Thêm một hình nữa.
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Thêm một hình nữa.
Ông cao học 10D phải không
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Re: Thêm một hình nữa.
Bên trái là Trưng đó, bên phải là Ngọc (Mười Một), Hữu Đạt, Phong và Tùng chắc nhớ Mười Một nhiều vì hồi đó chơi đá banh với nó luôn. Không hiểu tại sao nó lại vắn số như vậy?
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Thêm một hình nữa.
E nói Ngoc hả? Sao lại mất? Mà mất hồi nào?
huynhthisuong- Tổng số bài gửi : 37
Join date : 16/04/2012
Age : 64
Re: Thêm một hình nữa.
No mat nam 84-85 gi do. Nam 82 tui con choi bong chuyen voi no, cho den 84 ma. Di vuot bien phai kg PH?
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Re: Thêm một hình nữa.
Đầu năm 84 PH rời nhà máy đường Là Ngà về làm ở nhà máy xi măng Thủ Đức, lúc này có dịp gặp Hữu Đạt nhiều hơn vì Hữu Đạt làm và đóng quân ở phía bên kia cầu Saigon. Khoảng sau nữa năm thì PH có dịp thăm Hữu Đạt ở trong Saigon, lúc này Hữu Đạt đang ở trong nội thành, hình như con số 84 hay 85 hoặc 87 còn mập mờ quá, Hữu Đạt đi chợ rồi hai đứa cùng ăn cơm trưa, lâu nhưng vẫn còn nhớ, cơm với cá bóng kho tiêu. Lúc ăn xong thì Hữu Đạt có đưa một lá thơ từ anh Ý, anh học trên mình một lớp, nhưng sau chị của chị Sương một lớp thì phải. Anh Ý nói là hai người, anh và Ngọc, cùng đi chung tàu, ra khơi bị dòng nước xoáy cuốn tàu, anh có dặn Ngọc là ôm miếng ván cho that chắc trước khi hai người bị nước xoáy đi. Khi anh Ý bật ra khỏi dòng nước thì không còn thấy ai nữa, sau vài ngày lênh đênh thì được vớt. Anh hy vọng là Ngọc cũng như vậy, và PH cùng HĐ cũng hy vọng là vậy, nhưng từ đó cho đến nay vẫn chưa có ai có tin tức gì về Ngọc cả. Hy vọng cái tin này vẫn còn nhưng có vẻ xa vời quá.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Repl : Các Bạn
Có lẽ Ngọc (Mười Một) đã mất thật rồi. Bao nhiêu năm qua rồi có tin tức gì nó đâu ??? Anh Ý và Ngọc ra đi theo "tiếng gọi của con tim". Ngày xưa hai người đó yêu 2 chị em Hằng và Thắm (học dưới lớp chúng ta 1,2 khoá). Hằng và Thắm đi Mỹ theo chương trình "hội tụ với gia đình". Ngọc nó luôn tìm cách vượt biên để sang đó với Thắm. Có thời gian nó bị truy lùng ráo riết do dính với mấy vụ tổ chức vượt biên, nó ghé nhà bạn bè ở Sài Gòn ở vài ngày rồi sang nhà khác, có lúc nó cũng có ghé nhà Tùng ở Quận 4. Thật ra mình cũng không biết, sau này mới nghe Hữu Đạt kể lại. Đúng là nó thật là vắn số và kém may mắn. Nhưng nó mới là người đích thực "hy sinh vì tình yêu".
Tùng nhìn hình không thể nào hình dung là "Mười một". Khi PH bật mí, nhìn kỹ thì mới nhớ về gương mặt của nó. Ngày xưa lúc đi học, nó lại chơi khá thân với Phong, Tùng, Phi Hùng, Hữu Đạt mặc dù khác lớp. Nhớ về nó là lại nhớ bao nhiêu là trò quậy phá thuở học sinh. Biết bao giờ mới tìm lại được ???
Tùng nhìn hình không thể nào hình dung là "Mười một". Khi PH bật mí, nhìn kỹ thì mới nhớ về gương mặt của nó. Ngày xưa lúc đi học, nó lại chơi khá thân với Phong, Tùng, Phi Hùng, Hữu Đạt mặc dù khác lớp. Nhớ về nó là lại nhớ bao nhiêu là trò quậy phá thuở học sinh. Biết bao giờ mới tìm lại được ???
Similar topics
» thu dua hinh len
» Hình đi tân gia nhà anh Sớm
» HÌNH SAU TRỞ VỀ
» ÔN BÀI GỬI HÌNH
» HÌNH TP VÀ VỢ ĐÂY
» Hình đi tân gia nhà anh Sớm
» HÌNH SAU TRỞ VỀ
» ÔN BÀI GỬI HÌNH
» HÌNH TP VÀ VỢ ĐÂY
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|