Những câu danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Sưu tầm, Lượm lặt , Trích dẫn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những câu danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày
Ngày Đưa Lên | Lời Hay Ý Đẹp/Danh Ngôn | Tác giả |
25/09/2013 | Diện mạo tô điểm cho bức tượng Công việc tô điểm cho con người | Pythagore |
26/09/2013 | Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần người hiền thì sáng, gần người tài thì khôn, gần người lành thì có đức. Gần người ngu thì dại, gần kẻ nịnh hót thì a dua, gần người tham lam thì trộm cướp. | Thái Công |
27/09/2013 | Mỗi khi bạn thấy chán chường, bạn hãy đi ra ngoài và nhìn ngắm cảnh vật, nhìn đàn chim bay và để lại phía sau mọi điều phiền muộn. | Lý Tiểu Long |
28/09/2013 | Sách là người bạn lặng lẽ và trung thành nhất, là người tham vấn thông thái và dễ tiếp cận nhất và là người thầy kiên nhẫn nhất. | CH. W. Eliot |
29/09/2013 | Hạnh phúc của thân thể là ở sức khỏe. Hạnh phúc của đầu óc là ở tri thức. | Theles |
30/09/2013 | Ước mơ, hoài bão, hy vọng, sức khỏe, tuổi thọ đều gắn liền với tổ ấm gia đình. | I. Ianu |
01/10/2013 | Chúng ta không thể nói chính xác từ lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ dần từng giọt nước vào ly, sẽ có lúc giọt nước làm tràn ly. Cũng vậy, trong một chuỗi những điều dễ thương, sẽ có một lúc con tim tràn đầy. | Samuel Johnson |
02/10/2013 | Làm việc xua đuổi ta xa ba mối họa lớn : buồn chán, thói hư và túng bấn. | Voltaire |
03/10/2013 | Muốn được nghỉ ngơi thì phải làm việc đã, và phải làm việc cho tới ngày cuối cùng. | Bear Book |
04/10/2013 | Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất. | Chamfort |
05/10/2013 | Làm người cần giữ ba thứ : lẽ phải, điều nên làm, điều nên tránh. Làm được như thế suốt đời không vướng tội lỗi. | Bảo Huấn |
06/10/2013 | Phải biết mở cửa lòng mình trước mới mong mở được lòng kẻ khác | P. Quesner |
07/10/2013 | Lịch sự nhã nhặn mở được tất cả mọi cánh cửa. | Tục ngữ Anh |
08/10/2013 | Làm chuyện gì anh hãy nhớ đến tương lai. Hậu quả tốt hay xấu, thương hay ghét đều do hiện tại. | Saint Expery |
09/10/2013 | Muốn chuẩn bị tốt cho tương lai, cách tốt nhất là đem trí tuệ và nhiệt tình để làm tốt công việc hiện tại. | W. Osler |
10/10/2013 | Người làm điều lành, tuy phúc chưa đến mà họa đã xa. Kẻ làm điều dữ, tuy họa chưa đến mà phúc chẳng còn. | Trung Luận |
11/10/2013 | Tình bạn nhân đôi niềm vui và làm vơi đi một nửa khổ đau. | Francis Bancon |
12/10/2013 | Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. | Trịnh Công Sơn |
13/10/2013 | ||
14/10/2013 | Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng. | Oliver Goldsmith |
15/10/2013 | Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở trên đời là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn nhất trong tình bạn là có một người để gởi gấm tâm tình. | Manzoni |
16/10/2013 | Mỗi người là một pho sách, nếu anh biết cách đọc nó. | W. E. Channing |
17/10/2013 | Chân lý như hạt kim cương, nó chiếu muôn mặt chứ không phải chiếu có một mặt. | Goethe |
18/10/2013 | Sống ở trên đời gắng giữ trọn chữ Tâm Và nhất niệm : báo ân đừng báo oán | Tôn Nữ Hỷ Khương |
19/10/2013 | Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có người mẹ thì cả nhà thơ, cả vị anh hùng đều không có. | Maxime Gorki |
20/10/2013 | ||
21/10/2013 | Nên làm việc một cách đáng khen chứ không nên làm việc chỉ để được mọi người khen. | L. Tolstoi |
22/10/2013 | Khi đi ngủ đừng nhắm mắt vội. Hãy xem xét lại các hành vi của ta trong ngày đã. | Pythagore |
23/10/2013 | Chân tình với mọi người chúng ta không thiệt gì mà trái lại chúng ta dễ chiếm được cảm tình của mọi người. | Gia Ngữ |
24/10/2013 | Nhiều ngôi sao : đó là sự trang điểm cho bầu trời. Nhiều kiến thức : đó là sự trang điểm cho trí tuệ. | Ngạn ngữ Mông Cổ |
25/10/2013 | Trong thành lũy của tâm hồn, những câu danh ngôn là người lính phòng thủ cho sự khôn ngoan và lẽ phải | Platon |
26/10/2013 | Của cải có thể tìm đến chúng ta, nhưng khôn ngoan thì chúng ta phải tìm đến nó. | Young |
27/10/2013 | Chỉ có một thứ tài sản mà anh chắc chắn sẽ giữ gìn được mãi : giá trị con người anh. | Ngạn ngữ phương Đông |
28/10/2013 | Điều đẹp đẽ nhất trên đời là có được người bạn tâm huyết và ngay thẳng. | Albert Einstein |
29/10/2013 | Ở đời cái gì cũng biết, mà đạo làm người chưa biết thì chưa thể gọi là người khôn. | Hoài Nam Tử |
30/10/2013 | Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng. Như thế mới thành người. | Trung Dung |
31/10/2013 | Sách giải trí cũng ích lợi cho sức khỏe như tập thể dục. | Kant |
01/11/2013 | Trên con đường thành công, bạn có tìm mãi cũng không thấy dấu chân của những người lười biếng. | Franklin |
02/11/2013 | Lương tâm là cuốn sách tuyệt hảo về luân lý mà chúng ta sẵn có. Đó cũng là cuốn sách cần tham khảo nhiều nhất. | Pascal |
03/11/2013 | Những lời nói nhân nghĩa, những lời hứa nhân nghĩa nói ra rất dễ, chỉ trong hoạn nạn ta mới thấy tấm lòng thành của bạn bè. | L. Krulov |
04/11/2013 | Danh dự là sự tự trọng mình và tôn trọng sự đẹp đẽ của cuộc đời. Danh dự là sự thi vị của cuộc sống. | Alfred Devigny |
05/11/2013 | Phẩm cách chân chính của một người ở trong cách họ sống chứ không ở trong cái họ có. | Blackie |
06/11/2013 | Danh dự chắc chắn nhất là luôn luôn lấy chân lý làm kim chỉ nam. | Boileau |
07/11/2013 | Tình bạn là nước hoa ướp thơm cuộc đời, là sự dịu dàng làm êm ả đời sống, là kỷ niệm làm cho đời người thêm tươi mát. | Lamartine |
08/11/2013 | ||
09/11/2013 | Ai tìm kiếm bạn bè thì xứng đáng tìm thấy bạn bè. Ai không bao giờ tìm kiếm bạn bè thì cũng chẳng có bạn bè. | G. Lessing |
10/11/2013 | ||
11/11/2013 | Sinh Nhật Chị Nở. | |
12/11/2013 | Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ. Tự kiêu một chút đã là thừa. | Karl Marx |
13/11/2013 | Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. | Comenxki |
14/11/2013 | Trên thế giới không có gì đẹp bằng tình bạn. Tình bạn làm cho con người vui sướng. Không có tình bạn, thế giới dường như thiếu mất mặt trời. | Cicéron |
15/11/2013 | Một tâm hồn thanh thản tràn đầy niềm tin và tình yêu chính là kho báu lớn nhất. | B. Bicher |
16/11/2013 | Sinh Nhật Mơ | |
17/11/2013 | Lời nói dễ thương là một tầng mật ong, dịu dàng cho tâm hồn và lành mạnh cho thân xác. | Sách cách ngôn |
18/11/2013 | Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta chứ không phải hái trong vườn người khác. | Douglas Jerrold |
19/11/2013 | Cái đẹp không chỉ đến từ cơ thể đẹp, mà nó còn đến từ tâm hồn đẹp, từ những hành vi đẹp. | TH. Milet |
20/11/2013 | Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. | Comenxki |
21/11/2013 | Cái đẹp không chỉ đến từ cơ thể đẹp, mà nó còn đến từ tâm hồn đẹp, từ những hành vi đẹp. | TH. Milet |
22/11/2013 | Một chữ tình để duy trì thế giới và một chút tài để tô điểm càn khôn. | Trương Trào |
23/11/2013 | Mỗi khó khăn, trở ngại sẽ khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. | Jeff Keller |
24/11/2013 | CHÚNG TA SỐNG NHỜ VÀO NHỮNG ĐIỀU MÌNH NHẬN ĐƯỢC, NHƯNG CHÚNG TA TẠO NÊN CUỘC ĐỜI TỪ NHỮNG THỨ MÌNH CHO ĐI | |
25/11/2013 | ||
26/11/2013 | Đường tuy gần không đi không đến, việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên. | Tuân Tử |
27/11/2013 | Người biết giữ danh dự thì danh dự cũng như bức tường vững chắc, bao nhiêu mũi tên của kẻ đố kỵ bắn vào đều bị chùn lại. | Alibent |
28/11/2013 | Hạnh phúc không nở hoa với những kẻ đi con đường xiên xẹo. | Pindare |
29/11/2013 | Chúng ta bày tỏ lòng kính phục đối với những người thầy lỗi lạc, nhưng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người thầy đã sưởi ấm lòng ta. Sự ấm áp chính là yếu tố sống còn đối với tâm hồn thơ trẻ. | Carl Jung |
30/11/2013 |
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Những Câu Danh Ngôn Hằng Ngày (Tháng 12 Năm 2013)
» Danh Ngôn Hàng Ngày Của Tháng 03 Năm 2014.
» Danh Ngôn Hằng Ngày Trong Tháng 02 Năm 2014
» Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
» Danh Ngôn Hàng Ngày_Tháng 01 Năm 2014
» Danh Ngôn Hàng Ngày Của Tháng 03 Năm 2014.
» Danh Ngôn Hằng Ngày Trong Tháng 02 Năm 2014
» Danh Ngôn Hằng Ngày_Tháng 04 Năm 2014
» Danh Ngôn Hàng Ngày_Tháng 01 Năm 2014
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Sưu tầm, Lượm lặt , Trích dẫn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|