Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
Kính Thầy cùng các bạn,
Do Ký sự phần II đã dài , nếu cứ viết tiếp thì khi Mơ mở ra để thêm vào cũng khó (máy bị nặng mở rất lâu), các bạn xem cũng vất vả vì bài quá dài.
Vì vậy Mơ mở thêm phần III : bắt đầu từ cột mốc 20-11-2013
Xin mời xem !
Do Ký sự phần II đã dài , nếu cứ viết tiếp thì khi Mơ mở ra để thêm vào cũng khó (máy bị nặng mở rất lâu), các bạn xem cũng vất vả vì bài quá dài.
Vì vậy Mơ mở thêm phần III : bắt đầu từ cột mốc 20-11-2013
Xin mời xem !
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 13/2/2014, 9:45 pm; sửa lần 3.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần III
CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY 20-11-2013
Bước sang năm thứ II lớp mình tổ chức các hoạt động tri ân Thầy Cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
Ngày 18 - 11 - 2013 : Dù các bạn đa phần đều đang bận làm việc, nhưng Mơ đã cố gắng liên lạc thu xếp với các bạn để có thể tổ chức 1 đoàn gồm 4 bạn : Mơ, Thiện, Đẳng, Bình Đạt đi đến nhà Thầy Vy chúc mừng Thầy. Dù chỉ là mang đến kính Thầy món quà nhỏ nhưng Thầy đã rất vui đón nhận, bởi đây là tấm lòng thành của các “học trò già” tóc đã điểm sương.
Ngày 19-11-2013: Mơ đi cùng các bạn : Giống, Trưởng, Lan đến chúc mừng Thầy Cô ở khu vực Mỏ Cày. Cả nhóm đã đi đến nhà Thầy Long, Cô Lan, Cô Mai. Những cái bắt tay Thầy – Trò gặp gỡ, nụ cười mừng vui cảm động vì học trò cũ vẫn nhớ Thầy Cô xưa.
Tại nhà cô Mai, nhóm bạn đã có buổi gặp gỡ hết sức vui vẻ thân tình với cô, được cô mời ăn kẹo dừa Mỏ Cày, đặc sản truyền thống của quê hương mình. Ăn kẹo dừa mà chợt nhớ câu ca dao :
Trong cùng ngày thì lớp trưởng Biền cũng đã đến nhà chúc mừng Thầy Lương tại TP Bến Tre.
Mong rằng lớp chúng ta duy trì được việc làm ý nghĩa, tốt đẹp này vào những năm tiếp theo. Và cũng rất mong sau nầy có được thêm nhiều bạn cùng đi…
Từ dịp gặp cô Mai, rồi trao đổi với anh Biền vậy là tiến hành đăng ký cho cô Mai trở thành thành viên của DĐ ngay thời điểm 20-11-2013.
Diễn đàn, bạn bè rộn ràng chào đón cô Mai gia nhập : “10c76mocay.forumvi.com”
Sự kiện cô Mai gia nhập “10c76mocay” :
Cũng là một điểm nhấn đặc biệt của diễn đàn ...
Cô giáo ngày xưa giờ trở lại với lớp, lần lượt điểm danh từng đứa học trò giờ đã không còn nhỏ bé nữa, nhưng vẫn là cảm giác y như hồi còn đi học : đứa thuộc bài thì mạnh dạn giơ tay phát biểu, đứa tạm thuộc bài thì len lén giơ tay một cách thiếu tự tin, còn mấy bạn không thuộc bài thì hồi hộp chờ cô gọi… Lớp học năm xưa như đang trở về với cô - trò chúng ta, có lẽ trong cuộc sống thường ngày mãi lo toan bận bịu với vô vàn những khó khăn thử thách đối với mỗi người nên hầu như ai cũng ”mong ước kỷ niệm xưa”, cũng muốn được trở lại cái thời còn ngồi dưới mái trường thân thương, chỉ biết học hành và vô tư đùa vui, tinh nghịch…
Mà cũng thú vị lắm khi mà giờ cô thì làm theo lời học trò chỉ dẫn, còn học trò thì xúm quanh vỗ tay khen cô giỏi, cho cô điểm 10+ mỗi khi cô “có tiến bộ” ! Có lẽ đây là chuyện xưa nay hiếm, chỉ có ở lớp học của chúng mình.
Chương trình “XƯA & NAY” :
Đây là ý tưởng vui của Phi Hùng, nhằm tạo điểm mới lạ cho bạn bè xem mỗi khi vào DĐ, mỗi bạn sẽ cố lục trong kho lưu trữ của nhà mình để tìm ảnh xưa cũ của từng bạn gửi lên DĐ, một vài hình xưa xưa cạnh bên ảnh hiện tại, để thấy dù qua bao thăng trầm biển đổi vẫn còn đó những đường nét đặc trưng của riêng mỗi người, không hề thay đổi; và để thấy qua bao nhiêu năm tháng thì “sự tàn phá của thời gian” thật là đáng sợ !
Bởi có yếu tố “xưa” nên công việc sưu tầm cũng gặp khá nhiều khó khăn, kết quả chưa cao. Nhưng cũng là một chuyện vui của DĐ bởi tự dưng nhà nhà phải bới tung từng góc nhà để tìm ảnh cũ, còn bạn bè gặp nhau thì cứ bị truy hỏi “có tìm được ảnh cũ nào không ?”
Tuy thế nhưng đây cũng là một chủ đề được mọi người quan tâm theo dõi, ủng hộ ...
Ngày 24-12-2013 : Kỷ niệm 2 năm ngày mất của Hằng Nga
Lần nầy gia đình chồng Hằng Nga tổ chức lễ kỷ niệm tại nhà riêng ở TPHCM, do điều kiện xa xôi lại là ngày làm việc nên chỉ có Mơ từ Bến Tre lên đi cùng với các bạn ở TP (Biền, Tùng, Chinh, Yên, Hữu Đạt) đến dự. Cũng là để đáp lại tấm chân tình của gia đình chồng Hằng Nga đối với tập thể lớp mình. Thời gian qua đi cũng đã làm vơi bớt nỗi buồn đau của anh Việt và các cháu, trước bàn thờ Nga được đặt trang trọng trong nhà, đốt dâng bạn nén nhang tưởng niệm, mong Nga an nghỉ và nơi cõi xa xăm hãy dõi theo mỗi chặng đường tìm lại tình thân của bạn bè lớp mình để cùng vui và an lòng rằng tâm nguyện của Nga đã được bạn bè thực hiện vẹn tròn.
Rồi nhìn hình ảnh Nga cười tươi trong ngày cưới vợ cho con trai treo trên tường nhà, nghe nhiều câu chuyện kể nhắc lại lúc sinh thời của Nga, mới thấy Nga sẽ còn mãi trong lòng người thân, cũng như bạn bè thân thiết. Một cảm xúc làm ấm lòng người đi kẻ ở...
Mong rằng sau nầy sẽ có nhiều bạn sắp xếp được thời gian để đến “thăm Nga” trong những năm sau…
Sau dự tiệc tại nhà Hằng Nga, Mơ cùng với Tùng và Hữu Đạt kéo về nhà Tùng để đón Noel . Ba đứa bạn ngày xưa là nhóc con trong lớp, giờ đứa chẳng còn tóc mà chỉ thấy toàn râu, đứa thì tóc muối nhiều hơn tiêu, ngồi uống bia với nhau mà nhắc chuyện thời đi học, với đủ thứ chuyện nghịch phá của tuổi học trò, rồi cười giòn giã như không còn nhớ gì hiện tại với tuổi đời chồng chất, hay lo toan bận bịu. Tiếc rằng thời điểm tụ họp bạn bè không tiện cho nhiều bạn nên chỉ có ba người!
NGÀY 19-01-2014 : DỰ ĐÁM CƯỚI CON BẠN TRƯỞNG
Đây là ngày vui, ngày được mong chờ nhiều nhất của các bậc làm cha, làm mẹ : ngày con trưởng thành, yên bề gia thất.
Thông tin và lời mời dự đám cưới được bạn Trưởng gửi lên diễn đàn từ rất sớm, đây cũng là niềm mong mỏi mà bạn đã bày tỏ từ lần họp lớp đầu tiên năm 2012 : "NẾU TUI LÀM SUI, CÁC BẠN PHẢI CÓ MẶT" ((trong trò chơi nói về mong ước của bạn), và với sự hỗ trợ của Kim Lan, Mơ, lớp mình đã tập hợp được 21 bạn đến dự ngày vui của gia đình bạn Trưởng.
Dịp này lớp cũng đã được gặp lại nhiều Thầy, Cô như cô Lan, cô Mai, cô Nghi, thầy Huợt, thầy Lương, và luôn luôn có mặt Thầy "nhất" của lớp mình : Thầy Vy !
Lần đầu tiên hai cô giáo ngày xưa gặp lại đám học trò cũ, các bạn tíu tít hỏi thăm cô, kính cô ly rượu mừng ngày vui của gia đình bạn, có bạn còn chào cô một cách hết sức ngộ nghĩnh, dễ thương như "Em chào cô, cô ơi em nhớ em có học cô nhưng lâu quá rồi em không nhớ cô tên gì, và cô dạy em môn nào nữa" Thật hết biết ! nếu còn đi học chắc bạn này thế nào cũng xơi trứng ngỗng !
Ba mươi mấy năm rời xa sách vở, những công thức toán học, phương trình đồ thị hay bài học về di truyền biến dị đã trở nên xa vời, đi vào quên lãng, nhưng tình Thầy - Trò và đạo lý "Kính thầy", "Tôn sư trọng đạo" thì chúng em vẫn khắc ghi trong lòng, mãi mãi không quên...
Do thời điểm đám cưới cận kề ngày tết, đám tiệc nhiều, rồi bận rộn việc tảo mộ cuối năm nên lần này thiếu vắng nhiều bạn, nhưng dù ít nhiều thì khi bạn bè có dịp gặp lại vẫn cứ như ngày hội, rôm rả chuyện trò, uống rượu đến "không say chưa chịu về", cho nên sau khi dự tiệc cưới xong một số bạn lại kéo về nhà Chủ - Tuyết gầy cuộc vui tiếp, như thông lệ !
Hết sức cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của hai bạn ! Mỗi lần có dịp tụ họp ở khu vực Mỏ Cày là lại nhờ nhà Chủ - Tuyết làm điểm tập hợp xuất phát, và tiếp sau là màn hai của vở diễn "Bạn cũ gặp nhau" ...
Bây giờ bạn bè có nhiều dịp gặp nhau nên mỗi lần gặp lại là phát hiện thêm nhiều điều thú vị, đáng nhớ của các bạn. Như anh Hoàng, cứ tùy theo giọng nói thay đổi theo vùng miền nước ta của ảnh mà biết mức độ 'xỉn' tới đâu rồi, đi dọc từ Nam ra,... tới Huế là lật xe, chưa lần nào tới được Hà Nội ! Hay như lần này phát hiện anh Giống là nhạc công "bộ gõ chén" đệm cho anh Chấn "xuống vọng cổ", rất hay...
Diễn đàn mừng Xuân Giáp Ngọ và tìm được bạn Trúc Chi :
Những ngày cận tết, với tất cả mọi người đều là khoảng thời gian bận rộn nhất, lo toan đủ thứ, thời gian như vội vã, gấp rút hơn. Tuy thế diễn đàn vẫn luôn được bạn bè vào thăm hằng ngày, đó là tín hiệu đáng mừng và đó cũng là niềm mong mỏi của Ban LL, cũng như những người thành lập DĐ. Đã có thời điểm DĐ được 52 người truy cập cùng lúc, một con số ấn tượng, không ngờ, bởi kỷ lục trước đó chỉ là con số khiếm tốn : 17 người !
Ngày cuối cùng của năm âm lịch, DĐ mừng đón thêm cô bạn nhỏ Trúc Chi trở về với lớp, sau một thời gian “truy tìm” bằng nhiều cách ! Dù chưa được “nói chuyện” nhiều với bạn trên DĐ nhưng cũng là niềm vui to lớn mà bạn bè nhận được khi mùa xuân đang về. Hy vọng năm nay lớp chúng ta sẽ tìm thêm được các bạn còn đang “mất tích” !
Một con én không làm nên mùa xuân ! Cũng như DĐ sẽ buồn lắm khi bạn bè chỉ ghé ngang mà không mở lời… Trong những ngày tết Giáp Ngọ, trang chủ được admin trang hoàng đậm chất Tết, rồi thường xuyên trên DĐ nhận được nhiều lời chúc Tết từ các bạn, kể cả những bạn trước giờ “ít nói”, giờ giao thừa lại được xem video clip của người bạn “tí ti” PH hát “Bài ngợi ca quê hương” gửi về từ nửa phía bên kia của quả địa cầu, khoảng cách địa lý bỗng trở nên ngắn lại, bằng không, khi bạn bè luôn hướng về nhau, đây là một món quà hết sức ý nghĩa mà bạn dành tặng các bạn với tất cả tấm lòng thương nhớ…
Ngày 12-02-2014 : đi đám giỗ nhà anh Hoàng và gặp được bạn MAI HOÀN THÀNH
Đây là năm thứ hai các bạn trong lớp (có được 8 người : Biền, Mơ, Giống, Trưởng, Chủ - Tuyết, Thảo, Linh) đến dự đám giỗ nhà anh Hoàng, cuộc gặp gỡ với người thân trong gia đình anh Hoàng đã trở nên gần gũi thân thuộc lắm, tay bắt mặt mừng và những ly rượu mời tới tấp làm các bạn mình muốn ngất ngư…
Tại đây các bạn đã được gặp lại một người bạn mà lớp đang cố công tìm, người bạn có cái tên vô cùng ấn tượng, đến nỗi hầu hết các bạn dù không nhớ mặt nhưng vẫn còn lưu trong bộ nhớ : mình đã từng có người bạn học tên Mai Hoàn Thành. Thời gian làm mỗi người đều thay đổi, bạn không nhận ra mình mà mình cũng chẳng nhận ra bạn, nhưng rồi từng kỷ niệm gợi lại, vỡ òa niềm vui khi từng câu chuyện ngày xưa được nhắc nhớ về đủ mọi đề tài sôi nổi mà một thời tuổi trẻ chúng mình đã từng trải qua…
Điều xúc động nhất là khi gặp lại nhau, anh Thành luôn nói nhiều lần câu : “mừng hết sức khi ba mươi mấy năm rồi được gặp lại bạn học cũ, không ngờ…”. Ai lại mời rượu bạn ấy cũng mừng rỡ khoe rằng “đây là bạn học của tui, ba mươi mấy năm rồi mới gặp”!
Diễn đàn mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 08-3-2014 :
Từ cuối tháng 2-2014, admin Tùng Cận đã đưa lên trang chủ của DĐ một banner chào mừng ngày của Phụ Nữ thật đẹp với lời chúc mừng hết sức trân trọng, thắm thiết, và sau đó là hàng loạt bài viết, lời chúc của các đấng mày râu dành cho một nửa thế giới, một nửa yêu thương dưới nhiều hình thức khác nhau : nhạc - thơ - văn, rất là sôi nổi, diễn đàn trở nên nhộn nhịp hẳn lên, và lúc 8 giờ 19 phút ngày 08-3-2014, đã thêm kỷ lục mới của DĐ : có 57 người truy cập cùng lúc !
Những tình cảm của các bạn nam trong lớp đã làm các bạn nữ trước giờ vẫn thường nhận mình là “phe thiểu số” bỗng trở nên phấn chấn, tự tin hẳn lên, vào diễn đàn trò chuyện rôm rả đến mức “quý ông” phải lùi bước mà thở than rằng đã bị phụ nữ vùng lên, “cướp diễn đàn”.
Nói vui để nghe chứ trước các hoạt động sôi nổi trong những ngày tháng 3 này, có lẽ trong lòng tất cả bạn bè đều rộn rã niềm vui khi nghĩ về DĐ, giờ đã trở thành “mái nhà thân yêu” mà ai ai dù đi đâu cũng muốn quay về để tìm lại hơi ấm tình thân…
Một chút lắng lòng và thật nhiều cảm kích trong cuộc hội ngộ giữa những người bạn của Thanh Vân. Tất cả cùng nhắc về người bạn đã đi xa với tình cảm yêu mến, tiếc thương. Mong nơi cõi vô thường Thanh Vân cũng sẽ vui lắm khi thấy các bạn mình cùng tụ họp về trong ngày tưởng niệm này.
Sau chương trình tại điểm chính là nhà Thanh Vân, thì Thầy và các bạn, giờ có thêm anh Thanh Hùng tiếp tục viếng thăm nhà các bạn Đẳng, Thảo. Cũng là những câu chuyện vui vẻ, cười đến chảy nước mắt, đau cả hàm, bên chén rượu, câu hò - câu hát nghêu ngao của những “nghệ sĩ” hát hay không bằng hay hát…
Ngày 11-5-2014 : Đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Với mong muốn là nếu có điều kiện thuận lợi sẽ đi thăm viếng gia đình của tất cả các bạn trong lớp, để hiểu thêm về bạn bè mình, để mối thân tình ngày càng bền chặt hơn nữa.
Cho nên ngày 11-5, một ngày chủ nhật đẹp trời, có 7 bạn là : Mơ, Lan, Chủ, Giống, Kiệt, Dũng, Tấn đã đến thăm nhà anh Ly, và đến thăm sức khỏe của bác trai (ba anh Ly) đang sống với người em của anh Ly ở nhà cạnh bên.
Được thấy song thân của anh Ly còn khỏe mạnh, minh mẫn, mới thấy diễm phúc cho những ai còn Cha Mẹ trên đời …
Tại nhà anh Ly, được sự đón tiếp nồng hậu của cả nhà, cũng như cảm nhận sự xúc động chân thành của anh Ly khi được bạn bè đến thăm nhà, bạn bè đều rất vui và cảm thấy chuyến đi thật là ý nghĩa, mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp đi như thế này và được thêm nhiều bạn cùng tham gia…
Sau đó cả đoàn tiếp tục đến thăm nhà anh Tấn, y như thông lệ lớp mình bây giờ là “còn gặp nhau thì hãy cứ đi”, hay nói như lời anh Giống “biết ra sao ngày sau nên bây giờ đi được thì cứ đi”… Đến nhà anh Tấn, cũng vẫn là sự đón chào bạn hữu với những ly rượu mời nồng nàn tình nghĩa, những câu chuyện vui của bạn bè khi có dịp ngồi lại với nhau, chuyện xưa - nay, chuyện trên trời - dưới đất, đủ cả, và những trận cười nghiêng ngả mà các bạn nếu có dịp đi cùng mới thấy được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi bạn bè gặp nhau !
Và đó cũng là lý do mà “xong chuyến đi này là lại gầy chuyến đi khác”…
- Ngày 01-6-2014 : Tổ chức đi du lịch trên sông
Đây là chuyến đi xuất phát từ phút ngẫu hứng lý qua cầu của Thầy Vy và Tùng, muốn tìm lại không khí trong lành miền sông nước quê hương.
Chuyến đi có chuẩn bị từ trước, tuy nhiên do bận rộn công ăn chuyện làm nên đến ngày đi thì chỉ có được một ít bạn tham gia, nhưng được thêm hai vị khách đặc biệt : cô Mai và anh Thanh Hùng (người đồng đội của anh Vân, giờ là người bạn mới của lớp chúng ta), ngoài ra còn có thêm 2 người bạn của chị Thương cùng tham gia.
Dù ít người đi nhưng bạn bè chúng ta cũng đã có một ngày thật đáng nhớ…
Ngồi trên ghe đi dọc theo sông Hàm Luông, nhìn những rặng dừa nước, rặng bần xanh ngút ngàn, ký ức của những ngày đi lao động trồng mía ở Hòa Lộc, hay đi đốn mía thuê cho nhà "lớp trưởng Biền" chợt trở về nguyên vẹn với tất cả bạn bè, nhắc lại chuyện lúc qua sông ghe bị lật chị Kim Lan được các bạn “tóm” lên nhờ thấy chiếc nón lá trôi dập dềnh, hay đêm nằm ngủ bị nước dâng lên ướt lưng áo, tốc dậy gõ soong nồi, thùng thiếc inh ỏi…từng kỷ niệm vui ngất trời của một thời học trò sôi nổi được các bậc “lão làng” gợi lại để rồi cười ha hả, thấy sao mà hồi đó vui quá, rồi ngậm ngùi bởi giờ chỉ còn là hoài niệm, thấy thương thương nhớ nhớ làm sao…
Đi về vùng sông nước, nhìn những cây bần trĩu quả, dù “răng cỏ” bây giờ e ngại đồ chua, vậy mà ghe lủi vô một bãi bần, mọi người đều hào hứng hái lấy hái để, hái mà không biết để làm gì với chiến lợi phẩm thu được…
Tới bãi bồi ven sông, thấy người ta đang lặn lội dưới bãi mò hến, các bạn cũng nhào xuống mò, ngụp lặn cho vui chứ người ta đã bắt trước rồi còn gì tới mình ???
Ghé thăm nhà Thầy, xem vườn hoa đủ thứ của Thầy mà trước giờ chỉ mới thấy hình ảnh trên diễn đàn thôi. Thích thú với thành tích của “lão nông Huỳnh Vy” mọi người ríu rít hỏi thăm cách trồng, chăm sóc và … xin giống đem về… “xin gì cho nấy” cho nên các bạn thích trồng cây kiểng đã thu hoạch lớn trong lần đi nầy.
Vào điểm du lịch miệt vườn, thấy gần gũi như đến một gia đình bà con thân thuộc, ăn mấy món ăn dân dã, uống những “giọt nước mắt quê hương”, trò chuyện thân tình, ca hát thoải mái, muốn làm gì tùy thích trong cái mát mẻ yên lành của một ốc đảo bao quanh là sông nước quê mình.
Một ngày khó quên bên Thầy Cô và những người bạn học năm xưa, nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui…
Ký sự của lớp lại được mở ra viết tiếp… làm hành trang kỷ niệm của 10c76mocay thêm đầy, thêm phong phú hơn…
Ký sự phần III xin dừng lại tại đây, đánh dấu thêm một chặng đường mà bạn bè đã cùng đi qua với những vui buồn san sẻ, gần 6 tháng # gần 180 ngày , thời gian không dài nhưng đầy ắp kỷ niệm mà điều đáng nói nhất là bạn bè đã gần nhau hơn, trang web của lớp đã trở thành niềm tự hào của chúng ta...
Tất cả lại cùng nhau viết tiếp những trang ký sự của lớp C - Năm 1976-1979...
Bước sang năm thứ II lớp mình tổ chức các hoạt động tri ân Thầy Cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
Ngày 18 - 11 - 2013 : Dù các bạn đa phần đều đang bận làm việc, nhưng Mơ đã cố gắng liên lạc thu xếp với các bạn để có thể tổ chức 1 đoàn gồm 4 bạn : Mơ, Thiện, Đẳng, Bình Đạt đi đến nhà Thầy Vy chúc mừng Thầy. Dù chỉ là mang đến kính Thầy món quà nhỏ nhưng Thầy đã rất vui đón nhận, bởi đây là tấm lòng thành của các “học trò già” tóc đã điểm sương.
Trong dịp nầy Thầy cũng đã nhận thêm món quà đặc biệt : món quà dành tặng vị khách thứ 5.000 đến thăm diễn đàn.
Ngày 19-11-2013: Mơ đi cùng các bạn : Giống, Trưởng, Lan đến chúc mừng Thầy Cô ở khu vực Mỏ Cày. Cả nhóm đã đi đến nhà Thầy Long, Cô Lan, Cô Mai. Những cái bắt tay Thầy – Trò gặp gỡ, nụ cười mừng vui cảm động vì học trò cũ vẫn nhớ Thầy Cô xưa.
Học trò già về thăm Thầy giáo cũ
Ngồi bên nhau nhắc lại chuyện ngày xưa
Tóc muối tiêu kề bên đầu mái bạc
Cùng cười vui, thắm thiết nghĩa ân sư.
Tại nhà cô Mai, nhóm bạn đã có buổi gặp gỡ hết sức vui vẻ thân tình với cô, được cô mời ăn kẹo dừa Mỏ Cày, đặc sản truyền thống của quê hương mình. Ăn kẹo dừa mà chợt nhớ câu ca dao :
“Kẹo Mỏ Cày vừa thơm, vừa béo.
Gái Mỏ Cày vừa khéo, vừa ngoan.”
Trong cùng ngày thì lớp trưởng Biền cũng đã đến nhà chúc mừng Thầy Lương tại TP Bến Tre.
Mong rằng lớp chúng ta duy trì được việc làm ý nghĩa, tốt đẹp này vào những năm tiếp theo. Và cũng rất mong sau nầy có được thêm nhiều bạn cùng đi…
Từ dịp gặp cô Mai, rồi trao đổi với anh Biền vậy là tiến hành đăng ký cho cô Mai trở thành thành viên của DĐ ngay thời điểm 20-11-2013.
Diễn đàn, bạn bè rộn ràng chào đón cô Mai gia nhập : “10c76mocay.forumvi.com”
Sự kiện cô Mai gia nhập “10c76mocay” :
Cũng là một điểm nhấn đặc biệt của diễn đàn ...
Cô giáo ngày xưa giờ trở lại với lớp, lần lượt điểm danh từng đứa học trò giờ đã không còn nhỏ bé nữa, nhưng vẫn là cảm giác y như hồi còn đi học : đứa thuộc bài thì mạnh dạn giơ tay phát biểu, đứa tạm thuộc bài thì len lén giơ tay một cách thiếu tự tin, còn mấy bạn không thuộc bài thì hồi hộp chờ cô gọi… Lớp học năm xưa như đang trở về với cô - trò chúng ta, có lẽ trong cuộc sống thường ngày mãi lo toan bận bịu với vô vàn những khó khăn thử thách đối với mỗi người nên hầu như ai cũng ”mong ước kỷ niệm xưa”, cũng muốn được trở lại cái thời còn ngồi dưới mái trường thân thương, chỉ biết học hành và vô tư đùa vui, tinh nghịch…
Mà cũng thú vị lắm khi mà giờ cô thì làm theo lời học trò chỉ dẫn, còn học trò thì xúm quanh vỗ tay khen cô giỏi, cho cô điểm 10+ mỗi khi cô “có tiến bộ” ! Có lẽ đây là chuyện xưa nay hiếm, chỉ có ở lớp học của chúng mình.
Chương trình “XƯA & NAY” :
Đây là ý tưởng vui của Phi Hùng, nhằm tạo điểm mới lạ cho bạn bè xem mỗi khi vào DĐ, mỗi bạn sẽ cố lục trong kho lưu trữ của nhà mình để tìm ảnh xưa cũ của từng bạn gửi lên DĐ, một vài hình xưa xưa cạnh bên ảnh hiện tại, để thấy dù qua bao thăng trầm biển đổi vẫn còn đó những đường nét đặc trưng của riêng mỗi người, không hề thay đổi; và để thấy qua bao nhiêu năm tháng thì “sự tàn phá của thời gian” thật là đáng sợ !
Bởi có yếu tố “xưa” nên công việc sưu tầm cũng gặp khá nhiều khó khăn, kết quả chưa cao. Nhưng cũng là một chuyện vui của DĐ bởi tự dưng nhà nhà phải bới tung từng góc nhà để tìm ảnh cũ, còn bạn bè gặp nhau thì cứ bị truy hỏi “có tìm được ảnh cũ nào không ?”
Tuy thế nhưng đây cũng là một chủ đề được mọi người quan tâm theo dõi, ủng hộ ...
Ngày 24-12-2013 : Kỷ niệm 2 năm ngày mất của Hằng Nga
Lần nầy gia đình chồng Hằng Nga tổ chức lễ kỷ niệm tại nhà riêng ở TPHCM, do điều kiện xa xôi lại là ngày làm việc nên chỉ có Mơ từ Bến Tre lên đi cùng với các bạn ở TP (Biền, Tùng, Chinh, Yên, Hữu Đạt) đến dự. Cũng là để đáp lại tấm chân tình của gia đình chồng Hằng Nga đối với tập thể lớp mình. Thời gian qua đi cũng đã làm vơi bớt nỗi buồn đau của anh Việt và các cháu, trước bàn thờ Nga được đặt trang trọng trong nhà, đốt dâng bạn nén nhang tưởng niệm, mong Nga an nghỉ và nơi cõi xa xăm hãy dõi theo mỗi chặng đường tìm lại tình thân của bạn bè lớp mình để cùng vui và an lòng rằng tâm nguyện của Nga đã được bạn bè thực hiện vẹn tròn.
Rồi nhìn hình ảnh Nga cười tươi trong ngày cưới vợ cho con trai treo trên tường nhà, nghe nhiều câu chuyện kể nhắc lại lúc sinh thời của Nga, mới thấy Nga sẽ còn mãi trong lòng người thân, cũng như bạn bè thân thiết. Một cảm xúc làm ấm lòng người đi kẻ ở...
Mong rằng sau nầy sẽ có nhiều bạn sắp xếp được thời gian để đến “thăm Nga” trong những năm sau…
Sau dự tiệc tại nhà Hằng Nga, Mơ cùng với Tùng và Hữu Đạt kéo về nhà Tùng để đón Noel . Ba đứa bạn ngày xưa là nhóc con trong lớp, giờ đứa chẳng còn tóc mà chỉ thấy toàn râu, đứa thì tóc muối nhiều hơn tiêu, ngồi uống bia với nhau mà nhắc chuyện thời đi học, với đủ thứ chuyện nghịch phá của tuổi học trò, rồi cười giòn giã như không còn nhớ gì hiện tại với tuổi đời chồng chất, hay lo toan bận bịu. Tiếc rằng thời điểm tụ họp bạn bè không tiện cho nhiều bạn nên chỉ có ba người!
NGÀY 19-01-2014 : DỰ ĐÁM CƯỚI CON BẠN TRƯỞNG
Đây là ngày vui, ngày được mong chờ nhiều nhất của các bậc làm cha, làm mẹ : ngày con trưởng thành, yên bề gia thất.
Thông tin và lời mời dự đám cưới được bạn Trưởng gửi lên diễn đàn từ rất sớm, đây cũng là niềm mong mỏi mà bạn đã bày tỏ từ lần họp lớp đầu tiên năm 2012 : "NẾU TUI LÀM SUI, CÁC BẠN PHẢI CÓ MẶT" ((trong trò chơi nói về mong ước của bạn), và với sự hỗ trợ của Kim Lan, Mơ, lớp mình đã tập hợp được 21 bạn đến dự ngày vui của gia đình bạn Trưởng.
Dịp này lớp cũng đã được gặp lại nhiều Thầy, Cô như cô Lan, cô Mai, cô Nghi, thầy Huợt, thầy Lương, và luôn luôn có mặt Thầy "nhất" của lớp mình : Thầy Vy !
Lần đầu tiên hai cô giáo ngày xưa gặp lại đám học trò cũ, các bạn tíu tít hỏi thăm cô, kính cô ly rượu mừng ngày vui của gia đình bạn, có bạn còn chào cô một cách hết sức ngộ nghĩnh, dễ thương như "Em chào cô, cô ơi em nhớ em có học cô nhưng lâu quá rồi em không nhớ cô tên gì, và cô dạy em môn nào nữa" Thật hết biết ! nếu còn đi học chắc bạn này thế nào cũng xơi trứng ngỗng !
Ba mươi mấy năm rời xa sách vở, những công thức toán học, phương trình đồ thị hay bài học về di truyền biến dị đã trở nên xa vời, đi vào quên lãng, nhưng tình Thầy - Trò và đạo lý "Kính thầy", "Tôn sư trọng đạo" thì chúng em vẫn khắc ghi trong lòng, mãi mãi không quên...
Do thời điểm đám cưới cận kề ngày tết, đám tiệc nhiều, rồi bận rộn việc tảo mộ cuối năm nên lần này thiếu vắng nhiều bạn, nhưng dù ít nhiều thì khi bạn bè có dịp gặp lại vẫn cứ như ngày hội, rôm rả chuyện trò, uống rượu đến "không say chưa chịu về", cho nên sau khi dự tiệc cưới xong một số bạn lại kéo về nhà Chủ - Tuyết gầy cuộc vui tiếp, như thông lệ !
Hết sức cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của hai bạn ! Mỗi lần có dịp tụ họp ở khu vực Mỏ Cày là lại nhờ nhà Chủ - Tuyết làm điểm tập hợp xuất phát, và tiếp sau là màn hai của vở diễn "Bạn cũ gặp nhau" ...
Bây giờ bạn bè có nhiều dịp gặp nhau nên mỗi lần gặp lại là phát hiện thêm nhiều điều thú vị, đáng nhớ của các bạn. Như anh Hoàng, cứ tùy theo giọng nói thay đổi theo vùng miền nước ta của ảnh mà biết mức độ 'xỉn' tới đâu rồi, đi dọc từ Nam ra,... tới Huế là lật xe, chưa lần nào tới được Hà Nội ! Hay như lần này phát hiện anh Giống là nhạc công "bộ gõ chén" đệm cho anh Chấn "xuống vọng cổ", rất hay...
Diễn đàn mừng Xuân Giáp Ngọ và tìm được bạn Trúc Chi :
Những ngày cận tết, với tất cả mọi người đều là khoảng thời gian bận rộn nhất, lo toan đủ thứ, thời gian như vội vã, gấp rút hơn. Tuy thế diễn đàn vẫn luôn được bạn bè vào thăm hằng ngày, đó là tín hiệu đáng mừng và đó cũng là niềm mong mỏi của Ban LL, cũng như những người thành lập DĐ. Đã có thời điểm DĐ được 52 người truy cập cùng lúc, một con số ấn tượng, không ngờ, bởi kỷ lục trước đó chỉ là con số khiếm tốn : 17 người !
Ngày cuối cùng của năm âm lịch, DĐ mừng đón thêm cô bạn nhỏ Trúc Chi trở về với lớp, sau một thời gian “truy tìm” bằng nhiều cách ! Dù chưa được “nói chuyện” nhiều với bạn trên DĐ nhưng cũng là niềm vui to lớn mà bạn bè nhận được khi mùa xuân đang về. Hy vọng năm nay lớp chúng ta sẽ tìm thêm được các bạn còn đang “mất tích” !
Một con én không làm nên mùa xuân ! Cũng như DĐ sẽ buồn lắm khi bạn bè chỉ ghé ngang mà không mở lời… Trong những ngày tết Giáp Ngọ, trang chủ được admin trang hoàng đậm chất Tết, rồi thường xuyên trên DĐ nhận được nhiều lời chúc Tết từ các bạn, kể cả những bạn trước giờ “ít nói”, giờ giao thừa lại được xem video clip của người bạn “tí ti” PH hát “Bài ngợi ca quê hương” gửi về từ nửa phía bên kia của quả địa cầu, khoảng cách địa lý bỗng trở nên ngắn lại, bằng không, khi bạn bè luôn hướng về nhau, đây là một món quà hết sức ý nghĩa mà bạn dành tặng các bạn với tất cả tấm lòng thương nhớ…
Ngày 12-02-2014 : đi đám giỗ nhà anh Hoàng và gặp được bạn MAI HOÀN THÀNH
Đây là năm thứ hai các bạn trong lớp (có được 8 người : Biền, Mơ, Giống, Trưởng, Chủ - Tuyết, Thảo, Linh) đến dự đám giỗ nhà anh Hoàng, cuộc gặp gỡ với người thân trong gia đình anh Hoàng đã trở nên gần gũi thân thuộc lắm, tay bắt mặt mừng và những ly rượu mời tới tấp làm các bạn mình muốn ngất ngư…
Tại đây các bạn đã được gặp lại một người bạn mà lớp đang cố công tìm, người bạn có cái tên vô cùng ấn tượng, đến nỗi hầu hết các bạn dù không nhớ mặt nhưng vẫn còn lưu trong bộ nhớ : mình đã từng có người bạn học tên Mai Hoàn Thành. Thời gian làm mỗi người đều thay đổi, bạn không nhận ra mình mà mình cũng chẳng nhận ra bạn, nhưng rồi từng kỷ niệm gợi lại, vỡ òa niềm vui khi từng câu chuyện ngày xưa được nhắc nhớ về đủ mọi đề tài sôi nổi mà một thời tuổi trẻ chúng mình đã từng trải qua…
Điều xúc động nhất là khi gặp lại nhau, anh Thành luôn nói nhiều lần câu : “mừng hết sức khi ba mươi mấy năm rồi được gặp lại bạn học cũ, không ngờ…”. Ai lại mời rượu bạn ấy cũng mừng rỡ khoe rằng “đây là bạn học của tui, ba mươi mấy năm rồi mới gặp”!
Đến thăm nhà anh Thành
Đến thăm nhà anh Kiệt Đến thăm nhà anh Giống
Trước tấm chân tình mời mọc của bạn, vậy là xong đám tại nhà anh Hoàng, cả nhóm bèn kéo nhau đến nhà anh Thành, anh Giống, anh Kiệt, đi từ Cẩm Sơn qua An Định, rồi tới Bình Khánh Tây. Đến để thăm viếng gia đình bạn, để mối thân tình ngày càng gắn kết hơn, buồn vui chia sẻ. Tại mỗi nhà cũng đều lai rai chén rượu chén tình, nhưng có lẽ vì có niềm vui bạn bè đem lại cho nhau nên dù dung nạp nhiều thứ rượu, bia các loại mà bạn bè mình ai nấy đều khỏe re, ra về vui vẻ, hẹn gặp nhau lần tới… dù chưa biết ở đâu, ngày nào…Diễn đàn mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 08-3-2014 :
Từ cuối tháng 2-2014, admin Tùng Cận đã đưa lên trang chủ của DĐ một banner chào mừng ngày của Phụ Nữ thật đẹp với lời chúc mừng hết sức trân trọng, thắm thiết, và sau đó là hàng loạt bài viết, lời chúc của các đấng mày râu dành cho một nửa thế giới, một nửa yêu thương dưới nhiều hình thức khác nhau : nhạc - thơ - văn, rất là sôi nổi, diễn đàn trở nên nhộn nhịp hẳn lên, và lúc 8 giờ 19 phút ngày 08-3-2014, đã thêm kỷ lục mới của DĐ : có 57 người truy cập cùng lúc !
Những tình cảm của các bạn nam trong lớp đã làm các bạn nữ trước giờ vẫn thường nhận mình là “phe thiểu số” bỗng trở nên phấn chấn, tự tin hẳn lên, vào diễn đàn trò chuyện rôm rả đến mức “quý ông” phải lùi bước mà thở than rằng đã bị phụ nữ vùng lên, “cướp diễn đàn”.
Nói vui để nghe chứ trước các hoạt động sôi nổi trong những ngày tháng 3 này, có lẽ trong lòng tất cả bạn bè đều rộn rã niềm vui khi nghĩ về DĐ, giờ đã trở thành “mái nhà thân yêu” mà ai ai dù đi đâu cũng muốn quay về để tìm lại hơi ấm tình thân…
Bạn bè chút nghĩa tương tri
Buồn, vui hãy nhớ tức thì vào đây !
Năm thứ hai lớp mình tổ chức đi đám giỗ người bạn ra đi sớm nhất của lớp, Liệt sĩ Huỳnh Thanh Vân, lần nầy có được Thầy đi cùng với 11 bạn nữa. Và cũng cảm động làm sao khi được gặp anh Nguyễn Thanh Hùng, người đồng đội thân thiết của anh Vân, là người ngày xưa đã chứng kiến giây phút cuối cùng, đã đau xót vuốt mắt tiễn đưa bạn mình về cõi thiên thu.Buồn, vui hãy nhớ tức thì vào đây !
Ngày 04-4-2014 : ĐI ĐÁM GIỖ HUỲNH THANH VÂN
Anh Nguyễn Thanh Hùng trong ngày giỗ của Anh Huỳnh Thanh Vân.
Một chút lắng lòng và thật nhiều cảm kích trong cuộc hội ngộ giữa những người bạn của Thanh Vân. Tất cả cùng nhắc về người bạn đã đi xa với tình cảm yêu mến, tiếc thương. Mong nơi cõi vô thường Thanh Vân cũng sẽ vui lắm khi thấy các bạn mình cùng tụ họp về trong ngày tưởng niệm này.
Sau chương trình tại điểm chính là nhà Thanh Vân, thì Thầy và các bạn, giờ có thêm anh Thanh Hùng tiếp tục viếng thăm nhà các bạn Đẳng, Thảo. Cũng là những câu chuyện vui vẻ, cười đến chảy nước mắt, đau cả hàm, bên chén rượu, câu hò - câu hát nghêu ngao của những “nghệ sĩ” hát hay không bằng hay hát…
Đến Thăm Nhà anh Đẳng. Đến Thăm Nhà Anh Thảo.
Có lẽ bạn bè mình giờ đã “thuộc bài” lắm rồi, bài học đã trở thành “bài tủ” của lớp : là hễ có dịp tập họp là đi đến quên cả đường về…Ngày 11-5-2014 : Đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
Với mong muốn là nếu có điều kiện thuận lợi sẽ đi thăm viếng gia đình của tất cả các bạn trong lớp, để hiểu thêm về bạn bè mình, để mối thân tình ngày càng bền chặt hơn nữa.
Cho nên ngày 11-5, một ngày chủ nhật đẹp trời, có 7 bạn là : Mơ, Lan, Chủ, Giống, Kiệt, Dũng, Tấn đã đến thăm nhà anh Ly, và đến thăm sức khỏe của bác trai (ba anh Ly) đang sống với người em của anh Ly ở nhà cạnh bên.
Đi khắp thế gian không ai khổ bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha !
Được thấy song thân của anh Ly còn khỏe mạnh, minh mẫn, mới thấy diễm phúc cho những ai còn Cha Mẹ trên đời …
Tại nhà anh Ly, được sự đón tiếp nồng hậu của cả nhà, cũng như cảm nhận sự xúc động chân thành của anh Ly khi được bạn bè đến thăm nhà, bạn bè đều rất vui và cảm thấy chuyến đi thật là ý nghĩa, mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp đi như thế này và được thêm nhiều bạn cùng tham gia…
Sau đó cả đoàn tiếp tục đến thăm nhà anh Tấn, y như thông lệ lớp mình bây giờ là “còn gặp nhau thì hãy cứ đi”, hay nói như lời anh Giống “biết ra sao ngày sau nên bây giờ đi được thì cứ đi”… Đến nhà anh Tấn, cũng vẫn là sự đón chào bạn hữu với những ly rượu mời nồng nàn tình nghĩa, những câu chuyện vui của bạn bè khi có dịp ngồi lại với nhau, chuyện xưa - nay, chuyện trên trời - dưới đất, đủ cả, và những trận cười nghiêng ngả mà các bạn nếu có dịp đi cùng mới thấy được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi bạn bè gặp nhau !
Và đó cũng là lý do mà “xong chuyến đi này là lại gầy chuyến đi khác”…
- Ngày 01-6-2014 : Tổ chức đi du lịch trên sông
Đây là chuyến đi xuất phát từ phút ngẫu hứng lý qua cầu của Thầy Vy và Tùng, muốn tìm lại không khí trong lành miền sông nước quê hương.
Chuyến đi có chuẩn bị từ trước, tuy nhiên do bận rộn công ăn chuyện làm nên đến ngày đi thì chỉ có được một ít bạn tham gia, nhưng được thêm hai vị khách đặc biệt : cô Mai và anh Thanh Hùng (người đồng đội của anh Vân, giờ là người bạn mới của lớp chúng ta), ngoài ra còn có thêm 2 người bạn của chị Thương cùng tham gia.
Dù ít người đi nhưng bạn bè chúng ta cũng đã có một ngày thật đáng nhớ…
Ngồi trên ghe đi dọc theo sông Hàm Luông, nhìn những rặng dừa nước, rặng bần xanh ngút ngàn, ký ức của những ngày đi lao động trồng mía ở Hòa Lộc, hay đi đốn mía thuê cho nhà "lớp trưởng Biền" chợt trở về nguyên vẹn với tất cả bạn bè, nhắc lại chuyện lúc qua sông ghe bị lật chị Kim Lan được các bạn “tóm” lên nhờ thấy chiếc nón lá trôi dập dềnh, hay đêm nằm ngủ bị nước dâng lên ướt lưng áo, tốc dậy gõ soong nồi, thùng thiếc inh ỏi…từng kỷ niệm vui ngất trời của một thời học trò sôi nổi được các bậc “lão làng” gợi lại để rồi cười ha hả, thấy sao mà hồi đó vui quá, rồi ngậm ngùi bởi giờ chỉ còn là hoài niệm, thấy thương thương nhớ nhớ làm sao…
Đi về vùng sông nước, nhìn những cây bần trĩu quả, dù “răng cỏ” bây giờ e ngại đồ chua, vậy mà ghe lủi vô một bãi bần, mọi người đều hào hứng hái lấy hái để, hái mà không biết để làm gì với chiến lợi phẩm thu được…
Tới bãi bồi ven sông, thấy người ta đang lặn lội dưới bãi mò hến, các bạn cũng nhào xuống mò, ngụp lặn cho vui chứ người ta đã bắt trước rồi còn gì tới mình ???
Ghé thăm nhà Thầy, xem vườn hoa đủ thứ của Thầy mà trước giờ chỉ mới thấy hình ảnh trên diễn đàn thôi. Thích thú với thành tích của “lão nông Huỳnh Vy” mọi người ríu rít hỏi thăm cách trồng, chăm sóc và … xin giống đem về… “xin gì cho nấy” cho nên các bạn thích trồng cây kiểng đã thu hoạch lớn trong lần đi nầy.
Vào điểm du lịch miệt vườn, thấy gần gũi như đến một gia đình bà con thân thuộc, ăn mấy món ăn dân dã, uống những “giọt nước mắt quê hương”, trò chuyện thân tình, ca hát thoải mái, muốn làm gì tùy thích trong cái mát mẻ yên lành của một ốc đảo bao quanh là sông nước quê mình.
Một ngày khó quên bên Thầy Cô và những người bạn học năm xưa, nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui…
Ký sự của lớp lại được mở ra viết tiếp… làm hành trang kỷ niệm của 10c76mocay thêm đầy, thêm phong phú hơn…
Ký sự phần III xin dừng lại tại đây, đánh dấu thêm một chặng đường mà bạn bè đã cùng đi qua với những vui buồn san sẻ, gần 6 tháng # gần 180 ngày , thời gian không dài nhưng đầy ắp kỷ niệm mà điều đáng nói nhất là bạn bè đã gần nhau hơn, trang web của lớp đã trở thành niềm tự hào của chúng ta...
Tất cả lại cùng nhau viết tiếp những trang ký sự của lớp C - Năm 1976-1979...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|