DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1)

Go down

Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Empty Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1)

Bài gửi  TungCan 24/8/2013, 10:42 pm

Cách nay 2 năm Tùng+Bà xã cùng 2 gia đình chị bên vợ có đi du lịch Campuchia. Bây giờ bên đó chắc cũng có thay đổi chút ít. Tuy nhiên Tùng cứ thuật lại. Bạn nào muốn đi sẽ có thêm kinh nghiệm mà không ngại ngần chi hết.
Tùng có gia đình chị thứ 4 bên vợ, cả 2 vợ chồng đều là tiến sỹ học ở Pháp về, hiện nay cả 2 dạy ở ĐH Bách Khoa TpHCM. Hai ông bà này đi nhiều nước trên thế giới và đặc biệt lại thích du lịch kiểu ba lô. Vì vậy họ rất kinh nghiệm trong chuyện đi du lịch ra nước ngoài và cái cốt yếu là họ thông thạo tới 2 thứ tiếng Anh,Pháp.
Hai năm trước, hai ông bà đề xướng đi du lịch Campuchia (kiểu ba lô) và rủ thêm 2 gia đình. Thế là Tùng và Bà xã quyết định tham gia.

Sáng sớm 7 giờ, cả 3 gia đình hẹn nhau đến đường Phạm Ngũ Lão (Khu Tây ba lô gần nhà Tấn Đạt) và đón xe Mai Linh đi sang Campuchia, hiện nay có nhiều loại xe khác đi thoải mái hơn nhiều, giá vé là 190.000 đồng/1 người. Xe trực chỉ đến cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh. Tại đây mọi người xuống xe làm thủ tục xuất cảnh và đóng khoảng 20.000 đồng 1 người, vì vậy các Bạn muốn đi phải chuẩn bị Passport (nếu không có vẫn qua được nhưng phải đi xe Honda ôm lòng vòng qua ruộng và tốn tiền nhiều hơn, khoảng 200 ngàn 1 người, mấy người đi đánh bài toàn đi như vậy).
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Ovcj
Xe Mai Linh đi từ Tp Hồ Chí Minh sang Nông Pênh
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) 4sba
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Euxb
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Wcku
Cửa khẩu Việt Nam tại Mộc Bài-Gò Dầu-Tây Ninh
Vừa làm thủ tục xuất cảnh xong (khoảng nữa tiếng), cách khoảng 500 mét là Cửa khẩu Campuchia, tại đây phải làm thủ tục nhập cảnh Campuchia khoảng 20 phút (nhanh hơn bên Việt Nam)
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) 7n01
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Lxvr
Cửa khẩu Campuchia
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Phb4
Vừa qua đất Campuchia là hàng loạt casino nằm san sát nhau, hầu hết hoạt động sau 5 giờ chiều.
Khi vào đất Campuchia khoảng 5 km, xe ngừng cho ăn trưa, tại đây phải đổi tiền VN sang Ria (tiền Campuchia) hoặc USD. Theo kinh nghiệm các Bạn chỉ nên đổi ít thôi để ăn uống và mua sắm lặt vặt, vì tỷ giá ở đây rất rẻ, vào Nông Pênh đổi cao hơn. Và theo kinh nghiệm nữa, các bạn nên mua sim điện thoại Campuchia để thay sim VN vì bắt đầu sẽ mất sóng. Thời điểm đó Campuchia phổ biến 2 loại sim : Metphone (giống mạng Viettel VN) và Beeline, tuy nhiên nên mua Metphone thì tốt hơn.
Sau khi ăn trưa xong, xe chạy khoảng 50 km, sẽ qua 1 phà cở phà Mỹ Thuận ngày xưa của VN tên là Niết Lương
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Xfai
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Tnp4
Phà Niết Lương
Khoảng 2 giờ chiều, xe chạy tới Nông Pênh. TpHCM cách Nông Pênh khoảng 250 km. Tại bến xe Mai Linh VN ở Nông Pênh do có xin số điện thoại 1 tài xế xe tuktuk (người VN sinh sống tại Campuchia) tên Lee (Lý) nên ông đậu xe đợi sẵn. Xe tuktuk ở Campuchia khác xe tuktuk ở Thái Lan mà giống xe lôi ở VN hơn. Xe tuktuk ở Thái Lan giống xe lam ở VN ngày xưa, xe tuktuk ở Campuchia giống xe lôi ở VN, tuy nhiên xe phân khối cao và thùng ngoài sau rộng hơn có che mưa nắng, có thể chở 1 lúc 7 người (vì đoàn của mình không muốn đi hai xe nên chất lên hết 1 xe), công nhận Cảnh sát Campuchia khá dể dàng trong chuyện vận chuyển. Xin nói thêm, chi phí thuê 1 xe tuktuk ở Campuchia là 20 USD trong vòng 1 ngày, bạn muốn đi đâu sẽ yêu cầu tài xế chở đến đó nhưng chỉ trong vòng Nông Pênh thôi.
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Zcv3
Tài xế Lee rước cả nhà tại bến xe Mai Linh ở Nông Pênh
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Lwl4
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Pfi6
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Wc7c
Quang cảnh Nông Pênh-Campuchia cách đây 2 năm
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Pbyj
Xe ô tô ở Campuchia khá rẽ, đa số là xe cũ, chiếc Lexus này khoảng 15.000 USD
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Tayx
Do là đất nước Phật Giáo nên Campuchia có nhiều đền, chùa, sư sãi
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Qozl
Theo kinh nghiệm Anh Chị Vợ, trước tiên phải đi đặt vé đi Siêm Riệp (cách Nông Pênh 300 km), giá vé 10 USD/ 1 người
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) 3zih
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) 8o7y
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Vknh
Sau đó đi dạo quanh công viên, Hoàng cung Campuchia
Khách quan mà nói, Hoàng cung Campuchia rộng và đẹp hơn Hoàng cung Thái Lan. Giá vé vào Hoàng cung Campuchia 10 USD/1 người. Trong đó có 1 tượng Phật nạm 3.000 viên kim cương.
Sau khi tham quan Hoàng cung Campuchia xong khoảng 6 giờ chiều, tài xế Lee chở cả nhà đi thuê 1 phòng khách sạn để tất cả vệ sinh, tắm rửa. Khách sạn ở Campuchia khá rẽ và thoải mái, chìu khách vô cùng. Sau đó cả nhà đi ra công viên cạnh bờ sông Mekong tham quan và ăn côn trùng đủ loại, ăn thử cho biết chứ nhìn thấy khủng khiếp lắm.
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Tuov
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Ko3d
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) T5ih
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Ezb0
Các con này ở VN là không dám ăn, nhưng Campuchia bán đầy đường và khá rẽ. Bà xã Tùng mua 1 bọc
Sau đó cả nhà đi ăn lẩu dê. Cả 1 khu ở Nông Pênh bán lẩu dê, chọn 1 quán khá nổi tiếng do tài xế Lee giới thiệu. Tuy nhiên ăn không ngon bằng ở VN. Vừa ăn lẩu dê vừa thưởng thức côn trùng. Nói thiệt các bạn, ăn vài con côn trùng cảm thấy sao sao đó, cuối cùng bỏ nguyên bọc bà xã mua lại quán.
Ăn uống xong khoảng 8 giờ tối. 12 giờ đêm mới phải ra bến xe đi Siêm Riệp. Thế là nhờ tài xế Lee chở đi tham quan casino.
Tài xế Lee chở đến 1 casino lớn nhất Nông Pênh. Đủ các trò chơi và đặc biệt cho chụp hình thoải mái. Tại đây, lâu lâu nghe tiếng chửi thề bằng tiếng Việt. Thấy rất nhiều người VN sang đây chơi. Cả gia đình chỉ tham quan, không chơi trò nào hết.
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Mi0g
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Gd1f
Du lịch (ba lô) qua Campuchia (Phần 1) Jd9p
Trò này người đứng trong lồng kiếng lấy cái túi hốt các tờ 1 USD trong 1 khoảng thời gian nhất định. Hốt xong ra đếm và giữ lại xài. Tất nhiên phải qua nhiều vòng xổ số như trò loto VN.
Cạnh Casino là 1 khu vui chơi như tiểu đảo, muốn đi vào phải qua 1 cái cầu dây văng nhỏ. Cách đây 3 năm, ở Campuchia có 1 lể hội, có người la toáng cầu sập, mọi người chèn nhau làm chết hơn 60 người. Tùng có chụp hình nhưng tối quá thấy rất mờ.
Sau đó tài xế Lee chở cả nhà đi vòng vòng Thành phố Nông Pênh về đêm. Ở Nông Pênh, mọi sinh hoạt không như Tp HCM, mới 10 giờ là vắng lặng, đó là khu vực dân cư, còn những khu ăn chơi cũng rất là nhộn nhịp. Có một điều mình cảm thấy ở Campuchia an ninh hơn VN. Buổi tối các công viên tràn ngập xe ô tô, do ở Campuchia giá xe khá thấp nên hầu như nhà nào cũng có xe ô tô, tối họ chạy về nhà và cứ đậu thoải mái ở các công viên. Nhà phố thì họ đậu xe trước cửa. Xe đâu san sát nhau và hầu như không bị mất cắp. Nếu ở VN đậu kiểu đó, sáng ra ít nhất là bị tháo mấy cặp kiếng và nặng hơn là mấy cái bánh xe bị tháo mất.
Khoảng 11 giờ 30. Tài xế Lee đưa cả nhà ra bến xe, ông đã có gọi mấy người đồng nghiệp đón cả nhà ở Siêm Riệp. Tất cả xuống xe, cám ơn tài xế Lee nhiệt tình đưa cả nhà đi, hướng dẫn vả thuyết minh như 1 hướng dẫn viên du lịch. Tất nhiên khi trả tiền, boa thêm cho ông 10 USD nữa. Hẹn ngày hôm sau sẽ gặp ông lại tại Nông Pênh.
Lúc 12 giờ đêm, tất cả lên xe gường nằm của Campuchia và thẳng tiến Siêm Riệp. Thật ra đi xuyên đêm cũng mất thú vị vì không tham quan được quang cảnh, nhưng được cái là rút ngắn thời gian. Tại sao lại phải đi Siêm Riệp ??? Đến Campuchia nên đi Siêm Riệp để tham quan 1 kỳ quan thế giới là Angkor Watt.
Xin hẹn qua phần 2 : Khám phá Angkor Watt.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết