xong buổi trưa mới phát hiện phèo có nhưng(lãi đũa) tưởng khi thấy vậy mọi người nôn và bỏ chạy mất dép nào ngờ các bạn gỡ bỏ nhưng chiều lại ăn tiếp một cách ngon lành, mình thì chào thua... ./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  huynhvy 23/1/2014, 11:45 am

Lúc đó em có tiền mua được ốc xiết cáp là quá tốt rồi, riêng thầy thì dùng 1 con tán cũ và 1 cái long-đền là xong. Ruột thắng thì mua ruột sau xài cho thắng trước để mỗi lần đứt thắng xài được lâu hơn!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 28/1/2014, 6:10 am

Hồi đó ở KTX ai cũng nghèo cả các bạn nghiện thuốc lá hút thuốc rê vấn giấy quyến hút xong phần cuối cùng gọi là dế để dành lại 5,7 dế lại vấn thành môt điếu mình lúc nào cũng thủ trong túi năm ba đồng đễ có tiền về xe mấy bạn gần ở Đòng Nai Long An ,Sông Bé...cứ hết tiền lại đến mượn đầu tuần về quê lên trả lại thế là các bạn gọi là đại gia đại gia gì túi có tiền mà không dám xài sợ hết lấy tiền đâu về xe mượn thì chắc không ai có mà cho mượn, đến nỗi đem gạo lên nấu cơm ăn thêm không có muối mà ăn mình ở lầu trên các bạn nữ học cùng lớp ở lầu dưới bửa nọ nấu cơm xong không có muối ăn chợt nghỉ ra sáng kiến lấy ca buộc dây thả xuống lầu dưới qua cửa sổ viết vài chữ....gường cay muối mặn.....thế là bửa đó được cái ăn .Mà lúc đó tinh thần chia sẽ rất cao mình về quê lên lúc nào cũng có đồ ăn cơm một lon gigo muối đậu phọng, một lon mắm ruốt xào thịt ba rọi, một keo tép ran dừa, một keo dừa cứng kho khô lên chưa được 2 tiếng là cả lầu đến xin chỉ chừa đủ cho cả phòng ăn 1 lần mà ngộ của mình nhưng các bạn tự chia mới lạ chứ mới đầu thấy ấm ức nhưng riết rồi quen, các bạn khác cũng san sẽ khi có món ngon coi như ăn vần công vậy./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Một chuyện khác cũng khá vui

Bài gửi  bien0909303499 7/2/2014, 10:25 am

Trước đây do thiếu điện ở khu vực KTX cúp điện thư 5 ( cúp luân phiên) KTX bố trí phòng và giường đều giông nhau do năm thứ tư nên ưu tiên được phân phòng lầu 4 anh chàng nầy đi nhậu về lên phòng ngủ anh ta cũng vào phòng ,và leo lên giường tầng ngủ như thường ngày nhưng sáng ra cả ký túc xá như ông giở tổ , số là do xỉn nê đến khi trèo lầu anh đếm sao lầu 4 thành 3 anh lên giường vị trí như phòng anh tại lầu 4 cởi quần áo mặc quần tà lỏn ngủ ngon lành cũng mai chủ nhân giường kia về Đồng Nai,sáng ra chị em làm vệ sinh chuẩn bị đi học thì phát hiện trong phòng mình có anh chàng ngủ từ đêm qua mà chẳng ai hay biết ,cả lầu 3 chị em dồn tất cả về phòng nây xem anh chàng xấu hổ quá chạy thục mạng./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 30/6/2014, 10:08 am

Nghe Thầy và Lan nhắc đến Rệp là mình nổi ốc cùng mình luôn vì luôn bị 2 chuyện sau đây ám ảnh:
1/Hồi học phổ thông Đoàn trường cử học trương Đoàn Lê văn Quang được bố trí ở nhà bà cụ ở Kinh ngang đang nói chuyện chuyện ăn ở thì trên nóc nhà lá rệp nhảy dù xuống bàn 2,3 con làm bửa đó mình xin kiếu không ở nhà đó nữa
2/Mấy năm sau vào ĐHKT ở KTX 135 THĐ rệp ban đêm bò có hàng như kiến bọn học sinh dẹp hết giường ngủ sàn gạch nhưng chúng vẩn không tha học bài mệt ngủ thiếp thức giấc thấy một hàng đen kịnh tưởng kiến hóa ra là rệp chúng bò tử mấy chiếc giường trên nóc nhà tắm học sinh vứt bỏ bò xuống chui vào lổ may của trái banh da ẩm nước cầm trái banh là thấy đít rệp dầy đặc thế là mấy bạn mua thuốc trừ sâu mitox để nguyên xi trét khắp phòng đúa nào mắt củng đỏ que miệng ho xù xụ riêng mình chiệu không được phải di chuyển qua phọng khác.Bây giờ mấy đứa con của mình không đứa nào biết con rệp cả ./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  huynhvy 1/7/2014, 12:49 pm

Lúc ở Mỏ Cày, mỗi lần đi dự giờ trúng ngay phòng đặc biệt (bây giờ không nhớ phòng nào) thì không dám để tay trên bàn vì rệp ở kẽ giữa 2 tấm mặt bàn hay kẽ nứt chung ra.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 2/7/2014, 6:06 am

Lại một chuyện khác,tuy nhỏ nhưng chỉ 12 tiếng sau cả thế giới đều biết. Số là năm 1982, 2 bạn là bác sĩ tương lai đi chơi về trên đường Ngô Gia Tự gần KTX trường ĐHY thì 1 anh bị CA phường gọi lại làm việc anh ta nhắn nếu 21h đêm tao chưa về thì mầy đến rước .Đến 21h30 bạn vẫn chưa thấy về anh nói các bạn ở KTX nào: xoang, nồi ,xô ,thau ,chén, đũa hùng hổ đén CA phường đòi người ,sau khi các anh CA phường nói mời bạn kia để hỏi tin tức an ninh khu vực thôi cả bọn kéo nhau về KTX thì thấy anh ta về rồi anh còn nói đi chơi cùng bạn gái nên quên báo lại cho các bạn hay với lại gặp bạn trước cửa CA phường đi luôn quay lại chi cho xa mặ dù tức anh ách nhưng anh bạn kia cũng đành chịu.Sáng hôm sau đài BBC có tin tức nội dung là sinh viên phản đối chính quyền biểu tình, nghe nói sau vụ nầy các bạn nào dính liếu đều bị khiển trách./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  huynhvy 6/7/2014, 4:34 am

Lúc học trung học thường thì đi bộ chỉ khi nào gấp quá thì mới dùng xe. Một hôm đang đi bộ thì có thằng bạn kề xe đạp kêu lên nó chở. Thật thì mình chẳng ham được chở bằng xe đạp vì ngồi sau ê lắm, bấy giờ yên sau chưa có nệm. Thằng bạn cứ kêu hoài cũng kì nên leo lên đại, thế là sự kiện xảy ra! Đùng! Bánh xe nổ báo hại mình phải trả tiền thay ruột và vỏ cho nó (lúc nầy học sinh đi học chỉ đủ tiền vá thôi).
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 26/2/2015, 8:56 pm

Lâu lắm mới tim được hình minh họa cho chuyện nhất quỉ.... mời các bạn xem như vây anh bạn kia không nổi khùng mới lạ( Thị Nở) làng Vũ Đại ngày ấy

Chuyện vui hồi còn đi học 3451ngp
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Chuyện chưa kể

Bài gửi  bien0909303499 1/3/2015, 11:06 am

Hôm đó ở phòng số 507 KTX THĐ thật náo nhiệt  2 giờ khuya rồi mà vẩn ồn ào các bạn đều học cùng lớp nên thống nhất không nói bất cứ ai ngoài phòng nghe .Số là anh A hiện nay cũng là Trưởng phòng HCTC 1 trường ĐH lớn do có bệnh hay uống nước sâm nhiều không biết ,đêm đó anh ngủ giường trên ở dưới là anh B cao chỉ 1m4 thấp hơn bọn con gái ở lớp đương chìm vào giấc mộng vàng mơ thấy đi dã ngoại  ăn cơm trắng thịt ê hề  ăn xong một chút bắt đầu ra suối  tắm ,ngay lúc hưởng thụ nước suối mát lạnh anh ta tung mền la í ới ,thì ra anh A ở trên cho ảnh tắm bằng nước tiểu, báo hại nữa đêm  cả 2 anh A và B phải xuống tầng 2 mà tắm  và giặt giủ vì lầu 5 chỉ 4h sáng hoăc 4h chiều mới có nước./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  bien0909303499 4/3/2015, 6:27 am

Một chuyện khác cũng tức cười ông bạn cùng phòng KTX mặc dù chế độ ăn rất kém nhưng nhìn rất đẹp trai và khỏe mạnh nhưng có tật bắt cá 2 tay , anh quen một lúc 2 bạn gái đều học ĐHKT nhưng 1 nguời thì ở KTX Trần Quang Khải, một người ở KTX Trần Hưng Đạo thế nhưng hai bạn nầy chơi rất thân thường kể chuyện về người yêu cho nhau nghe với vẻ hài lòng với bạn trai mình lắm vì các bạn khác có ai được như mình.(Nói thật các bạn gái đừng buồn hồi đó ở ĐH con gái chảnh lắm các bạn nam thường nói:năm thứ nhất "kêu"năm thứ nhì "xìu" năm thứ 3 "yêu" năm thứ tư "vội" vội vì không còn thời gian mà chọn lựa thế đó...)Trở lại chuyện trên .Bửa nọ anh chàng viết thư tình 2 lá giống như nhau dạng điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa viết xong bỏ vào phong bì có lẻ ông Tơ bà Nguyệt muốn phạt tội bứt cá 2tay nên đã tráo đổi thơ  nhau nên  thơ của người nầy lại gởi người kia báo hại anh ta  bị 2 bạn gái kia xù ... Anh ta thì buồn rười rượi còn cả phòng thì được một buổi cười no nê./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  doanthino 4/3/2015, 9:16 am

Đáng đời cho người muốn bắt cá hai tay, và đây cũng là một bài học
cho những chàng đẹp trai mà có tính không chung thuỷ! Đúng là một
câu chuyện vui! Very Happy Laughing Very Happy
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty ngay về của đại gia

Bài gửi  bien0909303499 4/3/2015, 9:05 pm

Hồi học ĐH các bạn thường đòi về quê chơi lắm có Bạn Vương ở Nha Trang xin theo về Bến tre chơi do nhà xa nên lúc nào mình cũng thủ tiền để khi về có tiền trả tiên xe ,vậy nên các bạn khác hay mượn tiền về ĐN, LA,Sông Bé(BD)thư 2 lên trả lại thường gọi mình là Đại gia. Anh bạn về BT cũng tưởng mình nhiều tiền.Thật ra mình cũng dành sẳn tiền cho 2 người và 1 chiếc xe đạp, giá vé lúc đó có 2đ nhưng xui cho mình  xe lên giá không hay đành đèo xe đạp về ...từ 5h sáng về tới txBT 2h chiều có một điều không công bằng là anh bạn cao 1m8 nặng 76kg còn mình nặng chỉ có 49 kg vì vậy vê tới nhà Định Thủy 5h chiều không còn sức để vui chơi nữa và cũng không màn cơm nước, ý là dọc đường nghỉ không biết bao nhiêu lần mỗi lần nghỉ đều uống nước không trả tiền xe nhưng đến nhà không còn đồng nào các bạn thấy cuộc hành trình của đại gia có gian khổ không? tuy mệt nhưng vì bạn cũng vui ,bạn cũng biết mình chở bạn nặng ,nên cũng ưu tiên mình ngồi sau nhiều hơn./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Chuyện vui hồi còn đi học Empty Re: Chuyện vui hồi còn đi học

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết