Cô trò....
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cô trò....
Chuyện cuối tuần vui vẽ...bởi cái nón..
....chuyện kể rằng: ngày họp lớp cô Mai khi đi được xe du lịch học trò rước, lúc cô về học trò đưa bằng xe máy nên phải mượn nón nhà A. Q Thanh...
Sau thời gian.. các bạn trong lớp có hẹn đến nhà bạn Tấn Mỹ trước thăm sau trao logo 60 năm cuộc đời..dịp này KL hẹn a QT cùng đi để tiện sẽ trả lại nón luôn...
Thế là chiều nay (thứ 7) Kl xuống nhà cô như đã đth cho cô lúc sáng..
1 sự trùng hợp có chuẩn bị để cô trò gặp nhau dù thời gian chỉ dăm đôi câu mà sao tình cảm thế này.
Trò tặng cô ăn cho đẹp da..
Cô cho trò ăn để mát dạ...
ngẫm nghĩ cũng nên cảm ơn cái nón BH của anh Q.Thanh...
câu chuyện đến đây là hết rồi..
Chúc những điều tốt đẹp luôn đến với Thầy Cô và các bạn..
....chuyện kể rằng: ngày họp lớp cô Mai khi đi được xe du lịch học trò rước, lúc cô về học trò đưa bằng xe máy nên phải mượn nón nhà A. Q Thanh...
Sau thời gian.. các bạn trong lớp có hẹn đến nhà bạn Tấn Mỹ trước thăm sau trao logo 60 năm cuộc đời..dịp này KL hẹn a QT cùng đi để tiện sẽ trả lại nón luôn...
Thế là chiều nay (thứ 7) Kl xuống nhà cô như đã đth cho cô lúc sáng..
1 sự trùng hợp có chuẩn bị để cô trò gặp nhau dù thời gian chỉ dăm đôi câu mà sao tình cảm thế này.
Trò tặng cô ăn cho đẹp da..
Cô cho trò ăn để mát dạ...
ngẫm nghĩ cũng nên cảm ơn cái nón BH của anh Q.Thanh...
câu chuyện đến đây là hết rồi..
Chúc những điều tốt đẹp luôn đến với Thầy Cô và các bạn..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|