Đoạn Phim Ngắn Ghi Lại Trong Ngày Hợp Lớp Lần Thứ Hai.
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Hình ảnh ngày họp lớp thường niên lần thứ hai 01/09/2013 tại Tp Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đoạn Phim Ngắn Ghi Lại Trong Ngày Hợp Lớp Lần Thứ Hai.
Kính Thầy cùng các bạn,
Vì sự cố kỹ thuật tuy Tùng có chuẩn bị quay phim nhưng chắc là phần cuối hết bin hay vì lý do gì đó nên chỉ có một phần thôi. Mãi đến hôm nay mới đem gom lại những hình chụp được rồi những đoạn phim Tùng mới đưa lên thành một. Không ngắn quá nhưng cũng không dài lắm nhưng đây cũng thêm một kỷ niệm đáng nhớ cho mọi người. Có thể bây giờ coi không thấy hay lắm nhưng vài năm sau coi lại sẽ mang lại thú vị cho mọi người. Mời xem...
Vì sự cố kỹ thuật tuy Tùng có chuẩn bị quay phim nhưng chắc là phần cuối hết bin hay vì lý do gì đó nên chỉ có một phần thôi. Mãi đến hôm nay mới đem gom lại những hình chụp được rồi những đoạn phim Tùng mới đưa lên thành một. Không ngắn quá nhưng cũng không dài lắm nhưng đây cũng thêm một kỷ niệm đáng nhớ cho mọi người. Có thể bây giờ coi không thấy hay lắm nhưng vài năm sau coi lại sẽ mang lại thú vị cho mọi người. Mời xem...
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
MÙA HÈ _ MƯA BUỒN
Phượng đỏ rực trên cây ,cả một đoạn đường đỏ thắm màu hoa phượng. Ttrên trời mây đen bao phủ một màu åm đạm . Mưa lát đát . Một mình mình thôi có gi để vui đâu !!! Chung quanh mình trẻ con đùa giỡn ồn ào . Người lớn tụ họp rân rang tâm tình . Rồi công việc lúc nào cũng không ngơi tay thế mà bao giờ mình cũng thấy lạc lỏng giữa chốn đông người !
Vô DĐ thì buồn thật nhiều vì những hình ảnh kỷ niệm chi là một màu đen xám xịt. ..... Vậy mà câu ..... là nơi lưu lại những kỷ niệm của ..... Nay còn đâu nữa mà xem !!?
Hỏi ai ơi sao đan tâm xóa đi những kỷ niệm của tập thể vậy !?? Mình vứt bỏ kỷ niệm để tìm nguồn vui mới .chứ những gì thuoc về kỷ niệm nó vẫn còn đâu đó trong mỗi người . Người ơi sao dành xóa đi hỡi người !!!!!!????? !!!!!
Vô DĐ thì buồn thật nhiều vì những hình ảnh kỷ niệm chi là một màu đen xám xịt. ..... Vậy mà câu ..... là nơi lưu lại những kỷ niệm của ..... Nay còn đâu nữa mà xem !!?
Hỏi ai ơi sao đan tâm xóa đi những kỷ niệm của tập thể vậy !?? Mình vứt bỏ kỷ niệm để tìm nguồn vui mới .chứ những gì thuoc về kỷ niệm nó vẫn còn đâu đó trong mỗi người . Người ơi sao dành xóa đi hỡi người !!!!!!????? !!!!!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Similar topics
» Một đoạn phim ngắn quay trong ngày họp lớp lần thứ 3
» Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
» Đoạn phim quay được trong ngày họp lớp 27-11-2016
» Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
» Chú thích trong đoạn phim "Huyền Thoại Người Phụ Nữ"
» Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
» Đoạn phim quay được trong ngày họp lớp 27-11-2016
» Hình đi đám tang thân phụ bạn TRẦN VĂN THẢO
» Chú thích trong đoạn phim "Huyền Thoại Người Phụ Nữ"
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Hình ảnh ngày họp lớp thường niên lần thứ hai 01/09/2013 tại Tp Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|