DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dân toán lý làm thơ

2 posters

Go down

Dân toán lý làm thơ Empty Dân toán lý làm thơ

Bài gửi  nguyenthimo 7/2/2018, 4:55 pm

Mấy hôm nay gần tới tết rồi mà trời vẫn u ám như là sắp mưa, gió lạnh như mùa đông, anh Đẳng tức thời tiết làm thơ trên fb vầy nè 
Dân toán lý làm thơ 27541110

(Đông đã tàn rồi Xuân biết không
Chớ sao mưa mãi nhạt sắc hồng
Đào lan cúc đỏ đang chờ nắng
Và cả nhành mai đợi sắc Xuân)

Và Kim Lan đối lại :

Mặc gió mặc mưa mai vẫn nở
Cúc đỏ, đào thơm, lan ướm chờ
Chờ mua Xuân đến thay lá mới
Chớm nụ tầm xuân lộc biếc chờ

Mơ ngẫu hứng tab vô :


Tuổi trẻ cả đời lo cơm áo
Về già rảnh rỗi học làm thơ
Thơ thẩn cho đời thêm thi vị
Thêm vui, thêm tuổi, hổng thấy già...

Anh Đẳng hết hồn lên tiếng :

Trời hỡi ông trời ngó xuống coi
Bao năm đèn sách thế thì thôi
Em văn sử địa đi đâu mất
Để toán lý này thế làm thơ...

Hahaha... một buổi chiều cuối năm thiệt là bó tay với mấy nhà thơ hứng bất tử này....
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Dân toán lý làm thơ Empty Re: Dân toán lý làm thơ

Bài gửi  volan0918971959 9/2/2018, 11:55 am

KL định viết tiếp nữa nhưng thôi sợ đọc giả đón đường xem mặt tác giả của Thơ và thẩn này...chắc tiêu luôn à.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết