Chuyện kể từ từ..
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyện kể từ từ..
Theo kế hoạch trung thu đi qua cháu ngoại. Vậy là sáng thứ 7 Lâm Lan hành trang vượt phà Đình Khao qua phà Vàm Cống đến TP.Long Xuyên..
Dự tính chọn đường đi là ghé ngang chị Nở.. May quá gặp được chị Nở đi mới về..thế là ríu rít đôi điều.. hẹn sẽ gặp nhau.
May quá đến nhà con gái được 5 phút là mưa to tới chiều tối.. ở nhà với cháu ngoại.
Sáng chủ nhật..mở cửa ra..có hoa chào đón sẳn.
Con và cháu còn ngũ..ông bà tranh thủ đi chợ vì tối qua hưa với cháu sáng nấu nui cho cháu ăn sáng.
Dự tính chọn đường đi là ghé ngang chị Nở.. May quá gặp được chị Nở đi mới về..thế là ríu rít đôi điều.. hẹn sẽ gặp nhau.
May quá đến nhà con gái được 5 phút là mưa to tới chiều tối.. ở nhà với cháu ngoại.
Sáng chủ nhật..mở cửa ra..có hoa chào đón sẳn.
Con và cháu còn ngũ..ông bà tranh thủ đi chợ vì tối qua hưa với cháu sáng nấu nui cho cháu ăn sáng.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Từ từ kể chuyện...
Tối qua 2 chị hẹn hò vi vu đi dạo phố uống sinh tố, còn gửi hình cho Mơ thèm chơi... hỡi ơi buồn ko nè !
Gọi video để nói chuyện với chị Nở nhưng rồi khó nói chuyện quá vì sóng yếu, đành nói nghe thôi, ríu ra ríu rít nói một hồi vẫn ko hết chuyện, sợ ly sinh tố bị thiu nên thôi đành hẹn mai mốt gặp nói chuyện nhiều hơn...
Gọi video để nói chuyện với chị Nở nhưng rồi khó nói chuyện quá vì sóng yếu, đành nói nghe thôi, ríu ra ríu rít nói một hồi vẫn ko hết chuyện, sợ ly sinh tố bị thiu nên thôi đành hẹn mai mốt gặp nói chuyện nhiều hơn...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Chuyện kể từ từ..
Ngày thứ 2, con gái và 2 cháu ngoại đi học, ông bà ngoại ở nhà buồn thỉu buồn thiu đành đi siêu thị mua ít đồ khuyến mãi cho cháu.
Trưa về ăn cơm với anh sui ( vì buổi trưa anh sui về nghĩ trưa nhà con gái) buổi cơm này do sui gái nấu.. hi..thấy anh sui ăn ngon miệng mừng ghê..
Chiều ông bà ngoại chuẩn bị tiếp cơm chiều cho 2 cháu.. để tối bà ngoại còn đi chơi với bà 7 Nở.
Trời đẹp, trăng rằm thiệt là 1 tối lý tưởng để đôi bạn hẹn hò. Chị Nở chở KL đi dạo 1 vòng.. nghía quán cà phê mới mở.. quang cảnh đẹp khách quá đông..
Trên đường đi, chị Nở tranh thủ ra bến xe nhận bánh trung thu của bên chồng gởi cho cúng rằm ( hộp bánh đó KL được tặng mang về MC).. hôm về nhà có khách lấy ra mời.. công nhận bánh ngon thiệt,.. đúng như chị Nở nói.. bánh của gia đình làm.. đảm bảo chất lượng..
Tranh thủ chụp hình lúc chị Nở ghé bến xe lấy đồ..
Vì 2 chị em ai cũng no.. nên chỉ ghé quán uống nước thôi.. chủ yếu có nơi để tâm sự ấy mà..
Vậy là uống sinh tố bơ thôi..
Trong khi chờ đợi nước mang ra Nở Lan bày đặt tự sướng, vì ko quen cách chụp, 2 chị em chụp được tấm hình này thật là cực khổ.. người cầm máy nghiêng tới nghiêng lui.. người thì chuẩn bị bấm chụp.. mắc cười muốn chết.. đth cho Mơ mà cười hí ha hí hở.. nhưng do sóng yếu nói ko nghe được rõ. .đành nói chuyện bình thường ko nhìn mặt nhau nữa..tội nghiệp Mơ đi TP về mêt lắm do Mơ nói (nhưng nhìn mặt thì tươi rói..).hi.. có điều giờ Mơ ở nhà 1 mình thương lắm.. mới đầu là sẽ vắng vẽ, hiu quạnh.. nhớ nhớ lắm.. thôi thì vì công ăn việc làm, vì đường tương lai của con cái phải chịu vậy thôi..
Ai cũng có hoàn cảnh riêng..như chị Nỏ cũng đủ chuyện hết.. thôi thì trong cái rủi cũng có cái may.. chắc là sẽ qua hết..
Mình nhớ lại thời ba má mình, lúc chưa 50 tuổi là ko còn lo lắng về con cái nữa rồi.. chắc là vì thưở xưa ba má cưới nhau sớm có con sớm nên về già đỡ hơn. Còn mình, có bạn 58, 59, 60 rồi vẫn còn lo chuyện học hành con cái, giờ thêm cháu chắc.. ôi kiếp nhân sinh là thế..
Về MC trưa thứ 3 rồi lại tất bật với công việc.. xong chuẩn bị 2 tuần tới lại đi AG nữa, đám giỗ rễ.. mới đây 4 năm .. 4 năm nhanh thật.. dù thời gian phôi phai..nhưng âm ỉ trong tiềm thức cứ quặn đau lên khi chợt nhắc, chợt nhớ hoặc thoáng kỷ niệm nào đó trùng hợp... thấy mỗi tối 2 cháu ngoại thắp nhang cho ba cháu.. mà ko cầm được nước mắt.. " cháu mồ côi ba" sớm nên thương quá.. nghẹn ngào nhìn hình .. buồn lắm..thương mẹ góa con côi.. ko biết khi nào mới hết nỗi đau này..
(đêm buồn khó ngũ)
Trưa về ăn cơm với anh sui ( vì buổi trưa anh sui về nghĩ trưa nhà con gái) buổi cơm này do sui gái nấu.. hi..thấy anh sui ăn ngon miệng mừng ghê..
Chiều ông bà ngoại chuẩn bị tiếp cơm chiều cho 2 cháu.. để tối bà ngoại còn đi chơi với bà 7 Nở.
Trời đẹp, trăng rằm thiệt là 1 tối lý tưởng để đôi bạn hẹn hò. Chị Nở chở KL đi dạo 1 vòng.. nghía quán cà phê mới mở.. quang cảnh đẹp khách quá đông..
Trên đường đi, chị Nở tranh thủ ra bến xe nhận bánh trung thu của bên chồng gởi cho cúng rằm ( hộp bánh đó KL được tặng mang về MC).. hôm về nhà có khách lấy ra mời.. công nhận bánh ngon thiệt,.. đúng như chị Nở nói.. bánh của gia đình làm.. đảm bảo chất lượng..
Tranh thủ chụp hình lúc chị Nở ghé bến xe lấy đồ..
Vì 2 chị em ai cũng no.. nên chỉ ghé quán uống nước thôi.. chủ yếu có nơi để tâm sự ấy mà..
Vậy là uống sinh tố bơ thôi..
Trong khi chờ đợi nước mang ra Nở Lan bày đặt tự sướng, vì ko quen cách chụp, 2 chị em chụp được tấm hình này thật là cực khổ.. người cầm máy nghiêng tới nghiêng lui.. người thì chuẩn bị bấm chụp.. mắc cười muốn chết.. đth cho Mơ mà cười hí ha hí hở.. nhưng do sóng yếu nói ko nghe được rõ. .đành nói chuyện bình thường ko nhìn mặt nhau nữa..tội nghiệp Mơ đi TP về mêt lắm do Mơ nói (nhưng nhìn mặt thì tươi rói..).hi.. có điều giờ Mơ ở nhà 1 mình thương lắm.. mới đầu là sẽ vắng vẽ, hiu quạnh.. nhớ nhớ lắm.. thôi thì vì công ăn việc làm, vì đường tương lai của con cái phải chịu vậy thôi..
Ai cũng có hoàn cảnh riêng..như chị Nỏ cũng đủ chuyện hết.. thôi thì trong cái rủi cũng có cái may.. chắc là sẽ qua hết..
Mình nhớ lại thời ba má mình, lúc chưa 50 tuổi là ko còn lo lắng về con cái nữa rồi.. chắc là vì thưở xưa ba má cưới nhau sớm có con sớm nên về già đỡ hơn. Còn mình, có bạn 58, 59, 60 rồi vẫn còn lo chuyện học hành con cái, giờ thêm cháu chắc.. ôi kiếp nhân sinh là thế..
Về MC trưa thứ 3 rồi lại tất bật với công việc.. xong chuẩn bị 2 tuần tới lại đi AG nữa, đám giỗ rễ.. mới đây 4 năm .. 4 năm nhanh thật.. dù thời gian phôi phai..nhưng âm ỉ trong tiềm thức cứ quặn đau lên khi chợt nhắc, chợt nhớ hoặc thoáng kỷ niệm nào đó trùng hợp... thấy mỗi tối 2 cháu ngoại thắp nhang cho ba cháu.. mà ko cầm được nước mắt.. " cháu mồ côi ba" sớm nên thương quá.. nghẹn ngào nhìn hình .. buồn lắm..thương mẹ góa con côi.. ko biết khi nào mới hết nỗi đau này..
(đêm buồn khó ngũ)
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện kể từ từ..
Dù có mệt cỡ nào thì hai chị mình gọi là phải vẫn toe toét cười thôi ... Mơ là vậy mà !
Nghe 2 chị nói chuyện rồi mới thấy ai cũng có nỗi niềm, có tiền hay không tiền thì vẫn có những nỗi khổ của riêng mình, thôi thì cứ động viên nhau vượt qua tất cả, để mỗi lần gặp nhau đều rộn rã tiếng cười !
Nghe 2 chị nói chuyện rồi mới thấy ai cũng có nỗi niềm, có tiền hay không tiền thì vẫn có những nỗi khổ của riêng mình, thôi thì cứ động viên nhau vượt qua tất cả, để mỗi lần gặp nhau đều rộn rã tiếng cười !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Chuyện bắt đầu kể..
» Làm sao để không bị phạt xe không chính chủ ?
» Hòn ốc đảo.
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Chuyện bắt đầu kể..
» Làm sao để không bị phạt xe không chính chủ ?
» Hòn ốc đảo.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|