Thám hiểm Đảo Tôm Hùm - Vịnh cam ranh - Tỉnh Khánh Hoà (Phần 4)
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Du lịch đó đây
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thám hiểm Đảo Tôm Hùm - Vịnh cam ranh - Tỉnh Khánh Hoà (Phần 4)
Ngày 2: khám phá Bình Ba (tiếp theo)
Sau 1 buổi sáng du ngoạn hết cả đảo Bình Ba, cả nhà về ăn trưa. Bữa trưa cũng hoành tráng lắm, chuyên đề về ốc. Tại bác Panda đi Bình Ba bảo là cứ tôm hùm với ốc ăn đến khi nào ói ra thì thôi. Hồi hôm em có nói chuyện với chị chủ nhà để đặt mua ốc rồi chế biến dùm, chị ấy bảo ăn ốc "bèn tay" với lại ốc nón đi. Em hỏi có ốc mặt trăng không, chị ấy trợn mắt lên: "ốc mẹt treng en dở lém, ei mè thèm en". Thôi thì nghe lời chị làm 2 ký ốc nón với lại 1 ký ốc bàn tay, thêm cá nướng nữa (quên tên cá gì rồi), ngoài ra thì cũng có cơm canh và món mặn.
Lúc đang rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì chị chủ nhà hỏi có tôm hùm sống ngon mà rẻ lắm, mới mua được hồi sáng, có ăn không. Rẻ là bao nhiêu chị? Có 800 thôi, tôm loại này giá đúng là triệu tám lận. Cả đoàn nhấm nháy nhau rồi quyết định ăn, nhưng để bữa chiều.
Thôi tạm quên mấy con tôm đó đi đã, chiều tính. Bây giờ quay lại bữa trưa với ốc.
Ốc nón và ốc bàn tay
Bự vãi chưởng
Lên đĩa
Ốc bàn tay có cái càng rất giống ốc nhảy
Giải phẫu chi tiết nè
Nói chung ốc tươi rói, bự chảng, giờ xem hình mà còn chảy ke
Còn đây là ốc nón
Cá nướng đây, ăn hết lại bổ sung, vừa nướng vừa ăn nó mới thơm
Cá ít xương, thịt dày, trắng ngần, thơm nổ mũi
Ăn đám ốc và cá xong cả đoàn no phè, vẫn còn 1 mâm cơm chưa đụng đũa. Thôi thì mỗi người làm lưng cơm cho chắc dạ để còn chơi chiều. Còn thừa lại nhắn chị chủ nhà cất đi chiều ăn tiếp, khỏi nấu thêm.
Cá bớp sốt cà
Mực dồn thịt
Cá kho
Căng da bụng thì trùng da mắt. Cả nhà chui vào trong nhà nghỉ trưa vì ngoài lều sáng quá không thuận tiện. Gió biển lồng lộng thổi mát rượi, cả lớn cả bé vừa đặt lưng xuống là khò khò liền. Em chợp mắt chút rồi mò dậy phi ra bãi. Bãi Nồm đẹp quá.
Đây là view từ hostel, nơi cả bọn ngủ trưa, đám quần áo phơi trên hàng rào là của nhà em hết, phơi tí tẹo đã khô
Nắng chang chang mà bà con vẫn tắm biển
Gió lớn, sóng khá mạnh
Nắng ngoài đảo rất gắt. Mấy hôm nhà em chơi đảo tạnh ráo, trời chẳng có mây, ban ngày nhiệt độ toàn 35-37 độ C, ở trong bóng râm thì dễ chịu chứ ra ngoài nắng thì khiếp lắm. Bác nào đi nhớ mang theo dù nhé. Đợi đến khoảng 16.30, trời đã dịu dịu, bọn em lên xe máy phi về bãi Nhà Cũ lặn ngắm san hô. Bãi san hô ở đây cực rộng, các bác cứ tưởng tượng thế này: từ mép nước bãi Nhà Cũ đi ra ngoài biển 2km chỗ nào sâu thì nước tới ngực, chỗ nông thì nước tới đầu gối, toàn bộ dưới chân là san hô. Em đã từng lặn ngắm san hô ở Nha Trang, cả lặn dùng ống thở và lặn chay, nói thẳng ra thì quy mô san hô ở Nha Trang chưa bằng 1 góc bãi Nhà Cũ. Tuy nhiên phần lớn san hô ở Nhà Cũ đã chết, muốn ngắm san hô sống thì phải thuê tàu đi ra xa. Em để dành chuyến sau cho vụ này.
Lưu ý đi xe máy trên đảo nhớ đội nón bảo hiểm đầy đủ nha, không thì bị tóm ráng chịu
Từ đại bản doanh ra bãi Nhà Cũ khoảng 5 phút đi xe máy, gần xịt à
Trang bị thế này thôi, trẻ con phụ nữ chơi được tuốt
Đi trên san hô nên phải mang dép không thì san hô nó cứa chân, không dép mà đạp phải con nhum nữa thì ăn đủ luôn
Ngay sát bờ san hô nó đã ken dày như thế này rồi
Cái bãi này lạ lắm, cả một khu vực rộng lớn đáy nông choèn và bằng phẳng
San hô đây, ra xa tí nữa đẹp hơn nhiều
Em chỉ chụp được vài tấm đó, không có hộp chống nước nên không chụp được ở dưới nước tấm nào. Ở dưới cả nhiều vô kể, với lại có nhiều sinh vật hình thù lạ lắm. Nói chung là sau hơn 1 giờ lặn ngắm san hô em mới nhìn được 1 góc nhỏ xíu. Nói ngắn gọn: sẽ lên kế hoạch làm lại chuyến nữa ngay trong năm nay.
Tất cả cứ nguyên quần áo ướt phi về nhà. Chiều nay tắm biển và lại có 1 bữa tiệc thịnh soạn, đêm kế hoạch là đi câu mực. Ăn với chơi miết.
Sau 1 buổi lặn ngắm san hô chưa thực sự đã mắt chỉ như cưỡi ngựa xem hoa vì bãi san hô quá rộng lớn, cả đoàn về lại khu cắm trại để tắm biển trước khi mặt trời lặn và dành thời gian cho chương trình buổi tối nữa. Tối thứ 7 nên là cao điểm, các đoàn khách đổ ra bãi Nồm khá nhộn nhịp. Trên bãi cát người ta đã lục tục chuẩn bị loa máy, bàn ghế, đèn đóm, củi lửa trại... hứa hẹn cho 1 đêm ăn chơi rực rỡ.
Tắm biển chán thì lên bãi nghịch cát
Trong khi cả nhà vui chơi trên bãi biển thì bữa tiệc tối đang được chuẩn bị chu đáo
Tối nay có ghẹ hấp, con nhỏ thôi nhưng rất chắc, có gạch son
Có sò bay: 2 mảnh vỏ mỏng như chiếc lá, con sò bên trong mập ú béo ngậy
Thịt mềm, ngọt và béo, theo khẩu vị cá nhân thì ngon hơn cả sò huyết Ô Loan
Và đương nhiên không thể thiếu món chính: tôm hùm cốm nướng
Tiệc tối (chưa kể mâm cơm còn nguyên lúc trưa)
Giải quyết hết các món đặc sản tối, cả nhà coi như đã thỏa thê hải sản. Theo kế hoạch là nghỉ ngơi chờ khuya thì lên tàu ra khơi câu mực. Gọi là ra khơi cho oai chứ thực ra là đổ bộ lên 1 bè nào đó cách bờ chừng 2-3km rồi buông câu tại đó. Cá mực ở đây rất sẵn nên chỉ cần thế bọn chúng cũng ăn mồi và có thể nhậu ngay tại bè. Tuy nhiên kế hoạch này gặp phải khó khăn: chủ nhà bảo sóng như thế này dễ say lắm. Lúc này mới nghĩ đến vụ này. Người lớn thì có thể chịu chứ trẻ con thì tính sao? Sau khi hội ý chớp nhoáng thì cả đoàn quyết là ở nhà đánh bài, vụ câu mực để dành chuyến sau.
Bọn trẻ xin mời đi ngủ, 4 người lớn vừa đủ 1 sòng tá lả, sát phạt nhau cũng vui phết.
Ngày 3: Bình Ba - Sài Gòn
Buổi sáng cả nhà dậy muộn, kéo nhau ra chợ giống như hôm trước. Lần này em thử ăn bánh căn Bình Ba. Nói chung nó cũng na ná như bánh căn tại Sài Gòn, chỉ có điều rẻ hơn.
Bánh căn nhân trứng cút hoặc trứng gà, chấm đẫm nước dùng ăn thơm thơm bùi bùi ngậy ngậy
Mấy ngày ăn hải sản chán chê rồi nên bữa trưa chỉ làm 1 nồi cháo đơn giản thôi: cháo hào huyết. Hào đá và hào sữa thì em ăn nhiều rồi nhưng hào huyết thì mới nghe lần đầu.
Hào huyết đỏ tươi trong tô cháo
Xong bữa trưa, mỗi người vồ lấy 1 cái điện thoại hoặc máy tính bảng mải mê online. Chủ nhà cung cấp wifi miễn phí luôn nhé, trên đảo còn có cả văn phòng vnpt mới máu, viettel thì chắc khỏi giới thiệu rồi vì cái ăng ten to tổ bố trên trạm ra đa gắn đầy thiết bị viễn thông của viettel. Em tranh thủ đổ hình vào laptop và tiện thể lên luôn 1 bài, chính là post đầu tiên đó.
Có 4 chuyến tàu từ Bình Ba về Cam Ranh, tuy nhiên để canh đúng chuyến xe giường nằm về Sài Gòn sớm nhất lúc 21.30 ở Cam Ranh thì em đón chuyến tàu muộn nhất từ Bình Ba về Cam Ranh lúc 16.00. Về đến Cam Ranh thì còn mấy giờ nữa, làm gì cho qua thời gian? Tất nhiên là có chứ, rất hay nữa là đằng khác.
Cầu tàu bến Bình Ba
Con tàu đợi khách và sẽ xuất phát lúc 16.00 - chuyến cuối cùng trong ngày
Những bè nuôi hải sản, tôm hùm nuôi ở khu vực khác, nằm xa tuyến tàu thuyền qua lại
Tạm biệt Bình Ba thanh bình và hiếu khách, hẹn gặp lại!
Tàu đến cảng Đá Bạc của Cam Ranh lúc 17.15, tức là còn hơn 4 tiếng rưỡi nữa. Đầu tiên cả nhà cùng hành lý ra văn phòng của Nam Phương (cũng là nơi đón khách) để gửi hành lý ở đó cho nhẹ người. Khu vực này ngay trung tâm Cam Ranh nên khá nhiều hàng quán và cà phê. Cách 20m là siêu thị Co-op mart có Lotteria ở đó nên theo nguyện vọng của bọn trẻ, tối nay sẽ là gà rán. Còn bây giờ, cả nhà bắt taxi đi theo hướng về SG khoảng 2km tới Khu du lịch suối khoáng nóng Cam Ranh.
Ở đây có đủ dịch vụ luôn: ngâm bùn khoáng, tắm thảo dược, tắm khoáng nóng, hồ bơi khoáng... với giá mềm xèo. Khoáng ở đây là khoáng sillic tự nhiên bơm trực tiếp từ mạch ngầm, rất tốt cho xương khớp và đẹp da. Do không có nhiều thời gian để dùng gói dịch vụ đầy đủ nên nhà em chọn hồ bơi khoáng. Có 3 khu hồ với 3 độ sâu khác nhau phù hợp mọi lứa tuổi, khu hồ trẻ con còn bao gồm một số máng trượt và ống trượt nước, bọn trẻ rất thích. Vé vào cửa cho khu vực này là 25k cho người lớn, 20k cho trẻ em.
Sau mấy ngày ăn chơi trên đảo, giờ được ngâm mình trong hồ nước khoáng 40 độ C thật thư giãn. Chuyến sau em sẽ đón tàu chuyến sớm hơn để thưởng thức gói đầy đủ tại KDL khoáng nóng này. Vụ này em lười chụp hình nên các bác thông cảm google và xem trên mạng nhé, có hết.
Gần 1 giờ đồng hồ thư giãn tại đây đã khiến bao mệt mỏi bay hết, cảm giác thứ thái dễ chịu và.. đói bụng. Cả nhà lên taxi trở về Lotteria để ăn tối. Gà rán thì đâu cũng thế nên khỏi tả lại hén. Ăn xong đi dạo vòng vòng trong siêu thị, chẳng mấy chốc đến giờ, xe đến đón rất đúng giờ, cả nhà lên xe và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
6h sáng, xe đến phố Phạm Ngũ Lão Q1, chuyến du lịch kết thúc, trẻ con đi học, người lớn đi làm. Ai nấy đều cảm giác thật thoải mái và thỏa mãn. 1 chuyến đi ngon bổ rẻ với rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
Tổng kết chi phí:
Đoàn em đi là 4 người lớn + 2 trẻ nhỏ (5 và 7 tuổi), tính quy đổi là 5 người lớn.
Đi từ 22.00 đêm thứ 5, về lúc 06.00 sáng thứ 2, tính ra là 3 ngày 4 đêm.
Vé xe giường nằm: 200k x 2 chiều x 5 người (2 trẻ chung 1 giường) = 2000k
Vé tàu ra đảo: 30k x 2 chiều x 5 người = 300k
Chi phí trả cho chủ nhà trên đảo Bình Ba cho 3 ngày 2 đêm ăn chơi bét nhè: 4.271k
Bao gồm: hải sản, công chế biến phục vụ, tắm giặt, ngủ nghỉ, thuê áo phao kính lặn... Tất cả các bữa ăn đều chất lượng và no nê, trong đó có 2 bữa tôm hùm.
Chi phí taxi, ăn vặt, ăn sáng, tắm khoáng: 500k
Chi phí thuê xe máy: 2 xe * 100k/ngày = 200k
Tổng = 7.271k
Chia ra mỗi người là 1.454k (nếu bổ sung câu mực thì chi phí sẽ tăng thêm nhưng chắc chắn có thêm 1 bữa mực rực rỡ)
Giá đi tour tại thời điểm viết bài này (ít hơn 1 ngày so với chuyến của em) là 2.000k mà ăn chơi kém xa.
Những trải nghiệm chưa kịp khám phá:
- Bãi Chướng: chỗ này có thể mò ốc sò
- Bãi Bồ Đề
- Phần còn lại của bãi san hô Nhà Cũ (khám phá hết chắc phải mất cả tháng)
- Bãi san hô xa bờ (nghe nói đẹp rực rỡ luôn)
- thuê tàu đi vòng quanh đảo
- Câu mực
- Câu cá
- Ngủ trên bè
- Cắm trại tại những bãi khác
Tái bút : Ai có muốn đi xin nắm thêm thông tin để điện thoại liên lạc trước :
"Chủ nhà cho thuê phòng theo kiểu hostel, tức là phòng ngủ riêng, chung bếp và nhà tắm. Nếu cần thì họ phục vụ luôn cơm nước. Tắm rửa thoải mái, nước ngọt bơm từ giếng. Trên đảo có nhiều người làm hostel, chuyến vừa rồi mình tá túc ở nhà chị Dung - 0972332202. Dân đảo hiền, thiệt tình, giá cả thống nhất, không cần cò kè thêm bớt làm gì."
Sau 1 buổi sáng du ngoạn hết cả đảo Bình Ba, cả nhà về ăn trưa. Bữa trưa cũng hoành tráng lắm, chuyên đề về ốc. Tại bác Panda đi Bình Ba bảo là cứ tôm hùm với ốc ăn đến khi nào ói ra thì thôi. Hồi hôm em có nói chuyện với chị chủ nhà để đặt mua ốc rồi chế biến dùm, chị ấy bảo ăn ốc "bèn tay" với lại ốc nón đi. Em hỏi có ốc mặt trăng không, chị ấy trợn mắt lên: "ốc mẹt treng en dở lém, ei mè thèm en". Thôi thì nghe lời chị làm 2 ký ốc nón với lại 1 ký ốc bàn tay, thêm cá nướng nữa (quên tên cá gì rồi), ngoài ra thì cũng có cơm canh và món mặn.
Lúc đang rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì chị chủ nhà hỏi có tôm hùm sống ngon mà rẻ lắm, mới mua được hồi sáng, có ăn không. Rẻ là bao nhiêu chị? Có 800 thôi, tôm loại này giá đúng là triệu tám lận. Cả đoàn nhấm nháy nhau rồi quyết định ăn, nhưng để bữa chiều.
Bọn tôm đó đây:
Còn sống nguyên nhé
Bọn tôm là tôm cốm, tức là tôm đang lột, cái vỏ nó mềm xèo à, nhiều thịt khỏi ý kiến
Do bọn này đang lột mà bị yếu nên có thể không qua khỏi sau vài ngày nữa, chủ bè vớt lên bán
Còn sống nguyên nhé
Bọn tôm là tôm cốm, tức là tôm đang lột, cái vỏ nó mềm xèo à, nhiều thịt khỏi ý kiến
Do bọn này đang lột mà bị yếu nên có thể không qua khỏi sau vài ngày nữa, chủ bè vớt lên bán
Thôi tạm quên mấy con tôm đó đi đã, chiều tính. Bây giờ quay lại bữa trưa với ốc.
Ốc nón và ốc bàn tay
Bự vãi chưởng
Lên đĩa
Ốc bàn tay có cái càng rất giống ốc nhảy
Giải phẫu chi tiết nè
Nói chung ốc tươi rói, bự chảng, giờ xem hình mà còn chảy ke
Còn đây là ốc nón
Cá nướng đây, ăn hết lại bổ sung, vừa nướng vừa ăn nó mới thơm
Cá ít xương, thịt dày, trắng ngần, thơm nổ mũi
Ăn đám ốc và cá xong cả đoàn no phè, vẫn còn 1 mâm cơm chưa đụng đũa. Thôi thì mỗi người làm lưng cơm cho chắc dạ để còn chơi chiều. Còn thừa lại nhắn chị chủ nhà cất đi chiều ăn tiếp, khỏi nấu thêm.
Cá bớp sốt cà
Mực dồn thịt
Cá kho
Căng da bụng thì trùng da mắt. Cả nhà chui vào trong nhà nghỉ trưa vì ngoài lều sáng quá không thuận tiện. Gió biển lồng lộng thổi mát rượi, cả lớn cả bé vừa đặt lưng xuống là khò khò liền. Em chợp mắt chút rồi mò dậy phi ra bãi. Bãi Nồm đẹp quá.
Đây là view từ hostel, nơi cả bọn ngủ trưa, đám quần áo phơi trên hàng rào là của nhà em hết, phơi tí tẹo đã khô
Nắng chang chang mà bà con vẫn tắm biển
Gió lớn, sóng khá mạnh
Nắng ngoài đảo rất gắt. Mấy hôm nhà em chơi đảo tạnh ráo, trời chẳng có mây, ban ngày nhiệt độ toàn 35-37 độ C, ở trong bóng râm thì dễ chịu chứ ra ngoài nắng thì khiếp lắm. Bác nào đi nhớ mang theo dù nhé. Đợi đến khoảng 16.30, trời đã dịu dịu, bọn em lên xe máy phi về bãi Nhà Cũ lặn ngắm san hô. Bãi san hô ở đây cực rộng, các bác cứ tưởng tượng thế này: từ mép nước bãi Nhà Cũ đi ra ngoài biển 2km chỗ nào sâu thì nước tới ngực, chỗ nông thì nước tới đầu gối, toàn bộ dưới chân là san hô. Em đã từng lặn ngắm san hô ở Nha Trang, cả lặn dùng ống thở và lặn chay, nói thẳng ra thì quy mô san hô ở Nha Trang chưa bằng 1 góc bãi Nhà Cũ. Tuy nhiên phần lớn san hô ở Nhà Cũ đã chết, muốn ngắm san hô sống thì phải thuê tàu đi ra xa. Em để dành chuyến sau cho vụ này.
Lưu ý đi xe máy trên đảo nhớ đội nón bảo hiểm đầy đủ nha, không thì bị tóm ráng chịu
Từ đại bản doanh ra bãi Nhà Cũ khoảng 5 phút đi xe máy, gần xịt à
Trang bị thế này thôi, trẻ con phụ nữ chơi được tuốt
Đi trên san hô nên phải mang dép không thì san hô nó cứa chân, không dép mà đạp phải con nhum nữa thì ăn đủ luôn
Ngay sát bờ san hô nó đã ken dày như thế này rồi
Cái bãi này lạ lắm, cả một khu vực rộng lớn đáy nông choèn và bằng phẳng
San hô đây, ra xa tí nữa đẹp hơn nhiều
Em chỉ chụp được vài tấm đó, không có hộp chống nước nên không chụp được ở dưới nước tấm nào. Ở dưới cả nhiều vô kể, với lại có nhiều sinh vật hình thù lạ lắm. Nói chung là sau hơn 1 giờ lặn ngắm san hô em mới nhìn được 1 góc nhỏ xíu. Nói ngắn gọn: sẽ lên kế hoạch làm lại chuyến nữa ngay trong năm nay.
Tất cả cứ nguyên quần áo ướt phi về nhà. Chiều nay tắm biển và lại có 1 bữa tiệc thịnh soạn, đêm kế hoạch là đi câu mực. Ăn với chơi miết.
Sau 1 buổi lặn ngắm san hô chưa thực sự đã mắt chỉ như cưỡi ngựa xem hoa vì bãi san hô quá rộng lớn, cả đoàn về lại khu cắm trại để tắm biển trước khi mặt trời lặn và dành thời gian cho chương trình buổi tối nữa. Tối thứ 7 nên là cao điểm, các đoàn khách đổ ra bãi Nồm khá nhộn nhịp. Trên bãi cát người ta đã lục tục chuẩn bị loa máy, bàn ghế, đèn đóm, củi lửa trại... hứa hẹn cho 1 đêm ăn chơi rực rỡ.
Tắm biển chán thì lên bãi nghịch cát
Trong khi cả nhà vui chơi trên bãi biển thì bữa tiệc tối đang được chuẩn bị chu đáo
Tối nay có ghẹ hấp, con nhỏ thôi nhưng rất chắc, có gạch son
Có sò bay: 2 mảnh vỏ mỏng như chiếc lá, con sò bên trong mập ú béo ngậy
Thịt mềm, ngọt và béo, theo khẩu vị cá nhân thì ngon hơn cả sò huyết Ô Loan
Và đương nhiên không thể thiếu món chính: tôm hùm cốm nướng
Tiệc tối (chưa kể mâm cơm còn nguyên lúc trưa)
Giải quyết hết các món đặc sản tối, cả nhà coi như đã thỏa thê hải sản. Theo kế hoạch là nghỉ ngơi chờ khuya thì lên tàu ra khơi câu mực. Gọi là ra khơi cho oai chứ thực ra là đổ bộ lên 1 bè nào đó cách bờ chừng 2-3km rồi buông câu tại đó. Cá mực ở đây rất sẵn nên chỉ cần thế bọn chúng cũng ăn mồi và có thể nhậu ngay tại bè. Tuy nhiên kế hoạch này gặp phải khó khăn: chủ nhà bảo sóng như thế này dễ say lắm. Lúc này mới nghĩ đến vụ này. Người lớn thì có thể chịu chứ trẻ con thì tính sao? Sau khi hội ý chớp nhoáng thì cả đoàn quyết là ở nhà đánh bài, vụ câu mực để dành chuyến sau.
Bọn trẻ xin mời đi ngủ, 4 người lớn vừa đủ 1 sòng tá lả, sát phạt nhau cũng vui phết.
Ngày 3: Bình Ba - Sài Gòn
Buổi sáng cả nhà dậy muộn, kéo nhau ra chợ giống như hôm trước. Lần này em thử ăn bánh căn Bình Ba. Nói chung nó cũng na ná như bánh căn tại Sài Gòn, chỉ có điều rẻ hơn.
Bánh căn nhân trứng cút hoặc trứng gà, chấm đẫm nước dùng ăn thơm thơm bùi bùi ngậy ngậy
Mấy ngày ăn hải sản chán chê rồi nên bữa trưa chỉ làm 1 nồi cháo đơn giản thôi: cháo hào huyết. Hào đá và hào sữa thì em ăn nhiều rồi nhưng hào huyết thì mới nghe lần đầu.
Hào huyết đỏ tươi trong tô cháo
Xong bữa trưa, mỗi người vồ lấy 1 cái điện thoại hoặc máy tính bảng mải mê online. Chủ nhà cung cấp wifi miễn phí luôn nhé, trên đảo còn có cả văn phòng vnpt mới máu, viettel thì chắc khỏi giới thiệu rồi vì cái ăng ten to tổ bố trên trạm ra đa gắn đầy thiết bị viễn thông của viettel. Em tranh thủ đổ hình vào laptop và tiện thể lên luôn 1 bài, chính là post đầu tiên đó.
Có 4 chuyến tàu từ Bình Ba về Cam Ranh, tuy nhiên để canh đúng chuyến xe giường nằm về Sài Gòn sớm nhất lúc 21.30 ở Cam Ranh thì em đón chuyến tàu muộn nhất từ Bình Ba về Cam Ranh lúc 16.00. Về đến Cam Ranh thì còn mấy giờ nữa, làm gì cho qua thời gian? Tất nhiên là có chứ, rất hay nữa là đằng khác.
Cầu tàu bến Bình Ba
Con tàu đợi khách và sẽ xuất phát lúc 16.00 - chuyến cuối cùng trong ngày
Những bè nuôi hải sản, tôm hùm nuôi ở khu vực khác, nằm xa tuyến tàu thuyền qua lại
Tạm biệt Bình Ba thanh bình và hiếu khách, hẹn gặp lại!
Tàu đến cảng Đá Bạc của Cam Ranh lúc 17.15, tức là còn hơn 4 tiếng rưỡi nữa. Đầu tiên cả nhà cùng hành lý ra văn phòng của Nam Phương (cũng là nơi đón khách) để gửi hành lý ở đó cho nhẹ người. Khu vực này ngay trung tâm Cam Ranh nên khá nhiều hàng quán và cà phê. Cách 20m là siêu thị Co-op mart có Lotteria ở đó nên theo nguyện vọng của bọn trẻ, tối nay sẽ là gà rán. Còn bây giờ, cả nhà bắt taxi đi theo hướng về SG khoảng 2km tới Khu du lịch suối khoáng nóng Cam Ranh.
Ở đây có đủ dịch vụ luôn: ngâm bùn khoáng, tắm thảo dược, tắm khoáng nóng, hồ bơi khoáng... với giá mềm xèo. Khoáng ở đây là khoáng sillic tự nhiên bơm trực tiếp từ mạch ngầm, rất tốt cho xương khớp và đẹp da. Do không có nhiều thời gian để dùng gói dịch vụ đầy đủ nên nhà em chọn hồ bơi khoáng. Có 3 khu hồ với 3 độ sâu khác nhau phù hợp mọi lứa tuổi, khu hồ trẻ con còn bao gồm một số máng trượt và ống trượt nước, bọn trẻ rất thích. Vé vào cửa cho khu vực này là 25k cho người lớn, 20k cho trẻ em.
Sau mấy ngày ăn chơi trên đảo, giờ được ngâm mình trong hồ nước khoáng 40 độ C thật thư giãn. Chuyến sau em sẽ đón tàu chuyến sớm hơn để thưởng thức gói đầy đủ tại KDL khoáng nóng này. Vụ này em lười chụp hình nên các bác thông cảm google và xem trên mạng nhé, có hết.
Gần 1 giờ đồng hồ thư giãn tại đây đã khiến bao mệt mỏi bay hết, cảm giác thứ thái dễ chịu và.. đói bụng. Cả nhà lên taxi trở về Lotteria để ăn tối. Gà rán thì đâu cũng thế nên khỏi tả lại hén. Ăn xong đi dạo vòng vòng trong siêu thị, chẳng mấy chốc đến giờ, xe đến đón rất đúng giờ, cả nhà lên xe và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
6h sáng, xe đến phố Phạm Ngũ Lão Q1, chuyến du lịch kết thúc, trẻ con đi học, người lớn đi làm. Ai nấy đều cảm giác thật thoải mái và thỏa mãn. 1 chuyến đi ngon bổ rẻ với rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
Tổng kết chi phí:
Đoàn em đi là 4 người lớn + 2 trẻ nhỏ (5 và 7 tuổi), tính quy đổi là 5 người lớn.
Đi từ 22.00 đêm thứ 5, về lúc 06.00 sáng thứ 2, tính ra là 3 ngày 4 đêm.
Vé xe giường nằm: 200k x 2 chiều x 5 người (2 trẻ chung 1 giường) = 2000k
Vé tàu ra đảo: 30k x 2 chiều x 5 người = 300k
Chi phí trả cho chủ nhà trên đảo Bình Ba cho 3 ngày 2 đêm ăn chơi bét nhè: 4.271k
Bao gồm: hải sản, công chế biến phục vụ, tắm giặt, ngủ nghỉ, thuê áo phao kính lặn... Tất cả các bữa ăn đều chất lượng và no nê, trong đó có 2 bữa tôm hùm.
Chi phí taxi, ăn vặt, ăn sáng, tắm khoáng: 500k
Chi phí thuê xe máy: 2 xe * 100k/ngày = 200k
Tổng = 7.271k
Chia ra mỗi người là 1.454k (nếu bổ sung câu mực thì chi phí sẽ tăng thêm nhưng chắc chắn có thêm 1 bữa mực rực rỡ)
Giá đi tour tại thời điểm viết bài này (ít hơn 1 ngày so với chuyến của em) là 2.000k mà ăn chơi kém xa.
- Bãi Chướng: chỗ này có thể mò ốc sò
- Bãi Bồ Đề
- Phần còn lại của bãi san hô Nhà Cũ (khám phá hết chắc phải mất cả tháng)
- Bãi san hô xa bờ (nghe nói đẹp rực rỡ luôn)
- thuê tàu đi vòng quanh đảo
- Câu mực
- Câu cá
- Ngủ trên bè
- Cắm trại tại những bãi khác
Tái bút : Ai có muốn đi xin nắm thêm thông tin để điện thoại liên lạc trước :
"Chủ nhà cho thuê phòng theo kiểu hostel, tức là phòng ngủ riêng, chung bếp và nhà tắm. Nếu cần thì họ phục vụ luôn cơm nước. Tắm rửa thoải mái, nước ngọt bơm từ giếng. Trên đảo có nhiều người làm hostel, chuyến vừa rồi mình tá túc ở nhà chị Dung - 0972332202. Dân đảo hiền, thiệt tình, giá cả thống nhất, không cần cò kè thêm bớt làm gì."
Similar topics
» Thám hiểm Đảo Tôm Hùm - Vịnh cam ranh - Tỉnh Khánh Hoà (Phần 3)
» Thám hiểm Đảo Tôm Hùm - Vịnh cam ranh - Tỉnh Khánh Hoà (Phần 2)
» Thám hiểm Đảo Tôm Hùm - Vịnh cam ranh - Tỉnh Khánh Hoà (Phần 1)
» Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
» Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành
» Thám hiểm Đảo Tôm Hùm - Vịnh cam ranh - Tỉnh Khánh Hoà (Phần 2)
» Thám hiểm Đảo Tôm Hùm - Vịnh cam ranh - Tỉnh Khánh Hoà (Phần 1)
» Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
» Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Du lịch đó đây
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|