DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Quê Hương.

Go down

Quê Hương. Empty Quê Hương.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 4/6/2013, 5:27 pm

Tự nhỏ PH sinh ra ở một miền đất gọi là xứ dừa nhưng PH không có nhiều cảm giác lắm vì vừa xong mẫu giáo đã lên TP rồi. Người ta nói ở đâu quen đó là vậy, mỗi năm về thăm nội ở quê nhưng thật ra thì cũng ở thị xã thôi nên không thấy khác biệt mấy. Lần về quê năm 76 thì mẹ PH cho biết là sẽ sang Mỏ Cày ở với cô Ba (vợ thầy giáo Hượt mà PH gọi là dượng Ba) để theo học hết cấp ba.

Trong đầu PH vẽ ra một bức tranh thật thơ mộng như là trong những bức tranh treo tường mà PH thấy, một ngôi nhà lợp lá có dòng song chảy ôm qua trước nhà, có cây cầu bắt ngang, vân vân và vân vân...Quê Hương. Quehuong_zpsa97c854c

Một lần nữa lại thất vọng vì nhà lại ở thị trấn cũng không có gì lạ hơn, chỉ là một thành phố thu nhỏ lại thôi.

Sau này đi làm ở TP mỗi lần về thăm nhà PH thường đứng ở lan cang của hai phà Rạch Miễu và Hàm Luông nhìn xuống mặt nước đỏ đục của sông Tiền hít vào cái không khí mà tưởng chừng không đâu có được... mới cảm nhận ra hai chữ "quê hương".

Gửi tặng các bạn bài hát này.




Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết