Ngày cuối năm, Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày cuối năm, Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
Hôm qua Anh Việt điện thoại nhờ Mơ mời các bạn đến dự đám giỗ Hằng Nga vào thứ tư 07-02-2018 (Nhằm 22 tháng chạp).
Thiệt là ái ngại, thiệt là khó xử, bởi đó là ngày làm việc mà lại cận tết, đa số các bạn đều bận rộn khó thu xếp đi, thêm cái khó nữa là mới vừa làm sô đi đám cưới SG xong giờ làm sao gọi sô này nữa...
Có nhắn cho các bạn SG xem các bạn ấy đi được không, nhưng nghe im re...
Nhắn tin báo với anh Việt là không đến được nhưng trong lòng thấy sao sao đó, buồn và thấy có lỗi với gia đình bạn quá...
Nhưng quả thật không cách nào thu xếp được...
Thiệt là ái ngại, thiệt là khó xử, bởi đó là ngày làm việc mà lại cận tết, đa số các bạn đều bận rộn khó thu xếp đi, thêm cái khó nữa là mới vừa làm sô đi đám cưới SG xong giờ làm sao gọi sô này nữa...
Có nhắn cho các bạn SG xem các bạn ấy đi được không, nhưng nghe im re...
Nhắn tin báo với anh Việt là không đến được nhưng trong lòng thấy sao sao đó, buồn và thấy có lỗi với gia đình bạn quá...
Nhưng quả thật không cách nào thu xếp được...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày cuối năm, Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
Thiệt như Mơ nói. Ngại thiệt tình. Bạn bè có nhau là những lúc này..Vậy mà
... Nếu chị ko bận cuộc HN của ngành thì khỏi nói..đi liền luôn.. kẹt trúng vào ngày này mới chết. Thôi thì nhiệm vụ thông tin nhau như thế còn các bạn có sắp xếp tranh thủ được thì gia đình bạn mình cũng ấm lòng và trân trọng.
Cứ nghĩ thế thôi cũng cảm thấy buồn... chết là hết.. là sự ra đi vĩnh viễn..chẳng còn gì...và ai ra sao. Bạn thế nào. Dần dần thời gian sẽ vào quên lãng... buồn làm sao....
... Nếu chị ko bận cuộc HN của ngành thì khỏi nói..đi liền luôn.. kẹt trúng vào ngày này mới chết. Thôi thì nhiệm vụ thông tin nhau như thế còn các bạn có sắp xếp tranh thủ được thì gia đình bạn mình cũng ấm lòng và trân trọng.
Cứ nghĩ thế thôi cũng cảm thấy buồn... chết là hết.. là sự ra đi vĩnh viễn..chẳng còn gì...và ai ra sao. Bạn thế nào. Dần dần thời gian sẽ vào quên lãng... buồn làm sao....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ngày cuối năm, Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
Xem trên FB, trên D Đ đã phải suy nghĩ sắp xếp sao để cùng với Mơ đi . Cách nào cũng không xong. Vì mình làm theo thời gian. Tranh thủ đi đám tang ông anh rể bà con bạn dì mà phải đi buổi tối..Mơ đ thoại hỏi sắp xếp được không? . Thật băn khoăn khó nghỉ vô cùng Mơ ơi!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Similar topics
» VỀ THU XẾP LẠI
» Đánh bại ung thư phổi giai đoạn cuối bằng cách tập vẩy tay Dịch cân kinh hàng ngày | VTQT
» Anh Việt mời đám giỗ HẰNG NGA
» Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
» Gia đình Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
» Đánh bại ung thư phổi giai đoạn cuối bằng cách tập vẩy tay Dịch cân kinh hàng ngày | VTQT
» Anh Việt mời đám giỗ HẰNG NGA
» Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
» Gia đình Anh Việt mời đám giỗ Hằng Nga
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|