Lại sắp hết năm, lại sắp đến tết...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lại sắp hết năm, lại sắp đến tết...
Và mỗi người lại nhận thêm một tuổi mà người ta hay nói vui là TUỔI ĐỜI CHỒNG CHẤT !
Từng người cùng với gia đình của mình lại bận rộn lo toan đủ thứ cho những ngày cuối năm...
Và cũng như trước giờ, diễn đàn lại buồn thỉu, buồn thiu...
Có lẽ chị Lan cũng đang chuẩn bị cho sự rút lui khỏi vai trò trụ cột ở phía Mỏ cày để đi về AG sống cùng con cháu...
Chắc cũng nên nghĩ đến một ngày không xa diễn đàn sẽ chấm dứt vai trò kết nối bạn bè của nó, như cách đây không lâu là sự chấm hết của trang web mocay.org (Mỏ Cày quê tôi)...
Và nên nghĩ đúng như quy luật của tạo hóa : có sinh ra thì phải có mất đi !
Sẽ thấy bình thường...
Để thấy vậy cũng tốt , cho nhẹ lòng lo lắng
Từng người cùng với gia đình của mình lại bận rộn lo toan đủ thứ cho những ngày cuối năm...
Và cũng như trước giờ, diễn đàn lại buồn thỉu, buồn thiu...
Có lẽ chị Lan cũng đang chuẩn bị cho sự rút lui khỏi vai trò trụ cột ở phía Mỏ cày để đi về AG sống cùng con cháu...
Chắc cũng nên nghĩ đến một ngày không xa diễn đàn sẽ chấm dứt vai trò kết nối bạn bè của nó, như cách đây không lâu là sự chấm hết của trang web mocay.org (Mỏ Cày quê tôi)...
Và nên nghĩ đúng như quy luật của tạo hóa : có sinh ra thì phải có mất đi !
Sẽ thấy bình thường...
Để thấy vậy cũng tốt , cho nhẹ lòng lo lắng
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Lại sắp hết năm, lại sắp đến tết...
Cuối năm bạn bè lại có dịp gặp nhau, mình ko có tham gia nhưng vẫn thấy hình nên đưa lên cho mọi người xem
Tại An Giang : chị Nở gặp chị Lan
Tại Mỏ Cày : mẹ con Phượng nhão ghé nhà anh Chủ - chị Tuyết
Còn tình hình anh Y : nghe tin chuyển viện nhưng giờ không biết chuyển đi BV nào, bạn thì nói BV Triều An (Sài Gòn), bạn thì nói chuyển qua BV Trần Văn An (Bến Tre - Y học cổ truyền), về Mỏ Cày ngang nhà anh Y thấy cửa rào có mở định chiều trở qua sẽ ghé ngang hỏi thăm tin tức, dè đâu chiều đi ngang thấy cửa đóng im lìm, thấy cũng lo lo không biết anh Y ra sao nữa...
Tại An Giang : chị Nở gặp chị Lan
Tại Mỏ Cày : mẹ con Phượng nhão ghé nhà anh Chủ - chị Tuyết
Còn tình hình anh Y : nghe tin chuyển viện nhưng giờ không biết chuyển đi BV nào, bạn thì nói BV Triều An (Sài Gòn), bạn thì nói chuyển qua BV Trần Văn An (Bến Tre - Y học cổ truyền), về Mỏ Cày ngang nhà anh Y thấy cửa rào có mở định chiều trở qua sẽ ghé ngang hỏi thăm tin tức, dè đâu chiều đi ngang thấy cửa đóng im lìm, thấy cũng lo lo không biết anh Y ra sao nữa...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|